1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Kodokan [chu?? đê?? có nhiê??u ngươ??i đọc, được mod Lyhl giới thiệu tháng 5/2010]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teranosarus, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
  2. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
  3. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
  4. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
  5. hantad

    hantad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bac Terasu cho em hoi ca''i nhe^?..
    Hoc JUDO tren 10/10 buoi 3,5,7 luc may gio, ngay xua em hoc o do duoc 2 nam thi nghi nhung buoi 7 thi phai, khong biet Bac Hong con day o do khong???
    Em lai nho JUDO rui. CHi bao cho em cai ha.
    Cam on bac truoc
  6. hantad

    hantad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bac Terasu cho em hoi ca''i nhe^?..
    Hoc JUDO tren 10/10 buoi 3,5,7 luc may gio, ngay xua em hoc o do duoc 2 nam thi nghi nhung buoi 7 thi phai, khong biet Bac Hong con day o do khong???
    Em lai nho JUDO rui. CHi bao cho em cai ha.
    Cam on bac truoc
  7. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    10-10 bây giờ có 2 địa điểm 1 ở Quan Thánh 1 ở trường Thể dục thể thao thiếu niên 10-10 gần khách sạn Hà nội 11 tầng hồ Giảng Võ, bác Hồng giờ dậy trên trường Tây Hồ, không còn dậy ở 10-10 nữa, 10-10 chỗ tôi tập là Giảng Võ tập buổi 3,5,7 6h đến 8h
    Tiện thể hỏi thăm không biết anh em nào biết kết quả chi tiết của giải thi đấu Judo quốc tế tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí minh vừa qua không nhỉ?
  8. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    10-10 bây giờ có 2 địa điểm 1 ở Quan Thánh 1 ở trường Thể dục thể thao thiếu niên 10-10 gần khách sạn Hà nội 11 tầng hồ Giảng Võ, bác Hồng giờ dậy trên trường Tây Hồ, không còn dậy ở 10-10 nữa, 10-10 chỗ tôi tập là Giảng Võ tập buổi 3,5,7 6h đến 8h
    Tiện thể hỏi thăm không biết anh em nào biết kết quả chi tiết của giải thi đấu Judo quốc tế tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí minh vừa qua không nhỉ?
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo có chuyện khá "hay ho" hấp dẫn , mong mọi người cùng chia sẻ:
    Giỡn gì lạ vậy?​
    Chuyện đáng buồn xảy ra 2 ngày trước giải VĐQG 2004 môn judo. Theo nhiều trọng tài chứng kiến sự việc ,vào khoảng 21h ngày 20/9/04 ,trong khi trọng tài Trần Đại Thắng (Đồng Nai) đang ngồi ăn tối cùng các trọng tài khác (đang có mặt tại Bình Thuận chuẩn bị điều hành giải) tại quán Phương Linh (đường Võ Thị Sáu, TP Phan Thiết ) thì ông Nguyễn Văn Cư (trọng tài Quân Đội) tiến đến và lớn tiếng cho rằng "... ông Thắng đã sỉ nhục mình qua điện thoại di động.... " Sau đó ông Cư hất tung bàn ăn, đập vào đầu gây chấn thương cho ông Thắng (đổ máu đầu). Anh em trong bàn xúm lại can ngăn và sự việc cũng kết thúc tại đây. Sáng qua (21/9) anh em đoàn Quân Đội và cả ông Cư cũng đã đến xin lỗi ông Thắng.
    Trong quá trình tìm hiểu sự việc trên, trưa 21/9, PV Thể Thao đã nhận được điện thoại của ông Cư với lời thanh minh hết sức... lạ lùng: "Tối qua, tôi với ... Thắng chỉ giỡn nhau thôi chứ không có gì hết. Lỗi chúng tôi là giỡn quá đáng và gây mất trật tự. Chuyện này chẳng có gì ầm ĩ, anh nêu lên báo mất uy tín lắm. Vả lại, tôi và Thắng rất thân nhau, trước đây còn là đồng môn ở Viện Nhu Đạo Quang Trung mà". Còn ông Thắng thì nói: " Chuyện ấy chẳng qua chỉ hiểu lầm thôi. Ai đó đã gọi điện thoại cho ổng, rồi chủi thề " trong đó", do mắt kém nên khi nhìn số điện thoại, ổng tưởng là tôi gọi mới sinh ra chuyện. Đúng là tôi có chảy máu đầu, nhưng giờ thì hết rồi". Tổng trọng tài Lê Thanh Toàn cho biết: " Sự việc xảy ra chỉ là hiểu lầm giữa hai trọng tài này, Không riêng gì cả hai ông Thắng và Cư, cả đoàn chúng tôi cũng đang gặp rắc rối về chất lượng điện thoại tại đây: thường xuyên bị nghẽn mạch, khi thì nghe tiếng éo éo rất kỳ lạ... sáng nay, cả 2 đã hoà giải ổn thoả...".
