1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Hôm qua Hoàng Đức mà ngon thì cuối trận hai thằng CP HĐ đá ma với bọn kia cũng vui :)

    Giờ tôi mới biết đội hình UAE hôm qua có không chỉ 1, mà tới hai cầu thủ xuất sắc nhất (quả bóng Vàng) châu Á của năm. Ngoài David Luiz (tên thật Omar AbdulRahman, giành giải này năm 2016) thì còn có tiền đạo Ahmed Khalil, giành giải này năm 2015. Anh chàng Khalil này đá chính không làm được gì nhiều, bị thay ra ở đầu hiệp 2.

    Riêng thằng AbdulRahman thì không chỉ có quả bóng vàng 2016, mà còn là quả bóng đồng 2015 và bóng bạc 2017. Tức là hàng xịn của châu Á. Chỉ có điều năm rồi phải nằm nhà dưỡng thương vì chấn thương dây chằng, có thể vì vậy mà phong độ hơi bị đi xuống chăng?

    Hôm qua bọn UAE cũng được an ủi phần nào vì Thái thua, cho nên giờ cả đám vẫn dính chùm chứ chưa có ai tách tốp hẳn. Nếu UAE thắng hết 4 trận còn lại họ vẫn có 18đ, chắc chắn ít nhất nhì bảng và thừa sức đi tiếp.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.383
    Đã được thích:
    3.521
    Với phong độ hiên tại như thế này nếu tháng sau đá tiếp luôn tôi khẳng định UAE ko qua đc vòng loại. May cho nó là có quãng nghỉ để chấn chỉnh lại nhưng dù có thay đổi thì tình thế hiện tại cũng đã rất ngặt nghèo rồi.
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Mã hiện tại cũng đang sở hữu 1 thế hệ cực kỳ xuất sắc, xui là gặp đúng THV của Vịt+ Park Hang Seo. Thái tưởng ngon ăn Mã tẩy thẻ cho Bunmathan , thử nghiệm sơ đồ 3 trung vệ trong 1 trận đấu cực kỳ quan trọng, tốc váy đôi công với Mã để 2 máy chạy Mohamadou Sumareh và Sawafi Rasid có quá nhiều khoảng trống,các cầu thủ Thái Lan hoàn toàn bị cuốn và ko theo nổi cuộc chơi preasing và tốc độ mà người Mã tạo ra. Khác hẳn Vịt tạo ra 1 đội hình cực kỳ kín kẽ. Sumareh bị theo rất sát, bị cắt bóng và xoạc ngay khi còn chưa kịp chạm vaò bóng chứ đừng nói là có khoảng trống để mà đẩy bóng solo. Mã có thể sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất của VN trong vài năm tới trong khu vực chứ ko phải Thái Lan. Tuy nhiên Mã cần 1 HLV tốt, nhiều bài vở , mưu mẹo hơn .Tan Cheong Heo tỏ ra quá non nớt và ko rút ra đc bất kỳ kinh nghiệm nào sau rất nhiều lần đối đầu vs Park Hang Seo
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Một bài viết bên otofun, chỉ mang tính tham khảo :D
    https://www.otofun.net/threads/su-thuc-trong-tran-viet-nam-gap-uae.1637413/

    Trước hết chúng ta phải thừa nhận những sự thật sau:

    UAE đứng thứ 6 Châu Á và hơn chúng ta 30 bậc trên bảng xếp hạng.

    Thể hình của UAE tốt hơn của ta rất nhiều. Ngồi trên sân để xem thì bên Việt Nam có Ngọc Hải, Văn Hậu và Anh Đức là nhìn đô con, nổi bật nhất, trong khi đó cầu thủ nhỏ nhất bên UAE nhìn cũng thấy vạm vỡ. Duy Mạnh của mình tuy cao 1m80 nhưng nhìn cũng lọt thỏm.

    HLV của UAE là HLV có thực tài.

    Hôm qua khi trận đấu bắt đầu, em đã rất ngạc nhiên khi thấy UAE chơi không giống 3 trận trước đó. Ở ba trận đầu, ba tuyến của UAE vị trí rất xa nhau, tuyến tiền vệ đá khá hời hợt. Tuy nhiên, hôm qua họ đá với cự ly đội hình rất gần nhau, và cực kì chặt chẽ. Và có lẽ là hôm qua họ đã phải bộc lộ hết bài của HLV. Hay nói như cụ Park thì UAE chơi tất tay vậy. Đây chính là lý do tại sao các cụ thấy chúng ta hay chuyền hỏng. Thực ra, đ.ếch phải các cầu thủ của chúng ta chuyền hỏng, mà là các cầu thủ của UAE đứng vị trí tốt nên cắt được bóng thôi.

