1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Qua-Tiểu Long Nữ, một tình yêu vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi incon03, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thực ra tại hạ không thích so sánh mối tình trong các bộ truyện lắm, nhưng thôi thử nói về một ví dụ của Kiều huynh xem. Chuyện tình của Vô Kỵ và Triệu Minh quả là có nhiều trở ngại, nào là mâu thuẫn dân tộc, nào là địa vị, danh vọng, Kiều huynh đã kể nhiều rồi, nhưng theo tại hạ, cái sự bền vững trong mối tình này không thể so với chuyện của DQ và TLN được. Trở ngại lớn nhất giữa VK và TM lại chính là tình cảm của Vô Kỵ, một người không quyết đoán, có cảm giác Vô Kỵ không thực sự yêu một ai cả. Cho dù về cuối cùng thì Vô Kỵ cũng chọn Triệu Minh, nhưng hình như đến lúc Vô Kỵ quyết định được như vậy thì VK cũng không còn lựa chọn nào khác. Tất nhiên là ai cũng có thể nói là sau khi Vô Kỵ đã quyết định rồi thì tình yêu này sẽ bền vững, nhưng có lẽ nó là bởi vì cái nghĩa nhiều hơn là vì tình. Thậm chí nều đọc bộ Ỷ thiên mới thì đến phút chót Vô Kỵ vẫn chưa chắc được tình cảm của mình nghiêng về ai, Triệu Mẫn hay Chỉ Nhược. Rõ ràng không thể gọi đây là ty vĩnh cửu, phải không ạ?
    Còn về cái vụ sét đánh hay không sét đánh cũng vậy, không nên xem xét một ty chỉ qua giây phút đầu tiên. Quách Tỉnh và Hoàng Dung yêu nhau bằng tiếng sét ái tình, nhưng nếu không có những hoạn nạn, khó khăn, không cộng sinh cộng tử, không có cả một quá trình thì làm sao mà ty đó phát triển được, cái đó chính là cái cơ sở bền vững mà Kiều huynh nói ty DQ và TLN thì có, còn những ty sét đánh thì có vẻ là không. Nếu cái cơ sở bền vững của DQ và TLN chỉ có mấy năm Cổ Mộ thôi thì chả có ai dám kêu lên đây là một tình yêu vĩnh cửu cả. Nhỉ Kiều huynh nhỉ.


    Nothing really matters...
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hehe , tình yêu kiểu Kim Dung vương vấn một chút sương mù , tình yêu kiểu Cổ Long thì thoang thoảng mùi nước hoa ...intime. Tình yêu ở ngoài thì thum thủm một chút mùi tiền .Đọc để sướng con mắt , để cân bằng trí não một chút , để biết rằng mình vẫn lỡn mợn , chưa đến nổi quá khô khan là được rồi , việc gì phải bàn đến hết hạ tầng đến cơ sở của tình yêu ...he he , yêu em vì chỉ biết đó là em ..ặc .
  3. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    thế các bác có tin ngoài đời có những mối tình DQ-TLN ko ??? em thì biết 1 mối tình như thế roài đấy
    định viết cái gì cãi nha... à quên bình luận với các bác mà quên roài , thôi để lúc khác
    mà em ko đồng ý với ý kiến của Tiêu Phong huynh , hừ , uổng cho 1 thân anh hùng , uổng cho A Châu đã yêu như thế , hóa ra lão này chả biết gì ráo hehhêh cuối cùng mới thấy điểm yếu của lão này để mà công kích kekeke hãy đợi đấy
    Nu Ba Ga Di
  4. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng nghĩ như tác giả người viết topic này ( Mặc dù chỉ đọc mỗi bài đầu tiên, viết gì mà dài thế, ai mà đủ kiên nhẫn đọc). Nhưng cơ bản chắc cũng như tại hạ nghĩ thôi. Chắc khó mà kiếm nổi mối tình nào như vậy. Đã có 1 thời gian em nghe nói ca ngợi mối tình Hoàng Dung - Quách Tỉnh mà em chẳng thấy gì hết ráo. Thấy mỗi DQ-TLN la d''arcord thôi.

