1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Qua-Tiểu Long Nữ, một tình yêu vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi incon03, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hề hề, DQTLN thích có bài mới à, để tớ viết nhá, đọc xong đừng ráng giữ bình tĩnh hé.
    Pà kon ai cũng ca ngợi bộ đôi này thì tui làm người phản vậy. Nói một cách trung thực thì tui không có tý hứng thú nèo với đôi này cả, kinh sách có ở nhà nhưng không hứng thú (mặc dù, bản dịch cũ còn chưa đọc hết ) thà ôm lại gặm nhấm TNGH, TLBB, ahxd hay ỷ thiên vẫn sướng hơn (mặc dù mí bộ này mình luộc chúng nó không bít bao nhiêu lần ).
    Có rất nhìu lý do khiến tui không ưa - nhưng có lẽ cảm tính là nhìu, he he, cảm tính thì khó đổi lém. Điều thích nhất ở đôi này là cái cuồng ngạo, thách thức với miệng lưỡi thế gian của Dương Quá trong tình yêu (chứ không phải TLN ) - còn lại thì không hứng thú tẹo nào.
    Chả hỉu cảm giác mọi người nhìn cảnh cuối cùng DQ đưa TLN về cổ mộ ẩn cư (hay về đâu nhỉ???) thế nào chứ, với tớ thì tự nhiên có cảm giác chán nản kinh khủng. Ô hay, lý ra phải mừng chứ nhỉ, mừng vì đôi lứa sau 16 năm đã đoàn tụ, nhưng sao giống một cuộc trốn chạy thế. Mệt mỏi lắm rồi, "cống hiến" đủ rồi, giờ là thời gian của đôi ta.
    Mọi người có thể chửi tui đầu óc kém tưởng tượng, nhưng cứ nghĩ đến mấy năm sau, nước nhà rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, Tây Cuồng Dương Quá bịt tai, ôm vợ, thu mình trong Cổ Mộ mà nghĩ: thời thế nó là vậy, nhà Tống đã mục nát lắm rồi, có cố cũng chả được gì, tài giỏi như Quách bá bá và Quách bá mẫu còn chẳng giữ được thành Tương Dương thì ta ra giúp thì cũng chả cứu vãn được. Long muội lại rất cần ta bên cạnh (có thể là cả hài nhi nữa) - há vì xông pha, cứu vãn một thứ không thể cứu vãn nổi mà khiến trẻ thơ mồ côi cha, vợ góa chồng, tự nhiên lại thấy chữ Tây Cuồng nó teo tóp lại.
    Hỡi ơi, danh vọng chỉ là hư ảo, chữ Cuồng hay Đại Hiệp là hư ảo, thế gian là hư ảo, bách tính trăm họ cũng là hư ảo.
    Chậc, bít đâu sau này có hứng thú lôi TĐHL ra ngâm cứu, cảm nghĩ thay đổi, sẽ lên đây tán láo với mọi người , còn bi giừ, máu lửu đây, ra ngoài đường phải đội mũ bảo hiểm không thì 1/2 viên gạch nó bay vào đầu.
    Thân ái!!!!!
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    vãi lúa vậy mà cũng có người bảo là mình nhớ hết tuốt cả,em thì không dám nói nhớ hết các đoạn DQ mặc quần đùi màu gì nhưng truyện cũng không nhầm nhọt được,HNHL là thằng đứng thứ 6 trong,đã lên làm vua qué đâu,nhưng truyện kẻ thì có triển vọng làm zua nhứt

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  3. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    tình yêu của dương quá với tiểu long nữ liệu có bằng tình yêu của đoàn dự dành cho vương ngữ yên hay lệnh hồ xung dành cho nhạc linh san,hoàng dược sư dành cho vợ hay không.nếu nói về vụ chung tình có lẽ cha hoàng dược sư phải về đầu.
    YÊU PHẢI ĐIÊU
  4. chieu_hoang_hon_buon

