1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Qua-Tiểu Long Nữ, một tình yêu vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi incon03, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Dương Qua-Tiểu Long Nữ, một tình yêu vĩnh cửu

    Hờ, có lẽ nhiều vị ko thích mối tính này, mối tình Dương Qua ?" Tiểu Long Nữ, vì lẽ gì nhỉ? Nếu bác nào là con trai, tất nhiên rồi, anh hùng gì mà trong thời đại trai năm bảy vợ, gái chỉ có một chồng, mà gã Dương Qua trước sau như một, chỉ ôm ấp bóng hình Tiểu Long Nữ, mà ko nghĩ tới bao vị đại mỹ nhân trong thiên hạ như Trình Anh, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạn, nhị vị tiểu thư học Quách? Còn các vị cô nương tất là không thích chỉ vì ban đầu Tiểu Long Nữ như mẹ của Dương Qua vậy, hờ hờ, hiểu mừ, các girl luôn thích có người yêu thật anh hùng, là một chỗ dựa cho các nường suốt đời. Còn mấy bác thích kiếm hiệp mà hơi lớn tuổi một chút, bảo thủ một chút lại ko thể ưa nổi chỉ vì Tiểu Long Nữ là thầy của Quá Nhi, hơn nữa, hic, nàng ko còn là con gái khi đến với chàng. Ừ nhiều ly do thật đấy, nhiều đến nỗi mà lắm khi đọc mấy bài luận về kiếm hiệp Kim Dung, mối tình thiên thu này ít khi được nhắc tới, phải rồi, mối tình ấy đi ngược với những lễ giáo luân ly thông thường mà, đến chính Kim Dung, nhiều khi bộc bạch cũng thấy sự bất ổn vì Dương Qua chỉ có 1 thê tử trong cái xã hội trọng nam khinh nữ ấy. Tác giả cho rằng, khi viết truyện, đã đem một chút hơi hướng thời đại, những suy nghĩ hiện đại viết vào truyện. Ôi, ta chẳng thể hiểu nỗi >_<.
    Nói vậy thôi, chứ thật ra bản cô nương từ trước tới nay chưa từng đọc một bộ kiếm hiệp nào, vì thấy bộ nào bộ nấy vừa dài vừa xấu, lại đọc đâu cũng chỉ đánh đấm, bạo lực? Hè hè nữ nhi thường tình, bản cô nương rất thích Lâm Tâm Như, nghe nói nàng có đóng với bé Tae, một nam ca sĩ của Thái Lan thì phải, bộ phim điện ảnh ?oChuyện tình Dương Qua ?" Tiểu Long Nữ?, bèn nảy lòng yêu mến hai nhân vật này từ lúc nào ko biết, cũng tại hai cái tên Dương Qua, Tiểu Long Nữ, nghe yêu quá cơ ^^. Nhân lúc rảnh rỗi, cô nương phi thân tới hàng truyện, thuê hai tập đầu của Thần điêu hiệp lữ về đọc chơi, tưởng chỉ đọc đến chỗ có đoạn Dương Qua ?" Tiểu Long Nữ thì bỏ, ai ngỡ, theo dõi một thôi một hồi, liền lóc cóc lấy con chiến mã phi ra hàng truyện thuê luôn cả 6 tập tiếp theo về xem. Chỉ trong vòng 1 ngày, không ăn không ngủ, bản cô nương đã ngốn xong cả bộ truyện (báo hại ngày hôm sau phải ngủ gục trong lớp, hic). Truyện cô nương kể xong rồi, ai ko thích đoạn loằng ngoằng này có thể bỏ qua. Đoạn sau cô nương sẽ chứng minh cho mọi người thấy mối tình Dương Qua-Tiểu Long Nữ sao lại được coi là mối tình tuyệt vời nhất trong thiên hạ, được coi là một tình yêu đúng nghĩa, bởi thế mà sau khi đọc Thần điêu hiệp lữ, cô nương ko thể đọc thêm bất cứ bộ truyện kiếm hiệp nào khác, thất lễ, thất lễ?
