1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Kodokan [chu?? đê?? có nhiê??u ngươ??i đọc, được mod Lyhl giới thiệu tháng 5/2010]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teranosarus, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cao thủ quả có khác, cám ơn huynh nhiều! Vậy có nghĩa là vào đủ hay dư hông (cái Koshi thì nên vào dư, phải hông huynh?) cũng được (tùy vào lối đánh mỗi nước), ăn thua là mình đánh đúng kỹ thuật, tự khắc người ta dzăng, right?
    À, thầy muội cũng có chú trọng đến kuzushi chứ (bởi vì cái này là điểm quan trọng nhất để phân biệt judo, jujitsu mà), lúc nào dạy đòn cũng nhắc là phải phá thế thăng bằng của đối thủ trước khi wính té.
    Uhm, mà đúng như 1 lần huynh nói (cũng trong topic này), bọn Tây rất khoái cái kiểu đè người ta xuống để nắm đai rồi vào O Uchi gari, Uchi mata, Sumi gaeshi... Nên thầy cũng hay cho tập vào đòn trong tư thế ấy lắm. Hic, rõ khổ cho muội, muội nhỏ con hơn tụi nó, với mãi mới túm được cái đai !
    Hihi, để từ từ rảnh, sẽ ngồi kể chuyện tập judo ở Pháp cho mọi người nghe chơi, heng !

     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  2. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he, mấy ông bạn Pháp khoẻ lắm, khi randori với họ muội thử dùng đòn Kouchi Gake thử xem có vẻ cũng được. Huynh trước đây có đấu mấy lần với mấy ông bạn Pháp chỉ dùng được mỗi đòn này là thịt được ngay... còn các đòn khác tuỳ lúc có lúc được, lúc không.... nhỏ nên dùng đòn này, luồn vào đánh...
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  3. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he, mấy ông bạn Pháp khoẻ lắm, khi randori với họ muội thử dùng đòn Kouchi Gake thử xem có vẻ cũng được. Huynh trước đây có đấu mấy lần với mấy ông bạn Pháp chỉ dùng được mỗi đòn này là thịt được ngay... còn các đòn khác tuỳ lúc có lúc được, lúc không.... nhỏ nên dùng đòn này, luồn vào đánh...
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  4. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Kouchi gake? Hic, đòn này muội hổng có rành . Hồi đầu, muội hay xài Tani Otoshi để phản đòn, khá hiệu quả (chơi được vài chú to xác ippon nhá )... Hic, nhưng rùi có 1 bữa, nhắc đến vẫn còn ám ảnh ... Lần đầu tiên trong đời làm người ta bị chấn thương!!! Hic, mà lại nhằm ngay đứa bạn cực dễ thương, bình thương rất quan tâm, giúp đỡ mình... Nó bự hơn muội nhiều (nó cao chắc trên 1m7, nặng trên muội chục ký là ít), thế là wính đâu có nổi, chỉ chờ cơ hội phản đòn... Nó vừa vào Harai, muội ngã nghiêng một bên, kéo nó xuống, nó té cái bịch... Nhưng trong lúc nó té, muội có cảm giác là chân nó vướng vào chân muội... Mèng đéc uiiiiii, nó ôm mặt khóc!!!!!!! Thầy hỏi nó có nghe tiếng gì giống giống "cờ-rắc" hông, nó gật đầu lia lịa... Úi giùi uiiii, phải nói là muội chưa bao giờ thấy hoảng như vậy!!! Cũng may, sau 1 hồi sư phụ thử xoa nắn đầu gối rồi biểu nó thử thì nó... đứng dậy được (gãy thì chắc chắn hông, nhưng muội nghĩ nó cũng bị trặc chân hay bong gân sơ sơ gì đó, hic)! Phù... hú hồn hú dzía!! Chườm nước đá này nọ, sau đó sư phụ còn túm nó, bắt đi bệnh viện kiểm tra đàng hoàng. Ớn hơn nữa, hổn hiểu sao con nhỏ này hổng chịu đóng bảo hiểm, may mà nó hổng sao, lỡ có gì, tiền viện phí te tua luôn á!! Mà cái hôm đó, ko thể tưởng tượng được, ngay trước khi cho nhỏ bạn "đo sàn", muội cũng làm 1 đứa khác... cà nhắc (nhẹ hơn nhiều, nó chỉ phải tạm ngưng thui, hic), cũng bằng chính cái Tani otoshi ấy !!! Thầy vừa nói nhỏ bạn vào đấu với muội để xem xét chân cẳng cho đứa kia thì quay lại... Ui trùi, hôm ấy lại ngay trước 2 tuần nghỉ Noel, sau buổi tập lớp muội có liên hoan nhẹ nữa chứ... Thiệt là chẳng có gì tệ hại hơn được nữa...
    Ngay sau đây, muội sẽ "thỉnh giáo" mọi người về Tani Otoshi...
