1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Qua-Tiểu Long Nữ, một tình yêu vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi incon03, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ly_Mac_Sau

    Ly_Mac_Sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn huynh không cần phải bẻ chữ như thế, những lời TIO phát ngôn trong topic này không phải của TIO mà là của ông Dương Khuông, nhà văn, nhà phê bình người Đài Loan. TIO lấy những đoạn nói về tình yêu TLN - DQ trong chương 4 cuốn Tình yêu trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, NXB Văn học 2003!
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như Kiều Phong, vì Tiểu Long Nữ đẹp nhất, xinh nhất mà Dương Qua thì vốn biết tôn sùng cái đẹp thì chẳng lẽ các nhân vật nữ khác trong truyện KD không phải là nhân vật xinh đẹp nhất, thông minh nhất, tuyệt vời nhất? Còn nữa, nhân vật nam thì hầu như chẳng có mấy để các cô nương lựa chọn (chẳng lẽ Hoàng Dung lấy Âu Dương Khắc hay Dương Khang, Doanh Doanh hay Triệu Minh thì trong truyện cũng chẳng thấy anh nào xuất hiện để "yêu" chứ đừng nói là để "cạnh tranh". Dương Qua và Tiểu Long Nữ không gọi là "không có khả năng lựa chọn khác" mà nên nói họ sinh ra dành cho nhau.
    Khởi đầu là tình thầy trò, rồi từ đó, họ tự nhận thấy tình yêu, đi tìm tình yêu, đấy gọi là khởi đầu bền vững, không phải thứ tình yêu bộc phát, hiểu rõ đối tượng, dễ có cơ hội phát triển. Từ đưa trẻ mồ côi, tự kiếm sống chuyển vào sống trong Cổ Mộ yên tĩnh không một bóng người, không phải là một sự thay đổi nhỏ với 1 con người. Dương Qua đem vào Cổ Mộ cả một tình cảm nồng nhiệt, bỏng cháy, lúc đó phần nhiều chàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sau này cái tính nóng nẩy, ưa náo nhiệt đó đã thay đổi dần trên con đường tìm Tiểu Long Nữ (khi chàng dần nhận ra tình yêu của mình), và 16 năm chờ đợi đã gột rửa hoàn toàn cái nét trẻ thơ bồng bột đấy của DQ. Cuộc sống và luật lệ xã hội không chấp nhận (không hiểu) họ, hay chính họ không chịu được những lề lối, luật lệ xã hội. Tiểu Long Nữ và Dương Qua đều mơ đến một cuộc sống xa lánh hồng trần, thoát khỏi thị phi, không màng thế sự. Đấy chính là điểm chung của họ, và điều này làm nên hạnh phúc, làm nên vẻ đẹp và sự bền vững của tình yêu của họ.
    Nếu HD "tà, coi thường lễ giáo"_ Quách Tỉnh lo chuyện mất còn an nguy của xã tắc, A Châu mơ ước chăn dê ngoài Nhạn Môn Quan, về hiếu về tình _ KP băn khoăn đau khổ về nguồn gốc, về thù hận, thì sự quan tâm của Tiểu long Nữ chỉ là vui buồn, hạnh phúc của Dương Qua và sự quan tâm của Dương Qua cũng chỉ có Tiểu Long Nữ. họ sống giữa vạn người nhưng trong lòng chỉ có một người. Họ thuộc về nhau, sống vì nhau, chỉ cần có nhau, đấy chính là cái thần tiên của mối tình này.
