1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    601
    Croatia khi đó là thế hệ vàng đầu tiên, nòng cốt lứa U20 Nam Tư vô địch trẻ năm 1987: Suker, Alen Boksik, Prosinesky, Boban, Jarni, Bilic, Tudor. Nếu Nam Tư không bị chia cắt thì đội kết hợp của Serbia và Croatia vô địch châu Âu 92-96 là trong tầm tay.
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  2. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.673
    Đã được thích:
    1.325
    Davor Suker là vua phá lưới ở France 98, mà như tôi nhớ là ngồi dự bị ở Real Madrid. Nên từ đó trở đi tôi bắt đầu thích Real. Giai đoạn cuối thập niên 9x, đầu thập niên 2000, Real ăn C1 như ăn kẹo luôn :))
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.287
    Đã được thích:
    18.688
    Nhớ hồi đó Real có Steve McManaman đá rất hay trận CK, cầu thủ Anh mà đá khá hoa mỹ. Sau này có Beckham sang đá cũng khá thành công. Ngoài 2 chú này ra thì cầu thủ Anh cứ ra nước ngoài là... xịt :D
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Suker nổi từ trước 98 rồi, mùa đầu tiên về Real còn cạnh tranh vua phá lưới với Ronaldo ( lúc đấy đang ở Barca ), chỉ thua đoạn cuối mùa hụt hơi. Trước đấy thì đá ở đội nhỏ như Sevilla mà lúc nào cũng đua top vua phá lưới Liga. Có một mùa còn có song sát Suker-Maradona mà :D :D.
    Tay này bắt đầu nổi từ sau Euro 96, trận gặp Đức Croatia bị quả thẻ đỏ hơi oan, sau thua 1-3 thì phải. 2 năm sau gặp lại trả đủ cả vốn lẫn lời. Trận gặp Pháp năm 98 số cũng đen, gặp chủ nhà, mà cũng thua hai quả vớ vẩn, trong đó có 1 pha của Thuram vốn cả đời chả ghi bàn thắng nào, đúng định mệnh luôn. Chứ năm đấy mà số hên gặp Brazil thì kiểu đá của nó Brazil nằm ngửa là chắc.

    Mà ông nobi còn kể thiếu 1 thằng cực kì quan trọng nữa là Asanovic, cầm trịch tuyến giữa của Croatia, ngoài ra Vlaovic cũng nổi. Đội hình đấy đúng là toàn thằng kĩ thuật và nhãn quan chiến thuật cáo già nên giờ giải nghệ cũng thành HLV nổi tiếng cả ( Billic, Niko Kovac, Igor Stimac...), thằng Suker còn làm chủ tịch lờ đờ Croatia.

    Đội Nam Tư cũ cũng mạnh, Sinisa Mihajlovic vua sút phạt, Mijatovic ( ghi bàn sút phạt cho Real ăn C1 năm 98 ), Dejan Stankovic, Dragan Stojkovic, Kovacevic... Đội hình toàn đá ở Seria với Liga bấy giờ. Đúng là bọn này mà không tách ra, kiếm được HLV tốt mà kết hợp thì nó còn chơi luôn cả WC chứ đừng nói Euro. Toàn hảo thủ.

    VN giờ có não một tí hốt mấy ông già này về dẫn đào tạo trẻ thì không phải lo đá bóng cúi mặt. Mà tiền thì cũng chả nhiều. Dân Nam Tư cũ cũng bịp bợm chả kém, kiểu loằng ngoằng tủn mủn VN nó chơi tốt chứ không khó chịu như bọn Tây Âu.
    nhnglhn thích bài này.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Suker dự bị là tầm sau WC 98 thôi. Chứ sang đó từ Sevilla, hết 96, tức là tháng 9 năm 1996 sau Euro sang Real đá chính luôn. Cặp Suker - Mijatovic dưới có hộ công Raul làm mưa gió mấy chục bàn thắng, toàn bàn thắng đi vào lòng người.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Vlaovic tuổi gì với mấy ông kia đâu bác. Nhớ nó số 19, 20 gì, là cu tí với bộ 7 8 9 10, Asanovic - Prosinecki - Suker - Boban. Ngoài ra hàng trên chỉ có Boksic (11) là đẳng thôi, ông này WC98 lại vắng vì chấn thương, Euro thì có mặt, lại bị loại sớm.
    Mấy tay hàng công còn lại chỉ có Stanic, hơi hói, lùn. Goran Vlaovic hay dự bị, còn lại là hàng thủ trứ danh Stimac - Bilic - R.Jarni, nhưng mấy ông còn lại lắp vào cũng chưa bao giờ lỗi, vì cách đá của nó quá ăn ý. Thậm chí tiền vệ phòng ngự thi thoảng thay đổi chiến thuật như Z.Soldo hay trẻ như I.Tudor vào nó cũng chả bao giờ bị khớp. Hay của Croatia là như vậy chứ như Nam Tư là các bố toàn đẳng cấp mà vào trận như loay hoay rồi tự vỡ trận, nhân sự có kém ai như bác liệt kê 1 mớ dài.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Bọn Croatia tách ra thật ra nó cũng đúng, vì tuy gọi là chung liên bang Nam Tư chủ yếu là Serb, bị đồng hoá kha khá từ lịch sử nhưng xem tư chất khác nhau nhiều.
    Về tinh thần chiến đấu và tư duy lối đá của nó khác hẳn bọn Nam Tư và Serbia sau này. Nói ví von thì xem phong cách Croatia với Nam Tư như là Việt Nam so với Tàu khựa vậy. Đặc biệt là sau đợt tách tiếp thành Montenegro với Kosovo thì chỉ ngày càng lụn bại, trong khi bọn Croatia mạnh yếu tuỳ lúc nhưng cái phong cách lúc nào cũng được duy trì. Chứ xem Serbia ở WC 2018 đá như một đội hạng trung bình kém của châu Âu, bóng dài bóng bổng húc ủi, tôi xem trận nó vật nhau với Thuỵ Sĩ mà ngán ngẩm.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Serbia nó đá phải nói khó tả lắm. Nó chỉ gặp .... Đức là nó lại vùng lên lạ lùng thôi :D còn lại thất thường, tinh thần yếu.
    Xem trận 98 Croatia vs France mới thấy Asanovic, Prosinecki, Boban và cả team nó chả biết sợ ai cả, đẳng cấp nó tương đương nên không có chút lúng túng nào.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.287
    Đã được thích:
    18.688
    Bọn Đức cũng can tội tinh tướng cơ! Mất người rồi thì lo co về mà phòng thủ đi, đây kiểu đẳng cấp tao trên mày mà tao lại phải đi thủ à, vậy là tốc váy lên đòi ăn tươi nuốt sống, bọn Croat nó rất tỉnh, ừ mày thích thì tao nhường cho đó, rồi len lén đâm cho 3 nhát hết giãy =))
    nobikami thích bài này.
  10. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    352
    Boban nó là tiền vệ dẫn dắt lối chơi hay nhất Serie A thập liên 1990 trong màu áo AC Milan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này