1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    1.872
    Vợ nó đại gia thì nó cũng gọi là siêu sao của bóng đá vn, trai anh hùng gái thuyền quyên, môn đăng hộ đối chứ bất tài tầm thường con vợ nó có chịu lấy không. Cái loại trốn nghĩa vụ quốc gia về nhà chui chạn rúc váy vợ thì ko ưa nổi. Có cầu thủ cha mất tổ quốc gọi vào thời điểm quan trọng vẫn nuốt nước mắt mà lên đường chứ vợ đẻ là cái éo gì. Trước tôi vẫn quý thằng này vì tập chung vào chuyên môn, đạp lên dư luận để phấn đấu nhưng lần này thì thôi. Tốt nhất mấy thằng như CP và Bunmathan ko nên đc gọi lên tuyển bất kỳ lần nào nữa làm gương cho cầu thủ trẻ.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Tưởng nó chỉ nghỉ vài hôm, lên trễ thôi? Nếu vậy thì cũng như trong quân đội trả phép trễ, cũng ko đến nỗi nào.
    Giờ bác nói nó từ chối hẳn, ko lên tuyển chỉ để canh vợ?
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nghe nói nó bỏ trận đầu, từ trận thứ 2 thì đá được :D
    nhnglhn thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Thế thì đúng là hơi lâu, thiếu ý thức trách nhiệm thật.

    Muốn gặp mặt con thì nghỉ thêm (so với ae khác) chừng 1 tuần đủ rồi, sau đó còn gì để làm đâu, chỉ đi ra đi vào chứ được gì. Mọi thứ thì hai bà mẹ với một đống con ở nó hầu rồi, có phải đụng tay cái gì đâu để nói là "chăm vợ".

    Cái sự "không đá trận đầu" này tôi đoán là chắc ko muốn lên máy bay đi Sáu đĩ, chỉ muốn ở nhà, rảnh rỗi chạy ra Mỹ Đình kiểu quí tử thôi chứ có gì đâu. Nếu trận 2 mà đá nước ngoài thì chắc cu cậu cũng bỏ (hoặc nếu trận 1 ở VN thì thế nào cũng vô tư).

    Tôi đồng ý với cụ @obafemi_martin là thôi cho thằng này nghỉ thôi. Đệt cho nó nghỉ vài lần, tiền quảng cáo cạn là sáng mắt ra ngay. Lên tuyển thành sao thì các nhãn hàng nó mới mời quảng cáo, chứ giờ về nhà đuổi gà cho vợ vài mùa xem có ma nào nó thèm ko.

    Mà cái thứ con vợ éo hiểu tình hình mà tỉ tê nói nó ở nhà cũng là thứ vợ hãm tài, về lâu về dài thằng này cũng chẳng khá lên được đâu.
  5. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Úc đang chuẩn bị lực lượng khủng và quyết thắng 2 trận đầu
    HLV Australia quyết thắng tuyển Việt Nam, Trung Quốc (vtc.vn)

    Hi vọng tái diễn lịch sử ở Thường Châu: Úc ứng cử viên vô địch trận đầu thắng dễ, đến trận sau gặp Vịt yếu nhất bảng thì chủ quan, cho đội hình mới có nhiều cầu thủ ở nước ngoài vào thử nghiệm. Kết quả thua 0-1.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Vịt đá trên sân ko khán giả cũng gay đây. Có khán giả la ó thì bọn cầu thủ trẻ nó còn khớp, chứ giờ sân ko khán giả nó thấy giống y như sân trung lập, hoặc đá ở Tokyo hôm trước có khác gì đâu.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Úc toàn bị Vịt ăn ở U19. 2 lần, U23. 1 lần thì đừng hy vọng nó chủ quan. Nó lại chả muốn giã cho Vịt nhừ tử ra để hả giận ấy chứ :D
    --- Gộp bài viết: 19/08/2021, Bài cũ từ: 19/08/2021 ---
    Báo Rệp thuyết âm mưu quá :))

    "Một tờ báo của Saudi Arabia kết luận việc HLV Park Hang-seo không gọi tiền đạo Công Phượng ở trận làm khách tại Saudi Arabia ngày 2-9 thực chất là chiêu của HLV người Hàn Quốc: “Chiến lược gia Park Hang-seo của VN nêu lý do ông không gọi Công Phượng ở trận làm khách với Saudi Arabia là vì tiền đạo này vướng bận chuyện gia đình nhưng đây là trò lừa dối của HLV Park Hang-seo. Sự vắng mặt của Công Phượng tạo nên sự ngạc nhiên lớn cho mọi người bởi anh ấy luôn là sự lựa chọn số một ở hàng công của tuyển VN thời HLV Park Hang-seo qua bốn năm nay”.

