1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dường như tôi đang trở nên yếu đuối hơn....(con trai cấm đọc nhá)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Jemibaby, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Dường như tôi đang trở nên yếu đuối hơn....(con trai cấm đọc nhá)

    Trước đây,tôi là một đứa con gái thật sự ngổ ngáo,luôn sống và làm theo ý thích riêng.Hồi cấp hai nổi tiếng là kiêu và lạnh lùng(với những ai ko ưa tui thui),rất giỏi bắt nạt bạn trai,xuống tay ko thương tiếc trong những vụ "cắt đuôi" và"đá" cho mình và cho bạn(ai cần quân sư ko?)....thời gian trôi đi...tôi giật mình khi thấy mình đã thay đổi quá nhiều.Tôi ko còn vô tư như trước nữa.Tôi bắt đầu biết khóc khi xúc động,một việc trước kia ko bao giờ xảy ra khi có mặt ai khác.Khả năng che dấu cảm xúc giảm sút rõ rệt nhưng tính tôi có vẻ trầm hơn,ko bốc đồng như trước.Xem phim hay đọc truyện cứ đến đoạn có mâu thuẫn hay mâu thuẫn được giải quyết lâm li một tí là tôi khóc ngon lành rùi.Thái độ cư xử với bọn con trai cũng tỏ ra tôn trọng chúng nó hơn,nhiều khi là mến phục nữa.Ko thể tin được khi trước kia tôi luôn nhìn con trai bằng nửa con mắtTôi hay cảm thấy cô đơn khi ở một mình hơn dù từ bé đến giờ truyền thống là ở nhà một mìnhVà tôi cũng bắt đầu bị khủng hoảng tâm lý,trầm cảm vì những lý do ko đâu,thậm chí là ko có lý do,một điều rất ít xảy ra từ trước đến nay.
    Rất nhiều,rất nhiều thay đổi nhưng tôi ko biết đây là trường hợp riêng của tôi hay là con gái tuổi này ẩm ương như thế?Các bạn cho tôi một lời khuyên với.


    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  2. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện thường ngày ở huyện. Tôi đảm bảo rằng đứa con gái nào cũng thế. Còn lời khuyên á: hãy đi vào tủ lạnh, lấy 1 chai nước, tu trực tiếp(hết cả chai càng tốt) và lau mép bằng tay. sau đó là ra ngoài chơi thể thao .v.v. nói chung là phải luôn luôn làm 1 cái gì đó, cấm nghĩ ngợi linh tinh
    Cuộc sống luôn luôn tươi đẹp

    10% cho tinh nguyen
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đã viết là cấm con trai rùi mà chính con trai lại đọc đâu tiên
    Uh chuyện đó thật chẳng có gì là lạ cả .. con gái thường thay đổi lắm.. Nếu giữ được tính xưa thì tốt .. còn nếu đổi thay cũng tốt . hhicho biết bạn ra dáng 1 con gái hơn đó mà
    thien than be nho
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu may mắm! Con gái nghich ngợm, ngang tang, độc ác ( Jemibaby ) sẽ khó có người yêu. Vì thế chắc Jemibaby đã gặp boy nào rồi ( kiểm tra lại trí nhớ đê )
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  5. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    tức là iu rùi hả ? Bác nói rõ xem nào ?
    God will bless you and me
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái đấy thì bác nên hỏi đương sự, chứ tôi thì biết rox thế nào được!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    bác kmikze sao dám bảo jemibaby ngang tàng độc ác hả
    ăn nói cẩn thận 1 chút chớ!!!!!!
    ...to love once again....!!!
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hừ, ông tùng này đúng là suy bụng ta ra bụng người, con gái cứ trở nên hiền lành là iu hả, cái này là do tâm lý lứa tuổi thôi
    I found you !!! my best friend.....
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn Trang cũng đang trở nên hiền lành....
    magnetic
  10. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sao phải thay đổi ???? Mình vẫn nên & luôn luôn là mình. Ai chịu được mình thì là bạn.......ko được thì thôi......
    Mà nói thế thôi, rồi sẽ đến lúc mình sẽ tự động thay đổi ( chắc là khi gặp được 1 nửa của mình )

    Hoasimtim ne t'ame jamais

Chia sẻ trang này