1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Kodokan [chu?? đê?? có nhiê??u ngươ??i đọc, được mod Lyhl giới thiệu tháng 5/2010]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teranosarus, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cara à, thật ra tất cả các vụ việc báo chí đăng đều mang tính chủ quan phiến diện, đôi khi chỉ là nghe 1 phía nào đó (đôi khi còn không thiện cảm với đội tượng được đề cập tới), bản thân khủng long này cũng là trọng tài (chỉ vì đợt này bận công việc cơ quan nên không tham gia làm trọng tài ở Bình Thuận nên không biết chi tiết về sự việc dó), tuy nhiên tôi có thể nói 1 điều sự mẫu thuẫn trong anh em trọng tài ở các nơi là không có, còn rất thân thiện là đằng khác, chuyện này thật sự chắc chắn có sự hiểu lầm, điều đáng trách chỉ là anh Cư xử sự hơi quá đáng, bản thân khủng long này (khi làm trọng tài bảng điểm trong giải Phù Đổng ở Huế vừa qua) cũng bị mấy người trong các đoàn vận động viên chửi rầm rầm "...trọng tài đui à?" là câu to nhất mà tôi nghe thấy vì sát vào tai (vì khi trọng tài chính phất điểm khủng long không bấm vào bảng điểm ngay vì 2 trọng tài biên đưa ra ý kiến khác trọng tài chính nhưng trọng tài chính chưa nhìn thấy để sửa lại điểm mình đã cho) mà họ không phải đứng xa đâu nhé, nhẩy hẳn vào sau lưng khủng long này, làm mình tưởng các ổng định uýnh mình luôn chứ, chuyện như vậy thì sao, mà không phải chỉ giải này, giải nào cũng vậy có những người tương tự kêu ca phàn nàn, thậm chí đứng ngoài lăng mạ như vậy, trọng tài thì luôn công bằng nhưng khi 1 người bị thua thì thầy của họ luôn nghĩ là học trò mình cũng giỏi đấy chứ, chỉ tại trọng tài xử ép, tại sao không nghĩ là học trò mình kém, rồi đôi khi còn do kém may mắn nữa chứ, chưa kể trọng tài cũng chỉ là người thường thôi mà, đâu có 3 đầu 6 tay 12 con mắt gì đâu. Còn cánh nhà báo thì vớ được chuyện gì đều làm rùm beng lên như vậy, rồi nếu sai thì đính chính (nhưng hàng trăm người đọc 1 câu chuyện trên báo nhưng có mấy người đọc được phần họ đính chính), nói túm lại chuyện này đáng chê trách là cách cư xử thôi, ai cũng là con người, thánh nhân còn có lúc sai nữa là người thường, tại sao lại lôi chuyện là trọng tài thì thế này thế nọ ra làm gì kia chứ, tôi thấy chuyện này thật sự không ảnh hưởng gì đến chất lượng chuyên môn của các trọng tài cả.... chưa kể trọng tài có phải người nào cũng là huấn luyện viên đâu (tất nhiên là đa số) mà lại nói là các phụ huynh không biết có nên cho con đi tập võ... tại sao lại nói 1 người để đại diện cho hàng bao nhiêu người... nói một cách cá nhân nói như thế khác gì chửi khủng long này, khủng long này cũng là huấn luyện viên, cũng là trọng tài, khủng long tự thấy mình cùng rất nhiều anh em khác làm trọng tài, làm huấn luyện viên Judo khác chưa làm gì sai bao giờ.....