  2. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, sẽ kể sơ qua về mối tình ấy cho mọi người nghe (đặc biệt dành cho các bác newbie, còn anh hùng cao thủ, chớ nên đọc đoạn này, mà có đọc được cũng đừng nên chê trách tiểu nữ ): Chuyện tình bắt đầu bằng cảnh Dương Qua, chạy trốn phái Tòan Chân, được Tôn bà bà cứu sống trong Cổ mộ. Tiểu Long Nữ lạnh lùng bảo bé (tại lúc này DQ mới chỉ là một chú bé 13,14 tuổi thui) ra đi. Tôn bà bà thương tình hiên ngang theo sau, dẫn Qua Nhi tới phái Toàn Chân, trước là để cứu Triệu Chí Kinh, sau là để bibi luôn, cắt đứt mọi tình nghĩa. Ai ngờ, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, đánh nhau chán chê mê mỏi một hồi, Hách Đại Thông quá tay đánh chết Tôn bà bà. Tiểu Long Nữ chạy đến cứu song ko kịp, bản thân chưa thể trả thù cho Tôn bà bà, đành hứa với Tôn bà bà sẽ chăm sóc cho Quá Nhi đến hết đời. Nói qua nói lại một lúc, Tiểu Long Nữ cắp Dương Qua như gà mẹ ôm con chạy về Cổ Mộ. Từ đó, nàng nhận Dương Qua làm đệ tử, ngày ngày ra sức dạy võ cho chàng. Thời gian thấm thoát trôi đi, Dương Qua dần lớn lên. Hai bên Dương Qua-Tiểu Long Nữ dù vẫn giữ nghĩa thầy trò, song đã có những quyến luyến, yêu mến không rời. Cả hai đều không nhận ra mối thâm tình đó chính là TY đôi lứa, hic, chỉ đến khi bị L?Zy Mạc Sầu đánh cho tơi tả, phải cùng chết với ả trong ngôi Cổ Mộ, hai người mới hiểu từ bi giờ ko thể xa nhau được nữa. Hic, trời thương họ, đôi tình nhân sau khi chui vào cỗ quan tài, cùng chết với nhau mà mặt mày hớn hở, liền đọc được mấy chữ của Vương Lão tiền bối, chạy lung tung trong cổ mộ một hồi, liền tìm được đường thoát thân. Dương Qua gặp lại nghĩa phụ là Âu Dương Phong, liền kéo nhau ra một góc để tập tành võ vẽ, để rồi lão Âu Dương Phong điên điên khùng khùng điểm huyệt Tiểu Long Nữ, khiến nàng bất động, bị chính tên đạo sỹ thối tha Doãn Bình Chi vùi thân dập liễu ngay một góc rừng, mà cứ nghĩ đó là bé đệ tử yêu quy Dương Qua. Doãn Bình ?oChi ăn mắm?, Dương Qua ?okhát nước?, nói với Tiểu Long Nữ một hồi mà chả hiểu chi mô răng rứa thế nào, đến khi nàng hỏi ?oChàng có muốn thiếp làm vợ chàng không?? thì cứ lớ nga lớ ngớ, ko biết nói gì, Tiểu Long Nữ, đau khổ xấu hổ cất áo ra đi. Còn lại Dương Qua, trong chuỗi ngày sau đi cất bước đi tìm Tiểu Long Nữ, lúc nào cũng chỉ muốn hét lên hàng vạn lần: ?oTa muốn, ta muốn chứ, dù có phải chết hàng nghìn lần, ta cũng chỉ muốn có thế mà thôi?. Đôi bên ly biệt, chợt gặp lại trong Tuyệt tình cốc hết sức tình cờ, lại vào đúng ngày cưới của Tiểu Long Nữ với Công Tôn Chỉ, động chủ của Tuyệt Tình cốc. Hai người gặp lại, tình yêu bùng dậy, coi sống chết như không, ở chỗ đông người mà chỉ như thấy mỗi mình người yêu thương, để đến nỗi lão Công Tôn Chỉ vừa ghen vừa thẹn, đánh cho một trận, lại khiến cho Dương Qua bị dính gai của Tình hoa đâm trúng, Tiểu Long Nữ muốn chia sẻ đau đớn, sống chết với người yêu, nhảy vào ôm lấy Dương Qua, tấm thân ngọc ngà bị gai Tình hoa đâm chi chít. Tất nhiên, sau một hồi thì Dương Qua cũng lấy được thuốc giả, tuy nhiên chỉ có một, chàng ngay lập tức nhường cho Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ ko biết chỉ còn 1 viên liền uống. Sau đó, biết được sự thật thì đã ko kịp, từ đó lúc nào trong lòng cũng chỉ nghĩ tới chuyện giải độc cho Dương Qua. May quá, người vợ trước của Công Tôn Chỉ là Cừu Thiên Xích còn có một viên, tuy nhiên, chỉ cho chàng uống nửa viên, nửa viên còn lại chỉ chịu đưa ra (lão bà này quái thật, cho thì cho, ko cho thì thôi, làm gì mà nhử người ta như thế nhỉ?) khi Dương Qua chịu làm con rể bà, tức là chồng của Công Tôn Lục Ngạc, tất nhiên Dương Qua làm sao mà chịu được, thế là, Cừu Thiên Xích đưa ra điều kiện là phải lấy được thủ cấp của vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Sẵn mối thù giết cha mẹ, lại thêm chỉ sống được gần nửa tháng, chàng đồng y, liền cùng Tiểu Long Nữ chạy về thàng Tương Dương, gặp vợ chồng họ Quách. Tuy nhiên, ở đó, thấy tấm lòng của Quách Tĩnh, chàng ko nỡ ra tay, lại còn giải vây giúp Quách Đại Hiệp, cứu Quách Phù, giúp Võ Đại Thông dạy bảo hai anh em họ Võ, ko thể vì Quách đại tiểu thư mà ra tay đánh giết lẫn nhau. Ơn nghĩa như vậy mà ả Quách Phù lại giận cá chém thớt, vô ly cho chàng xơi nguyên mũi kiếm Giai nhân, đi luôn cánh tay phải. Về phần Tiểu Long Nữ, sau khi nghe cuộc đối thoại của Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, biết người cướp hoa trên núi Chung Nam hôm nào ko phải là Dương Qua mà là tên xúa đạo sỹ họ Doãn, tâm thần bấn loạn, biết bao cảm xúc tràn ngập, muốn đánh chết hai tên cẩu ấy đi nhưng bản tính lương thiện, từ khi sinh ra chưa giết người bao giờ, chỉ biết lẽo đẽo đi theo hai tên cẩu đạo sỹ ấy mà nghĩ cách. Đoạn tiếp theo nói về Tiểu Long Nữ, gặp Kim Luân Pháp Vương, Chu Bá Thông? mà học được môn võ công lạ, loằng ngoằng một lúc, về đến cung Trùng Dương của Toàn Chân giáo phái, định giết Doãn Chí Bình trả thù thì bị một lô một lốc người của Tòan Chân, người của Kim Luân Pháp Vương nhảy vào cậy đông đánh yếu, tuy nàng ban đầu chiếm thế thượng phong nhưng dần dần bị cả lũ nhảy vào đánh trọng thương, may thay ngay lúc ấy gặp Dương Qua, tuy bị cụt mất một cánh tay phải, tuy nhiên, võ công lại tăng tiến bội phần vì may mắn gặp Thần điêu, con chim yêu của Kiếm Ma Độc cô cầu bại, học được võ công thượng thừa lại thêm thanh kiếm Huyền thiếc. Hờ hờ đôi nam nữ, sau khi gặp lại, đánh nhau chán với lũ cẩu tạp chủng ấy, liền chạy vào võ đường của phái Toàn Chân kết thành vợ chồng, mặc cho lũ xú đạo sỹ bần thần và xấu hổ. Kệ chứ, sau đó hai người chạy về Cổ Mộ. Tiểu Long Nữ tưởng sắp chết tuy nhiên với bí kịp nghịch đảo kinh mạch mà Tây Độc Âu Dương Phong truyền lại cho ngày trước, Dương Qua đã giúp ngườ vợ yêu giải độc, vượt qua cơn thập tử nhất sinh. Chẳng may, Ly Mạc Sầu lại nhảy vào phá hoại đúng lúc hai người đang đả thông huyệt đạo, cùng với cách hành sự lỗ mãng của yêu nữ Quách Phù, Tiểu Long Nữ đành phải chấp nhận một cái chết từ từ. Dương Qua vì quá đau lòng,bồng nàng chạy ra ngôi Cổ mộ? Câu chuyện tiếp tục, trên đường đi, vợ chồng Dương Qua gặp Nhất Đăng Đại sư và đệ tử liền kéo nhau lên Tuyệt tình cốc để tìm thuốc giải cho Dương Qua, đồng thời gặp một vị hòa thượng để xin cứu cho Long Nhi. Ở Tuyệt tình cốc, gặp lại bọn Hoàng Dung, Quách Phù, cha con họ Võ, anh em họ Gia, và Nhan cô nương. Lại đánh nhau, lại đấu l?Zy? Chẳng may vị hòa thượng nọ bị mụ Ly Mạc Sầu giết chết sau khi nghĩ ra cách giải độc Tình hoa. Tiểu Long Nữ liền đem tính mạng đấu với Công