1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Berlin 2006_ các vị trí đầu bảng không biến động.

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thật ngạc nhiên khi Brazil lại chỉ để một tiền vệ phòng ngự cho cuộc tranh chấp tuyến giữa với những tên Arg trâu bò (nó còn chưa tung Zanetti ngay từ đầu trận nữa). Cả hiệp 1, Brazil gần như không sút được về khung thành đối phương (1 so với 4 của Arg, trong đó 3 thành bàn). Roque thì phạm lỗi một cách ngu ngốc và liên tục bị vượt qua, còn hàng tiền vệ thì không cầm được bóng. Ngay cả Emerson cũng mất hút. Ronho hôm qua chuyền hỏng hoi nhiều và không thật sự xuất sắc như thường lệ, còn Adriano thì ... không có lấy một đường banh ra hồn (ngoại trừ pha bóng sút trúng cột ở hiệp 2). Ngay cả Carlos dù ghi được bàn từ quả đá phạt nhưng chính anh lại liên tục để hổng cánh của mình và liên tục có những pha phá bóng ... như đá cầu.
    Không hiểu tại sao chỉ cách có vài ngày mà Brazil đã trở nên như vậy? Không chắc chắn ở tuyến phòng thủ, bế tắc ở hàng công, bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi, đây dường như là Brazil của những năm 1990 ...... và năm 200-2003?
    Parreira, ông đang chơi trò gì vậy? Tư duy chiến thuật để ở đâu mà lại để Brazil đá như tự sát .................???

Chia sẻ trang này