  2. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cara à, thật ra tất cả các vụ việc báo chí đăng đều mang tính chủ quan phiến diện, đôi khi chỉ là nghe 1 phía nào đó (đôi khi còn không thiện cảm với đội tượng được đề cập tới), bản thân khủng long này cũng là trọng tài (chỉ vì đợt này bận công việc cơ quan nên không tham gia làm trọng tài ở Bình Thuận nên không biết chi tiết về sự việc dó), tuy nhiên tôi có thể nói 1 điều sự mẫu thuẫn trong anh em trọng tài ở các nơi là không có, còn rất thân thiện là đằng khác, chuyện này thật sự chắc chắn có sự hiểu lầm, điều đáng trách chỉ là anh Cư xử sự hơi quá đáng, bản thân khủng long này (khi làm trọng tài bảng điểm trong giải Phù Đổng ở Huế vừa qua) cũng bị mấy người trong các đoàn vận động viên chửi rầm rầm "...trọng tài đui à?" là câu to nhất mà tôi nghe thấy vì sát vào tai (vì khi trọng tài chính phất điểm khủng long không bấm vào bảng điểm ngay vì 2 trọng tài biên đưa ra ý kiến khác trọng tài chính nhưng trọng tài chính chưa nhìn thấy để sửa lại điểm mình đã cho) mà họ không phải đứng xa đâu nhé, nhẩy hẳn vào sau lưng khủng long này, làm mình tưởng các ổng định uýnh mình luôn chứ, chuyện như vậy thì sao, mà không phải chỉ giải này, giải nào cũng vậy có những người tương tự kêu ca phàn nàn, thậm chí đứng ngoài lăng mạ như vậy, trọng tài thì luôn công bằng nhưng khi 1 người bị thua thì thầy của họ luôn nghĩ là học trò mình cũng giỏi đấy chứ, chỉ tại trọng tài xử ép, tại sao không nghĩ là học trò mình kém, rồi đôi khi còn do kém may mắn nữa chứ, chưa kể trọng tài cũng chỉ là người thường thôi mà, đâu có 3 đầu 6 tay 12 con mắt gì đâu. Còn cánh nhà báo thì vớ được chuyện gì đều làm rùm beng lên như vậy, rồi nếu sai thì đính chính (nhưng hàng trăm người đọc 1 câu chuyện trên báo nhưng có mấy người đọc được phần họ đính chính), nói túm lại chuyện này đáng chê trách là cách cư xử thôi, ai cũng là con người, thánh nhân còn có lúc sai nữa là người thường, tại sao lại lôi chuyện là trọng tài thì thế này thế nọ ra làm gì kia chứ, tôi thấy chuyện này thật sự không ảnh hưởng gì đến chất lượng chuyên môn của các trọng tài cả.... chưa kể trọng tài có phải người nào cũng là huấn luyện viên đâu (tất nhiên là đa số) mà lại nói là các phụ huynh không biết có nên cho con đi tập võ... tại sao lại nói 1 người để đại diện cho hàng bao nhiêu người... nói một cách cá nhân nói như thế khác gì chửi khủng long này, khủng long này cũng là huấn luyện viên, cũng là trọng tài, khủng long tự thấy mình cùng rất nhiều anh em khác làm trọng tài, làm huấn luyện viên Judo khác chưa làm gì sai bao giờ.....
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Anh à, ý của em không phải quơ đũa cả nắm nói hết tất cả trọng tài ở VN mà chỉ nói về nhân vật chính của bài báo thôi .
    Em hỏi thầy em rồi, thầy em là người trực tiếp ẵm TT Thắng đến bệnh viện, máu chảy từ đầu TT Thắng nhiều đến ướt cả áo thầy chứ đâu phải báo chí nói không đúng sự thật .
    Nếu em nhớ không lầm thì TT Cư đã ngoài 50 tuổi, ở lứa tuổi đó còn không đủ chín chắn hay sao?
    Anh có chắc chắn hoàn toàn như vậy không ? Em không tin có điều gì là tuyệt đối... bao giờ cũng có ngoại lệ. Và có lẽ là có nhiều ngoại lệ ...
    Em không muốn tranh cãi, em chỉ muốn bộ môn chúng ta nhìn thẳng vào những cái chưa hay mà khắc phục. Chuyện xấu không nên né tránh mà phải chấp nhận và vượt qua!
    Em nói sai gì anh cứ chỉ bảo.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Anh à, ý của em không phải quơ đũa cả nắm nói hết tất cả trọng tài ở VN mà chỉ nói về nhân vật chính của bài báo thôi .
    Em hỏi thầy em rồi, thầy em là người trực tiếp ẵm TT Thắng đến bệnh viện, máu chảy từ đầu TT Thắng nhiều đến ướt cả áo thầy chứ đâu phải báo chí nói không đúng sự thật .
    Nếu em nhớ không lầm thì TT Cư đã ngoài 50 tuổi, ở lứa tuổi đó còn không đủ chín chắn hay sao?
