1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dường như tôi đang trở nên yếu đuối hơn....(con trai cấm đọc nhá)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Jemibaby, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    các bác có thấy dạo này box ta cư hay là buồn không nguyên nhân chắc là do mắc bệnh OTTYRM đây mà
    hic
    buồn
    vote cho em đi nhé các bác , chả thấy ai nhiệt tình với nhân sưh nhà
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ko,bi giờ thì tui ko còn buồn nữa mà cũng ko còn bị khủng hoảng nữa đâu.Ko có lí do gì mà phải buồn khi có những người bạn tốt như thế này ở bên cạnh đúng ko?Thui,nâng cốc chúc mừng sự trở lại của jemi nào

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là jemibaby định khao box85 1 buổi đi uống nước đấy các bác ạ
    thế thì để t6 này đi luôn nhé
    ...Don Corleone....
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng jemibaby
    Believe In Nothing Even Love
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mình rất vui khi nghe tin đó đấy nhà hi, mừng bạn nhé
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hẳn tôi phải gửi message cho Jemi mất, tôi biết vì sao rồi Jemi ạ !

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    tại sao thế?
    Nguyetca nói õ hơn tí đi
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt ca, mày nói cái rè thế hử con kia?
    Believe In Nothing Even Love
  9. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hìhì nói rõ chút bác nguyêtca

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    sao lại thế,ăn mảnh à, à, one-courge sao mà nói kinh thế, em gái hư quá hà
    thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này