1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Asian Cup 2027

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 19/03/2025.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. cuadongphi,
  3. pbdkhatmau
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.625
    Đã được thích:
    1.971
    Nói chung xem bóng đá VN cũng ngót hơn 2 thập kỉ (đôi lúc cũng ko hiểu sao mình dành nhiều tg cho cái thứ này) thì chưa bao giờ tui cảm thấy ủng hộ làn sóng nhập tịch hơn bao giờ hết. Ko hẳn là để cạnh tranh với Ỉn vì loại Son với Hên ko thể nào bằng hàng Serie A với La Liga của nó, nhưng hơn hết là để cạnh tranh với mấy thằng cầu thủ dở hơi như thế này.
    --- Gộp bài viết: 14/10/2025 lúc 23:13, Bài cũ từ: 14/10/2025 lúc 23:11 ---
    Uhm Đức Chiến từ ngày đá U23 thời Park đã thấy thế rồi. Về mặt thái độ nó với Hai Long là 1, thích thể hiện ko đúng chỗ.
    --- Gộp bài viết: 14/10/2025 lúc 23:19 ---
    Về mặt chiến luợc dài hơn hơn tí thì VN thật sự thiếu 1 thằng như Hùng Dũng, tận tụy, có kiến thức tốt và thường đọc được chuyện gì đang xảy ra. Hồi đó tôi ấn tượng với Dũng ko phải vì 1 2 đường chuyền mà là cách nó chơi khi không có bóng.

    Hoàng Đức tôi vẫn cảm giác nó có thể hay hơn nhưng nó giữ chân hay là thiếu động lực.

    Đúng là từ lúc Đức Chiến vào là nguyên hàng công như những con bò đội nón, có bóng hay mất bóng chả ai biết làm gì.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  2. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    101
    thôi hy vọng Mã bị xử thua 3-0 chứ k có hy vọng gì.
    mà đội Mã này cũng vẫn có nhập tịch ngon đấy chứ.
    atlas07 thích bài này.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.244
    Đã được thích:
    2.271
    Vì nó là số 1 rồi. Ở VN giờ làm gì có ai hay hơn. Ra nước ngoài thì xác định không rồi.
    Giả tỷ tôi mà là nó tôi cũng đá như thế
    atlas07 thích bài này.
  4. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    1.550
    Nhìn trận này chắc thằng hoàng thân johor đấm ngực tức mà chết rồi chửi biết thế éo phải nhập tịch trái phép.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.248
    Đã được thích:
    3.193
    Nhiều bác cứ chê Đức Chiến, nhưng thật ra, giữa H2 là tuyến công của Việt Nam mình không hỗ trợ thủ nữa rồi, ở trên đợi bóng phất lên để ghi bàn, nên trung lộ mới toác ra.

    Hôm nay đá vậy cũng được rồi. Trời mưa, sân lầy lội nên đá cũng khó.
  6. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    397
    Tiền đạo ko có Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Son là tịt ngòi hết lượt. Tiền Vệ ko có những thằng chơi dạng như Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Đức, Quang Hải là rối như cánh hẹ ngay. Mà cái Thằng Tiến Anh, Hai Long, Văn Khang... nó có cái mẹ gì mà cứ cho nó đá mãi thế trình bọn này chỉ ngang với thằng Thành Trung Hà Tĩnh chuyên ném đá vào lưng đồng đội thôi
    atlas07 thích bài này.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.244
    Đã được thích:
    2.271
    Thật tình thấy đám tiền vệ U23 còn ngon hơn tuyển, trừ Hoàng Đức. Hôm qua mà thay Văn Trường, Viktor Lê, Vàdim Nguyễn, Thành Trung, Xuân Bắc đá còn có nét hơn. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn thể hình có thể hình
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.480
    Đã được thích:
    5.791
    VN bây giờ đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, thọt là đương nhiên. Sức mạnh cả về tập thể lẫn cá nhân có thể nói là yếu nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, nên kết quả kém thì cũng không có gì phải lăn tăn nhiều. Quan trọng cái đẳng cấp của một nền bóng đá là kể cả lúc kém nhất thì vẫn phải vặt được bọn yếu hơn chứ không có chuyện một phát lên voi xuống chó.

    Bây giờ nhìn lại, những cái thằng như Tiến Anh, LPTL, Hai Long, Văn Khang rồi thì Văn Vĩ, Thanh Nhàn tuổi gì mà so với bọn lứa trước như Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu, Quang Hải. Cái thằng gọi là không có chó bắt mèo ăn ***, đá kiểu tròn vai nhất là Xuân Mạnh thì cũng không bằng được Văn Thanh, Trọng Hoàng hồi xưa.

    Nói thẳng ra là nhặt toàn thằng ngu đi đá bóng. Nhìn cỡ như Tiến Anh, Hai Long, Văn Khang nó xử lý quả bóng thì thôi rồi, nhìn dáng chạy thì chân chữ bát lạch bà lạch bạch. Những cầu thủ thuộc dạng tier 2, tier 3 thì nó chỉ đến thế thôi.

    Giờ quan trọng nhất là giữ được cái nền, ổn định không bị thụt lùi thôi, chờ bọn U23 lên, vì lứa U23 mấy thằng kiều nó đá với bọn trong nước được 1,2 năm là nó sẽ kết hợp ổn, sau đó lên dần, chứ mấy thằng cơm bụi giá cao, tư duy phủi lên đá sân to như Hai Long, KVK, LPTL thì thôi dùng đến đâu hay đến đó.

    Thằng LPTL đá thì khác *** gì thằng Khắc Ngọc hồi trước, người thì bé như que tăm, tư duy nhãn quan thì cũng chả có cái *** gì đặc biệt, gọi là trung bình yếu, đá với Nepal, Lào mà cũng khổ chiến thì nói làm gì. Hôm qua hiệp 2 nhìn còn chả biết đội nào là đội rank 120+.

    Mà nói thật, có những thằng đá tập VN với nhau thì nhìn có vẻ rất kinh, ví dụ như Hai Long, LPTL hay Văn Quyết hồi xưa, là vì VN toàn kiểu yếu, bé, đá kiểu rập rình, ít khi ập vào nên mấy thằng le ve đá kiểu lạc hậu kiểu phủi nó có thời gian vờn bóng, HLV không biết nhìn tưởng hay. Bóng đá hiện đại nó nhanh, mạnh, đơn giản. nhìn thằng hậu vệ Nepal hôm qua nó đút túi ông Hai Long *** khác gì mình đi đá với các cháu cấp 1. Ngoáy kiểu gì thì ngoáy, chậm, yếu mà lại còn ngu thì chả bao giờ có cửa ăn.

Chia sẻ trang này