    Anh có chắc chắn hoàn toàn như vậy không ? Em không tin có điều gì là tuyệt đối... bao giờ cũng có ngoại lệ. Và có lẽ là có nhiều ngoại lệ ...
    Em không muốn tranh cãi, em chỉ muốn bộ môn chúng ta nhìn thẳng vào những cái chưa hay mà khắc phục. Chuyện xấu không nên né tránh mà phải chấp nhận và vượt qua!
    Em nói sai gì anh cứ chỉ bảo.
  5. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên anh không có ý nói em là vơ đũa cả nắm, anh cũng đâu có ý muốn tranh cãi, anh chỉ muốn nói là chúng ta khi đọc các bài báo nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan thôi, còn sự không hoàn thiện thì ở đâu cũng có bộ môn nào cũng có và chúng ta vẫn đang phấn đấu vì điều đó, anh cũng nói là anh không ở đó và không biết rõ ràng sự việc mà. Thầy Cư đã ngoài 50 rồi tất nhiên không thể nói là không chín chắn nhưng ... người lớn tuổi thì cũng đôi khi có suy nghĩ của "trẻ con" đấy .... ủa mà em có thông tin gì về kết quả của giải đó không? em đang ở trong đó hả? .....
  6. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên anh không có ý nói em là vơ đũa cả nắm, anh cũng đâu có ý muốn tranh cãi, anh chỉ muốn nói là chúng ta khi đọc các bài báo nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan thôi, còn sự không hoàn thiện thì ở đâu cũng có bộ môn nào cũng có và chúng ta vẫn đang phấn đấu vì điều đó, anh cũng nói là anh không ở đó và không biết rõ ràng sự việc mà. Thầy Cư đã ngoài 50 rồi tất nhiên không thể nói là không chín chắn nhưng ... người lớn tuổi thì cũng đôi khi có suy nghĩ của "trẻ con" đấy .... ủa mà em có thông tin gì về kết quả của giải đó không? em đang ở trong đó hả? .....
  7. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các Judoka dạo này sao mà im hơi lặng tiếng thế!!! Bữa nay muội lôi topic này lên lại để chúng ta có thể thảo luận một cách có hệ thống về các kỹ thuật của Judo theo từng bộ thuộc Nage Waza (nếu như sau này có thể dứt điểm thì càng tốt, sẽ chuyển sang Katame Waza luôn ). Mỗi tuần chúng ta sẽ "làm việc" với 1 đòn thôi, nhưng sẽ cố gắng làm cho tới nơi tới chốn .
    Khả năng của muội thì chỉ có hạn nên chắc chắn những phần muội post lên sẽ có sai sót hoặc có những đòn muội chỉ biết trên "lý thuyết" (tức đã từng xem clip, hình nhưng chưa được thử 1 cách "chính qui") thì muội sẽ "đặt hàng" và chờ mọi người chỉ dẫn mong được sự chỉ bảo và "tiếp sức" của huynh đệ tỷ muội ! (hihi, huynh khủng long đã nhận lời làm cố vấn và ủng hộ luôn mặt hình ảnh, arigato huynh!!!)
    Rất mong bà con tham gia ủng hộ để giúp topic của chúng ta sôi nổi và háo hứng hơn . Vả lại, cùng 1 đòn, một kỹ thuật căn bản, nhưng sẽ có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến sẽ đem lại những kinh nghiệm chung rất hay .
    Được Miconuong sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 25/10/2004
  8. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các Judoka dạo này sao mà im hơi lặng tiếng thế!!! Bữa nay muội lôi topic này lên lại để chúng ta có thể thảo luận một cách có hệ thống về các kỹ thuật của Judo theo từng bộ thuộc Nage Waza (nếu như sau này có thể dứt điểm thì càng tốt, sẽ chuyển sang Katame Waza luôn ). Mỗi tuần chúng ta sẽ "làm việc" với 1 đòn thôi, nhưng sẽ cố gắng làm cho tới nơi tới chốn .
