1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Quá va Kiều Phong ai hơn???

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lethienhuong, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại thich KP nhiều thế nhỉ? Nếu bây giờ mà tôi theo tính cách của KP thì thế nào nhỉ? Mọi người có bảo tôi khùng không? Anh hùng thời này chỉ tổ thiệt thân thôi. Nếu chết như KP thì có mà khùng (DQ cũng chết hụt do tự tử không thành). Phải láu cá như DQ thì mới hợp thời nay. Điều đó ko có nghĩa là tôi thích DQ. Kiểu này phải yêu cầu ông KD cho ra đời một người có tinh cách pha trộn giữa KP va DQ mới đc
  2. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Anh hùng chỉ tổ thiệt thân, nhưng không có nghĩa là không được mọi người coi trọng. Còn Dương Quá, làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến vợ, ra cứu nước cũng vì vợ, bỏ nước về ở ẩn cũng vì vợ, tự sát cũng vì vợ, nói chung là chỉ có phụ nữ mới thích nổi nhân vật này.
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy thích Kiều Phong hơn.
    Như nhiều bạn đã bàn, đây là một nhân vật có bản lĩnh, dám làm dám chịu, có nghĩa khí, thông minh, có đủ 5 tiêu chuẩn của người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất ngày xưa là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
    Còn nhân vật Dương Quá, thú thật với các bạn tôi không những không thích mà còn ghét. Bởi vì tôi thấy nhân vật này quá cố chấp, tư tưởng không khoáng đạt. Chẳng có gì xứng đáng là đại anh hùng cả. Còn có bạn nói là thời buổi này làm như Kiều Phong chỉ tổ thiệt thân thì ... quá sai, miễn bàn.
  4. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    DQ cố chấp là đúng rồi vì đã cố tìm cách thịt QT nhưng mà ko khoáng đạt thì bạn hơi thiên lệch về DQ đó. Kết nghĩa với HDS tha thứ cho con gái của QT & HD ( tôi quên tên rùi :D ) còn giúp một số nhân vật nữa chứ nhưng ấn tượng nhất là vụ sinh nhật cô út của QT & HD.
    Đại công cáo thành
  5. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dương Qua em hành hiệp trượng nghĩa cũng kiểu như Bill Gates hiến gần hết gia tài cho các quĩ từ thiện thôi... Em nói thế chắc các bạn hiểu. Giỏi võ đến mức kinh tởm, lại rỗi thời gian (16 năm cơ mà), chả đi làm hiệp khách thì biết làm gì bây giờ
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có lẽ là tại KD không viết nhiều về thời gian 15 năm hành hiệp của DQ nên ta không thấy nhân vật này có gì xuất sắc hay không các bạn?
    Có chấp ở chỗ : Bạn đọc truyện và xem phim nhiều khi tâm hồn hòa nhập với tác phẩm nên không nhận thấy; chứ nếu bạn bình tĩnh sẽ thấy vấn đề như sau : Một chàng trai mới lớn lại yêu người phụ nữ đã chăm sóc, dạy dỗ mình từ nhỏ (dĩ nhiên là lớn hơn mình mười mấy tuổi). Tình cảm đó nếu đúng thì chỉ phải là kính trọng nhau như thầy - trò, mẹ - con thôi. Đó là lễ giáo, là văn hóa Á đông. Hay là tại họ không hiểu lễ giáo? ... (tui có cổ hủ quá không?)
    Bạn nên nhớ, dù đối với con út của QT-HD thì DQ có tốt đi nữa thì đó cũng chỉ là tốt với 1 đứa trẻ (vả lại còn hơi có vẻ mập mờ trong tình cảm với nó nữa làm nó hiểu lầm - Nên mới có phái Nga Mi và mụ già cố chấp Diệt Tuyệt, hehe). Dù đã đến nhà như vậy nhưng DQ có thăm hỏi QT-HD hay không? Dù lúc đó DQ đã nhận thức rõ mọi sự việc.
    Vài dòng lạm bàn, mong quý vị thứ lỗi.
  7. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Bác so sánh thế là quá khập khiễng, giữa Bill Gates và Dương Quá chả có mối liên hệ nào cả. Bill Gates trước khi mở quỹ từ thiện thì cũng chỉ là một tên tư bản cáo già, độc quyền, bóp nặn người tiêu dùng, dùng thủ đoạn để chèn ép và tiêu diệt đối thủ cạnh tranh (hậu quả là Microsoft đã bị cả Mỹ lẫn EU, và nhiều nước khác kiện, và nộp phạt rất nhiều tiền).
    Còn Dương Quá, trước khi tìm thấy vợ oai hùng bao nhiêu thì cứ sau khi nhìn thấy vợ là đáng khinh bỉ bấy nhiêu (mắc rất nhiều sai lầm, và đỉnh điểm là đoạn cuối truyện).
    @nguyenbaloc: nhầm rồi bác ơi, TLN chỉ hơn Dương Quá 4 tuổi là cùng, và cũng chỉ chịu sự dạy dỗ trong vòng vài năm (<5 năm), có thể so sánh với chuyện học trò yêu thầy/cô giáo, chứ mười mấy tuổi thì chắc Kim Dung tiên sinh đã phải ra toà vì viết truyện ngoài luồng rồi
  8. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    À, điểm chung ở đây là khi cả hai quá thừa thãi thì mới đem phân phát.
    Bill Gates khi quá giàu mới nghĩ đến chuyện làm phúc, một dạng kiểu như tích đức lại cho con cháu.
    Dương Quá khi trước nghĩ: ở đời ngoài Cô cô ra chả có ai tốt với ta cả, chả việc gì phải thương xót ai. Sau võ giỏi (nói không ngoa là một trong những người giỏi võ nhất trong truyện KD) lại rảnh rỗi quá mức nên mới nghĩ đến chuyện hành hiệp trượng nghĩa. Nói chung đấy không phải là kiểu "Nhớ câu kiến ngãi bất vi..." mà chỉ đơn giản là tiện tay bóp chết mấy con ruồi nhặng vo ve ngứa mắt, thế thôi.
  9. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ví dụ trong TĐ ĐH, ngay cả "siêu nhân" Quách Tĩnh cũng phải xanh mắt khi nghe đến chuyện Trung Thần Thông dùng tay khắc chữ lên đá, còn trong TLBB thì các cao thủ còn tổ chức hẳn một giải đấu cờ như vậy. Nên Kiều Phong chắc chắn có thể hạ được Dương Quá
    Khặc khặc khặc! Mẹ ơi, chết mất, đúng là một kết luận đầy tính thuyết phục. Đến KD đọc được câu này cũng phải ngã mũ kính phục bác về tài đánh giá và phân tích con đẻ của cụ. Mà thằng DQ nghe được chắc cũng phải nhận thua một cách tâm phục khẩu phục.
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    gớm, hê`he`, yêu ai yêu cả đường đi - ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. .

Chia sẻ trang này