1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Qua-Tiểu Long Nữ, một tình yêu vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi incon03, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KeDuMuc1921

    KeDuMuc1921 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngon_gio huynh nói đúng lắm. DuongQuaTieuLongNu huynh không nên cứ cố chấp như thế. Ta là người trong 1 cốc cả, không tình thân như anh em thì cũng đã gọi nhau 1 câu huynh đệ rồi, làm gì mà huynh phải cáu lên như thế.
    Ta cũng thấy, và mọi người cũng thấy là mối tình Dương Qua - Tiểu Long Nữ là đẹp, điều này không ai phủ nhận, kể cả việc nó có tính chất vĩnh cửu nữa. Nhưng để nói đến chuyện đẹp nhất thì còn nhiều thứ để nói lắm. Mà trong cái đẹp, huynh nên biết là mỗi người có những tiêu chuẩn đánh giá riêng của mình, nếu huynh cứ cố theo cái điều không đâu ấy, tức là 1 mực cho rằng tình yêu đó là đẹp nhất, không có gì đáng so sánh với, và Thần Điêu Hiệp Lữ là hay nhất thì huynh lầm rồi.
    Ta lấy ví dụ luôn cho huynh biết: về truyện thì Thiên Long Bát Bộ là đứng đầu, sau đó là Anh Hùng Xạ Điêu rồi mới đến Thần Điêu Hiệp Lữ (lấy trên KHC của TTVN và Mai Hoa trang), tình yêu đẹp thì xin lấy 1 tình yêu bình thường, nhưng nó có thời gian lớn hơn số năm chờ đợi của Dương Qua cơ, những 20 năm: đó là mối tình của Dương Thiết Tam và Bao Tích Nhược (trong Anh Hùng Xạ Điêu), họ mất nhau trong một cuộc tàn sát gia đình họ Dương và họ Quách. Sau đó, thì 2 người mất dấu nhau. Sống trong hoàng cung của địch nhưng Bao Tích Nhược không hề quên người chồng cũ. Bà đúng ra là đương kim công chúa, sau là hoàng hậu, nhưng ở trong 1 căn nhà gỗ y như hồi còn ở Ngưu Gia thôn, trên tường vẫn treo cây giáo gẫy của Dương Thiết Tam. Đúng 20 năm sau, Dương Thiết Tam và Quách Tĩnh gặp lại vợ mình Bao Tích Nhược. Sau đó thì do sự nhẫn tâm đến vô tình, Dương Khang lúc đó chỉ nghĩ mình là Hoàng Nhan Khang, ham mê giàyu sang, hắn đã phạm tội bất nhân bất nghĩa, bất trung, bất hiếu: bất nhân vì thấy người chết mà không cứu dù hành động cứu đó là lời nói mà thôi, bất nghĩa vì không ghi nhận công lao dạy dỗ của mẹ, bất hiếu vì nhận kẻ khác làm cha, bất trung vì kẻ đó là kẻ thù của quốc gia, đem quân đi đánh nước nhà. Hắn phạm đủ 4 tội tày đình trong thiên hạ, kể cả lúc đó lẫn thời đại này, không đáng sống trên đời (đời trước đã có Mộ Dung Phục phạm đủ 4 tội đó, nhưng hắn còn có cái cứu vãn là mưu đồ phục quốc từ bao đời nay truyền lại - trong Thiên Long Bát Bộ). Con như thế thì cha mẹ sao dám còn sống trên đời. Dương Thiết Tam thì ông không coi hắn là con rồi khi gặp hắn tàn nhẫn với dân Tống, vả lại không gặp hắn sau 20 năm, cả khi hắn sinh ra cũng không có ông bên cạnh thì không trách ông được. Nhưng tình mẫu tử thì khó lắm, Bao Tích Nhược đã tự vẫn theo chồng, lúc đó đã bị thương nặng bởi quân của Dương Khang...
    Đấy, cái này là ta phân tích cho huynh thôi, chứ huynh đọc trong truyện sẽ chỉ thấy đoạn này là hơn 20 dòng (khoảng 300 chữ) thôi. Tuỳ huynh, mà trong Thiên Long Bát Bộ cũng không kém đâu.
    Huynh đọc thêm 2 bộ Anh Hùng Xạ Điêu và Thiên Long Bát Bộ nữa đi để xem ta nói có đúng không, và cũng là để xem lại chính mình.
    Black-White Two Steels
  2. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị DuongQuaTieuLongNu bằng hữu xem bộ Liên Thành Quyết xem mối tình Đinh Điển và Lăng Sương Hoa so với TLN-DQ có kém không nhá (Đây chỉ là 1 ví dụ thôi đấy)

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ai là fan AHXĐ đọc cái quả review của chú em Inter kia chắc buồn lắm hén .