    Khả năng của muội thì chỉ có hạn nên chắc chắn những phần muội post lên sẽ có sai sót hoặc có những đòn muội chỉ biết trên "lý thuyết" (tức đã từng xem clip, hình nhưng chưa được thử 1 cách "chính qui") thì muội sẽ "đặt hàng" và chờ mọi người chỉ dẫn mong được sự chỉ bảo và "tiếp sức" của huynh đệ tỷ muội ! (hihi, huynh khủng long đã nhận lời làm cố vấn và ủng hộ luôn mặt hình ảnh, arigato huynh!!!)
    Rất mong bà con tham gia ủng hộ để giúp topic của chúng ta sôi nổi và háo hứng hơn . Vả lại, cùng 1 đòn, một kỹ thuật căn bản, nhưng sẽ có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến sẽ đem lại những kinh nghiệm chung rất hay .
    Được Miconuong sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 25/10/2004
  9. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dòm qua dòm lại, thường thì đòn đầu tiên dạy cho đai trắng ở các dojo thuộc đòn hông, vậy muội bắt đầu với Koshi-Waza và chọn 1 đòn thuộc loại cơ bản trong nhóm này: O Goshi .
    * Judo ==> Nage Waza ==> Koshi Waza ==> O Goshi
    O: lớn, Goshi: hông, O Goshi dịch nôm na: "xoay 1 vòng lớn quanh hông" ( )
    - (Cách thực hiện nhìn dưới góc độ 1 người thuận tay phải) O Goshi là một đòn hông có hướng kéo Uke mất thăng bằng về phía trước nên đầu tiên,Tori sẽ dùng tay trái kéo tay áo Uke về phía sau, hướng chếch lên trên, đến cỡ ngang tầm mắt là vừa, tránh kéo quá sâu (chính người thực hiện có nguy cơ... trẹo lưng ) tay phải nắm ở vạt áo cũng kéo theo hướng song song với tay trái (động tác này nhìn hơi giống giật cương khi đang phi ngựa ) và dừng khi thấy Uke đã bị mất thăng bằng, gần như chỉ còn đứng trên các ngón chân để chuyển tay phải vòng ra sau hông của Uke đồng thời xoay lưng lại, chân song song, rộng bằng vai, hạ thấp trọng tâm sao cho đai của Tori thấp hơn đai của Uke là lý tưởng nhất (Tori nào cao mà gặp Uke trong nhóm... 7 chú lùn thì thiệt là chua lét luôn !), rồi dùng hông bẩy Uke lên. Sau đó, để quật Uke xuống, Tori hơi xoay từ trái sang phải, hướng dồn trọng tâm về phía trước (và dồn về chân phải hơn chân trái), vai phải sẽ thấp hơn vai trái (giông giống khi quẳng 1 cái bao tải nặng trên lưng mình xuống trước mặt), Uke té nghiêng 1 góc cỡ 45° về bên phải. Trong quá trình thực hiện, Tori phải kiểm soát được Uke, vừa để giữ an toàn cho bạn tập vừa giữ được tay của Uke khi kết thúc đòn (để "chuẩn" trong Kata hoặc để nối vào đòn đè khi thi đấu).
    + Nên: Khi đã vào đòn quen rồi thì lúc đánh té nên đánh dứt khoát (để cho... đẹp, và cũng tốt cho Uke, vì 1 số đồng chí đai trắng, chắc có "lòng từ bi hỷ xả", mặc cảm tội lỗi khi lần đầu làm người ta té, nên làm như phim chiếu chậm, lại ko kiểm soát nổi Uke, hậu quả là đang lơ lửng trên cao, Uke bị "ném" cái rầm xuống thảm ), lúc thuần thục thì chuyển sang mục tiêu về tốc độ.
    + Không nên: vào vội vàng, chân không song song, quá rộng, hoặc quá hẹp, sẽ ko vững để thực hiện đòn.
    - Áp dụng cho randori: hic, muội ít xài đòn này nên chỉ biết được le que thôi (và nghe hơi "lý thuyết"): đối phương đẩy , ta theo lực đẩy ấy kéo thêm, vòng tay ra sau và... hoặc trong trường hợp phản đòn, đối phương tấn công, đã xoay lưng lại nhưng ta né được sang trái (nếu thuận tay phải) thì lót hông vào ngay đồng thời tay phải giữ hông đối phương để thực hiện O Goshi .