    Văn Toàn Quang Hải đá mờ nhạt. Đây lại là một sự hiểu lầm tai hại nữa. Văn Toàn Quang Hải hôm qua đá như hai cầu thủ chạy cánh. Có những lúc hai em còn đá thấp hơn cả bộ ba trung vệ của mình. Còn trung vệ của mình có lúc dâng lên tận sât vòng 16m50 của họ.

    UAE hôm qua đá ép sân những phút đầu. Nói đúng ra phải là UAE cầm bóng nhiều hơn, chứ không phải ép. Vì có vào được vòng 16m50 của ta đâu. Đến chuyền vào còn chẳng chuyền được nữa là tạt. Messi Châu Á tóc xù sau ức chế quá phải vung chân phất bóng một quả ra hết biên ngang để giải tỏa. :D Trong khi đó cầu thủ nhàn nhất của ta sau Văn Lâm chính là Ngọc Hải. Cả trận có được đâu đó hai pha cắt bóng. Nói vậy để các cụ thấy chúng ta không bị ép một chút nào cả.

    UAE bị đuổi người có phải là bước ngoặt? Tất nhiên khi đội bạn đá ít hơn một người ta sẽ dễ đá hơn, nhưng hãy hỏi lại là tại sao họ bị thẻ đỏ?

    Thế trận của UAE. Phải nói là UAE hôm qua đá thực sự bế tắc. Các cụ cứ bảo UAE tạt bóng vô trách nhiệm, nhưng trên sân mới thấy lý do tại sao. Mới đầu họ có xu hướng bơm bóng cho Tóc xù, nhưng Tóc xù nếu không bị mất bóng thì cũng qua mất cơ hội để phát triển bóng. Nên loanh quanh lại chuyền về. Sau họ không chuyền cho Tóc xù nữa thì lại không giữ được bóng. Nếu bóng ra được cánh thì sẽ bị các cầu thủ của ta rà cho ra hết biên thì thôi. Nói chung là khá bất lực. Nhiều khán giả trên sân thấy chúng ta dồn hết vào một cánh, cánh kia có cầu thủ đội bạn đứng thoáng thì hoảng nhưng sự thật thì bên UAE không thể nào chuyền đổi cánh được. Quả nào may mà đổi được cánh thì cũng bị dong cho ra biên thì thôi. :D Nói chung là hôm qua xem em chỉ nghĩ trong đầu xem mình sẽ khoan hàng phòng ngự của UAE như nào thôi.

    Cách Việt Nam khoan hàng phòng ngự của UAE. Khi Việt Nam muốn tấn công, bóng sẽ được đẩy ra biên, rồi các cầu thủ bên trong chạy loạn lên, một hai nhịp như vậy tự dưng là đội hình UAE toác ra một tí và bóng sẽ được đẩy vào trung lộ để kết liễu. Việt Nam hôm qua khoan trung lộ chứ không phải biên, do vậy Hùng Dũng mới đeo số 9 của Văn Toàn dạt ra biên để Trọng Hoàng bó vào xử lý. Các cụ nên nhớ Trọng Hoàng vốn xuất thân từ vị trí tiền đạo/tiền vệ. Các cụ không thấy Hoàng dốc biên như thường lệ nên cảm thấy Hoàng đá dở thôi. Nhưng hôm qua Hoàng được chỉ đạo đá kiểu khác. Đơn giản vậy thôi. Pha ghi bàn của Tiến Linh là một pha ghi bàn có bài bản, mảng miếng đàng hoàng chứ không phải là ngẫu nhiên. Em ấn tượng với pha chạy cắt mặt hút hậu vệ rồi nhấc chân của Quang Hải để tạo khoảng trống. Phải nói pha ghi bàn của Tiến Linh quá đẹp, và một loạt các tình huống dẫn đến bàn thắng đó cũng rất đẹp luôn. Tóm lại, đó là một pha phối hợp đỉnh cao của Việt Nam.