    Báo Saudi Arabia phân tích: “Đó là chiêu kích toàn đội và là đòn tâm lý của HLV người Hàn Quốc. Dù Công Phượng là tiền đạo luôn đá đội hình xuất phát của tuyển VN nhưng vừa qua tại UAE, Công Phượng chỉ ghi một bàn trong trận thắng Indonesia 4-0 và đó là điều khó chấp nhận. Công Phượng đang gặp vấn đề về tâm lý. Sau đó sang trận thắng Malaysia 2-1, Công Phượng tiếp tục thể hiện một cách khó khăn, chậm chạp... Anh ấy không có sự thay đổi tích cực và việc HLV Park Hang-seo cho nghỉ, không gọi lên đội tuyển cũng là một cách xử lý giúp cầu thủ này có thời gian suy nghĩ và thay đổi”.
    nhnglhn thích bài này.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thằng Công quạ này tôi thấy nó nghỉ bóng đá cũng được, đá có ra cái gì đâu, nhắc đến nó người ta thường nhớ đến các pha xử lý tối như đồ chơi chồng chị Dậu, hình ảnh tên tuổi của nó thích hợp nhất là để xăm lên ngực gái đú, thôi thì 10 năm bóng bánh kiếm được vợ ngon thì cũng viên mãn rồi.
    Nhắc đến Tuấn Anh người ta nhớ đến các pha thoát pressing, đọc bài đối thủ mãn nhãn, Văn Toàn ma tốc độ, chơi nhiệt trên từng mét sân, Tiến Linh dứt điểm sắc bén, Trọng Hoàng băm bổ, Văn Thanh leo biên thoăn thoắt như khỉ, Hồng Duy chuyên bóp đội...Chứ ông Công quạ này thực sự là không có cái gì để mà nói là ấn tượng cả.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thằng này có cái điểm riêng, nhưng rất ít có chỗ dùng, hoạ hoằn lắm đúng thời điểm thế trận thì có thể xài được. Cũng may là Park chứ không phải mấy thằng HLV VN âm h* chị Dậu cứ thấy thằng nào ngoáy đít là cho xuất cứng. Tóm lại là thằng xuất sắc nhất trong cái trường phái bóng đá cúi mặt ngoáy đít quái thai đặc sản của VN. Nhưng thể loại cầu thủ này bây giờ quá lạc hậu rồi, ko còn đất dùng, trừ khi xuất sắc vượt trình như Messi, mà ngay cả thể loại như Chanathip cũng phải thay đổi lối chơi thiên về playmaker, vì người thì bé, tốc độ thì chậm mà ham rê dắt thì giữ bóng hộ đội bạn có thời gian ổn định phòng thủ à.

    Bàn qua về đối thủ một tí, vài tuần gần đây mấy giải châu Âu bắt đầu đá giao hữu trước mùa, một số đã bắt đầu. Ở châu Á ngoài Son khởi đầu tốt ra thì bàn về Nhật bản hiện có 2 thằng đá ở loạt trận vừa rồi khá nổi bật là Minamino ở Liverpool trong trận gặp Osasuna, và Kyogo Furahashi ra mắt ở trận Celtic thắng Dundee 6-0, ghi một hattrick.

    Hai trận này đều là làm nóng mùa giải, và mặc dù thể hiện rất tốt nhưng nói chung cầu thủ Nhật nó vẫn có cái gì đó lạc nhịp và bị ngợp chứ không có cái phong thái tự tin như cầu thủ Hàn nói chung, thằng Minamino cũng ở Liverpool cả năm rồi mà còn nhiều pha xử lí rất buồn cười, có quả đồng đội chuyền rất bình thường ông chạy quá nhịp tự lăn mẹ ra đất không ai làm gì, thằng kia mặc dù ghi hattrick nhưng đúng kiểu bọn nó ko thèm kèm, thả cho chạy lông nhông ghi toàn mấy bàn đệm vào gôn trống với cả luồn ra sau lưng hậu vệ để móc, cũng bỏ lỡ nhiều pha mười mươi theo kiểu không theo kịp tình huống và tâm lí dứt điểm kém. Bọn này về tư chất và bản lĩnh thì vẫn còn kém xa mấy lão tướng thời xưa như Nakata, Keisuke Honda, Nakamura chứ chưa cần phải so với Son, Park. Vẫn cần nhiều thời gian lắm.

    Nói chung trình hàng châu Á tự đào tạo huấn luyện vẫn kém xa thế giới lắm, nhìn thằng Takefusa Kubo nó đá tuổi thì trẻ hơn, người cũng bé tí mà tự tin, chững chạc hơn hẳn, mấy ông kia xem đá đúng kiểu nhà quê lên tỉnh, cũng tốt, nhiệt huyết nhưng nó vẫn có cái gì đó như mặc áo đi mượn, chứ không được thoải mái tự tin như anh em văn phòng đá bóng bia cuối tuần.

    Mà nói thế thôi, nhận xét đấy là tầm thế giới, chứ gặp mấy thằng VL3 A chấu với Vịt thì nó vẫn đè ngửa ra thôi. Xem thằng Minamino trận đấy có 2 quả bóng phất dài và cực mạnh từ giữa sân ( không phải kiểu chuyền chặt bóng để xoáy ngược giảm tốc như của thằng Trường ), trong tình huống có 1,2 thằng hậu vệ chạy max tốc sau lưng mà nó khống chế 1 chạm lúc bóng còn chưa chạm đất dính luôn, thì chả phải mấy CP với QH mà cả châu Á chắc cũng chỉ có vài thằng làm được như thế.
    Minamino 2 bàn 1 kiến tạo, Kyogo furahashi một hattrick ( mà về tuyển Nhật chắc cũng dự bị vì nó tin dùng Ritsu Doan hơn ), rồi thì Kubo... bọn Hàn vs Sing nó còn có bài tử thủ lấy thịt đè người chứ VN còn bé hơn cả Nhật thì chả hiểu chống nó kiểu gì.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Nó nói có lí đấy còn gì.
    Ông Park thấy Phượng cùn quá cần F5 cho nó. Vả lại gặp Rệp nó ngoáy mông tởm gấp 5 chú Phượng thì chú ấy đá cắm mặt vào có tác dụng gì. Dự bị lòi pha thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này