1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Berlin 2006_ các vị trí đầu bảng không biến động.

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Brazil đòi lại vị trí số một
    Sáng nay, trước 72.000 khán giả cuồng nhiệt trên SVĐ ở Sao Paulo, Brazil có màn trình diễn thuyết phục và giành thắng lợi trước Bolivia với tỷ số 3-1. Qua đó, đội bóng áo vàng xanh lấy lại ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ, từ tay Argentina.
    Brazil một lần nữa lên tiếng rằng họ chính là đất nước sản sinh ra nhiều nhân tài bóng đá nhất thế giới. Thiếu vắng 9 cầu thủ trụ cột do chấn thương và kỷ luật (trong đó có Kaka, Dida, Lucio....), nhưng sức mạnh của đội bóng đương kim vô địch thế giới không hề suy giảm. Và chiến thắng trước Bolivia khẳng định họ vẫn là đội bóng số một tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Do phục hồi chấn thương nhanh hơn dự kiến, tiền vệ tấn công của Barcelona, Ronaldinho, kịp góp mặt trong trận đấu này, và cùng với Ronaldo, Adriano, tạo nên bộ ba "huỷ diệt", giúp Brazil có được chiến thắng một cách nhanh chóng.
    Với những đợt lên bóng như vũ bão và đầy kỹ thuật, Brazil đẩy đội khách vào thế chống đỡ trong suốt hiệp một. Ở 45 phút đầu, các cầu thủ Bolivia không có nổi một cú sút trúng khung thành đối phương, trong khi đó, đội chủ nhà thực hiện tới 9 lần và 3 trong số đó đã thành công. Ngay ở phút thứ nhất, Ronaldo dứt điểm nhanh trong vòng cấm, phá thế cân bằng cho Brazil. Chỉ 10 phút sau, tiền vệ Cristaldo bên phía đội khách phạm lỗi với Roque Junior trong vòng cấm, và đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Ronaldinho bước lên thực hiện thành công cú sút trên chấm 11 m, nhân đôi cách biệt. Trước một Bolivia chơi phòng thủ, các vũ công samba vẫn khai thác được những khoảng trống và tiếp tục làm khổ thủ môn Leo Fernandez. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, Adriano tận dụng chiều cao, đánh đầu hiểm hóc tung lưới Bolivia, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo trẻ này tại vòng loại World Cup 2006. Có thể nói, trong thời gian 45 phút đầu, Bolivia hoàn toàn không biết khung thành của Brazil nằm ở đâu và dường như chỉ có các bóng áo vàng xanh di chuyển khắp mặt sân.
    Sang hiệp hai, sau khi đã tạo được khoảng cách lớn về tỷ số, Brazil chơi chậm lại và để Bolivia gỡ được một bàn ở phút 50. Luis Cristaldo tung cú sút không hiểm ngoài vòng cấm, nhưng bóng lại chạm đầu một hậu vệ Brazil, đổi hướng làm thủ môn Cesar bó tay. Sau khi nhận bàn thua đầu tiên, các cầu thủ chủ nhà ào lên tấn công dữ dội và tạo được vô số cơ hội nhưng cả Adriano và Ronaldo đều để thời cơ trôi qua trước một thủ thành Fernandez có phong độ xuất thần. Bị ép sân trong cả hiệp hai, Bolivia cũng chỉ tạo được một pha phản công nhanh, và may mắn cho họ là trọng tài không nhìn thấy pha chơi bóng bằng tay của tiền đạo Joaquin Botero.
    Với chiến thắng này, Brazil được 16 điểm sau 8 trận, và lấy lại ngôi đầu bảng vòng loại khu vực Nam Mỹ từ tay đội láng giềng Argentina(15 điểm).
    Đội hình thi đấu:
    Brazil: thủ môn 1-Julio Cesar; hậu vệ 2-Belletti, 4-Roque Junior, 3-Edmilson, 6-Roberto Carlos; tiền vệ 5-Juninho Pernambucano (15-Renato, 60), 8-Gilberto Silva, 11-Edu (18-Robinho, 74), 10-Ronaldinho (17-Alex, 60); tiền đạo 7-Adriano, 9-Ronaldo
    Bolivia: thủ môn 21-Leo Fernandez; hậu vệ 5-Oscar Sanchez, 2-Juan Manuel Pena, 16-Ronald Raldes, 4-Lorgio Alvarez; tiền vệ 17-Luis Gatti Ribeiro (22-Ronald Arana, 46), 7-Luis Cristaldo, 15-Limbert Pizarro, 14-Percy Colque (8-Ruben Tufino, 46), 10-Limberg Gutierrez (9-Milton Coimbra 76); tiền đạo 20-Joaqui­n Botero.
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    hura tuyệt vời !!!
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ronaldo và Adriano chơi ăn ý được với nhau thì tốt quá. Đây sẽ là 1 cặp tiền đạo cực kì khủng khiếp. Ronaldo thì từ trước đến nay đá cặp với kiểu tiền đạo vào cũng ổn :
    Stoikov, Romario, Zamorano,bebeto,Rivaldo,Amoroso,Vieri v v......
    Chỉ cần Adriano đá đồng đội hơn là sẽ có hiệu quả lớn
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Brazil đã tới Đức, sào huyệt của cỗ xe tăng đang trong thời gian trùng tu và thay thế phụ tùng.
    Đêm qua sân vận động Olympic tràn ngập ánh sáng và cờ Đỏ vàng đen của Đức và lác đác Vàng xanh của Brazil.
