1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Qua-Tiểu Long Nữ, một tình yêu vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi incon03, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Long Nữ và Dương Quá trong Thần điêu hiệp lữ là hai nhân vật nổi bật và được người ta yêu thích nhất.. Họ được coi như đôi tình nhân do trời đất tạo ra, chuyện tình của họ cũng đầy trắc trở éo le sinh động gây nên sự xúc động và say mê cho người đọc.
    Câu chuyện đầy mùi vị của bi kịch. Từ ngày yêu nhau không biết ly hợp bao lần, hoạ này chưa đi, kiếp khác đã đến, đầy éo le bi quan, thấm đượm chua xót thê luơng, nhưng họ vẫn kiên trinh, vẫn cố gắng hướng về nhau, mặc dù vị những trở lực cản lối, sông kia có cạn đá kia có mòn họ vẫn bên nhau khiến cho bao người say mê.
    Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là, chúng ta cũng giống như TLN và DQ, trong một thời gian dài đằng đẵng gian khổ như thế, không rơi vào mộng ảo. Tự giác và không tự giác chịu những sự lừa lọc ở những mức độ khác nhau. Sự lừa lọc này không phải bởi vì tác giả cố ý sắp đặt mà vì ảo tưởng tình yêu, xuất phát từ lòng người trong cuộc.
    DQ và TLN phải chăng là hai người đẹp đôi nhất? Không chắc chắn lắm!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải vì DQ nhỏ tuổi hơn TLN, cũng không phải vì DQ mất một cánh tay và TLN thất tiết, đó tất cả đều là cách giải quyết toàn vẹn của tá giả mà thôi.
    Nguy cơ mối tính của TLN và DQ là sự đối lập đến mức cực đoan của cá tính hai người, lý tưởng và suy nghĩ của họ về tình yêu mâu thuẫn nhau. Thực chất, họ làm hai loại người khác nhau, thuộc hai thế giới hoàn toàn khác. Họ đến với nhau ngẫu nhiên là sự trêu ngươi của vận mệnh, họ yêu nhau là bởi nhầm lẫn, là bởi sự lừa bịp chính mình.
    "Dị tính tương hấp" (nam và nữ hút lẫn nhau) có lẽ là một nguyên nhân quan trọng của sự hiểu lầm này. "Dị tính" không phải chỉ nói về sự khác biệt về giới của nam và nữ mà còn khác biệt về tính cách giữa nam và nữ. Chúng ta thường thấy một người hoạt bát rộng mở lại yêu một người trầm lặng, một người thông minh lanh lợi yêu một người chậm chạp, một người hướng ngoại yêu một người hướng nội...  Họ đều có những kết cuộc tương đối viên mãn, thậm chí có thể quy nạp thành quy luật. Tức là "dị tính tương hấp".
    Chúng ta không phủ định điểm này, cũng thừa nhận rằng sự bổ sung giữa hai tính cách là sự hoà hợp rất có lợi trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng chúng ta không nên quên rằng, tâm lý của con người rất hay ngưỡng mộ những gì mà mình không có được, những gì mà mình không hiểu rõ được, cho nên với tính cách khác nhau họ thường ngưỡng mộ lẫn nhau theo quy luật vừa đề cập tới. TLN và DQ đại khái cũng như vậy.
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc kính xin các cô các chú trong này đừng lấy bài của cháu ra làm tiêu chí cãi nhau nhá . Cháu chỉ nói lên quan điểm của mình thôi mà (dù cháu biết nhiều người cũng đồng ý với cháu )
    nhưng mà bác Pig ơi , bác có đồng ý với em là mối tình này rất HQ ko ??? có hay ko nào ?
