1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Kodokan [chu?? đê?? có nhiê??u ngươ??i đọc, được mod Lyhl giới thiệu tháng 5/2010]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teranosarus, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Năm nay 12 rồi thì chỉ còn 1 cơ hội tham gia HKPĐ và giải trẻ nữa thôi, mda 9 ráng lên, sang năm muốn cũng ko được nữa đâu.
    Anh teranosarus dẫn quân đi Huế sao? Còn em thì thi học kỳ xong sẽ xin gia đình tham quan miền Trung 1 chuyến, sư phụ em đang ở ngoài đó nên cũng đỡ lo khoảng ở hi hi.
    Đúng là năm nay tất cả hướng tới HKPĐ nên những giải tuy cũng nằm trong hệ thống giải QG lại ko được coi trọng lắm,hic hic.Đồng Tháp kỳ này chắc toàn miền Nam đấu với nhau mà thôi, nhưng mà ko lẽ ko đi giải trẻ Bến Tre?
  2. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Híc gì mà oai được thế, bao nhiêu đàn anh còn chưa biết có dẫn quân đi Huế không, gì anh được dẫn quân đi chứ, nhưng nếu có thể không biết có được đi ké không , nếu nhỡ may mấy đứa ở chỗ tập của anh mà được giải thì có khi cũng được đi ké thật...
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  3. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Híc gì mà oai được thế, bao nhiêu đàn anh còn chưa biết có dẫn quân đi Huế không, gì anh được dẫn quân đi chứ, nhưng nếu có thể không biết có được đi ké không , nếu nhỡ may mấy đứa ở chỗ tập của anh mà được giải thì có khi cũng được đi ké thật...
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  4. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa rồi bận quá nên chỉ vào đọc hông có post được, hôm nay week-end thư thả hơn, kiếm 1 đề tài để các "judoka" bàn luận cho dzui .
    Hì, thấy huynh khủng long, mda9... và cả... muội đều có hứng thú với ukemi, mình "đàm đạo" dzìa cái này, héng!
    Nêu vài câu hỏi trước cái đã:
    1. Bạn nghĩ gì về ukemi?!? (tầm quan trọng của nó đối với judo nói riêng và áp dụng vào thực tế nói chung...)
    2. Lần đầu tiên bước vào 1 dojo hoặc coi trên TV, thấy người ta... quăng nhau rầm rầm, bạn thấy sao hè? Cảm giác lần đầu tiên "được" bay và rớt cái ầm xuống thảm của bạn?!?
    3. Mất bao lâu thì việc làm uke đối với bạn trở thành "chuyện nhỏ như cọng cỏ??!" và đến bi giờ, tinh thần, cảm nghiệm của bạn khi làm uke??! (VD: quen rùi nhưng còn hơi hãi ; chấp nhận, để "đôi bạn cùng tiến" ; khoái ).
    Nào, mời các cao thủ judo Mí đã hân hạnh được biết hoặc chưa biết cùng... "hajime" với đề tài này, há !
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  5. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa rồi bận quá nên chỉ vào đọc hông có post được, hôm nay week-end thư thả hơn, kiếm 1 đề tài để các "judoka" bàn luận cho dzui .
    Hì, thấy huynh khủng long, mda9... và cả... muội đều có hứng thú với ukemi, mình "đàm đạo" dzìa cái này, héng!
    Nêu vài câu hỏi trước cái đã:
    1. Bạn nghĩ gì về ukemi?!? (tầm quan trọng của nó đối với judo nói riêng và áp dụng vào thực tế nói chung...)
    2. Lần đầu tiên bước vào 1 dojo hoặc coi trên TV, thấy người ta... quăng nhau rầm rầm, bạn thấy sao hè? Cảm giác lần đầu tiên "được" bay và rớt cái ầm xuống thảm của bạn?!?
    3. Mất bao lâu thì việc làm uke đối với bạn trở thành "chuyện nhỏ như cọng cỏ??!" và đến bi giờ, tinh thần, cảm nghiệm của bạn khi làm uke??! (VD: quen rùi nhưng còn hơi hãi ; chấp nhận, để "đôi bạn cùng tiến" ; khoái ).
    Nào, mời các cao thủ judo Mí đã hân hạnh được biết hoặc chưa biết cùng... "hajime" với đề tài này, há !
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  6. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Để muội "mở hàng" luôn vậy...