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  5. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Kouchi gake? Hic, đòn này muội hổng có rành . Hồi đầu, muội hay xài Tani Otoshi để phản đòn, khá hiệu quả (chơi được vài chú to xác ippon nhá )... Hic, nhưng rùi có 1 bữa, nhắc đến vẫn còn ám ảnh ... Lần đầu tiên trong đời làm người ta bị chấn thương!!! Hic, mà lại nhằm ngay đứa bạn cực dễ thương, bình thương rất quan tâm, giúp đỡ mình... Nó bự hơn muội nhiều (nó cao chắc trên 1m7, nặng trên muội chục ký là ít), thế là wính đâu có nổi, chỉ chờ cơ hội phản đòn... Nó vừa vào Harai, muội ngã nghiêng một bên, kéo nó xuống, nó té cái bịch... Nhưng trong lúc nó té, muội có cảm giác là chân nó vướng vào chân muội... Mèng đéc uiiiiii, nó ôm mặt khóc!!!!!!! Thầy hỏi nó có nghe tiếng gì giống giống "cờ-rắc" hông, nó gật đầu lia lịa... Úi giùi uiiii, phải nói là muội chưa bao giờ thấy hoảng như vậy!!! Cũng may, sau 1 hồi sư phụ thử xoa nắn đầu gối rồi biểu nó thử thì nó... đứng dậy được (gãy thì chắc chắn hông, nhưng muội nghĩ nó cũng bị trặc chân hay bong gân sơ sơ gì đó, hic)! Phù... hú hồn hú dzía!! Chườm nước đá này nọ, sau đó sư phụ còn túm nó, bắt đi bệnh viện kiểm tra đàng hoàng. Ớn hơn nữa, hổn hiểu sao con nhỏ này hổng chịu đóng bảo hiểm, may mà nó hổng sao, lỡ có gì, tiền viện phí te tua luôn á!! Mà cái hôm đó, ko thể tưởng tượng được, ngay trước khi cho nhỏ bạn "đo sàn", muội cũng làm 1 đứa khác... cà nhắc (nhẹ hơn nhiều, nó chỉ phải tạm ngưng thui, hic), cũng bằng chính cái Tani otoshi ấy !!! Thầy vừa nói nhỏ bạn vào đấu với muội để xem xét chân cẳng cho đứa kia thì quay lại... Ui trùi, hôm ấy lại ngay trước 2 tuần nghỉ Noel, sau buổi tập lớp muội có liên hoan nhẹ nữa chứ... Thiệt là chẳng có gì tệ hại hơn được nữa...
    Ngay sau đây, muội sẽ "thỉnh giáo" mọi người về Tani Otoshi...
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  6. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đệ hồi ở nhà cũng tập tành Judo lên được cấp Nikkyu, sang Euro này không cứ gì Pháp đâu mà Đức cũng dzậy, thằng nào cũng to đùng...Mình thì khuôn người bé hơn hẳn tụi nó. Tự do với tụi nó toàn bị ăn đòn cuốn thôi...Mà em thì sợ nhất là ăn mấy cái đòn dạng cuốn này nhất...
    Công nhận chuyện tiểu thư nhu đạo hơi quá...Không hiểu sao nhân vật chính đánh các đòn thuộc nhóm hy sinh ngon thế. Mà dựa trên nguyên lý chuyển động ra đòn thì là điều khó có thể....
    Tiện thể cho gửi lời chào đến các anh chị em Judoka trong box cái...
    {look; find; talk; grep; touch; finger; find; flex; unzip; mount; workbone; fsck; yes; gasp; fsck; yes; eject; umount; makeclean; zip; split; done; exit}
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đệ hồi ở nhà cũng tập tành Judo lên được cấp Nikkyu, sang Euro này không cứ gì Pháp đâu mà Đức cũng dzậy, thằng nào cũng to đùng...Mình thì khuôn người bé hơn hẳn tụi nó. Tự do với tụi nó toàn bị ăn đòn cuốn thôi...Mà em thì sợ nhất là ăn mấy cái đòn dạng cuốn này nhất...
    Công nhận chuyện tiểu thư nhu đạo hơi quá...Không hiểu sao nhân vật chính đánh các đòn thuộc nhóm hy sinh ngon thế. Mà dựa trên nguyên lý chuyển động ra đòn thì là điều khó có thể....
    Tiện thể cho gửi lời chào đến các anh chị em Judoka trong box cái...
    {look; find; talk; grep; touch; finger; find; flex; unzip; mount; workbone; fsck; yes; gasp; fsck; yes; eject; umount; makeclean; zip; split; done; exit}
  8. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, các huynh có thể nói cho muội biết, so với những đòn khác, Tani Otoshi có vẻ nguy hiểm hơn?