    bác Hubner ạ: Tình yêu nào chẳng mang máng cái bác gọi là Hàn Quốc (nếu bác giống em coi cái "tính từ HQ" đại diện cho cái gọi là lãng mạn hơi quá mức). Ngoài ra cũng chân thành báo với bác là bác đoán sai bét luôn, vì em không thích cái phim đấy, em thích cái phim nào óc anh nào lanh lùng cơ (tất nhiên là đẹp trai nữa)? Còn nữa, ai mang bài bác ra làm tiêu chí đâu, em cũng chỉ "dự đoán" thôi mà.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  3. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bác hiểu đúng ý em roài đấy
    mối tình Dương Qua và Tiểu Long Nữ lãng mạn thái quá . Kim Dung viết bộ này mà chưa xem phim HQ thì mới lạ à nghen
    tình yêu kiểu này chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi , đành rằng nó đẹp thật đấy , nhưng mà phi thực tế . Các bác cứ thích , em chả ý kiến gì , nhưng mà em bảo nó là 1 mối tình "lý thuyết" , thì cũng chả ai bắt bẻ gì được em cả , công nhận ko nào ? viết thế này biết là làm các bác mất hứng , nhưng mà đã nhỡ "nhúng chàm" mất roài
    so ra thì em vẫn thích mối tình Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh hơn . cũng đẹp cũng lãng mạn nhưng rất thực tế
  4. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Câu này đáng cho 0 sao lắm đây. Đang bàn về cái chuyện đẹp, chứ không phải bàn về cái chuyện thực tế. Đang bàn về tình yêu trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là "Thần Điêu Đại Hiệp", và cũng chuyển thành phim ảnh mấy lần rồi.
    TĐĐH đẹp với khung cảnh hư ảo, thoát tục, Cổ Mộ thoắt ẩn thoắt hiện trong sương. Tiểu Long Nữ như thần tiên, băng thanh ngọc khiết, Dương Qua hào sảng, tiêu dao như hạc nội mây ngàn. Riêng vẻ bề ngoài mơ hồ mộng ảo của TĐĐH đã rất quyến rũ người đọc, đã cho một cảm giác lãng mạn (gọi là lãng mạn thái quá cũng chả sao). Nhưng sự lãng mạn ấy được tạo thành bởi những chi tiết tinh tế , được cảm bởi cảm nhận của người đọc chứ không cần phải viết ra nhiều.
    Tình cảm của Dương Qua và TIểu Long Nữ, có người bảo họ chưa chắc đã là một cặp đẹp đôi, thậm chì còn bảo đấy chỉ là ảo tưởng tình yêu, cũng được. Cho dù nói rằng vì Tiểu Long Nữ quá đẹp, dù nói rằng vì Dương Qua là người đàn ông duy nhất gần gũi với Tiểu Long Nữ, dù với lý do gì đi nữa thì điều quan trọng là họ thực sự muốn được có nhau, muốn được bên nhau, họ cần nhau, họ muốn người kia được hạnh phúc, tình cảm giữa họ quan trọng hơn bất cứ mối quan hệ nào khác, và họ làm mọi việc để thực hiện được ước muốn ấy, thậm chí phải hy sinh vì người kia. Cho dù người mà Dương Qua chờ đợi suốt 16 năm không phải là vợ chàng, mà là sư phụ chàng, thì cái tình cảm ấy vẫn cứ đẹp, vẫn cứ vĩnh cửu, nó lãng mạn hơn bởi Kim Dung để nó là tình yêu.
    Cái cảm giác có được rồi lại mất, gặp rồi lại xa, hy vọng rồi tuyệt vọng nó cũng giống như cái hư ảo ẩn hiện của khung cảnh không vui không buồn nhưng bâng khuâng. 16 năm xa cách ai có thể nói Dương Qua không đau khổ, đau khổ tột cùng nhưng vẫn sống bởi vì vẫn còn một cái hẹn 16 năm để mà chờ đợi, để mà hy vọng, để mà hướng tới cái ngày được ở bên "cô nương" của chàng. Ai hiểu rằng Tiểu Long Nữ đau khổ thế nào khi phải xa Dương Qua, phải nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc tự tận, để cứu chàng. Phải để ra một cái hẹn 16 năm vời vợi, để chàng còn ý chí mà sống, vì nàng hiểu DQ, và nàng hy vọng rằng sau 16 năm, khi biết rằng nàng đã chết, thì chàng cũng không còn cái ý tự tận theo nàng. Có lẽ đây là điểm duy nhất mà Tiểu Long Nữ đã không hiểu Dương Qua. Nhưng sau 16 năm, Dương Qua cũng gieo mình xuống Tuyệt Tình Cốc để không phải sống mà không có TLN, và cũng ko có một cái hẹn 16 năm nào nữa để hy vọng, thì con tim hai người đã hoà làm 1, và tình cảm của họ đã là vĩnh cửu.
