1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Qua-Tiểu Long Nữ, một tình yêu vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi incon03, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Chuyện đấy có gì mà không sẵn sàng nhỉ? Trương VK chẳng đã tỉnh bơ khi nghe tin CCN có thai (rởm). Nếu DQ mà không dám bỏ qua quá khứ thì ko những ko fải là quân tử mà còn là kẻ nhỏ nhen

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ
  2. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Mịa (dạ, đọc bài của cái vị tiền bố em thấy chửi vài câu cho địch nó sợ ạ), nghe lời mấy bác cao tuổi có chức có quyền dạy là phải đọc nhiều, hiểu nhiều thì hãy ti toe, to còi tẹo. Em lên núi luyện chưởng, vài ngày một lần lại xuống núi khuân cả bộ truyện khác ngoài TDHL về, với ý nghĩa cho dù là bộ truyện ấy có chán đến mức nào thì cũng vì xót tiền thuê truyện mà cắn răng (ấy, ko nhắm mắt được đâu à) mà cố đọc cho hết, để lên hầu chuyện các bác. Nhưng khốn nạn, khổ thân bố mẹ em, khổ thân tiền của em, em vác bộ nào bộ nấy về đọc được quyển 2 là quên quyển 1 nó viết cái gì ( nói thế là còn nhẹ, vì sự thật là đọc được trang trước thì quên trang sau), đọc mãi mà chả nhớ tên mấy vị trong truyện, may có đọc qua bài của các bác từ trước mà cũng cố nhồi nhét được 5,7 người, chịu đấm ăn xôi để thuộc vài ba chi tiết, cho khỏi mang tiếng ngu mà đú. Cuối cùng, sau bao ngày tu luyện, tay trắng lại hoàn tay trắng, em chỉ nhớ mang máng nội dung của Thiên Long Bát Bộ, Ỷ thiên đồ long ký, và được con bạn ân cần kể từ đầu đến cuối cho bộ Tiếu Ngạo giang hồ (sau đó là tình trạng ngủ lúc nào ko hay, khốn, cái điện thoại chết tiệt bị đơ vào sáng hôm sau, mẹ chửi um lên, hic.
    Dạ bi h thì em rút ra kinh nghiệm quý báu rùi ạ, cái gì hay ho nhất phải đọc sau cùng, cứ như em ngay từ đầu đã nhảy vào đọc TDHL, sốc, nhờn thuốc, chả bít trên đời còn cái gì hay hơn. Các bác đừng chửi em mà tội nghiệp á. Tại ấn tượng ban đầu sâu đậm quá mà.
    Chú ý: em kêu là em thích nhất TDHL chứ ko bảo là nó hay nhất, các bác đừng bôi vàng từng chữ của em mà xúm lại chửi thì lại mang tiếng là bắt nạt trẻ con thì chết.
    Cho riêng Duongquatieulongnu: bắt tay làm bạn cái nào. iu quá cơ.
    Chào các bác, em ngủ tiếp.pp
    Everything in the end is always beautiful.

Chia sẻ trang này