1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương Thu Hương

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em bây giờ mới đang đọc những trang đầu tiên của Thiên đuờng mù. Lên hóng hớt tí....
    Nhưng thất tiếc chủ đề khá hot mà mới bùng lên đã mất tăm...
    Để em đọc hết rồi xin đươc cùng bình luận !
  2. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Dương Thu Hương-Có Một Ngày
    Biển xanh rờn
    Cát trắng dịu êm
    Đã có một ngày em yêu anh như thế
    Ngọt mía lau và nồng hương quế
    Em yêu anh như những tín đồ thấm giọng Thánh Kinh
    Với Maria và nhịp dương cầm
    Như kẻ tìm vàng ngất ngây bên suối cát
    Như đứa trẻ say mê chùm pháo tết
    Và nhấp nhô trong làn áo biếc
    Biển làm mê những trái tim non
    Những ai lần đầu tiên đến với đại dương.
    Nhưng em làm sao giữ được
    Cái ngày xưa đã quá xa xôi
    Em như kẻ chài
    Sống mòn tay với biển
    Biển ấm nồng âu yếm
    Biển dạt dào cơn sóng yêu đương
    Và biển hung tàn ngạo nghễ cuồng điên
    Biển bọt bèo và cát bờ dơ dáy
    Những lưỡi đá ngầm giương dao dưới đáy
    Những con sứa lầy trong đám rêu rong
    Xác cá trôi nát rữa với cát ròng
    Có một ngày
    Và phải có một ngày như thế
    Chẳng ai hối tiếc vì một thời thơ trẻ
    Chẳng nên đau buồn vì khoảnh khắc ngây ngô
    Dẫu sao thì ta cũng đã sống qua
    Dẫu sao, ta cũng từng nếm trải
    Và ngày ấy sẽ còn điên đảo mãi
    Những lứa tuổi dại khờ đang bước sau ta.
  3. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Những thiên đường mù và 1 số tác phẩm khác của DTH có thể đọc ở đây:
    http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=137
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    DTH

    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 13/02/2005
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    8X như em mà không đọc DTH thì không "lớn" lên được. Em đọc được 4 tác phẩm của DTH cách đây 2 năm, em bị thuyết phục. Em không quan tâm đến chính trị, DTH là nhà văn trong mắt em.
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ái dà dà,em Dom dạo này "lớn" quá rồi .Mới ngày nào anh còn cõng đi chơi,nước mũi nước dãi chảy thò lò,không ngờ mới đọc được 4 tác phẩm của "chị" Hương đã "phổng phao","có da có thịt" ra phết,nhẩy.
    Anh mới chỉ đọc Bên kia bờ ảo vọng và Những thiên đương mù,ấy vậy mà vẫn chưa thấy "nhúc nhích" tí nào .Có lẽ là chưa đủ "đô",phải đọc thêm.Bây giờ mới biết hoá ra cái "chị" Hương này "tài" thật đấy,"nhẩy" được cả vào trong mắt em Dom để "ngồi".Anh đây khâm phục.......
  7. botbienxinh

    botbienxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dương Thu Hương là một nhà văn dũng cảm mà tôi ngưỡng mộ. Không phải ai cũng dám nêu những sâu kín trong xã hội, sâu kín trong các mối quan hệ ra mà mổ xẻ như bà. Rất lạnh lùng như một bác sĩ phẫu thuật tài ba, nhưng ẩn sau lưỡi dao ấy, ta nhận thấy có một trái tim ấm nồng...
    Có vẻ như càng ngày bà càng viết ít đi. Nhưng, những trải nghiệm về cuộc sống, những ưu tư về xã hội, những "bầm dập" phải trả giá... khiến cho bà viết "có trọng lượng" hơn. Không phải ngẫu nhiên mà bà được mời viết nhân dịp con người thứ 6 tỉ ra đời.
    Cám ơn hoangvan09 đã mở topic này . Nhưng chúng ta có thể thảo lận, trao đổi thỏai mái, tự do về DTH không ? Nhiều vấn đề quá nhạy cảm !
  8. maman

    maman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề chính trị và dường như tôi hơi buồn một điều khi DTH trong thời gian cuối lại quá nghiêng về vấn đề này.
    Theo tôi một nhà văn càn viết một cách công tâm, nói lên hiện thực và những điều mình suy nghĩ bằng những câu chuyện vì và hình ảnh chứ không nên mô tả quá trần trụi nói quá trực diện tới những cái tên trực tiếp những sự kiện có thật.
    Trong tôi DTH luôn sống mãi bằn hình ảnh những cái ao bèo nhầy nhụa, những khu phố tỉnh lẻ lầm bụi, những con người có tâm hồn hay thể xác tật nguyền....chúng mài riết vào óc não tôi khiến tôi suy ngẫm và mong mỏi cần sống cuộc đời tốt đẹp hơn, cần làm những điều để mọi người quanh ta tốt đẹp hơn, nó có tác dụng hơn ngàn lời kêu sống tốt sống đẹp khác, nó cũng khiến tôi phải suy ngâm tìm hiều về xã hội hơn những câu kêu gọi thức tỉnh khác....
    Được maman sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 14/03/2005
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Em cũng thích DTH trừ những TP sau này mang cái nhìn hằn học wá. Rất tiếc cho DTH

Chia sẻ trang này