1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Berlin 2006_ các vị trí đầu bảng không biến động.

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Vòng loại World Cup khu vực Nam Mĩ sẽ trở lại vào các ngày 27/3 và 30/3,với Selecao đó là các trận gặp Peru và Uruguay,trong đó đặc biệt là chuyến làm khách đầy rủi ro tại Montevideo.
    Ông Pareira đã triệu tập đầy đủ các anh tài bóng đã Brazil đang thi đấu ở châu Âu,trong đó phải kể tới những cầu thủ đang đạt phong độ đỉnh cao như Juninho Pernambucano,Kaka,Ronaldinho,Adriano,Lucio,Emerson...đặc biệt chúng ta lại thấy sự xuất hiện của Emerson ở khu trung tuyến,đây là lần thứ 2 anh được gọi trở lại Selecao sau lần triệu tập cách đây phải đến hơn 2 năm rồi.Emerson vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao của mình ở Juventus,và anh sẽ lại là thủ lĩnh ở hàng tiền vệ của Selecao,có anh :Kaka,Ronaldinho,Ronaldo hoặc Adriano sẽ tha hồ bay nhảy.
    Cũng cần lưu ý thêm,lần này anh chàng Roque Junior đáng ghét không được gọi chỉ vì chấn thương,thay vào đó là các trung vệ Cris và Juan.Với lực lượng như lần này mà không giành được tối thiểu 4 điểm là một sự thất vọng.
    WC đang đến một gần hơn,nhưng các fan của Selecao trước mắt sẽ chờ đợi màn trình diễn của một dàn sao vào tháng 6 tới đây ở cúp liên đoàn các châu lục.Hãy đợi đấy!!!
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 16/03/2005
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, WC tới diễn ra ở Đức thì bạn C_halflife sướng nhé.... Cậu ở thành phố nào vậy??? Có trận nào ở đấy ko , nếu có cho tớ book 1 góc ở trong phòng cậu sang năm ngủ nhờ đi coi đá bóng nhé.
  3. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Mình viết có ý gì mà Vi Tieu Bao lại hiểu là mình sống ở Đức nhi???Nhầm hoàn toàn rồi nha,ở Việt Nam thôi mà.Vi Tieu Bao ở Hà Lan thi cũng có thể sang Đức xem đá bóng đấy nhi?
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Giờ thi đấu thế nào anh em nhỉ ?
    Chán quá chú No lại chấn thương, còn mỗi Ro béo với 2 anh trẻ măng. Ko biết có làm nên trò trống gì ko.
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka ghi bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng tối thiểu cho đội quân vàng xanh
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Xem sốt hết cả ruột.
    Ro bỏ lỡ 2 quả ngon hiệp 1 làm cả đội tiếc rẻ. Peru chơi phòng thủ khá hay, không có nhiều khoảng trống cho các anh múa may, Ronho nhiều lần múa bị mất bóng khá nguy hiểm, may mà hôm qua Lucio và Juan chơi tốt, thêm chú Emerson hỗ trợ đắc lực. Hầu như ko sút xa được vì hậu vệ Peru phong toả. Cuối cùng chú béo có 1 pha chọc khe thật khéo để Kaka dứt điểm chính xác và quyết đoán
    3 điểm là quan trọng nhưng phải nỗ lực hơn nữa khi gặp Uru
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    phong độ của Ronaldo thời gian gần đây là một sự lo ngại tương đối lớn đối với vàng xanh. Nếu Ro có phong độ cao thì với các con người hiện nay chúng ta đủ khả năng vượt qua tất cả các đối thủ !
  8. dukooon

    dukooon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngay mai se la 1 tran dau kho khan, chuc Brasil than yeu chien thang. Chung ta da rat gan berlin 2006 ro`i !
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Lần nào ngồi xem ở quán cafe Giảng võ cũng bị hoà, cú thật.
    Trận này không hiểu sao Luisao lại thay Juan. Ricardo Olivera vào đá cặp với Ro để cho Juniho ngồi ngoài. Cả trận trước khi ra sân thì Olivera chỉ sút được 1 cú mà lẽ ra chuyền cho Ro thì tốt hơn.
    Bàn thua do hàng tiền vệ ko áp sát, để thằng số 10 sút xa, Dida thoáng giật mình để bóng nảy ra và Forlan sút ở cự ly gần.
    Rất may sau đó Parreira kịp thời đưa Robinho vào. Cu này được 1 cái rất nhiệt tình xông xáo, làm cho hàng thủ Uru lúng túng. 1 pha áp sát của Robin khiến hậu vệ và thủ môn Uru phá bóng ra chịu phạt góc. Từ pha này,Emerson ghi bàn gỡ hoà đúng kiểu Juventus sau khi 1 chú (Luisao) sút vào người thủ môn bật ra.
    Sau bàn gỡ hoà thì Bra chơi ép sân hẳn. Cơ hội đẹp nhất là cú sút phạt của Ronho nhưng cũng ko thành công.
    1-1 là tỷ số chấp nhận được. 4 điểm cũng vậy. HY vọng 3 tháng tới chúng ta sẽ tưng bừng hơn. Quan trọng là qua vòng loại maraton chết tiệt đã.
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    kỹ thuật thì sao hả anh, có giống người ta khen ngợi ko ạ ?

Chia sẻ trang này