    Hihi, xong rùi, nhào dzô pà con ơi ! Nếu huynh tỷ nào thích thì "liên hệ" và "làm" luôn các đòn "bà con gần xịt" như Koshi Guruma hay Tsuri Goshi luôn thì càng tốt !
    Được Miconuong sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 26/10/2004
  10. Miconuong

    Miconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dòm qua dòm lại, thường thì đòn đầu tiên dạy cho đai trắng ở các dojo thuộc đòn hông, vậy muội bắt đầu với Koshi-Waza và chọn 1 đòn thuộc loại cơ bản trong nhóm này: O Goshi .
    * Judo ==> Nage Waza ==> Koshi Waza ==> O Goshi
    O: lớn, Goshi: hông, O Goshi dịch nôm na: "xoay 1 vòng lớn quanh hông" ( )
    - (Cách thực hiện nhìn dưới góc độ 1 người thuận tay phải) O Goshi là một đòn hông có hướng kéo Uke mất thăng bằng về phía trước nên đầu tiên,Tori sẽ dùng tay trái kéo tay áo Uke về phía sau, hướng chếch lên trên, đến cỡ ngang tầm mắt là vừa, tránh kéo quá sâu (chính người thực hiện có nguy cơ... trẹo lưng ) tay phải nắm ở vạt áo cũng kéo theo hướng song song với tay trái (động tác này nhìn hơi giống giật cương khi đang phi ngựa ) và dừng khi thấy Uke đã bị mất thăng bằng, gần như chỉ còn đứng trên các ngón chân để chuyển tay phải vòng ra sau hông của Uke đồng thời xoay lưng lại, chân song song, rộng bằng vai, hạ thấp trọng tâm sao cho đai của Tori thấp hơn đai của Uke là lý tưởng nhất (Tori nào cao mà gặp Uke trong nhóm... 7 chú lùn thì thiệt là chua lét luôn !), rồi dùng hông bẩy Uke lên. Sau đó, để quật Uke xuống, Tori hơi xoay từ trái sang phải, hướng dồn trọng tâm về phía trước (và dồn về chân phải hơn chân trái), vai phải sẽ thấp hơn vai trái (giông giống khi quẳng 1 cái bao tải nặng trên lưng mình xuống trước mặt), Uke té nghiêng 1 góc cỡ 45° về bên phải. Trong quá trình thực hiện, Tori phải kiểm soát được Uke, vừa để giữ an toàn cho bạn tập vừa giữ được tay của Uke khi kết thúc đòn (để "chuẩn" trong Kata hoặc để nối vào đòn đè khi thi đấu).
    + Nên: Khi đã vào đòn quen rồi thì lúc đánh té nên đánh dứt khoát (để cho... đẹp, và cũng tốt cho Uke, vì 1 số đồng chí đai trắng, chắc có "lòng từ bi hỷ xả", mặc cảm tội lỗi khi lần đầu làm người ta té, nên làm như phim chiếu chậm, lại ko kiểm soát nổi Uke, hậu quả là đang lơ lửng trên cao, Uke bị "ném" cái rầm xuống thảm ), lúc thuần thục thì chuyển sang mục tiêu về tốc độ.
    + Không nên: vào vội vàng, chân không song song, quá rộng, hoặc quá hẹp, sẽ ko vững để thực hiện đòn.
    - Áp dụng cho randori: hic, muội ít xài đòn này nên chỉ biết được le que thôi (và nghe hơi "lý thuyết"): đối phương đẩy , ta theo lực đẩy ấy kéo thêm, vòng tay ra sau và... hoặc trong trường hợp phản đòn, đối phương tấn công, đã xoay lưng lại nhưng ta né được sang trái (nếu thuận tay phải) thì lót hông vào ngay đồng thời tay phải giữ hông đối phương để thực hiện O Goshi .
    Hihi, xong rùi, nhào dzô pà con ơi ! Nếu huynh tỷ nào thích thì "liên hệ" và "làm" luôn các đòn "bà con gần xịt" như Koshi Guruma hay Tsuri Goshi luôn thì càng tốt !
    Được Miconuong sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 26/10/2004

Chia sẻ trang này