    Ngoài lề tí , 75% là bác thích Trái Tim Mùa Thu cái phim ngày xưa chiếu trên VTV1 ý
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Công nhận lúc đầu đọc thấy tò mò ghê gớm, nhưng hoá ra chỉ là một topic tóm tắt Thần Điêu Hiệp Lữ. Truyện này WC chỉ mới đọc có ba lần và một lần xem phim thôi, nhưng rất thích mối tình của Dương Quá - Tiểu Long Nữ, một mối tình vượt qua mọi lễ giáo phong kiến, thầy trò yêu nhau, bỏ qua cái gọi là "băng thanh ngọc khiết" để đến với tình yêu chân chính. Đây là tư tưởng nhân đạo của Kim Dung. Giữa hai con người bị thiệt thòi đến với nhau để được bù đắp những cái thiệt thòi, Dương Quá mồ côi từ nhỏ, lại mất cánh tay, Tiểu Long Nữ thất tiết. Thời gian là thứ làm phai nhạt mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không làm lụi được ngọn lửa tình yêu trong lòng Dương Quá - Tiểu Long Nữ.
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì, đoạn này theo tại hạ là không đúng.
    DQ sôi nổi, nhiệt tình, yêu ghét đều ở mức độ lớn. Bề ngoài như ngọn lửa, trong lòng giá lạnh vì thiếu thốn tình cảm.
    TLN gần như không có thất tình lục dục, là "Trinh nữ nhỏ". Bề ngoài băng giá vô cảm, trong lòng máu huyết sôi trào vì yêu thương.
    Cá tính đối lập, nhưng sự cô độc thì không. Cả hai đều không có chỗ nương thân thực sự trong giang hồ, nhân gian. Hai người này có thể coi là sinh ra để bù đắp cho nhau vậy.

    TTN
  6. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    mới ko vào có 2 ngày mà thấy nhiều ý kiến quá, hehe, sướng ko chịu được, , xin chân thành cảm ơn chư vị đại hiệp đã quan tâm.
    ko thể nói mối tình DQ_TLN là mối tình Hàn Quốc được, tiểu nữ xin phản đối kịch liệt
    ko thê nói DQ_TLN đối nghịch nhau được. Họ là hai nửa còn thiếu, việc tới bên nhau chắc chắn sẽ đến, đó hoàn toàn ko phải là nhẫm lẫn.
    , bi giờ đang vội đi học, chiều nay tiểu nữ sẽ post bài ý kiến sau.
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trong Cổ Mộ, hai người quan tâm lẫn nhau, đó là tình sư đồ, nếu không quan tâm đối phương thì quan tâm ai đấy? Có nghĩa là, lần đầu tiên TLN rời xa DQ bởi vì DQ chẳng hiểu tình yêu tí nào:
    ------------------------------------------------------------------------------
    Tiểu-long-Nữ tủi quá nói rằng:
    - Dương-Qua, mi chẳng có chút chân tình nào cùng ta cả. Sao cứ gọi cô nương mãi như vậy được.
    Dương-Qua ngẩn người làm thinh không biết nói gì cho ra lẽ.
    Thấy chàng không trả lời, nàng đau đớn quá, ngập ngừng hỏi qua giọng nói run run vì cảm động:
    - Dương-Qua mi thấy ta là người như thế nào?
    Dương-Qua thật tình đáp ngay:
    - Cô là sư phụ, đã thương yêu truyền dạy võ nghệ cho tôi, nên tôi nguyện suốt đời tôn thờ, kính mến, yếu quý cô hơn tất cả mọi người trên trần thế.
    Tiểu-long-Nữ chịu không được nên hỏi thẳng:
    - Thế chàng có thể xem ta như một người vợ được không?
    Câu hỏi quá đột ngột mà xưa nay Dương-Qua chưa bao giờ dám nghĩ đến, đã khiến cho chàng cuống quít, phân vân chẳng biết nói sao, cứ ấp a ấp úng mãi rồi nói nhỏ:
    - Tôi đâu dám. Cô là sư phụ đáng yêu, đáng quý của tôi. Lúc nào tôi vẫn xem cô là bậc trên trước.