    Không biết có ai có cảm giác hụt hẫng khi đọc đoạn kết của TĐĐH không nhỉ? Có lẽ khó có một cái kết thoả mãn bởi một sự vĩnh cửu thì không có đoạn kết phải ko? Liệu đó có phải tình yêu hay không, và rốt cục thì tình yêu là gì?
    .--"f.~.?
    Vấn thế gian tình thị hà vật
    Được Fear83 sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 14/02/2004
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Heo muội nói có chỗ sai lầm.
    Về vấn đề chọn lựa, có vài ví dụ khá điển hình. Tiêu Phong thì thôi ta kô nhắc tới làm gì, trong mắt gã này kô có phụ nữ ngoại trừ A Châu. Thế còn Hư Trúc thì sao? Yêu 1 người mà chưa biết mặt mũi trong khi sau khi hoàn tục thì hắn rõ ràng có rất nhiều cơ hội để "lựa chọn". Trương Vô Kỵ cũng phải "lựa chọn" giữa 4 nàng. Thủy Sinh chẳng phải cũng đã "lựa chọn" giữa sư huynh và Địch Vân đấy sao? Cho dù tình cảnh của Thủy Sinh lúc đó khó còn con đường nào khác để đi, nhưng rõ ràng trong tình cảm của nàng cũng có vị trí cho Địch Vân. Nếu kô thì hà cớ gì nơi nào kô đi ẩn cư mà cứ nhè ngay Đại Tuyết Sơn để chờ đợi nơi tuyệt cốc?
    Những gì Heo muội và Fear bằng hữu nói về mối tình Dương Qua - Tiểu Long Nữ rất hay, rất đẹp, rất chính xác. Nhưng mà nó chỉ làm nổi bật lên 1 điều, đó là mối tình này đã được vun đắp chăm sóc rất kỹ lưỡng bởi Kim Dung. Và rõ ràng trên cơ sở hạ tầng vững chắc như thế, nếu mối tình này kô có giá trị vĩnh cửu thì mới là chuyện lạ. Vì thế chẳng có gì phải trầm trồ kinh ngạc để thốt lên "đấy là 1 tình yêu vĩnh cửu" cả.
    Trong Kim Dung có vài mối tình cũng thuộc loại có "cơ sở hạ tầng" vững chắc như kiểu này. Ta có thể kể vài ví dụ như Lệnh Hồ Xung - Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Xung - Doanh Doanh, Địch Vân - Thích Phương. Nó cũng tương tự như cặp Lý Tầm Hoan - Lâm Thi Âm.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    [Thật ra mối tình của 2 cô chú này ý mà , đến với nhau là trong sự cô đơn , lại ở bên nhau như thế ; thì lửa gần rơm kiểu gì mà chả bén . Hơn nữa họ trải qua nhiều hoạn nạn , buồn vui nên tình yêu của họ mới bền vững được , chỉ tội ... hơi quá
    theo em nếu Kim Dung để đoạn cuối Tiểu Long Nữ ra đi mãi mãi còn lại 1 mình Dương Qua sống trong nỗi sầu cô đơn thì dấu ấn tác phẩm trong lòng người đọc sẽ sâu đậm hơn ... thật sự bộ truyện này cũng hay đấy nhưng ko có gì đặc sắc nổi bật ngoài mối tình Dương Qua - Tiểu Long Nữ thực thực ảo ảo , giấc mộng đẹp giữa nhân gian (ặc , quả tên này mà ko có chữ Nữ thì cứ gọi là ) thế cho nên các bác gái cứ thích đi , em ... ủng hộ
    bộ này mình ko thích cũng 1 phần vì cái mối tình này . Đẹp đến nỗi làm người khác ... ghen tỵ Thôi để tôi đi tìm Tiểu Long Nữ cho riêng mình đã , rồi tôi mới đồng cảm với ông được , ông Dương Qua ạh
    mà nhân chuyện nói cái này , các bác có thấy Kim Dung tài tình ko ? trong các bộ truyện của mình ông đã lần lượt đưa vào đủ mọi loại tính cách đàn bà có trong XH bây giờ , phục lão này thật , chứng tỏ công phu hàm dưỡng của lão cũng kinh phêt đây
    hay ai mở cái POLL để bình chọn cặp đôi đẹp nhất nhờ , chống chỉ định Chị Em Phụ Nữ
    Được Thieu_iot sửa vào 18:47 ngày 14/02/2004
