1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới AFF Cup 2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 10/04/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hello77

    hello77 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    30
    mấy ông VN chuồi bóng 1 là trượt, 2 là trúng chân đội bạn
    _______Duc_No_______ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Bọn Ỉn trông như đàn kiến ấy nhỉ? Người bé bé mà chạy nhanh v...l... :))
    _______Duc_No_______ thích bài này.
  3. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    bọn Indo này có nhập tịch ko nhỉ
    _______Duc_No_______ thích bài này.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Hôm nay mới là đội 1 đá đấy. Hôm nọ là đội dự bị đá với triều tiên thôi. Đệch cầu thủ Indo nó đẳng cấp thế giới đấy. Có cả Messi indo với Neymar Indo mà. Trận này toàn ngôi sao hạng A top đầu Vleague như Vũ Minh Tuấn, Văn Quyết, Văn Thắng, Ngọc Đức, Tiến Thành thì đấu. Phải thủ chắc hơn bọn thể lực yếu chứ. Bọn Indo mạnh kinh hoàng tàn bạo. Đội 2 đó đã đá cho đội 1 mình te tua. Đội 1 nó ra sân thì còn kinh nữa. May mà VN rơi vào bảng nhẹ,
    Kết luận ĐNA Thái số 1, Indo số 2, Vn số 3.
    _______Duc_No_______ thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cũng khó nhận xét vì cái tốt thì rất tốt nhưng cái kém thì cũng rất kém.
    Tốc độ và thể lực của mình kém hơn, giữa không điều tiết được nên xảy ra tình trạng ăn miếng trả miếng.
    Đang giữa hiệp và sai lầm của gôn sẽ bị lờ đi, giống như năm trước nữa. Có quốc tịch Nghệ có khác. Cái việc truyền thông bơm Nghệ là không thể phủ nhận.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Bác lạc quan tếu rồi! Vứt 3 ông đồng nát đi thì còn sau Phi, Mã và Sing nhé ;-)
    _______Duc_No_______ thích bài này.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Em nghĩ là người ta hay động kinh khi có áp lực tâm lý. Chứ lúc đè ngửa bọn Triều ra hip thì chẳng thấy động kinh gì cả. Võ lít tự tin phết. Rời mấy em đồng " nát" ra là run hết cả lái lên. Che đậy sự sợ hãi bằng cách ra đòn võ lít phủ đầu đối phương.
    Trong bóng đá ngôi sao rất quan trong. Trận gặp Bắc hàn sau bàn thắng của TA thì mọi thứ đảo triều bọn bắc Hàn bị tâm lý thay vì đội mình.
    _______Duc_No_______ thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.453
    Đã được thích:
    5.765
    Tại sao cầu thủ VN nói chung và Nghệ nhân nói riêng rất hay bị động kinh và áp lực tâm lí. Nói thẳng ra là đa phần toàn ở quê từ bé đến lớn mới ra thành phố ( bác nào ở quê cho xin lỗi nhưng sự thật thì xác suất rất lớn ), tâm lí sợ sệt và luôn khép mình, hoặc theo chiều ngược lại là tự ti nên càng cố thể hiện mình theo vẻ bề ngoài hơn là thực chất.
    Ở các nước đang phát triển mặt bằng dân số nó tốt nên khác biệt giữa một thằng Hà Lan hay Đức ở quê và ở thành phố nó không cách biệt, nhưng ở mấy ông châu Á chớm phát triển như Tàu, VN hay Ấn thì một thằng đến từ Shanghai / Beijing với một thằng đến từ vùng quê bất kể năng lực thì phong thái nó vẫn hoàn toàn khác. Du học sinh VN có những ông học bổng này nọ ở nước ngoài bao nhiêu năm mà vẫn có những cách ứng xử và tư cách rất "chân quê". Còn tất nhiên về năng lực thì không bàn cãi, đây chỉ nói về mặt tâm lí và phong cách sống thôi,

    Cầu thủ bóng đá cũng là con người thôi. Bọn HAGL ngoài việc cơ bản nó được dạy dỗ tốt thì nó được du đấu rất nhiều ngay từ khi còn trẻ, với bọn nó thì Nhật, Hàn hay Arsenal là những người thật việc thật, cũng là những đối thủ bọn nó từng đối mặt, dù giỏi hơn thì nó "cũng chỉ có thế". Do vậy tâm trí vào trận nó khác hẳn một lũ trẻ con không bước qua lũy tre làng bao giờ, cứ thấy Tây là tự giác đưa nó lên bằng bố. Đi xa một tí thì rên rỉ thức ăn không hợp với cả ABC XYZ để bao biện cho cái mặc cảm tự ti của mình.

    Còn đứng trước 20k khán giả con người ai chả tâm lí, nhưng cái tâm lí của thằng thi đấu nhiều nó khác với tâm lí ngoài chuyên môn của một thằng "chưa bao giờ thấy nhiều người như thế" hoặc cái cảm giác của cậu nhà quê lên tỉnh lần đầu thấy xe máy nó phòng vèo vèo sát người mình.
    halosun, _______Duc_No_______TuanAnh102 thích bài này.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tuấn Linh là gôn hay nhất VL.
    Văn Thắng là tiền đạo nội ghi nhiều bàn nhất.
    Thế ông Nguyên Mạnh và CV đá chính với tư cách gì?
    --- Gộp bài viết: 09/10/2016, Bài cũ từ: 09/10/2016 ---
    Thôi chết, anh Vinh nóng mắt quá vào đua tốc độ, tỳ đè với Indo rồi.
    --- Gộp bài viết: 09/10/2016 ---
    Ngay lập tức, tiểu tướng Văn Toàn xách giày đen nhảy vào cứu giá.
  10. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    thằng boaz salossa nghe y như thằng salossa ngày xưa hay đá với thế hệ Huỳnh Đức nhỉ. Indo thời đó có thằng Kesuma và Salossa đá cực kì hay
    _______Duc_No_______ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này