1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Berlin 2006_ các vị trí đầu bảng không biến động.

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 5 tới sáng em bận mất rồi. Đi học thì bỏ ngay được nhưng lần này lại phải bảo vệ thực tập bên Đông Anh, cứ tưởng được về Hn bảo vệ ai dè phải làm hết bên đó.
    Đành hẹn anh hùng lần sau vậy
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    vừa ngủ dậy xem tỉ số là 3-0, chết điếng cả người . Dường như bị ghi 3 bàn vào lưới là cái dớp của Dida mất rồi, buồn quá. Còn 45 phút nữa nhưng có lẽ tình hình ko mấy khả quan vì 10 năm qua hoà dường như là điều tốt nhất mà đội tuyển chúng ta có được trên sân kẻ thù. Thiếu Ronaldo dường như ko gì bù đắp được
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thua trận này có nhiều nguyên nhân :
    - Dida quá chậm, trong 3 bàn thua thì có lỗi ở 2 bàn sau, ko có phản xạ gì
    - Roque Junior như cảnh báo, góp phần trong 2 bàn thua
    - Bàn còn lại do ông lão Cafu ko dâng lên bẫy việt vị khiến Crespo đối mặt với Dida
    Parreira quá tự tin và kiêu ngạo khi chỉ xếp 1 mình Emerson làm nhiệm vụ thu hồi bóng, mất trung tuyến ở hiệp 1. Sau khi đưa Renato vào ở hiệp 2 thì tình hình thay đổi.
    Carlos ghi được 1 bàn, lẽ ra Adriano cũng làm được điều đó nhưng cột dọc đã từ chối. Ngoài ra Adriano còn lâu mới thay được Ronaldo, vụng về, cứng
    Nếu có Ro khuấy đảo hậu vệ như trận lượt đi thì hàng phòng thủ cũng bớt sức ép. Ac chủ động phạm lỗi từ xa trong khi tiền vệ Bra thả lỏng cho đối phương đan bóng ở giữa sân.
    Sau trận này nên cho Dida dự bị
    Dù sao xin chúc mừng Ac đã trả được món nợ sòng phẳng ở vòng loại
    -----------
  4. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn Braxin có bàn thắng danh dự
  5. meochet

    meochet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lần trước các bạn chỉ thắng nhờ đồng chí Ro trọc đầu lừa đảo ăn phạt đền thôi. Lần này tâm phục khẩu phục nhé.
  6. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã "nhẹ chân".bàn của Carlos dù sao cũng hơn 3 trái rùa của răng thỏ nhiều.
  7. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ac chết đói chết khát bao lâu giờ mới được ăn
    đi Đức đầu tiên, về đầu tiên
  8. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Brasil đã có trận thua vỡ mặt trên đất Argentina,qua đó chính thức trao tấm vé tới Đức đầu tiên cho Arg.
    Trở lại với trận đấu, có vẻ các siêu sao của Selecao đã bị choáng ngợp và mất tinh thần trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 50.000 khán giả trên sân vận động Monumental. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu đã lãnh bàn thua thứ nhất khi Cafu ko dâng lên bẫy việt vị kịp thới để Crespo dễ dàng hạ gục Dida. Sau đó là bàn thắng cực đẹp của Riquelme, thêm một bàn nữa của Crespo. Các nhà DKVĐ đã có một hiệp đấu tồi tệ khi ko có lấy một nửa cơ hội ghi bàn. Arg đã có một hiệp đấu cực kỳ ấn tượng và hoàn toàn lấn lướt.
    Trong khi đó Pareira đã ko có điều chỉnh gì khi hàng tiền vệ ko đủ sức thu hồi bóng để cung cấp cho các ngôi sao tấn công. Roque Junior là hậu vệ tồi nhất trong số các trung vệ đã từng đá cho Brasil nhưng lại luôn được trọng dụng, anh này đã có lỗi ko nhỏ trong 2 bàn thắng của Riquelme và Crespo.
    Sang hiệp 2 Brasil thi đấu khá hơn nhưng cũng chỉ kiếm được 1 bàn thắng từ pha sút phạt hàng rào tuyệt đẹp của Carlos, những phút cuối trận đấu Brasil tấn công điên cuồng để tìm bàn thắng nhưng kết quả chỉ là một pha dứt điểm trúng cột dọc của Adriano sau pha xoay xở khéo léo qua 2 trung vệ Arg.
    -Dường như các cầu thủ Brasil đã quên mất cách bật tường trung lộ rồi hay sao.
    -Có Adriano trên sân, lối chơi của Brasil lại giống dáng dấp những đội bóng châu Âu khi bóng liên tục được lật vào cho anh này, trong thời điểm hiện nay Adriano có phong độ ko tốt, và anh cũng dường như rất lỗi nhịp với những pha phối hợp nhỏ của Brasil.
    -Pareira đã ko kiên quyết để sử dụng thêm một tiền vệ thu hồi bóng đúng nghĩa như Renato, hay Gilberto Silva bởi vì với sơ đồ hiện nay Ronaldinho và Kaka là 2 tiền vệ tấn công, trong khi Ze Roberto vẫn làm tốt hơn khi được lên xuống ở hành lang cánh trái thay vì phải làm nhiệm vụ thu hồi bóng như hiện nay
    -Nửa cuối mùa bóng này Dida ko phải là một Dida xuất sắc thường thấy, đó là những pha phản ứng rất chậm :bàn thắng của Cocu ở CL, hay bàn của Smicer cũng cho thấy điều đó, và trong trận đấu này anh cũng đã rất chậm trong tình huống ghi bàn của Arg(tất nhiên phải là những pha phản xạ xuất sắc thì mới cứu thua được những bàn này).
    -Rõ ràng là Roque Junior quá được trọng dụng khi ko thể thấy ở anh này một ưu điểm nào, chậm chạm trong những pha kèm người và phán đoán, rất hay phạm lỗi. Trong khi Selecao còn những trung vệ rất tốt như Alex của PSV(ko được gọi), hay như Cris của Lyon và Luisao của Benfica.