    Life is ocean of misery!
    Đã là phúc thì không phải là hoạ, đã là hoạ thì không tránh khỏi!
    Nếu không muốn hối hận thì đừng làm, đã làm thì đừng hối hận!
  5. DuongQuaTieuLongNu

    DuongQuaTieuLongNu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng tui đã tìm ra !
    tìm ra rồi ! nơi mà tui có thể nói tâm sự của tui ! nơi tui tìm thấy những người đồng cảmcó thể tui là người đa cảm nhưng ko hiểu sao khi coi phim thần điêu đại hiệp năm 95 tui bỗng nhiên cảm thấy tội cho 2 người dương qua và tiểu long nữ quá chuyện tình họ gặp bao nhiêu trắc trở nhưng họ vẫn tin tưởng vẫn yêu thương nhau: được làm thê tử của dương huynh cho dù bây giờ có chết đi , muội vẫn cam lòng Ơn trên cho chúng ta sống thêm 1 ngày ... thì chúng ta làm phu phụ 1 ngày ... cho chúng ta sống thêm 1 giờ..... thì chúng ta sẽ làm phu phụ... 1 giờ.... .. ko cần biết thời gian dài hay ngắn chỉ cần chúng ta sống bên nhau là được rồi xem film này tôi đã bỏ mất 3g trong máy để chép lại những tập film hay , những tập film có đoạn 2 người chung sống để rồi xem đi xem lại ngày này qua ngày khác mà ko biết chán hình ảnh của họ đã in vào óc tôi tình yêu của họ đã làm cho tôi khâm phục ! và đoạn 2 người cưới nhau tôi ko bao giờ có thể quên cho dù có cho tiền đi nữa tôi vẫn bảo chuyện của 2 người này là chuyện tình đẹp nhất ! thử hỏi trong cuộc sống hiện nay ! cuộc sống mà tiền và danh gia vọng tộc đi trước tình cảm như thế mấy ai có được ? có ai dám chờ đợi 16 năm để gặp lại người mình yêu ? có ai dám nhảy xuống vực chết theo người mình yêu cho người ấy khỏi buồn tẻ " long muội ! chẳng lẻ 16 năm nay xuống ổ dưới đáy cốc muội ko buồn hay sao ? hãy chờ huynh huynh sẽ đi theo muôi ngay bây giờ ! " có ai dám tự tử ngay sau khi người mình yêu chết đi ? " thuốc giải mà làm gì ? khi dương huynh chết đi tôi cũng sẽ tự tử theo dương huynh ngay mà ! " xem xong tôi bỗng nhiên có 1 cảm giác như là hụt hẫng như mất đi 1 người bạn ! tôi cũng ko hiểu vì sao nữa nhưng có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ ko bao giờ quên những cảnh trong film
    hic ! có lẽ tui cũng sẽ như bạn post bài này ! ko bao giờ xem film nào khác nữa quá
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    thế thì ko biết dương qua và tiểu long nữ có con ko nhỉ
    tại vì mình nhớ là ở trong truyện cô gái đò long có đoạn cô gái áo vàng có võ công giống như fái cổ mộ
  7. DuongQuaTieuLongNu

    DuongQuaTieuLongNu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ! bởi vì ngoài bộ TDDH ra mình chưa coi bộ nào khác nên ko rành lắm !
    nếu ai có tin tức gì về bộ TDDH mới xin cho tui biết
  8. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có thắc mắc giống như bạn Xinh_nhat_ mang đấy, cô nương áo vàng chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong truyện YTDLK nhưng để lại biết bao thắc mắc cho người đọc
    Bác nào la đệ tử ruột của Kim Dung giải quyết vấn đề này giùm em nhá
    cảm ơn nhiều
  9. daywalker

    daywalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đính chính, cô nuơng áo vàng xuất hiện 2 lần.
    Mà còn gì thắc mắc nữa, vị cô nuơng đó đã tự xưng họ Duơng lại ngâm nguyên bài thơ kia thì đuơng nhiên là truyền nhân của TĐĐH rồi.
    Sau núi Chung Nam
    Một nguời chết sống
    Thần điêu hiệp lữ
    Tuyệt tích giang hồ...
    Nghe ko khỏi bâng khuâng trong dạ..
  10. DuongQuaTieuLongNu

    DuongQuaTieuLongNu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng thế thì tui cũng được an ủi phần nào ! chúc DQ TLN sống lâu trăn tuổi mặc dù tui biết chuyên này ko có thật

Chia sẻ trang này