Tôn Chỉ để cướp lại nửa viên thuốc giải độc cho Dương Qua. Tuy nhiên, sau khi Tiểu Long Nữ đưa cho, Dương Qua lại vứt thuốc xuống vực sâu, cam lòng chịu chết cùng người vợ hiền. May thay, Hoàng Dung thông minh mưu trí nhìn vào xác chết của vị hòa thượng nọ, liền nghĩ tới một loại cỏ mọc cùng Tình hoa cực độc nhưng có thể giải được chất độc? Dương Qua một mực không chịu uống, Tiểu Long Nữ đành chọn cách tự vẫn và viết lại lời hẹn 16 năm sau gặp lại để Dương Qua chịu uống. Long nhi hi vọng 16 năm là một khoảng thời gian dài có thể khiến Qua nhi quên nàng. Nhưng không, tuyệt đối không, 16 năm, Dương Qua ẩn cư trên núi cùng Thần điêu luyện võ và đi khắp Giang Nam hành hiệp trượng nghĩa mà ko lúc nào quên nàng, cứ cách một năm lại tới Tuyệt tình cốc hi vọng được thấy bóng hình người xưa. Đến năm thứ 16, chàng tình cờ gặp lại Hoàng Dược Sư, là phụ thân của Hoàng Dung mới biết sự thật, rằng ko có vị thần y nào cả, rằng lời hẹn 16 năm của Tiểu Long Nữ chỉ là một lời nói dối. Đau đớn, chàng chạy lên Tuyệt tình cốc với hi vọng mong manh rằng Tiểu Long Nữ sẽ giữ đúng lời mà gặp chàng. Ngờ đâu, chẳng thấy ai cả, quá xót xa, chàng nhảy xuống vực thẳm tự vẫn cùng người xưa. Ông trời đùa nghịch lung tung kiểu gì lại cho Dương Qua và Tiểu Long Nữ gặp nhau dưới đáy Tuyệt tình cốc. Tiểu Long Nữ sau khi nhảy xuống vực sâu không chết mà may mắn trị thương sống sót. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau sau 16 năm xa cách. Tình yêu thêm nồng nàn, sâu lắng?
  3. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hì, cuối cùng cũng kể xong câu truyện tình thiên thu muôn thuở. Mọi người có cảm nghĩ gì? Riêng bản cô nương thì thấy thật hay. Tiểu Long Nữ trong suốt như pha lê, cả đời chỉ biết đến ***** bà bà, sư phụ, Tôn bà bà và sư tỷ, L?Zy Mạc Sầu, người con trai đầu tiên và cũng là người đầu tiên nàng có những tình cảm của con người là Dương Qua. Vâng, từ năm lên năm tuổi, nàng đã bị ***** bà bà và sư phụ bắt luyện võ công gì mà phải từ bỏ tất cả tình cảm của một con người, ko yêu, ko ghét, ko thù, ko hận, ko cười, ko khóc? Mười tám năm, nàng chôn thân trong cổ mộ ngày ngày luyện võ. Tuy bản thân là một tuyệt thế mỹ nhân, một người được coi là đẹp nhất trong các tác phẩm của võ hiệp Kim Dung, nhưng lại chỉ toát ra sự lãnh lẽo, vô hồn. Bạch y cô nương lần đầu Dương Qua gặp ko có vẻ gì là một con người, nàng như một vị thần tiên tái thế, đẹp thì có đẹp nhưng theo ngôn ngữ của bi giờ thì đó là một bé búp bê trong tủ kính mà thôi. Ta có thể so sánh nàng như một mảnh pha lê trong suốt, chưa từng dính bụi trần, chưa bị các phép tắc, lễ nghi trói buộc, chưa bị thói điêu ngoa, gian xảo, bị thứ phù hoa danh vọng vấy bẩn. Vâng, có lẽ trong nàng chỉ còn lại bản năng sống của con người, còn những thứ như văn hóa ngàn đời, những giáo điều mà mọi người xây đắp nên thì làm gì có. Ôi thôi, có lẽ hơi buồn cười nếu ta nói nàng ko văn minh và không kịp tiến hóa theo thời đại, nhưng đúng là thế thật. Bản thân nàng, tình cảm của nàng chính là những gì mà một con người thật sự muốn thể hiện, ko hề bị trói buộc bởi bất cú thứ gì. Về phần Dương Qua, từ khi còn trong bụng mẹ, cha đã mất, sau này, mẹ lại tiếp gót theo người cha quá cố, một thân một mình sống trên đời, lang