  7. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, câu này là của Kiều Bang chủ đấy à? Người ta trầm trồ một bức tranh không phải vì người hoạ sĩ đã đổ nhiều mồ hôi vào bức tranh đó mà vì bức tranh đó đẹp. Nếu vì Kim Dung đã bỏ nhiều công sức để làm cho mối tình đó đẹp lên, và chúng ta nói rằng, ui giời, thế thì làm gì mà nó chẳng đẹp, thì bao nhiêu giá trị của truyện Kim Dung đều quy về mức độ công sức mà KD bỏ vào các tác phẩm tất, chẳng còn gì mà bàn nữa. Cái sự anh hùng của Kiều Phong cũng là vì Kim Dung dụng công dồn trí để làm cho KP anh hùng, nhưng người ta ngưỡng mộ sự anh hùng của Kiều Phong, chứ không cần phải khen ngợi công sức của Kim Dung, làm thế là thừa. Kiều Bang chủ nghĩ ngược lại chăng?


    Nothing really matters...
  8. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tiểu nữ ko thể hiểu nổi Kiều bang chủ đang định nói cái gì, một mối tình đẹp tất nhiên phải có cơ sở hạ tầng vững chắc, nếu ko có, hỏi Kiều bang chủ, mối tình đẹp ở đâu? Nếu ko có những tháng ngày chung sống thuở ấu thơ trong Cổ mộ, ko có những giây phút nhớ thương đến quặn lòng trên con đường tìm kiếm nửa còn lại, ko có sự tôn trọng và ngưỡng mộ... hỏi rằng mối tình Dương Qua-Tiểu Long Nữ còn đẹp nữa ko, còn chút thi vị nào ko? Nhiều người vẫn cho rằng, thật sự tình yêu ấy xuất phát từ sự kính trọng dành cho sư phụ và sự "thấy cái đẹp tất phải yêu" của Dương Qua và từ sự cô đơn, trống trải, "ko còn ai để yêu" của Tiểu Long Nữ. Có thật vậy không? Vậy tại sao 18 năm, Long Nhi ko hề rung động trước một sự việc nào. Cứ cho là nàng chưa gặp chàng trai nào đi, cứ cho rằng Dương Qua là người khác phái đầu tiên nàng thấy. Nhưng khi ấy, chàng chỉ là một chú nhóc, còn nàng chỉ để tâm đến chàng do lời trăn chối của Tôn bà bà. Sự lớn lên theo thời gian của Dương Qua cũng là sự lớn lên của tâm tình Tiểu Long Nữ. Những rung cảm, xúc động của nàng bị Ngọc Nữ kiếm pháp dồn nén, tưởng rằng 18 năm mà thật ra cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi, chưa biết yêu, biết giận, 4 chữ hỉ nộ ai lạc đâu có nghĩa gì. Chàng và nàng cùng trưởng thành, cùng lớn lên bên nhau, là đôi bạn thanh mai trúc mã và là người tình trăm năm mong đợi. Yêu cái đẹp là bản tính tự nhiên của con người, Dương Qua yêu Tiểu Long Nữ càng tự nhiên hơn nữa, nếu ko yêu, chắc chàng là gay mất????? Nhưng vượt qua cái đẹp hình thức, chàng yêu nàng vì nàng chính là Long Nhi, chẳng vì điều gì khác cả. Yêu cái đẹp hình thức, tình yêu ấy chỉ xuất phát từ lòng chiêm ngưỡng và chiếm đoạt,.hNưng hiếu niên họ Dương, mặc dù Long Nhi đã thất tiết, chàng vẫn thương, vẫn tôn trọng và hình như chưa một trang tiểu thuyết nào, Kim Dung đề cập đến sự ghen tỵ, nghi kỵ trong lòng Dương Qua với Tiểu Long Nữ. Ừ, có lẽ hơi vô lý, thằng đàn ông nào nếu biết người yêu của mình như thế chả điên bỏ xừ lên ấy chứ, chưa xách dao đi chém kẻ cướp ngọc là còn may. Vậy mà, đọc truyện, bản cô nương chẳng thấy có gì khó hiểu cả, có chăng sự mâu thuẫn đó chỉ càng làm tăng thêm tính thi vị, nét thần tiên của mối tình đó mà thôi. Nó đã vượt qua được sự nhỏ nhen ích kỷ vốn là bản chất cố hữu của con người. Ta có thể hiểu vì sao không dưng Kim Dung lại khiến nữ nhân vật chính mắc phải hoàn cảnh éo le đến vậy? Liệu có tác giả nào dám làm thế, nỡ làm thế ko? Liệu có ai tin vào tình yêu chân chính hơn Kim Dung, hơn Dương Qua, hơn Tiểu Long Nữ không vậy?
