1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Quá va Kiều Phong ai hơn???

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lethienhuong, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    em chọn kiều phong
    trích 1 số lời bàn về Kiều phong bên ACC
    -----------------------------------
    But trong lòng Kirai : Kiều Phong có lẽ có bản lĩnh nhất , him học quyền tại thiếu lâm , và biết dùng võ công đúng cách , võ lâm anh hùng thì nhiều nhưng có lẽ người vận dụng võ công tốt nhất là him , với vài ba đường quyền đơn giản , nhưng hiệu quả ^^ . Giáng long chưởng và đả cẩu bổng pháp vào tay him mạnh hơn rất nhiều ^^ , him ko được support về nội lực lắm , là do tự luyện , nhưng luôn biết mình mạnh ở đâu , yếu ở đâu , kiêu dũng thiện chiến ^^ .
    <kirai>
    ----------------------------------
    Hồng Thất Công : có câu thần công bắc Cái , có điều Hồng THất công mới luyện đựoc 15 trong số 18 chiêu hàng long thập bát chuởng
    quách tính cũng thế
    nên hai nhân vật này xếp sau Kiều phong
    tính cách Kiều phong hào sảng, hợp với bộ võ công cuơng duơng , tối cuờng 18 chiêu chuởng pháp, nhưng lại bổ khuyết thêm cái lanhlẹ của đả cẩu bổng
    có thể nói là nhu cuơng liền tề
    thế thì ko có gì đáng chú ý cho lắm, có điều sự bất khuất và yêu nuớc của Kiều phong - ngay cả truớc cái chết cũng ko llay động ,thêm cả tình yêu với achau---> em cộng gã này 2 điểm (IMG:style_emoticons/yahoo/04.gif)
    Tây độc Âu duơng phong :
    luyện công tà độc , nghịch chuyển cửu âm chân kinh có thể coilà kì tài. có điều đuờng đi cho cái ác nhiều hơncho cái thiện , cáp mô công cũng ko có gì dáng chú ý cho lắm
    thạch chung Kiên :
    luyện thành thần công vô địch Hiệp Khách Hành, có điêu tình tình nhu mềm, yếu đuối , ko quyết đoán, hay gây hỏng việc, xét về bậc còn duới truơng Vô Kị
    ---------------------------------------------------------------------------------
    xét về bậc anh Hùng thì em vẫn vote cho Kiều Phong, quách tĩnh cũng chấn thủ tuơng duơng nhưng hãy xem những gì kiều phong làm đuợc trong việc dọc ngang khắp đất nuớc, ngồi cả vào ngôi tể tuớng của nuớc khác.
    <space>
    ----------------------------------------------
    Kiều Phong...
    Tài giỏi thông minh, đối nhân xử thế tuyệt vời, hết mình vì bằng hữu, một đời chung thủy, trẻ tuổi mà lẫy lừng thiên hạ. Sống trên trần gian đây hỉ nộ ái ố không suy chuyển tấm lòng ân nghĩa, dù thù hay bạn đều không thể không tâm phục khẩu phục. Cái chết của Kiều Phong là một sự giải thoát, bởi vậy khi thấy Kiều Phong chết tự dưng tôi không cảm thấy tiếc. Chỉ thấy đau xót cho số phận *oan nghiệt*
    <sadakoyamamura>
    -----------------------------------------
    làm gì có ai một đời ngang dọc tính tình hào sảng như Kiều Phong chứ
    chịu nhát đao xử cho cả kẻ phản mình trong cái bang
    con về tình yêu của thiếu nữ<lan man>
    vote cho Nhậm Doanh Doanh
  2. largolovelee

    largolovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em thích Tiêu Phong hơn.Vì Tiêu Phong vừa có võ công cái thế với Giáng Long Thập Bát Chưởng,vừa có tấm lòng nhân hậu,nghĩa hiệp,và đặc biệt là Tiêu Phong có 1 sự lạnh lùng của 1 người đàn ông thực thụ.Chả thế mà Tiêu Phong đã khiến cả A Châu và A Tử , hai mĩ nhân bậc nhất trên giang hồ nguyện chết vì Tiêu Phong..
    Còn với Dương Qua thì tuy có bản lĩnh sánh ngang Tiêu Phong,cũng nghĩa hiệp,nhưng lại quá trọng tình cảm (thỉnh thoảng lại..."khóc nhè" ).Mà trong giang hồ hiểm ác,sự đa cảm đó rất dễ bị lừa gạt.Cho nên Dương Qua vẫn không thể sánh với Tiêu Phong được
  3. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hic, vốn đang định ko tham gia rồi nhưng...
    Cho hỏi phần nào trong AHXĐ và TĐHL cho hay Hồng Thất Công và Quách Tĩnh chỉ học được 15/18 chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng vậy???
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hỏi hay thế , nhưng mà nói gì thì nói , công bằng một chút thì Dương Qúa sống vị kỷ hơn Kiều Phong , còn để đánh đấm đá nhau thì bố ai mà khẳng định được , có bắt cụ KD cho 2 thằng lên võ đài thì cụ cũng chịu luôn
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào có cửu âm chân kinh thằng đấy lợi thế
    Võ công thì QT sau này ngộ ra phát kình chợt cương chợt nhu có lúc 1 như 7 võ công đã kinh lắm rồi thế mà có người bảo kém hơn KP ,tôi bảo hơn cái đẹp
    DQ chịu nghiệp báo của cả cha ruột và cha nuôi ,từ bé đã khổ sở lăn lộn tự kiếm sống tất phải có điểm khác 1 người sống gần kinh phật
    Còn KP vung chưởng đánh chết người yêu ,DQ mà thế thì chắc đi theo luôn tôi ko thích KP cả cái vụ mù quáng theo đuổi giết "bố" đoàn dự
    Mà cái truyện TLBB sao ấy ,chả hiểu Đoàn Dự là anh em mấy đời với Vương Ngọc Yến nữa Mà Đòan Dự giấu thân thế thì có nghĩa A Châu là em ,KP là em rể hay anh kết nghĩa
  6. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thực ra tôi thấy rất nhiều người phê phán cái chết của Kiều Phong (tôi thích cái tên này hơn). Nhưng thực ra tôi nghĩ rằng đây là một điều bình thường. Ông đúng khi nói rằng KD đã cố ý lái câu chuyện đi theo ý mình. Nhưng tôi nghĩ là ông đã nhầm khi lý giải rằng lý do khiến KD để KP chết là vì " trong chiến tranh không bao giờ có chuyện 2 nước dừng giao chiến chỉ vì 1 cá nhân". Sai lầm hoàn toàn. Thực ra TLBB là một trong số rất ít những chuyện, mà có thể nói là duy nhất theo tôi được biết, có hơi hướng tố cáo nạn phân biệt chủng tộc, mà ở đây KP là một nạn nhân. Chính cái chết của KP mới thực là yếu tố cuối cùng và là yếu tố đỉnh cao làm người ta không bao giờ quên TLBB.
    Một nhân vật có thể nói là hoàn hảo như KP về cả tài năng và đạo đức mà cuối cùng có một kết cục bi thảm như vậy có thể nói KD đã cố tình kết thúc câu chuyện không có hậu để dư vị mãi mãi lắng đọng trong lòng độc giả. Tài tình thay! Bi tráng thay!
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tôi thích Kiều Phong hơn. Thứ nhất là nhân vật này rất hào sảng, anh hùng. Võ công của anh là tự luyện chứ chả chờ ăn phải cục *** voi ma mút hoá thạch từ trên trời rơi xuống mà có mấy chục năm công lực. Còn Dương Qua? Tôi lại thấy ghét thằng này, ko hiểu tại sao, có lẽ vì nó để bị chặt tay? Nghĩ lại cứ thấy ngu ngu thế nào ấy. Còn Kiều Phong có quả chết hơi lãng nhách nhưng nếu xét những truyện giã sử như Đông chu liệt quốc, tam quốc thì hành động này cũng thường thôi.
  8. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, hào sảng, hào sảng
    Canavaro nói rất đúng. Thực ra tôi chưa bao giờ thích Dương Qua, và nói thẳng là chưa bao giờ thích cả cái chuyện Thần điêu. Quá chán! Tất cả nhân vật và bố cục chuyện trong đó như dở hơi. Có lẽ đây là tác phẩm tệ hại nhất của KD mà tôi đưọc biết. DQ sao lại có thể so với KP đưọc. Thằng cha đó chẳng dươc cái tích sự gì. Chỉ được cái hạ lưu thù dai là không ai bằng, sao có thể sánh với KP chính nhân quân tử, đàn ông thứ thiệt. Được mỗi một cái là dám yêu sư phụ. Vào thời đấy mà dám làm như thế thì kể cũng có chút bản lĩnh.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Nín không được đành phải nói vài câu :). Thần Điêu Đại Hiệp là bộ duy nhất mà tôi chưa có khi nào xem trọn được cả bộ, cả truyện lẫn phim. Xem vài tập là thấy chán ngăn ngắt rồi. Một bộ khác ráng mãi mới đọc hết là Thiên Long Bát Bộ, nhưng dù sao mấy đoạn của Tiêu Phong và Hư Trúc đọc vẫn còn thích nên về sau vẫn ráng đọc được hết từ đầu tới cuối.
  10. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì thích Kiều Phong hơn, một phần vì truyện Thần Điêu đại hiệp có nội dung quá chán (đặc biệt là đoạn kết, Dương Quá và Tiểu Long Nữ đều chui xuống mộ sống với nhau, rất thi vị và lãng mạng). Phần thứ hai là vì Dương Quá quá luỵ tình, chỉ biết nhìn TLN, chứ không biết nhìn cái xe đạp đang bị kẻ gian lấy mất, hay gì đó, bi kịch của truyện cũng chủ yếu từ đây mà ra. Còn Kiều Phong, vợ chết thì cũng đau khổ đấy, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện chết ngay theo vợ, mà còn phải sống để hoàn thành tâm nguyện của mình, cuối truyện ông đã dùng cái chết của mình để ngăn chặn cuộc chiến Tống Liêu (và qua đó phản bội dân tộc mình, nhưng chắc không ai có thể nói rằng ông không phải là một người vĩ đại nhỉ?), tóm lại là một cái chết đáng để chúng ta suy nghĩ (đặc biệt là mấy bác dân tộc bên Lịch sử văn hoá).
    @boy_kinhcan2783hn: hồi trước cũng có bác gì nói đến vấn đề này rồi, đại loại là các nhân vật trong Thiên Long bát bộ đều giỏi hơn trong AHXĐ-TĐĐH-YTĐLK một hai bậc, ví dụ trong TĐ ĐH, ngay cả "siêu nhân" Quách Tĩnh cũng phải xanh mắt khi nghe đến chuyện Trung Thần Thông dùng tay khắc chữ lên đá, còn trong TLBB thì các cao thủ còn tổ chức hẳn một giải đấu cờ như vậy. Nên Kiều Phong chắc chắn có thể hạ được Dương Quá.
    Được Pagan sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 20/07/2006

Chia sẻ trang này