    Như vậy đã rõ, lý do chính chỉ là chuyện hiểu lầm vì "trục trặc đường truyền điện thoại" (chứ chẳng phải là "cuộc hỗn chiến đẫm máu trong giới trọng tài judo" như lời đồn đại trong làng judo hôm qua). Vấn đề ở đây: nếu thật sự hai người giỡn với nhau (như lời ông Cư ) thì cách giỡn chơi đến "túa máu" bạn bè và gây mất trật tự của ông Cư là không thể chấp nhận , còn nếu vì hiểu lầm mà hành xử phi võ đạo và thô bạo như thế của một người đang làm nhiệm vụ trọng tài điều hành một giải VĐQG thì rất có thể dẫn đến suy nghĩ của các bậc phụ huynh: Thà đừng cho con học võ ...
    (Tác giả Hiếu Dân.Bài đăng trang 5 báo Thể Thao TPHCM ngày thứ năm 23/9/04)
    Theo Cara, tác giả đã nói gần như quá thẳng thừng, chỉ còn không thể nói ra được câu "Bản thân làm trọng tài mà không trung thực, nói năng lấp liếm thật tức cười".
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo có chuyện khá "hay ho" hấp dẫn , mong mọi người cùng chia sẻ:
    Giỡn gì lạ vậy?​
    Chuyện đáng buồn xảy ra 2 ngày trước giải VĐQG 2004 môn judo. Theo nhiều trọng tài chứng kiến sự việc ,vào khoảng 21h ngày 20/9/04 ,trong khi trọng tài Trần Đại Thắng (Đồng Nai) đang ngồi ăn tối cùng các trọng tài khác (đang có mặt tại Bình Thuận chuẩn bị điều hành giải) tại quán Phương Linh (đường Võ Thị Sáu, TP Phan Thiết ) thì ông Nguyễn Văn Cư (trọng tài Quân Đội) tiến đến và lớn tiếng cho rằng "... ông Thắng đã sỉ nhục mình qua điện thoại di động.... " Sau đó ông Cư hất tung bàn ăn, đập vào đầu gây chấn thương cho ông Thắng (đổ máu đầu). Anh em trong bàn xúm lại can ngăn và sự việc cũng kết thúc tại đây. Sáng qua (21/9) anh em đoàn Quân Đội và cả ông Cư cũng đã đến xin lỗi ông Thắng.
    Trong quá trình tìm hiểu sự việc trên, trưa 21/9, PV Thể Thao đã nhận được điện thoại của ông Cư với lời thanh minh hết sức... lạ lùng: "Tối qua, tôi với ... Thắng chỉ giỡn nhau thôi chứ không có gì hết. Lỗi chúng tôi là giỡn quá đáng và gây mất trật tự. Chuyện này chẳng có gì ầm ĩ, anh nêu lên báo mất uy tín lắm. Vả lại, tôi và Thắng rất thân nhau, trước đây còn là đồng môn ở Viện Nhu Đạo Quang Trung mà". Còn ông Thắng thì nói: " Chuyện ấy chẳng qua chỉ hiểu lầm thôi. Ai đó đã gọi điện thoại cho ổng, rồi chủi thề " trong đó", do mắt kém nên khi nhìn số điện thoại, ổng tưởng là tôi gọi mới sinh ra chuyện. Đúng là tôi có chảy máu đầu, nhưng giờ thì hết rồi". Tổng trọng tài Lê Thanh Toàn cho biết: " Sự việc xảy ra chỉ là hiểu lầm giữa hai trọng tài này, Không riêng gì cả hai ông Thắng và Cư, cả đoàn chúng tôi cũng đang gặp rắc rối về chất lượng điện thoại tại đây: thường xuyên bị nghẽn mạch, khi thì nghe tiếng éo éo rất kỳ lạ... sáng nay, cả 2 đã hoà giải ổn thoả...".
    Như vậy đã rõ, lý do chính chỉ là chuyện hiểu lầm vì "trục trặc đường truyền điện thoại" (chứ chẳng phải là "cuộc hỗn chiến đẫm máu trong giới trọng tài judo" như lời đồn đại trong làng judo hôm qua). Vấn đề ở đây: nếu thật sự hai người giỡn với nhau (như lời ông Cư ) thì cách giỡn chơi đến "túa máu" bạn bè và gây mất trật tự của ông Cư là không thể chấp nhận , còn nếu vì hiểu lầm mà hành xử phi võ đạo và thô bạo như thế của một người đang làm nhiệm vụ trọng tài điều hành một giải VĐQG thì rất có thể dẫn đến suy nghĩ của các bậc phụ huynh: Thà đừng cho con học võ ...
    (Tác giả Hiếu Dân.Bài đăng trang 5 báo Thể Thao TPHCM ngày thứ năm 23/9/04)
    Theo Cara, tác giả đã nói gần như quá thẳng thừng, chỉ còn không thể nói ra được câu "Bản thân làm trọng tài mà không trung thực, nói năng lấp liếm thật tức cười".

Chia sẻ trang này