1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường phố sài gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cutie_beautie_sushie, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đường phố sài gòn

    Đi một vòng quanh những con đường quen thuộc ngày xưa
    Nhớ quá một người.....................
    Thương lắm tất cả những con đường mà anh và em đã từng đi qua.
    Đường CMT8 đông đúc hay kẹt xe của nhà em.
    Đường An Dương Vương rộng thênh thang nơi mà đêm nào cũng có đua xe của nhà anh.
    Đường NAm Kỳ Khởi Nghĩa,Nguyển VĂn Trỗi mát mẻ mình hay lang thang mỗi chiều.
    Đường Lý CHính Thắng có rạp phim tư liệu, không có tuần nào mình không ghé đó.
    Đường Nguyễn Huệ có tiệm ăn tàu nho nhỏ mà anh và em đều thích.
    COn đường gì nho nhỏ ở tận quận năm anh chở em đi ăn chè.
    Rồi cả đại lộ NAm SÀi Gòn mình đi thả diều nữa chứ....
    Còn đó nhiều, nhiều lắm những con đường. Hình như các con đường lớn nhỏ đều có bước chân mình qua....
    Nhớ quá, anh ơi!

    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  2. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với người nào khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta không biết vì đâu
    Hai con đường rẽ ra xa nhau hoài
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
    ( PhanThị Thanh Nhàn)

    PDA

  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế thật, không thể đi với một người thứ 3 dù là..................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ quá thì hát bài này nè cutie :)) have fun
    cắc cắc cắc bùm, cắc bùm cắc bùm...Con đường nay em đi, vòng qua mấy quán chè, ngõ hồn em tái tê, một mình em vô xi nê, chuyện tình em hết chê..cắc cắc cắc bùm, cắc bùm cắc bùm
    Checnamo
    Được sửa chữa bởi - chec vào 11/04/2002 10:42
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế bài gì hay thế hở chec? gửi mp3 cho sushie nha để mỗi khi buồn lại mở lên nghe ;-P
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    gửi cho chị nữa chec nhá
    nhi
    [/red][/size=6]
  7. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    trời ới ! dzậy cái topic này nói dề chiện gì ! đường phố hay âm nhạc
    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là đường phố nhưng có thể diễn đạt bằng văn, thơ, nhạc hay là tổng hợp nhiều thứ.. . hihihi "nghệ thuật tổng hợp" gì đó cũng hay chớ sao
    Checnamo

Chia sẻ trang này