1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dường như tôi đang trở nên yếu đuối hơn....(con trai cấm đọc nhá)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Jemibaby, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    <-------------- cái này là mức độ tình cảm của con người. Theo luật bù trừ: cười nhiều ắt hẳn sẽ khóc nhiều nhất là ở cái tuổi ẩm ương này.
    Đôi khi tôi cũng có những cảm giác như thế. Có những khoảnh khắc bất giác chợt nhớ lại những việc mình đã làm, về những kết quả mình đã làm và cả về những hậu quả mà mình đã gây ra. Đó là những giây phút khiến ta cảm thấy hạnh phúc , sung sướng nếu đẫ làm được những việc tốt và cũng có thể đấy là những giây phút mà mỗi người chúng ta cần fải sám hối. Đã có lần tôi đùa cợt với tình cảm của người khác để chứng tỏ bản thân. Bây giờ nghĩ lại sao thấy mình thật wá trẻ con và nông nổi. Tôi muốn chuộc lỗi thế nhưng đâu fải lỗi lầm nào cũng có thể dễ dàng xí xoá. Thế nên hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động, hãy đá lưỡi 7 lần trước khi nói. Đôi khi chỉ cần 1 lời nói cũng đủ để làm người khác tổn thương. Và hãy luôn nhớ rằng:
    You get what you give
    To Love is To Live and To Live is To Die
  2. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa hay thay đổi, nhanh như chong chóng điện.
    Còn jemibaby nếu đúng như thế thì đúng là hơi ngang tàng ngổ ngáo thật.
    Hì hì đó là biểu hiện tất yếu của 1 cô gái ngổ ngáo khi yêu. Đương sự ..ý quên .. tác giả đâu nhỉ sao không lên tiếng, đem con bỏ chợ thế này hả.
    Tình bạn dẫn ta tới thiên đường, còn tình yêu lôi cổ ta xuống địa ngục

    10% cho tinh nguyen
  3. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    chắc là bác ấy đã biết rung động đầu đời

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hoho "rung động đầu đời " là cái giè thế?
    hic,ghê quá
    ...to love once again....!!!
  5. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    hay thật ,mấy bác ở đây hay thật ,đa cảm quá .Melfice đâu rồi sao ông ko ra chia sẻ cùng jemmy đi mà cứ viết lung ta lung tung.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  6. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,mấy bác này ko biết đánh vần à?Đã bảo con trai ko được đọc cơ mà.Xấu hổ quá.Mà con trai toàn nói lung tung thui,bực quá.Híc,tui nói một đằng các bác nói một nẻo,cái gì mà "rung động đầu đời " chứ?Đúng là con trai chả bao giờ hiểu được con gái.May là còn các chị em chia sẻ với mình nhưng cũng vẫn chưa hết ấm ức.
    Ở đây tui ko có nói đến chuyện iu hay ko(đã bảo chưa iu rùi mà).Tui chỉ muốn hỏi rằng đứa con gái mạnh mẽ trong tôi ngày xưa đâu rồi?Tại sao tui chỉ còn thấy con bé mít ướt đang khóc nhè thui?Thật sự là tui đang bị khủng hoảng tinh thần triền miên,ai có thể giúp tui thoát ra được nhỉ.Trời ơi mình điên mất.DO YOU UNDERSTAND?

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Melfice đâu, ra giải quyết hậu quả đê chứ............
    To Love is To Live and To Live is To Die
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Con gái là vậy mà ,đôi khi bất thường đôi chút nhưng mà các bác thấy đó jemibaby rất đáng yêu nhất là trong mắt bac .. đúng không vậy ? Bác melfice giải quyết hậu quả là đúng rùi.
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị đổi chủ đề rùi đấy
    I found you !!! my best friend.....
  10. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chủ đề gì đấy, chuyện của mef và jem à

Chia sẻ trang này