    Dẫu sao thì Argentina cũng đã có một chiến thắng thuyết phục để an ủi cho những vinh quang chưa một lần được nếm trải trong hơn 1 thập kỷ qua như người láng giềng Brasil. Cuộc chiến Brasil-Argentina sẽ mãi ko tìm ra được kẻ chiến thắng tuyệt đối! Và 2 tuần tới rất có thể họ lại gặp nhau trong trận chung kết Confederation Cup khi cả 2 đội đều mang tới Đức nhiều gương mặt sáng giá! Khi đó sẽ còn nhiều chuyện để nói...
  9. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Không có đội nào vô địch được với 1 tiền vệ phòng ngự trong những giải lớn vừa qua. 1 mình Emerson ko đủ, chỉ hợp cho các đối thủ yếu hơn. 3 tiền vệ thiên về tiến công ko đủ sức để thu hồi bóng. Khi Renato vào rõ ràng thế trận tốt hơn nhiều.
    Dida qua thời đỉnh cao rồi, năm 2003 là của anh, bây giờ phải thay thôi.
    Hơn hết, việc để Ro nghỉ (trong khi anh vẫn muốn có mặt trong 2 trận vòng loại) đã làm hậu vệ đối phương vô cùng vất vả. Ro là ko thể thay thế.
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lượn khắp quanh chỗ trại gà Đông Anh mà không kiếm được quán Cafe bóng đá nào, mãi mãi mới có 1 quán thì con bé bảo chủ đi vắng rồi, đầu để trong nhà, không chỉnh được, bực bội về coi net thì thua te tua, đá xong thì thằng bạn chạy ở đâu về nói có đài Bắc Ninh tiếp sóng trận này ( bên ĐA ) bắt được, tiếc ngẩn tiếc ngơ, thế mà không ở lại chỗ trọ xem cái tivi 29 inchs :(( Nhưng mà thua như thế không xem vẫn đỡ đau hơn !
    Để đá thật sự ổn định, brasil bắt buộc cần 2 tiền vệ trụ. 2 cánh của chúng ta luôn dâng lên ào ào, đá 1 tiền vệ trụ thì lúc nào cũng có thể bị "vỡ mặt". Edmilson + Emerson sẽ là sự kết hợp tuyệt vời.

Chia sẻ trang này