    Kiều bang chủ và TIO tỷ tỷ cho rằng thật sự giữa Dương Qua và Tiểu Long Nữ tình yêu chỉ là lòng ngưỡng mộ với sư phụ phải không? Có rất nhiều thứ giống tình yêu nhưng ko phải là tình yêu. Tình yêu chỉ có một, là gì thì chỉ có những con tim đang yêu mới biết. Chẳng lẽ, nếu Dương Qua đến với Tiểu Long Nữ chỉ bằng sự kính trọng, liệu họ có tồn tại một tình yêu cao cả đến vậy? Liệu Dương Qua có thể chờ đợi 16 năm ko lời oán thán vì Long Nhi?
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ mặc dù chưa biết yêu là cái con khỉ gì, nhưng cũng đọc được kha khá các tác phẩm đề cập đến chuyện yêu đương. Theo tại hạ tình yêu, hay cơ sở khiến người ta yêu nhau, nó được chia làm 2 loại tổng quát:
    1. Loại thứ nhất là dạng "cơ sở hạ tầng" vững chắc, thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên, từ tình cảm thân thiết phát triển thành tình yêu. VD như là Dương Qua - Tiểu Long Nữ, Lý Tầm Hoan - Lâm Thi Âm, Địch Vân - Thích Phương, Lệnh Hồ Xung - Nhạc Linh San. Tính vĩnh cửu của loại này, theo tại hạ là hơi bị cao. Có thể vì trong tâm lí từ hồi nhỏ đã rất ấn tượng về đối phương rồi, nên về sau khó có sự thay đổi. Dĩ nhiên cũng có sự ngoại lệ, kiểu như Lâm Thi Âm, Thích Phương và Nhạc Linh San vì những lí do khách quan hay chủ quan rời bỏ người mình yêu, nhưng Lý Tầm Hoan, Địch Vân và Lệnh Hồ Xung thì vẫn kô thể quên được mối tình đó.
    2. Tiếng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoặc ít ra mới gặp đã có thiện cảm và từ đó từng bước phát triển. Loại này ta thấy nhan nhản, và trong xã hội bây giờ cũng chiếm đa số. Có thể kể ra những cặp Quách Tĩnh - Hoàng Dung, Trương Vô Kỵ - Triệu Minh, Đinh Điển - Lăng Sương Hoa, Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên (đúng ra là bức tượng), Tiểu Linh Ngư - Tô Anh, Trầm Lãng - Chu Thất Thất, Thiết Ma Lặc - Vương Yến Vũ, Tiêu Lĩnh Vu - Bách Lý Băng. Tình cảm đôi khi chỉ xuất phát từ 1 phía. Tính vĩnh cửu của loại này còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác.
    Ngoài ra 1 số cặp nảy sinh tình cảm vì sự cảm phục nhau, thông cảm lẫn nhau, VD như Tiêu Phong - A Châu, A Tử với Tiêu Phong, Doanh Doanh với Lệnh Hồ Xung.