    Để muội thử nói cách muội áp dụng Tani để các "bậc tiền bối" góp ý nhé, vì muội cảm thấy có gì đó rất-không-ổn...
    Tani Otoshi là 1 đòn phản, nên bình thường, muội chờ ngay khi người ta vừa vào đòn là ngã nghiêng người sang 1 bên đồng thời dùng tay kéo xuống. Đòn này làm cho đối phương té phía sau. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngay cả khi tập, đôi lúc muội có cảm giác chân (hình như là phần khớp gối) của Uke vướng vào chân mình, nên té không tiện (2 người té lên nhau). Như vậy là muội đánh sai phải không?? Hic, có lẽ vì thế mà thầy muội nhìn muội đánh ngày hôm đó, bảo với muội là nguy hiểm quá (hình như thầy nhìn muội đánh, thấy ra 1 đòn... khác, vì sau này muội hỏi lại thì thầy bảo rằng Tani ko nguy hiểm, nhưng cái đòn muội đánh thì rất nguy hiểm)... À, mà hình như khi thầy muội nói, có làm vài động tác diễn tả cái sự nguy hiểm ấy, hình như là muội để chân sao đó mà nhìn giống như là kẹp chân người ta bằng chân mình xong rùi mới kéo xuống... Từ hôm đó, sư phụ ra sắc lệnh không cho xài nữa ==> mấy cách khác không hiệu quả bằng ==> thua thê thảm!!!
    Hic, muội "tường trình" toàn bộ sự dziệc rùi á, mong đợi "chỉ giáo" của các cao thủ: muội sai ở chỗ nào và cách khắc phục...
    Đa tạ!!!
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
    Được Miconuong sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 15/02/2004
  9. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, các huynh có thể nói cho muội biết, so với những đòn khác, Tani Otoshi có vẻ nguy hiểm hơn?
    Để muội thử nói cách muội áp dụng Tani để các "bậc tiền bối" góp ý nhé, vì muội cảm thấy có gì đó rất-không-ổn...
    Tani Otoshi là 1 đòn phản, nên bình thường, muội chờ ngay khi người ta vừa vào đòn là ngã nghiêng người sang 1 bên đồng thời dùng tay kéo xuống. Đòn này làm cho đối phương té phía sau. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngay cả khi tập, đôi lúc muội có cảm giác chân (hình như là phần khớp gối) của Uke vướng vào chân mình, nên té không tiện (2 người té lên nhau). Như vậy là muội đánh sai phải không?? Hic, có lẽ vì thế mà thầy muội nhìn muội đánh ngày hôm đó, bảo với muội là nguy hiểm quá (hình như thầy nhìn muội đánh, thấy ra 1 đòn... khác, vì sau này muội hỏi lại thì thầy bảo rằng Tani ko nguy hiểm, nhưng cái đòn muội đánh thì rất nguy hiểm)... À, mà hình như khi thầy muội nói, có làm vài động tác diễn tả cái sự nguy hiểm ấy, hình như là muội để chân sao đó mà nhìn giống như là kẹp chân người ta bằng chân mình xong rùi mới kéo xuống... Từ hôm đó, sư phụ ra sắc lệnh không cho xài nữa ==> mấy cách khác không hiệu quả bằng ==> thua thê thảm!!!
    Hic, muội "tường trình" toàn bộ sự dziệc rùi á, mong đợi "chỉ giáo" của các cao thủ: muội sai ở chỗ nào và cách khắc phục...
    Đa tạ!!!
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
    Được Miconuong sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 15/02/2004
  10. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    À, có thể một số huynh, tỷ sẽ thắc mắc vì sao thầy muội ko sửa cho muội khi muội tập, để muội nói luôn. Hình như thầy muội cho rằng Tani khá nguy hiểm, phải đai cao mới tập được nên chỉ một lần duy nhất hồi đầu năm, thầy muội có hướng dẫn qua, rồi sau đó hổng nhắc đến nó lần nào nữa hít . Muội thì vẫn sử dụng vì muội thích chơi phản đòn và thấy nó hiệu quả.
    Hic, nhưng sau cái lần đó, nếu thầy ko cấm chắc muội cũng chẳng dám xài lại, vì 1 lần "trục trặc", biết đâu mai mốt "có dzấn đề" tiếp... Mà thà là do muội wánh tầm bậy thì muội "cà nhắc", đằng này lại làm cho người ta chấn thương thía kia ... Có lẽ muội chỉ xài lại khi nào chắc chắn được mình đánh đúng kỹ thuật và ko gây nguy hiểm cho đối phương...
    * Nhân đây, mong các cao thủ "bỏ nhỏ" cho muội 1 số cách phản đòn hiệu quả (tạm gác Tani qua 1 bên nhé ) với đối thủ to con, khỏe hơn mình (hàhà, và rất khoái Uchi mata, Harai Goshi...).
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu

Chia sẻ trang này