    chieu_hoang_hon_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    hi dọc mấy bài dó mình thấy mỏi cả mắt à.Nhưng mình thấy tình yêu dó thật là đẹp,nó vượt qua mọi lễ giáo phong kiện cổ hủ.Đệ tử mà yêu sư phụ thì mình chỉ thấy ở Kim Dung mới có thôi à.Hay thật đó.Tình yêu thật là đẹp.TÌnh yêu không bao giờ tàn phai
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ai biểu,bác YNT nói thế là không được,với 1 người nửa chính nửa tà,quái đản như Hoàng Lão Tà liệu có thể chấp nhận vợ mình dù biết bà đã........ không,Lệnh Hồ Xung dù yêu nhạc linh san nhưng cuối cùng cậu ta cưới ai,lúc ở với Doanh Doanh có chắc là cậu ta còn nhớ đến linh san,Còn Doàn Dự là tình si em vừa đọc lại thấy chú này tuy có tình cảm với VNY thật nhưng mà xét cho cùng cả truyện là tình đơn phương,đến lúc VNY tưởng chàng chết rôimới suy nghĩ,thay đổi tâm tình( mà nếu MDP không thay lòng đổi dạ liệu cô ta có đến với Doàn Dự chăng)
    còn TÌnh yêu của DQ-TLN là tình cảm trai gái,2 người chung sống với nhau từ bé ( DQ 12 tuổi còn TLN 16 tuổi) hê hêhơn nữa DQ đối với TLN là tôn thờ,kính trọng rồi mới dẫn đến tình yêu.Trong truyện của KD em thấy còn có mối tình của ĐInh Điển với Lăng Sương Hoa là sâu đậm,đến lúc chết( bị bố chôn sống) Lăng Sương hoa vẫn nhớ đến người yêu và khi chờ đợi cái chết( năm trong quan tài) cô vẫn khắc chữ lên nắp để đợi người yêu đến đọc,còn Đinh Điển thì sống khắc khoải,tìm thấy lẽ sống chỉ trong cái bình hoa mà ngày nào LSH cũng sai người đến đặt............

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    uh` uh`bác lật lại vụ tll bị sơ múi em mới nhớ .nhưng dù gi thì gì bác có biết nếu tll đi yêu một thằng cha khác thì liệu dq có theo đuổi như đd bám vương ngữ yên hay không!!!ngẫm lại đi
    YÊU PHẢI ĐIÊU
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ho ho,bác nghị chuyện lạ,mẹ ơi,cái thằng ch ở trên núi Tuyệt TÌnh Cốc thì sao,TLN vì quá yêu DQ,muốn quên chàng chịu lấy tên xấu xí mặt ngựa của chầy đó đuổi DQ đi DQ vì quá đau lòng mà thổ huyết,chú Đoàn Dự có chảy tí nước bọ nào vì VNY ko

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu Nếu Nếu .....
    "Với chữ nếu người ta có thể đặt cả Paris vô chiếc lọ" (ngạn ngữ Pháp)
    "Chuyện TDĐH đã kết thúc thế rồi thì còn nếu làm chi nữa" (TH)

    |^.^|​
    (^_^)
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phục mối tình này thật, mấy ai mà có thể chung thuỷ như DQ , đã có thằng đàn ông nào như DQ sẵn sàng bỏ đi quá khứ của người mình yêu để mà yêu chưa
    Cái hay trong cách xây dựng của KD đã làm bật lên vẻ đẹp của mối tình này
    MAFIA_FOREVER
  10. kiemhiepkhach

    kiemhiepkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Long nhi!
    Ta và muội đều một đời cô khổ, lênh đênh, không người thân, không gia đình, tại sao người đời lại cứ phải chê trách chúng ta? Long nhi, đúng trong cuộc đời ta chỉ có muội, trong thế giới của ta cũng chỉ có muội, và ta không bao giờ hối tiếc vì điều đó,. Cám ơn cuộc đời đã không bắt ta phải lựa chọn, phải băn khoăn trước nhiều người con gái. Dù muội có như thế nào, đối với ta muội vẫn mãi là Long nhi băng thanh ngoc khiết. Xấu xa, tủi hổ, dơ bẩn, tất cả chỉ do người đời tạo nên, mà trong mắt ta không có người đời, ta không cần họ, thì việc gì phải cần đến những nhận xét của họ. Quan trọng đối với ta chỉ có nàng, đừng nói đến những xã tắc sơn hà, đại hiệp anh hùng, tất cả chỉ là mây khói, ta chỉ cần nàng, và cũng chỉ có nàng đúng không?
    Chung Nam Sơn mây khói, cổ mộ thoát đời, ta và nàng, chỉ có nhau, chỉ cần nhau, luật lệ giang hồ, khổ đau trần thế, ta chỉ xin dời lại kiếp sau. Long nhi hỡi!
    Nhân gian tối độc tồn như liên

Chia sẻ trang này