    Ukemi là một phần rất rất quan trọng và không thể thiếu của judo. Võ sư Mifune (10 đẳng, là "đệ tử" của tồ sư Kano) từng nói: "Các kỹ thuật té ngã và quét là phần cốt yếu nhất của judo". Tập judo mà không biết té ==> không dám té ==> bản thân và người cùng tập đều không tiến bộ . Và chính ukemi là phương pháp bảo vệ tốt nhất của các judoka tránh khỏi các chấn thương nghiêm trọng khi chẳng may bị... trượt vỏ chuối ngoài đường .
    Lúc còn là "lính mới tò te" ở Minh Khai, sau vài bữa dạy cách té, cách vào đòn, cô cho cả lớp bắt đầu thử wính té. Vì lúc đó cái dojo nhỏ xíu, lại đông nên phải chia làm 2 đợt, con trai wính trước, con gái wính sau. Hic, eo uiiiiiiiiiii, nhìn tụi nó té rầm rầm mà phát khiếp !! Chuyện gì tới cũng phải tới... Cô cho vào đòn, nâng lên rồi... hạ xuống mấy lần cho quen, hic, lần thứ 5 thì... bay lên (chời wơi, lúc đó chỉ mong tự nhiên Trái Đất mất béng cái lực hấp dẫn cho mình nhờ!!!) và (tiếc thay, điều đó không xảy ra ) rớt cái bịch... Vừa ê ẩm, vừa ớn, bữa tập judo hôm đó chỉ mong thời gian qua mau mau để mình khỏi phải té nhiều .
    Hết học kỳ I năm lớp 10 (cũng là năm đầu tiên đến với judo, vì muội học judo trong trường) thì bắt đầu quen, nhưng thật lòng mà nói, quen thì quen, nhưng cũng vẫn còn "hãi" lắm! Nói chung là đến thời gian đầu của lớp 11, việc té với muội là vì "nghĩa vụ và quyền lợi" nên chấp nhận, nhưng vẫn mang tính "bất đắc dĩ" . Nhưng khoảng cuối năm 11, khi có 1 đứa bạn đai trắng (lúc này muội đai vàng ) cần người tập thêm để kiểm tra phần kỹ thuật, làm Uke cho nó mấy tuần, té suốt , từ dạo đó, ngày càng "thích nghi" hơn với ukemi và tính "bất đắc dĩ" cũng bị đẩy lùi dần dần, đến bi giờ thì OK rùi , là 1 uke hơi "bị" được đó á !
    Hì, phia quá rùi, muội đây, có gì mai nói tiếp về việc tập luyện ukemi ở Pháp, héng !
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  7. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Để muội "mở hàng" luôn vậy...
    Ukemi là một phần rất rất quan trọng và không thể thiếu của judo. Võ sư Mifune (10 đẳng, là "đệ tử" của tồ sư Kano) từng nói: "Các kỹ thuật té ngã và quét là phần cốt yếu nhất của judo". Tập judo mà không biết té ==> không dám té ==> bản thân và người cùng tập đều không tiến bộ . Và chính ukemi là phương pháp bảo vệ tốt nhất của các judoka tránh khỏi các chấn thương nghiêm trọng khi chẳng may bị... trượt vỏ chuối ngoài đường .
    Lúc còn là "lính mới tò te" ở Minh Khai, sau vài bữa dạy cách té, cách vào đòn, cô cho cả lớp bắt đầu thử wính té. Vì lúc đó cái dojo nhỏ xíu, lại đông nên phải chia làm 2 đợt, con trai wính trước, con gái wính sau. Hic, eo uiiiiiiiiiii, nhìn tụi nó té rầm rầm mà phát khiếp !! Chuyện gì tới cũng phải tới... Cô cho vào đòn, nâng lên rồi... hạ xuống mấy lần cho quen, hic, lần thứ 5 thì... bay lên (chời wơi, lúc đó chỉ mong tự nhiên Trái Đất mất béng cái lực hấp dẫn cho mình nhờ!!!) và (tiếc thay, điều đó không xảy ra ) rớt cái bịch... Vừa ê ẩm, vừa ớn, bữa tập judo hôm đó chỉ mong thời gian qua mau mau để mình khỏi phải té nhiều .