    Tiểu-long-Nữ bàng hoàng cả người, uất quá, toàn thân run lên bần bật, hé miệng, trợn mắt rồi hộc luôn mấy bún máu tươi.
    --------------------------------------------------------------------------
    Ở đây có một hiểu lầm nho nhỏ, Âu Dương Phong tìm thấy DQ, điểm huyệt TLN rồi dẫn DQ ra chỗ khác, đạo sĩ Toàn Chân Doãn Chí Bình từ lâu thầm mong trộm nhớ TLN đã thừa gió bẻ măng mà TLN lại cứ tưởng là DQ. DQ thật sự không biết điều này còn TLN lại cứ tưởng DQ đang giả vờ khờ khạo trốn tránh trách nhiệm. Vì thế thấy DQ không chịu gọi mình là thê tử, nàng nổi giận định giết DQ nhưng cuối cùng không nỡ ra tay đành bỏ đi.
    Nhưng DQ thật sự không biết gì cả. Không biết đã gây lỗi lầm gì, không hiểu "Tại sao nàng rất kỳ lạ, có lúc dịu dàng, có lúc giận dữ? Tại sao lại muốn làm thê tử của mình, không để mình gọi là sư phụ". Nghĩ hoài không ra, cứ tưởng "chuyện này nhất định có liên quan đến ghĩa phụ của ta, chắc chắn là người đã đắc tội với sư phụ rồi".
    DQ đối với TLN chỉ có lòng kính trọng, không hề có chút tình cảm nam nữ, tuy gần gũi nhau nhưng không hề có rung động của tình yêu. Lúc đó chàng hãy là một đứa trẻ, không hiểu tình yêu, khôg hiểu rằng tình cảm nam nữ khác với tình cảm sư đồ.
    Cho đến khi TLN rời xa chàng, trong quá trình tìm nàng, chàng mới lần đầu hiểu ra tình yêu nam nữ là gì. Bởi vì trong quá tình tìm "thiếu nữ áo trắng", chàng đã quen biết Lục Vô Song, Hoàng Nhan Bình. Chàng tưởng rằng mình đã yêu TLN mà không biết rằng TLN cũng có những ảo tưởng như thế. Ảo tưởng ấy xuất phát từ trong lòng họ.
    Từ đó về sau, bao nhiêu lần ly hợp giữa chàng và TLN, kiếp nạn trùng trùng, ngoài lần đầu tiên xa nhau còn có 3 lần rất quan trọng và dài đằng đẵng. Một lần khi mới gặp lại nhau, vì lễ giáo mà phải phân ly, lần khác TLN biết rõ mình thất thân với DCB đồng thời tưởng rằng DQ sẽ cưới Quách Phù nên âm thầm ra đi, lần cuối TLN vì nhường thuốc giải độc cho DQ mà nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc, từ đó 2 người biệt ly nhau 16 năm ròng.
    Điều đáng chú ý là mỗi cuộc biệt ly đều có những nguyên nhân khác nhau gây nên nhưng đều là TLN chủ động ra đi. Tuy mỗi lần nàng ra đi là đều vì tình yêu nhưng có lẽ đó chính là sự chạy trốn của mình.
    Bất luận sự chạy trốn theo lý trí hay bản năng, kết quả cũng đều như nhau: xa là nhớ! Điều nay đã trở thành động lực cho DQ. Xa nhau làm cho họ hướng về nhau. Sau mỗi lần xa nhau nỗi nhớ lại đong đầy thêm. Mỗi ần xa nhau DQ đều đi tìm....
