1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Kodokan [chu?? đê?? có nhiê??u ngươ??i đọc, được mod Lyhl giới thiệu tháng 5/2010]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teranosarus, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yup!!! Cám ơn huynh khủng long nhiều lắm lắm!!! Đồng chí trong clip wính Tani không chê vào đâu được!!! (hì, ý kiến cá nhân thui, còn các cao thủ, nếu thấy anh ta đánh có gì sai sót thì post lên cho Mí mở rộng tầm mắt ) Chậc chậc, nhá Uchi Mata (hổng bít nhìn có đúng hông nữa ) rùi "xuất chiêu" với Tani . Cái kiểu nhá này, muội thấy có vẻ dân Âu - Mỹ khoái lắm, thầy muội với bọn đai đen, đai nâu trong lớp làm hoài . Xem cái này mới thấy trước đây mình đánh sai bét , thiếu hẳn cái phần quét , toàn né ra phía sau rùi lôi Uke té cái bịch theo . Cơ muh, tuy là thuộc nhóm đòn hy sinh, nhưng xem ra Tani cũng mang "hơi hướm" của đòn quét ấy nhỉ??!
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  2. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yup!!! Cám ơn huynh khủng long nhiều lắm lắm!!! Đồng chí trong clip wính Tani không chê vào đâu được!!! (hì, ý kiến cá nhân thui, còn các cao thủ, nếu thấy anh ta đánh có gì sai sót thì post lên cho Mí mở rộng tầm mắt ) Chậc chậc, nhá Uchi Mata (hổng bít nhìn có đúng hông nữa ) rùi "xuất chiêu" với Tani . Cái kiểu nhá này, muội thấy có vẻ dân Âu - Mỹ khoái lắm, thầy muội với bọn đai đen, đai nâu trong lớp làm hoài . Xem cái này mới thấy trước đây mình đánh sai bét , thiếu hẳn cái phần quét , toàn né ra phía sau rùi lôi Uke té cái bịch theo . Cơ muh, tuy là thuộc nhóm đòn hy sinh, nhưng xem ra Tani cũng mang "hơi hướm" của đòn quét ấy nhỉ??!
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  3. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Osoto Gari dễ mà khó, khó mà dễ thiệt. Vấn đề là nguyên tắc : phá thăng bằng - đá lăn để phá chân trụ còn lại, thì có lẽ ai cũng biết, đánh thử thì Uke cũng... té . Nhưng đánh cho đúng, có nghĩa là phối hợp nhịp nhàng hai bước đó, để Uke thật sự "bay" lên vì... hổng còn chân nào để đứng thì muội thấy hoàn toàn hổng phải "chuyện nhỏ". Muội làm Uke cho thầy muội đánh Osoto cả chục lần cũng hổng sao, nhưng làm Uke cho mấy tên đai trắng "dợt" một hồi là te tua . Diễn tả sao nhỉ, bọn nó kéo hưa mất hết thăng bằng đã giơ chân quét, nên ko có đà, làm mình té cái ịch, hơi bị cao . Anyway, dù sao thì muội vẫn còn "nguyên vẹn", chưa... sứt mẻ tẹo nào , nên... vô tư !
    Hì, hết thứ sáu này là được nghỉ 2 tuần, tuy có 1 đống việc phải hoàn thành, nhưng cũng thư thả hơn rồi, thứ bảy này huynh đệ tỷ muội nào có hứng thú thì cùng nói chuyện về Jujitsu với Mi'', há (nói cho oai dzậy chứ, thật ra là post lên toàn để hỏi không thôi ).
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  4. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Osoto Gari dễ mà khó, khó mà dễ thiệt. Vấn đề là nguyên tắc : phá thăng bằng - đá lăn để phá chân trụ còn lại, thì có lẽ ai cũng biết, đánh thử thì Uke cũng... té . Nhưng đánh cho đúng, có nghĩa là phối hợp nhịp nhàng hai bước đó, để Uke thật sự "bay" lên vì... hổng còn chân nào để đứng thì muội thấy hoàn toàn hổng phải "chuyện nhỏ". Muội làm Uke cho thầy muội đánh Osoto cả chục lần cũng hổng sao, nhưng làm Uke cho mấy tên đai trắng "dợt" một hồi là te tua . Diễn tả sao nhỉ, bọn nó kéo hưa mất hết thăng bằng đã giơ chân quét, nên ko có đà, làm mình té cái ịch, hơi bị cao . Anyway, dù sao thì muội vẫn còn "nguyên vẹn", chưa... sứt mẻ tẹo nào , nên... vô tư !
    Hì, hết thứ sáu này là được nghỉ 2 tuần, tuy có 1 đống việc phải hoàn thành, nhưng cũng thư thả hơn rồi, thứ bảy này huynh đệ tỷ muội nào có hứng thú thì cùng nói chuyện về Jujitsu với Mi'', há (nói cho oai dzậy chứ, thật ra là post lên toàn để hỏi không thôi ).
     
    Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm - Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
  5. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề nè, lần trước có nói chuyện với Mí cô nương về hình logo của môn phái Judo hình như bông hoa có chấm đỏ ở giữa, theo tui và Mí cô nương nhận định thì đó là hình bông hoa anh đào một hình ảnh thường gắn liền với người Nhật và hình chấm đỏ của quốc kỳ Nhật nhưng thực sự đó chỉ là sự phỏng đoán không biết ai có tài liệu hay hiểu biết về vấn đề này post lên cho mọi người tăng sự hiểu biết .... Nói thật từ xưa đến giờ tui cũng chưa đọc được tài liệu nào nói về hình biểu tượng của môn phái mình...
  6. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề nè, lần trước có nói chuyện với Mí cô nương về hình logo của môn phái Judo hình như bông hoa có chấm đỏ ở giữa, theo tui và Mí cô nương nhận định thì đó là hình bông hoa anh đào một hình ảnh thường gắn liền với người Nhật và hình chấm đỏ của quốc kỳ Nhật nhưng thực sự đó chỉ là sự phỏng đoán không biết ai có tài liệu hay hiểu biết về vấn đề này post lên cho mọi người tăng sự hiểu biết .... Nói thật từ xưa đến giờ tui cũng chưa đọc được tài liệu nào nói về hình biểu tượng của môn phái mình...
  7. chut_chit

    chut_chit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

  8. chut_chit

    chut_chit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

  9. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi, nhìn vào tờ giấy thi lên đen mà khủng hoảng.
    từ đai nâu lên đai đen còn đỡ, chỉ khoảng 220000đ. còn từ 3 đẳng lên 4 đẳng tới gần bốn trăm mấy, mà chưa kể là đậu hay không đậu, không cần biết, muốn thi thì cứ việc nạp bốn trăm mấy ra. cứ mỗi lần thi là đóng bốn trăm mấy thì ai mà chịu nổi.
  10. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi, nhìn vào tờ giấy thi lên đen mà khủng hoảng.
    từ đai nâu lên đai đen còn đỡ, chỉ khoảng 220000đ. còn từ 3 đẳng lên 4 đẳng tới gần bốn trăm mấy, mà chưa kể là đậu hay không đậu, không cần biết, muốn thi thì cứ việc nạp bốn trăm mấy ra. cứ mỗi lần thi là đóng bốn trăm mấy thì ai mà chịu nổi.

Chia sẻ trang này