bạt bốn phương chưa thể cảm nhận tình người là gì. Chỉ tới khi gặp Âu Dương Phong, chàng mới biết yêu thương nhưng nghĩa phụ lại điên khùng, thật chẳng thể lường. Quách Tĩnh cũng thương chàng lắm, nhưng người vợ, Hoang Dung lại có vẻ đố kị, trù dập chàng, người con gái của họ, Quách Phù lại tỏ vẻ khinh bỉ, bọn giáo phái Tòan Chân thì khẩu phật tâm xà, luôn gieo cho chàng cảm giác chán chường. Vâng với Dương Qua, chàng cũng chưa từng biết đến yêu thương thật sự. Chàng cũng như tờ giấy trắng, chỉ có bản năng sinh tồn, chưa từng bị bất cứ thứ gì trói buộc. Chàng cảm nhận được sự ấm áp mà Tiểu Long Nữ đem lại, tuy ngòai mặt lạnh lùng. Tình yêu đến với họ thật tự nhiên như nó vốn phải đến. Trên đời này, họ vì nhau mà sống. Những cảm nhận cuộc đời của họ chỉ có nhau mà thôi tuy Dương Qua cũng có nhớ tháng ngày bên ngòai nhân gian. Cuộc đời bội bạc, lòng người khó lường, cả Tiểu Long Nữ và Dương Qua đều hiểu rằng chỉ có đối phương mới là người thật lòng với mình. Có gì lạ đâu khi giữa chiến trường ngổn ngang, giữa đại hội anh hùng yến của Cái Bang, khi tất cả mọi người đều đang say sưa trong trận đấu, đang giành nhau chức minh chủ, chỉ có hai người ngồi lặng bên nhau, say sưa trò chuyện, tâm tình như thế gian chỉ có hai người. Cả hai người giữa bao phen sống chết vẫn coi như không, vẫn chỉ như thấy một mình nửa còn lại, đầy yêu thương. Đừng nên chê trách họ làm gì, đừng nên nghĩ Dương Qua chỉ biết đắm mình trong nữ nhi mà không biết đến đại cuộc, đừng nên coi thường Tiểu Long Nữ ko biết giữ lễ tiết. Đôi bạn trẻ ấy không phải là Kiều Phong_A Châu, họ ko bị mối nợ gia đình trói buộc, Dương Qua càng ko phải là Kiều Phong, là Đòan Dự, là Hư Trúc, chàng ko bị những điều trói buộc như ba người ấy. Nếu ba người ấy coi chữ Danh nhẹ tựa, ko đáng nói đến thì Dương Qua và Tiểu Long Nữ lại coi như ko có. Cả hai trong trắng như sương gió, cả câu truyện Thần Điêu Hiệp Lữ, chỉ thấy bóng hình hai người đi tìm nhau. Trong cái lạnh lẽo của ngôi Cổ mộ, trong bãi chiến trường trước thành Tương Dương, trong những suy tính của con người, ta cũng chỉ thấy hai người lao đến nhau, đón nhận tình yêu tòan vẹn. Họ có gì phải lo chứ? Cả hai người đều bắt đầu từ con số 0 của danh vọng quyền lực, của tranh chấp giang hồ. Họ bắt đầu từ nhau và kết thúc cùng nhau. Họ không như đôi vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung hành hiệp trượng nghĩa, họ là Dương Qua và Tiểu Long Nữ đến với tình yêu bằng tình yêu chân thật nhất. Có người cười nhạo họ, có người phỉ báng họ,có người ko thích Thần điêu hiệp lữ chỉ vì coi đây như thứ truyện tình yêu sến rẻ tiền của Quỳnh Dao. Tôi ko quan tâm, tôi chỉ tìm kiếm trong câu truyện mối chân tình của hai người, tôi tin rằng nếu trên đời, đôi lứa nào cũng như họ thì lấy đâu ra chia ly khổ tận. Có ai biết rằng, truyện Kim Dung, mọi bi kịch đều bắt đầu bằng một tình yêu tan vỡ. L?Zy Mạc Sầu bị Lục Triển Nguyên ruồng bỏ mới trở thành ma nữ, chứ bẩm sinh ko phải là hạng tàn ác. Truyện Kim Dung, mọi tội ác đều bắt đầu từ tham vọng bá quyền của con người. Đọc Thần điêu hiệp lữ, tui chỉ ước rằng mong sao những người ấy dành những tham vọng quyền lực vào tình yêu, thì trên đời đâu có truyện gì xảy ra. Ôi, ước mơ muôn đời chỉ là ước mơ.