    Chúng ta thấy rằng, trong cuộc tình này, DQ trước sau vẫn là người theo đuổi mãnh liệt. Đối với DQ mà nói, sự truy tìm đầy gian khổ là hợp với cá tính chàng. Đối với chàng, đối với chúng ta cũng vậy, quá trình bản đi tìm bản thân quan trọng hơn đi tìm đối tượng. Đi tìm và chờ đợi tuy đều thống khổ nhưng cũng là phương thức sinh tồn đầy đẹp đẽ mà mãnh liệt. Trong quá này, sự chờ đợi và ảo tưởng thật là đẹp, những kẻ yêu nhau trong ảo tưởng, trong chờ đợi đẹp hơn nhiều so với những người yêu nhau chân thật!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 13/02/2004
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc những đoạn này tại hạ lại cảm thấy muốn cười hì hì. Tại sao không trích dẫn nhưng chuyện vui vẻ của hai người hoặc những đoạn họ cùng nhau vượt qua hiểm nguy, để thấy họ yêu nhau đam mê và sâu sắc đến thế nào ? Nếu thực sự có một mối tình có sức sống thắng được cả "sinh mạng", "danh dự", cùng "thời gian" như thế (tại hạ cảm thấy ko cần thiết phải trích lại dẫn chứng) thì mối tình đấy đáng được chiêm ngưỡng, thán phục.
    Có phải những "tình yêu chân thật" của TIO cô nương nói, chẳng có cái nào thắng được một trong ba thử thách khủng khiếp ở trên ?
    Cái đẹp kỳ lạ, hiếm có và Cái đẹp do tự tô vẽ bằng ảo giác xem chừng quá giống nhau ... nếu nhìn một cách hời hợt.
    Có phải vì thế mà những gì phi thường nếu không may mắn được thiên hạ tôn vinh, thì sẽ bị thiên hạ khinh rẻ và chà đạp ?
    Tại hạ nhớ đoạn TLN và DQ trở về Cổ Mộ, có thể coi là một trong những tình huống cảm động nhất trong truyện KD.
    ---
    To Ỉncon cô nương : mấy cái câu nhận xét, như bảo TLN DQ là một cặp HQ thì ko nên bận tâm làm gì.

    TTN
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ coi chuyện tình giữa dương qua va tiểu long nữ giống như bao chuyện tình khác trong các chuyện của kim dung thì chúng ta còn thiếu 1 khía cạnh khác của mối tình này
    đó là tiểu long nữ và dương qua yêu nhau nhưng ko đưọc sự đòng tình của xã hội và mọi người thời bấy giờ
    tại vì họ là thầy trò làm như vậy là trái luân thường đạo lý nhưng hơn tát cả họ đã vuwợt qua được định kiến của xã hội
    tìm đến tình ỳêu của chính mình,biết yêu biết cho và biết nhận
    biết đấu tranh cho tình yêu
    như thế mới thật là đáng quí
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giữa Dương Qua với Tiểu Long Nữ nó có cái gì đó thanh mai trúc mã, quan tâm chăm sóc cho nhau. Như khi Dương Qua trả lời với Lý Mạc Sầu sẵn sàng chết vì Tiểu Long Nữ, cá 10 ăn 1 là lúc đó trong lòng Dương Qua chả có cái gì gọi là tình yêu hết. Đó chẳng qua là tình cảm sâu đậm giữa người và người, giữa sư phụ và đệ tử, giữa bảo mẫu và 1 đứa trẻ mới lớn mà thôi.
    Cho dù sau này Dương Qua có gặp nhiều người con gái khác thì vẩn chung thủy với Tiểu Long Nữ, đơn giản vì hình bóng Long cô nương đã sâu đậm trong tâm trí của chàng rồi. 1 điều cần lưu ý là Tiểu Long Nữ đẹp như nàng tiên, đẹp hơn rất nhiều so với các nàng kia, tạo cảm giác yêu quý và tôn kính trong lòng Dương Qua (đàn ông thì ai chả yêu cái đẹp).
    Nói chính xác hơn, tình yêu vĩnh cửu vì Dương Qua kô có sự lựa chọn nào khác ngoài Tiểu Long Nữ (xem lại đoạn trên) cũng như Long cô nương cũng kô có sự lựa chọn nào khác ngoài Qua nhi. Đến mức này mà kô vĩnh cửu thì mới lạ!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Chia sẻ trang này