    Roberto Carlos đeo băng đội trưởng, Julio Cesar trấn giữ khung thành. Cặp trung vệ Juan và Roque Junior. Thay thế Cafu bên cánh phải là Belleti. Edmylson chơi trên hàng hậu vệ, là đáy của tuyến tiền vệ hình thoi với đỉnh là Ronho, 2 góc là Edu và Juninho P. Ronaldo và Adriano đá cặp với nhau trên hàng tiền đạo
    10 phút đầu Brazil dồn dập tấn công với khả năng khống chế bóng điêu luyện. Phút thứ 8 Edu đột phá trước vòng 16m50 bị phạm lỗi. Brazil được quả phạt trực tiếp, cự ly 17m. Carlos lấy đà rất xa, thủ môn Kahn căng thẳng chỉ huy hàng rào. Carlos bước chân chạy nhưng kìa, ko phải anh sút mà là Ronho, chú vẩu cứa lòng chân phải cực kỳ điệu nghệ, nhẹ nhàng vào góc phải khung thành. Kahn chỉ kịp ngoái đầu nhìn đường bóng quá đẹp đó làm rung lưới của mình. Phút thứ 9 : 1-0 cho Brazil
    Sau đó Brazil vẫn như làm xiếc với bóng. Ronaldo có cơ hội đầu tiên khi anh vượt qua hậu vệ Đức rồi tung cú sút vô lê chân trái sau đường chuyền vượt tuyến rất đẹp
    Đức tấn công nhưng ko gây đuợc nguy hiểm. Phút 17, tiền vệ Đức sút bóng từ xa, bóng lại đập chân hậu vệ Brazil, vô tình tạo thành đường chuyền như đặt cho Kuranyi, chú này có mỗi việc xỉa bóng vào lưới trong tư thế đối mặt với Cesar.
    Sau bàn thắng gỡ hoà, sân vận động sôi nổi khiến cho Đức hưng phấn ào lên tấn công.Tuy nhiện dứt điểm không chính xác hoặc bị hậu vệ Brazil hoá giải
    HIệp 2 cả 2 bên thay nhau tấn công. Brazil có 3 cơ hội rõ rệt nhưng Ronaldo, Juan và Bapista đều bỏ lỡ hoặc cái chân của Kahn cản được. Trong số 4 cầu thủ vào thay người (Bapista thay Adriano, Renato thay Juninho, Alex thay Ronho và Maicon thay Belleti) thì Bapista khá nhất, tạo ra được nhiều cơ hội, đột phá dũng mãnh và nếu khắt khe thì có 1 quả penalty cho Brazil
    Trận này đáng khen nhất là cặp trung vệ Juan và Roque Junior. Juan thì đã tốt ở COpa rồi, còn Roque thì thay đổi đáng ngạc nhiên, xông xáo, chắc chắn và phán đoán tình huống rất hay. Quả là Parreira có tài đào tạo trung vệ. Ngoài ra Ro béo cũng thi đấu tốt dù ko có bàn thắng. Tốc độ đáng kinh ngạc (có 1 pha chuyền bóng từ dưới lên, hậu vệ Đức đứng gần bóng gấp 2 lần Ro béo, vậy mà Ro béo chạy cực nhanh để đón được bóng trước hậu vệ), những pha đảo người khiến hậu vệ chóng mặt rồi tung cú sút. Ronho ko ấn tượng lắm ngoài pha sút phạt. Edmylson ngày càng chứng tỏ khả năng thu hồi bóng cũng như phát động tấn công của mình, xem anh thi đấu có cảm giác như Dunga của WC94
    Nói chung kết quả, phong cách thi đấu được. Có chăng sự góp mặt của Kaka và Ze Roberto sẽ đem đến nhiều ngẫu hứng hơn, hiệu quả hơn
    Xin bổ sung thêm về đội Đức. Phải nói là nếu cứ tiếp tục phong cách thi đấu như hôm qua, dám tấn công, phối hợp khá bài bản thì chắc chắn 2 năm tới Đức sẽ cực kỳ nguy hiểm
    Được risky99 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 09/09/2004
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của em khi xem Emilson đá cũng như vậy ! Anh chính là thủ lĩnh phần sân nhà của Selecao !
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    À,mà tí quên,Juan và Roque hiện nay đang cùng ở Leverkusen. 1 lợi thế nhất định cho 2 cầu thủ này !
  7. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi,trận hôm qua em xem.Selecao chỉ đá hay được mấy phút đầu thôi,còn lại nói chung là rất uể oải.Có thể là dưới thời của Parreira,Selecao đá thực dụng hơn nhiều.Có thể là ngày hôm qua đá ko hay,nhưng vẫn có thể thắng Đức,vì những pha tấn công đều rất nguy hiểm.Chỉ có điều là lối đá ko cống hiến mà thôi.
    Mừng cái là Ronaldo giờ lại khéo léo và dũng mãnh như những ngày mà người ta bắt đầu gọi anh là người ngoài hành tinh.
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Sự uể oải đó do các chú Đức đá quá rát, và 1 phần Edu ko có sự khéo léo và tốc độ như Ze Roberto, sự vắng mặt của Kaka cũng làm thiếu đi những cú sút xa uy lực hay những pha ngẫu hứng thường có ở anh.
    Nhưng có thể thấy rõ là Brazil ko dốc toàn lực như Đức.
  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    đây chỉ là trận giao hữu thôi mà.Các siêu sao nhà ta vừa đá vòng loại WC xong lại phải về đá giao hữu,cuối tuần lại phải làm nhiệm vụ ở CLB-nơi trả thu nhập cho họ nên họ phải giữ chân là đúng.
  10. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhất, thì Cafu,Dida,Kaka,Lucio và Ze Roberto đã được HLV trưởng Parreira tuyên bố xóa án. Một tin vui cho các Selecao fan. Nhìn chung với các hảo thủ này trở lại thì Brazil có khác nào hổ thêm cánh.

Chia sẻ trang này