    Majin-Boo
  4. DuongQuaTieuLongNu

    DuongQuaTieuLongNu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hix !
    được rồi được rồi !
    tại hạ nhận mình bảo thủ cố chấp !
    thế là được chứ gì ! chỉ xin huynh main bor gì gì đó đừng có nói cái giọng xách mé trịch thượng như vậy ! dù gì chúng ta đều là con cả huynh chẳng khác tôi là mấy đâu ! với lại ở trong này huynh có tư cách gì mà chê bai nói tôi ? ko phải tôi là thằng nhỏ nhen gì ! nhưng cái cách mà huynh đìa nói người khác làm tui khó chịu quá đi
  5. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, topic là "ty vĩnh cửu" chứ có phải ty vĩnh cửu nhất đâu mà các bác so sánh cãi cọ dữ vậy. Mỗi người có một cảm nhận riêng về cái hay, cái đẹp nên có cãi nhau cả ngày cũng chẳng ngã ngũ. Bác DuongQuaTieuLongNu thích Thần Điêu hiệp lữ thì cũng đừng sổ toẹt các bộ khác đi như thế, xem hay không xem là quyền của bác nhưng chưa xem mà phủ nhận hoàn toàn những chuyện đó là khối người khó chịu với bác đấy.


    Nothing really matters...
  6. KeDuMuc1921

    KeDuMuc1921 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ha ha, thật là buồn cười
    Ta chính là 1 fan của Anh Hùng Xạ Điêu, từng đọc trên 10 lần rồi, ta biết rất rõ đến từng chi tiết 1 của truyện này. Nếu trong lời bình luận trên có gì đáng trách hay đáng chê thì xin mời, chứ Majin Boo nói thế là không được///
    Black-White Two Steels
  7. DuongQuaTieuLongNu

    DuongQuaTieuLongNu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chán thật !
    mấy bữa nay ko có ai nói chuyện hết !
    mấy bác hết chuyện rồi hẻ ? vào đây nói tiếp cho dzui đi !
    vào đây toàn thấy mấy bài cũ quắc ko
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he đúng là cờ rây zi fan, đếch biết phân biệt thế nào là công chúa, thế nào là vương phi, chưa kể vụ không nhận mẹ được xếp vào bất nghĩa. Mạnh Tử mà còn sống thì chắc treo ngược em lên vả cho ba trăm cái vào mỏ cho chừa tội nói láo.
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi, bác ôi là bác, một người đọc truyện kĩ, và cảm nhận cái hay 1 cách "tinh tế" đến tận các chi tiết "tay trái tay phải" như bác, bác nhặt được cái này ở đâu thế ạ (cái chi tiết em bôi vàng ý). Hoàng Nhan Hồng Liệt là vương gia của nước Kim nên Bao Tich Nhược chỉ là vương phi (hay bác nghĩ HNHL là hoàng đế?)
    Còn trước đó, Bao Tích Nhược chỉ là một người dân bình thường (với 1 nhan sắc không bình thường ). Nếu BTN là "đương kim công chúa" mà bay tới tận ngưu gia thôn để sống với Dương Thiết Tâm, chắc chúng ta đã có 1 bộ "Tiền Anh hùng Xạ Điêu" để cãi nhau rồi bác ạ. Bác cảm nhận tinh tế quá, nên viết bài toàn tương đá tảng vào (cái sai này không gọi là "hạt sạn" được bác ạ).
    Àh nữa, cho đến cái đoạn DTT và BTN chết mà bác đã vội bảo DK là không đáng sống trên đời, bất trung bất hiếu, có phải chăng là hơi cực đoan quá không?
    Bất Hiếu à? Hiếu với ai mới được chứ? Vấn đề là đối với Dương Khang hắn coi HNHL là cha. Cha sinh không bằng mẹ dưỡng mà bác, một người yêu thương chăm sóc, cưng chiều mình từ nhỏ cho đến lớn và 1 ông từ trên trời nhảy xuống và bảo "ta là cha con đây", theo bác thì nên chọn ai hơn?
    Bất trung à? Trung với nước nào mới được chứ? Cho đến lúc đó, thì đối với DK, Trung là Trung với nước Kim. Từ nhỏ đến lớn hắn được nuôi dưỡng với tư cách là một tiểu vương gia nước Kim, dạy dỗ để trung thành với nước Kim, hắn coi mình là người nước Kim. Đâu thể trong chốc lát mà phủ nhận điều đấy được.
    Khơ, bác nhớ phân biệt là em chỉ nói cho đến "thời điểm DTT và BTN chết:" thôi đấy nhé, với lại em cũng chưa khen gì tên DK đấy đâu, không bác lại bảo em "giả trị đảo lộn hết cả" thì chết.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 05/03/2004
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=:tớ đọc đã rất lâu , tuy nhiên cũng nhớ một số chi tiết
    [QUOTE=:Dương Thiết Tâm quay lại cứu đứa con Quách Khiếu Thiên , và bị bắn tan nát nên Bao Tích Nhược tưởng Dương Thiết Tâm đã chết ... nàng sống vì còn phải nuôi đứa con là Dương Khang ... DK mắc phải những tội lỗi đó là do hoàn cảnh sống và một phần lão Khưu Xứ Cơ không biết dạy , chỉ vì mục đích cá nhân , không hết lòng dạy bảo khuyên nhủ tình cảm ... còn Thiên Long Bát Bộ thì đứng đầu về cái gì vậy ...
    Được langdangngayqua sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 05/03/2004

Chia sẻ trang này