1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường ta đã qua chìm khuất chân trời.Đường ta sẽ qua nào ai biết tới...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lacosteforeverlove, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacosteforeverlove

    lacosteforeverlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời.Đường ta sẽ qua nào ai biết tới...

    Hôm qua đi cùng con bạn thăm đứa ở cùng phòng nó bị tai nạn , bai đứa kẹp ba đi chơi bị đâm xe mà nó lại ko bị sao may mắn quá gần tết rồi bị sao thì lại khổ
    Cả đêm nhắn tin với hắn mà mình phát chán cũng chẳng biết từ chối thế nào
    Sáng dậy sớm đi làm gần tết rồi đường đông quá đi mất ,ngày nào cũng đi khỏi nhà từ 7h sáng bước ra khỏi cửa hàng là 4h tối nhưng bạn bè và công việc về đến nhà là 10h chán quá đi mất buồn mà cái máy tính trên cửa hàng lại ko cắm được dây mạng báo hại mình suốt ngày chỉ có thể nghe được nhạc...cố lên tuần sau nữa là mở thêm cửa hàn mới về gần chỗ con bạn thân đỡ buồn hơn và cũng gần nhà sẽ đỡ mệt hơn
    Đi la cà quán coffee cùng mấy người bạn ở công ty cũ , nói toàn chuyện công ty mình cũng chán , mang tiếng 4 đứa làm cùng cuối cùng mình và H ko làm nữa ....em bảo là hôm nay xếp gọi em lên được ăn lương chính thức rồi chị ah mình cũng vui cho em và cũng thoáng một chút buồn ,buồn vì cuộc sống của mình và rồi mình cũng chẳng hiểu rồi sẽ thế nào
    Gọi đt cho nó vào nhà nó rủ nó đi ăn , mình biết nó hết sạch tiền nên vào rủ nó đi ....đi ăn ở gần trường làm mình nhớ những ngày xưa mấy đứa đi học trốn tiết ra quán vỉa hè ngồi ăn uống , tự dưng nói bao chuyện vui mình bất chợt nói với nó .Mấy lần tao định gọi đt cho T mày ah nhưng tao lại thôi tao cũng ko đủ nói được những điều tao muốn nói , nó chỉ nói với mình mỗi câu thôi T đã như thế thì thôi mày ah, uh cũng biết vậy ,lúc chiều nói chuyện với A Q làm ở cùng công ty cũ mọi người thấy em suốt ngày đi chơi bạn bè mà lại chưa thấy yêu ai cứ suốt ngày giục em ko cẩn thận lại chết già ..Ko biết có phải ko nhưng sao anh lại ảnh hưởng đến em quá nhiều , mỗi khi đi qua bất cứ đâu hay làm gì em lại nhớ những gì em và anh đã từng qua ....em chẳng thể quên có chăng anh đã quên , hôm nọ đọc một topic ...em chợt cảm nhận hình như đó là anh ....
    Bước chân về nhà mà trong suy nghĩ bao rối bời ...rồi ngày mai sẽ thế nào ...ra tết nữa ...lại đan xen lẫn lộn công việc , cuộc sống , tiền nong , học hành làm mình phát điên lên mất , chưa năm nào như năm nay công việc thì thay đổi như chong chóng mệt mỏi , ra tết chủ yếu sẽ lại phải lao vào học tiếp ...4 năm nữa học để làm gì nhỉ ? để là cái để tự hào với đời hay là để đi làm ở một nơi cao hơn ....nhưng thật sự trong suy nghĩ của mình chỉ là để đấy để nhìn đời một con mắt khác hơn thôi ...........có lẽ tiêu cực quá mất rồi
    Cả tuần đi làm từ sáng sớm ....việc nọ việc kia hôn về sớm nấu cơm chẳng buồn ăn rồi lại đi , hôm thì về nhà tối muộn .....mệt ko còn nổi tg suy nghĩ hay đọc báo chỉ kịp nhắn mấy cái tin trả lời bạn bè ngày xưa còn rảnh rỗi hay buôn đêm chứ bây giờ thì ko thể .....ngủ rồi sáng dậy lên cửa hàng lo hàng họ .....tháng này chắc gầy đi nhiều , chợt thấy mình già quá mất rồi ....già cả trong suy nghĩ và tình cảm nữa , chai sạn hết rồi .....buồn

Chia sẻ trang này