1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dường như ta đã....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beobeo2005, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đến nông nỗi này cơ á
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Dường như ta sút phải nhau trong cuộc đời này,...
    Đó là một buổi chiều muộn, một con nhóc tóc buộc đuôi gà đang liến láu đứng sau quầy bán hàng. Khách hàng của nó có nhiều đối tượng, nhưng nó hay gặp tụi sinh viên gần đó vào mua nhất. Chính vì vậy, khi một người khách khác thường xuất hiện, nó chỉ kịp dừng ánh mắt lại với vị khách đó 2s rồi lại tiếp tục liến láu.
    Vị khách cười nhếch mép như thể cười ruồi, làm con nhóc chợt đỏ mặt vì sợ vị khách đọc được ý nghĩ của nó hay cười nó lắm mồm quá cho 1 cái máy mà chỉ lãi chưa tới 10,000 đồng....
    Nó hiểu điều mà vị khách kia cười, nhưng nó bỗng trào lên một niềm tự ái "nghề nghiệp". Với cái "mùi" quen thuộc của dân F361, nó bực bực khi thấy vị khách tót vào sau quầy, ngồi thản nhiên trên cái ghế quầy duy nhất - của nó - mà lại chẳng hề quen biết nhau.....!
    Ngó nghiêng 1 hồi, "hắn" điềm nhiên chộp lấy tờ báo giá nhập hàng của nó, và thế là nó tím tái cả người vì sợ lỡ mồm báo giá sai cho hắn về máy thì hắn sẽ được dịp lên F361, tuyên bố giá nhập vào và bán ra của nó, và nó..................trời ơi,...nó muốn quát, đuổi, mắng.....gì đó vào mặt hắn mà đã quá trễ để cứu vãn danh dự cửa hàng của nó rồi, hic.
    Hắn vẫn trố cái mắt ra ngắm cái báo giá, miệng vẫn nhếch lên, và......nó thì đứng đó với trái tim đập hết công suất, mặt nóng bừng lên một cách vô dụng. Cuối cùng thì khách hàng của nó cũng rời cửa hàng với mấy cái máy trên tay, còn nó thì hơi hoảng vì sợ lỡ hắn ra tay giết hại nó để cướp của thì sao , nhưng nó vẫn cố nén nỗi sợ mơ hồ đó lại để hỏi han xem hắn muốn mua gì? Nó làm ra vẻ quý mến vị khách đó lắm, chủ yếu là để nhấc điện thoại lên gọi; nhưng quỷ tha ma bắt (!) là hắn yêu cầu cái máy đã hết hàng. Nó cố gắng xua đuổi nỗi sợ, để sau 30 phút huyên thuyên rằng nó chỉ là nhân viên (dịch ra là: em không có $ đâu, xin anh tha mạng !), rằng sếp của nó sắp về, rằng thì là sếp nó k đồng ý người lạ vào ngồi sau quầy, blah blah blah...........
    Vị khách dắt xe về, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi nó cứ nghĩ mãi về vị khách kỳ lạ ấy - chắc sẽ là một người đặc biệt trong cuộc đời nó - vì 1 điều gì đó k thể che giấu với hắn - nó bị say sắn!!
    ...........

  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Dường như ta đã ......... quên
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Dường như ta chẳng còn gì để nhớ về nhau nữa cả, mọi thứ cứ nhạt nhoà dần theo thời gian. Trước rất thích nghe bài "Dường như ta đã" của Mỹ Tâm, giờ thì ghét nó kinh khủng.
    Chắc dường như ta chẳng còn cảm xúc nữa rồi
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Anh!!! Biết nói thế nào nhỉ??? Hình như càng ngày mình càng nhớ nhau hơn càng...Em vẫn phân vân nhiều lắm, lo lắng nữa...không hiểu em có phiêu lưu quá ko??? Có lẽ em nhạy cảm quá, lý trí quá chăng??? Hay là tình cảm em chưa dành cho anh trọn vẹn??? Đừng buồn em nhé khi em đòi hỏi anh nhiều việc ko thể, nhưng biết sao đc, em là thế mà
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Dường như ta đã................mừ chả bít đã j
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Mông lung, chưa bjờ rơi vào cái tình trạng buồn tẻ như bây giờ....Chênh vênh...Đầu mún nổ tung lên vì cv, giá như dow đc í nhỉ...
    Tết mà chán quá...Giá như bên cạnh em lúc này là anh nhỉ...
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá....Mặc dù anh vừa mới đt cho em...Dạo này mọi ng hay hỏi em là khi nào đc ăn cỗ đây, hì em cứ bảo là ko biết bjờ, làm sao mà em biết đc nhỉ, em ko thể 1mình quyết định được mà...Em hỏi anh, khi nào mình cưới hả anh??? hì, anh bảo sẽ nhanh nhất có thể. Em hiểu và thông cảm cho anh mà, chứ xa nhau thế này đều thấy khổ cho cả 2. Cố gắng anh nhé
    Hy vọng năm nay mình sẽ đc ở bên nhau, anh yêu nhỉ
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Anh..,.Liệu tương lai của mình thế nào anh nhỉ???
    Vẫn biết hiện tại mình đang cùng nhau cố gắng....Cả 2 ta đều mệt mỏi....Em đang cố gắng đviên anh để mình cùng nhau vượt qua tất cả...Nhưng anh nào có biết em đang trăn trở, suy nghĩ rất nhiều.,,, và em sợ....
  10. pu_tin

    pu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cũng tình cờ và cũng bất ngờ a đọc đựoc những dòng tâm sự của thuytien 2004 và beo beo 2005

    thực sự là chuyện này a ko muốn tìm hiểu sâu, nhưng tình cờ a đọc đựoc thôi e ah. a biết a bây h là nguời yêu mới cảu e rồi , nhưng tình yêu của e với HP vẫn còn nhiều lắm phải ko e, a biết e cũng khó để quên a ấy , a cũng chẳng biết thế nào nữa , yêu nhau 1 năm , a cũng còn bỡ ngỡ quá

Chia sẻ trang này