    Thần điêu hiệp lữ là bản tình ca đẹp nhất trong kiếm hiệp Kim Dùng, là khúc hát muôn đời cho mối tình thủy chung son sắt. Mong rằng tới ngày Valentine này, các bạn cũng tìm được một nửa của cuộc đời và nếu có thể, hãy nhớ tới câu truyện này, hãy bỏ qua mọi lỗi lầm của người mình yêu, bỏ qua những gì mà bạn cho rằng ko thể để kiếm tìm một tình yêu đẹp nhất. Happy Valentine?Ts day.
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đọc mấy dòng đầu tiên cô nương này viết bùn cười quá đi mất, đao to búa lớn thế, nào là các vị bảo thủ với các cô nương thích người cho mình nương tựa cả đời, bản lãnh như DQ mà không nương tự được cả đời thì không bít còn ai có thể nương tựa được nữa
    Nếu đọc có 1 truyện cảm khái viết cảm nghĩ thì lời lẽ khiêm tốn một tý, ngoài thần điêu ra thì còn nhiều truyện khác nữa, hị hị, hơi giống ếch ngồi đáy giếng.
    Yên tâm đi, trong cốc này có nhiều người hâm mộ mối tình nay lém, nào cướp đệ, heo mụi, bác Larra .....
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đó là truyện sau này, còn hồi bé, nếu ko có Tôn bà bà và Long Nhi thì Dương Qua làm sao thoát khỏi bàn tay của Triệu Chí Kính. Mà bản cô nương đã nói, đó chỉ là tình cảm ban đầu. Nhưng dù sao, cũng có vài vị cô nương khó chấp nhận điều đó, ko tin à hỏi thử xem?
    mong gặp mấy vị này quá.....^^
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khè, tại hạ thích TLN chứ hâm mộ mối tình DQ với TLN bao giờ ? HTN cô nương chỉ được cái buôn lung tung Nhưng đúng DQ TLN là cặp đẹp nhất trong truyện KD.
    Ỉn con (?) cô nương, người ta nói gì kệ họ, đường ta ta cứ đi

    TTN
  7. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    larra có thể giải thích lý do tại sao ko thích mối tình Dương Qua - Tiểu Long Nữ được không vậy?
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tại hạ ko thích ?
    Thích là một chuyện, hâm mộ lại là chuyện khác.

    TTN
  9. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Dương Qua - Tiểu Long Nữ chỉ là cặp "Hàn Quốc" nhất thôi keke
    Moreover , bốc phét thêm tí , cặp Hoàng Dung - Quách Tĩnh là "Tàu" nhất , còn cặp hay nhất phải là Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh
    ngẫm kỹ lại mà xem , đâu phải cứ "cải luơng" là hay đâu, hay là nó phải có nhiều khía cạnh , hắc hắc ...
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Dạ có mặt, ba bốn hôm chết rét ở nhà, vừa lên đã thấy tận 2 topic về TĐĐH. Khơ, em là em thích cả Tiểu Long Nữ lẫn Dương Qua, thích cái vẻ thần tiên, băng giá của Tiểu Long Nữ, thích cái ngông nghênh, bất cần, của Dương Qua. Vì thích cả 2 nên đương nhiên là thích luôn tình yêu của họ. Nếu tách riêng tình yêu ra, thì chắc cũng thích nhưng để viết một bài dài như vị cô nương này thì quả là không đến mức. Nhưng có lẽ cái thích nhất là khung cảnh lãng mạn, mơ màng của TĐĐH, lúc nào đọc cũng cảm giác đến mây khói và hình ảnh DQ TLN sánh vai nhau, bên nhau, nhưng lại tách biệt với nhân gian.
    He he! Đói quá, chưa kịp đọc bài của ỉn cô nương, nhưng lâu lâu chưa login, vào hóng hớt 1 tí. (Sau bài của bác Hubner, không khéo topic quay lại lối mòn là cãi nhau về các mối tình, và mọi con đường sau này lại đưa về HD và TLN).Ăn cái đã, ăn xong ta tiếp nhỉ?

Chia sẻ trang này