    Kô hiểu các vị thế nào chứ tại hạ đọc Thần điêu hiệp lữ, dù chưa tới đoạn vụ án oan ở Chung Nam Sơn, tại hạ cũng đánh hơi thấy mối tình Dương Qua - Tiểu Long Nữ sẽ kéo dài vĩnh cửu rồi. Hay như Tiêu Phong - A Châu cũng thế, nhất là sau đoạn bi kịch Tiểu Kính Hồ. Nó kô tạo cảm giác hồi hộp như kiểu Quách Tĩnh - Hoàng Dung hay Trương Vô Kỵ - Triệu Minh. Và chúng ta cũng đều hiểu, với tính cách của Dương Qua, thì đừng nói 16 năm, cho dù có chờ cả cuộc đời thì anh ta vẫn chờ. Mà thật ra thì nếu kô tìm thấy Hoàng Dung thì Quách Tĩnh cũng sẽ chẳng lấy vợ, nếu kô có Triệu Minh thì Trương Vô Kỵ có làm Hoàng đế cũng chẳng vui, A Châu đã chết thì Tiêu Phong có báo được thù và làm đến Nam Viện Đại Vương cũng chẳng hạnh phúc, Lăng Sương Hoa đã chết thì Đinh Điển cũng kô thể sống 1 mình. Tình yêu vĩnh cửu trong Kim Dung nói riêng cũng khá nhiều đấy, cứ chẳng phải mỗi mình Dương Qua - Tiểu Long Nữ. Và dĩ nhiên rõ ràng "điều kiện khách quan", "cơ sở hạ tầng" của mối tình này vững chắc hơn các cặp khác khá nhiều. Cho dù có rào cản lễ giáo, nhưng Tiểu Long Nữ thì kô biết, Dương Qua cũng chẳng thèm lo. Bản thân họ đã kô xem lễ giáo ra gì thì lễ giáo làm gì được họ? Nếu so sánh với mâu thuẫn quốc gia dân tộc cùng tương lai rạng rỡ (1 người Hoàng đế, 1 người Quận chúa) mà Trương Vô Kỵ với Triệu Minh phải vượt qua thì cái lễ giáo danh phận sư đồ của Dương Qua - Tiểu Long Nữ nào có đáng kể gì?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tiểu nữ cũng dek biết tình yêu là cái khỉ gì, nhưng ko thể ko công nhận tình yêu Dương Qua-Tiểu Long Nữ thật là đẹp và rồ man tíc quá đê.
    À, Kiều lão bang chủ có nói:
    chả lẽ các hạ ko nhận ra sao, cả câu truyện Thần điêu hiệp lữ, Dương Qua và Tiểu Long Nữ đã coi ko có chữ "Danh", tức là ko thể so sánh họ với Trương Vô Kỵ và Triệu Minh được. Họ chưa hề nghĩ tới danh vọng là gì, quyền lực là gì, và dù có biết, tiểu nữ cũng tin 1000....000% rằng họ cũng sẽ bỏ qua thôi, cũng ko thèm đếm xỉa gì đến hoàng đế hay quận chúa gì cả, phải ko nào? Mâu thuẫn dân tộc, trong Thần điêu đại hiệp ko có chỗ trong mối tình của Dương Qua và Tiểu Long Nữ. Nếu có thì thà sang Ỷ thiên đồ long ký mà đọc. Mối tình nào cũng có những nét thi vị, những mâu thuẫn, những khó khăn khác nhau của mình, sao có thể đem ra so sánh được. Thật ra, với địa vị là quận chúa của Triệu Minh, mâu thuẫn dân tộc khó vượt qua vì nước non, vì gia đình, vì danh dự bản thân, nhưng nàng vẫn vượt qua được? Tiểu nữ rất khâm phục. Còn lễ giáo danh phận sư đồ, với người nữ là sư phụ thì cho đến bây giờ ở châu Á vẫn còn rất khó chấp nhận. Phim ảnh vẫn đưa lên đầy đấy thôi, nhưng thực tế thì sao? Kim Dung đã vượt qua được điều này quả là đáng quý.
    Everything in the end is always beautiful.

Chia sẻ trang này