1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dường như tôi đang trở nên yếu đuối hơn....(con trai cấm đọc nhá)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Jemibaby, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    kô quan tâm
    nhưng vẫn fải quan tâm
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật là rắc rối lắm chuyện thật
    ARSENAL NUMBER ONE
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nguyet-ca buồn cười nhey. Hic hic. có người sôi ruột lên vì mày rồi đấy. Người đấy ko fải X cũng chẳng fải Y. Hãy tạm gọi người đấy là Z đi. Tôi nói thế chẳng biết có đúng ko Melfice????hehe
    Believe In Nothing Even Love
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    cái gì thế này , các bạn bây giờ sao mà nóng thế cứ đụng cái là thế này thế nọ là sao ?Phải bình tĩnh 1 tí chứ nhà, ai cũng thế thì biết nghe ai đây
    hoan nghênh bạn one-courage đã trở lại nhé
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  5. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    one-courage à,sao cậu cứ phải nói những câu khó hiểu thế nhỉ?Chào mừng sự trở lại của hội phó,nhưng thế này là tui lại tiếp tục...giật mình rùi.Có lẽ phải đi kiểm tra lại thui.Nguyet-ca ơi,ai phải sôi ruột vì bạn thế?Đi lo cho người ấy đi kìaTui vẫn muốn nói cảm ơn bạn nhiều,trong cuộc sống có nhiều thứ mình ko thể tự nhận thấy mà phải có người khác chỉ cho,tui cũng đã bỏ qua nhiều điều quý giá.
    Người hạnh phúc là người biết và trân trọng giá trị đích thực của cuộc sống.
    Bạn bè là tài sản lớn nhất của tui

    ...eyes on me...
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    tôi kô thích thơ nhưng vừa tình cờ đọc được mấy câu thơ hay hay của Phan thị Mỹ dạ nên post lên đây chơi.
    Thân tặng jemibaby:
    Tự mình phải hiểu mình thôi
    Làm thân con gái một đời
    Buồn lo lặn vào trong mắt
    Nụ cười cứ nở trên môi!!
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 26/07/2002
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ồi dồi, Jemi lại hiểu nhầm ý của one rồi, người ấy là....Mà thôi, J cứ đọc lại bài của one là hiểu mà ! Chả có ai phải sôi ruột lên vì tôi đâu, chỉ 2 người đang sôi lên vì J thui à !

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  8. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em,kiểu này phải đi bán becberin thui,he he.Em xin các bác nha,đọc kĩ title của em đi nhé.

    ...eyes on me...
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 người thứ 3!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  10. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Bác Melfice hay quá nhỉ thơ với cả thẩn
    Lắm chuyện
    ARSENAL NUMBER ONE

Chia sẻ trang này