    Hết học kỳ I năm lớp 10 (cũng là năm đầu tiên đến với judo, vì muội học judo trong trường) thì bắt đầu quen, nhưng thật lòng mà nói, quen thì quen, nhưng cũng vẫn còn "hãi" lắm! Nói chung là đến thời gian đầu của lớp 11, việc té với muội là vì "nghĩa vụ và quyền lợi" nên chấp nhận, nhưng vẫn mang tính "bất đắc dĩ" . Nhưng khoảng cuối năm 11, khi có 1 đứa bạn đai trắng (lúc này muội đai vàng ) cần người tập thêm để kiểm tra phần kỹ thuật, làm Uke cho nó mấy tuần, té suốt , từ dạo đó, ngày càng "thích nghi" hơn với ukemi và tính "bất đắc dĩ" cũng bị đẩy lùi dần dần, đến bi giờ thì OK rùi , là 1 uke hơi "bị" được đó á !
    Hì, phia quá rùi, muội đây, có gì mai nói tiếp về việc tập luyện ukemi ở Pháp, héng !
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  8. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ukemi cũng rất quan trọng đấy chứ, bản thân em cũng đã từng áp dụng rồi đây. hồi đó, đi ngoài đường bị đụng xe em cũng đã lộn qua được đấy, có lẽ tập lâu ngày thành cái phản xạ nên khi tiếp đất là tự động tay chân vào đúng vị trí à, lần đó chỉ bị trầy sơ sơ thôi, cũng may.
    còn làm uke thì em cũng được. trong thi kĩ thuât thì uke rất quan trọng, có thể tori đánh không chuẩn, hướng mất thăng bằng không đúng, nhưng nếu uke nắm được hướng mất thăng bằng thì vẫn té đúng như thường, biết cách nhẹ người vào đúng thời điểm bật của tori thì sẽ tốt hơn. có nhiều người không quan tâm lắm về uke, nhưng em cảm thấy khi đánh kĩ thuật thì uke phải té tốt.
    Quan trọng không phải  là đi mau mà là  đi mãi
  9. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ukemi cũng rất quan trọng đấy chứ, bản thân em cũng đã từng áp dụng rồi đây. hồi đó, đi ngoài đường bị đụng xe em cũng đã lộn qua được đấy, có lẽ tập lâu ngày thành cái phản xạ nên khi tiếp đất là tự động tay chân vào đúng vị trí à, lần đó chỉ bị trầy sơ sơ thôi, cũng may.
    còn làm uke thì em cũng được. trong thi kĩ thuât thì uke rất quan trọng, có thể tori đánh không chuẩn, hướng mất thăng bằng không đúng, nhưng nếu uke nắm được hướng mất thăng bằng thì vẫn té đúng như thường, biết cách nhẹ người vào đúng thời điểm bật của tori thì sẽ tốt hơn. có nhiều người không quan tâm lắm về uke, nhưng em cảm thấy khi đánh kĩ thuật thì uke phải té tốt.
    Quan trọng không phải  là đi mau mà là  đi mãi
  10. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    to míconuong: thật ra trong Minh Khai té không tốt, dạy không kĩ, không biết lúc trước ra sao nhưng bây giờ thì tệ vô cùng, không bằng mấy đứa nhỏ bên đơn vi em tập. bên Minh khai không cho té thấp trước, bên đơn vị của em thì trước khi đánh đòn, thì cho té trước, cho 1 người đai lớn ra đánh đai trắng bằng đòn kubi nage, đánh cho biết cách thả lỏng người ra, người không cứng, rồi từ từ nâng lên cao bằng ukigoshi, sau khi mà té quen rồi mới sang học đánh đòn, lúc này mới cho đai trắng tập với nhau, chứ nếu lúc đầu cho đai trắng đánh luôn mà lại còn té cao nữa thì nó sẽ hoảng, người tori cũng rất khó đánh, vì người uke cứ cứng ngắc.
    nói chung là thời gian sau này cô chỉ cho những anh lớn dạy thôi, nếu cho mấy anh lớn dạy cũng được nhưng thời gian đầu cô phải quan sát, thấy cái nào dạy sai hay thiếu phải chỉnh liền, phải theo 1 giáo án nhất định, từng bước từng bước đi lên, đằng này nói 1 cái rồi bỏ không luôn, nếu chị muốn dạy 1 ai thì cũng phải biết là đầu tiên phải dạy cái gì, sau đó đến cái gì thì mới dạy được chứ. đó cũng là kết quả tại sao mà bây giờ mỗi người day mỗi cách , chẳng ai giống ai ( vì nếu có sai cũng đâu biết mà sửa). nếu chị sai thì có thầy sửa, nhưng khi chị dạy người khác thì ai là người sửa cho chị, mà chưa chắc chị biết mình sai, cứ vậy, dạy hết tốp nay đến tốp khác.
    Quan trọng không phải  là đi mau mà là  đi mãi

Chia sẻ trang này