    Trường hợp của Tuấn Anh. Trường hợp này em khỏi bàn vì ai cũng đều công nhận tài năng của em nó. Cụ nào bảo Tuấn Anh đá với đội rắn là tắt điện là sai đấy. Vị trí của Tuấn Anh chịu nhiều áp lực phết đấy. Các cụ cứ bảo Ngọc Hải đá hai mặt, nhưng thực tế, ở Viettel nhiều pha một mình em nó đấu ba ông đối phương thì có mà tài thánh mới đỡ được. Còn trận hôm qua gần như Ngọc Hải chẳng phải làm gì. Tuấn Anh và Hùng Dũng ở trên bao trọn gói rồi. :D Tiến Dũng còn tự tin đến mức xí xớn cầm bóng dâng lên quẩy như Công Phượng nữa là. :D

    Trường hợp của Công Phượng. Từ lúc Công Phượng vào sân thì Việt Nam đá với sơ đồ không tiền đạo luôn. Tiến Linh lui về giữa đá như tiền vệ trung tâm. Vai trò của Công Phượng lúc này là ghim hai trung vệ của UAE lại không cho tham gia vào tấn công. Sau một vài phen hút chết thì lúc này khán giả Việt Nam bắt đầu kêu gọi UAE tràn lên tấn công nhưng UAE nhất quyết không lên. =)) Trường hợp Công Phượng không sút được là do Công Phượng đã bị nghiên cứu kĩ, bị bắt chân nên không vung được chân. Các cụ cứ đi đá bóng sẽ biết được nỗi khổ của việc bị bắt chân là như nào. Có cụ thắc mắc sao các đội đá với nhau thì húng chó thế mà đá với Việt Nam như bị cho uống thuốc ngủ. Đó là vì bị bắt chân, nên không sút không chuyền được đó. :D Cụ nào có thời gian đi xem các đội trẻ của các CLB đá sẽ thấy họ gọi nhau tì đè bắt chân đối phương như nào.

    Trường hợp Văn Hậu. Phải nói Văn Hậu đi du học về có khác, mình dày hơn rất nhiều. Hôm qua nhìn mấy pha em nó húc nhau với đối thủ mà thích mắt. Trước đây những pha đó là Hậu ngã rồi. Nhưng hôm qua thì không. Mà thích nhất quả Hậu nó dạng chân ra chắn biên tự nhiên ông UAE dâng bóng luôn, chẳng phải làm gì. Sướng vãi. :D Những phút cuối trận mới thấy sức của Việt Nam là kinh người. Văn Hậu lúc này đá như tiền đạo cánh. Đứng chờ những quả chuyền chéo cánh sẻ đảo cánh. Miếng này khả năng được luyện để giết Voi chiến vào ngày 19 tới đây.

    Tại sao UAE bị đuối sức vào cuối trận? UAE bị Việt Nam dồn ép đến mức phải dở bài cuối cùng là câu bổng để đua sức. Vài ba pha như vậy thì xuống sức là điều tất nhiên, trong khi đó Việt Nam không cần chạy vì chỉ cần cầu thủ UAE đuổi kịp bóng sẽ có lớp phòng thủ tương ứng đi bộ ra xin bóng. :D

    Việt Nam hôm qua đá có mệt không? Ông bạn em đi xem cùng nhận xét một câu là, Việt Nam đá như này thì đá đến mai cũng không mệt vì toàn đi bộ. :D Vâng. Đây chính là liều thuốc ngủ mà cụ nào đã đề cập đó. Các cụ cứ tưởng tượng là mình chạy hùng hục trong khi đối phương cứ đi bộ thì có chán không? UAE hôm qua đang thua mà đá như đang thắng. Mọi ý chí tấn công đều bị bẻ gẫy.

    Triết lý của cụ Park. Đến trận hôm qua thì em đã hiểu được phần nào lý do cụ Park lại thích mẫu cầu thủ đa năng. Thực ra từ trận Indonesia mình đã bắt đầu luyện cho trận hôm nay rồi, nhưng trận đó em nghĩ đơn giản là Indonesia yếu quá nên mình đá vậy, thực ra không phải. :D Việt Nam đá khó hiểu tới mức HLV lão làng của UAE cũng không thể nắm bắt được chính xác các cầu thủ của chúng ta đá như nào. Rõ ràng các cụ cũng nhận thấy, vẫn những con người đó, đội hình đó nhưng khi vào trận lại đá khác hẳn. :D Có thể cụ Park sẽ mở ra một trường phái bóng đá mới khi mà sơ đồ chiến thuật chỉ là hình thức, vấn đề cốt lõi vẫn là sự vận hành của từng cá nhân trong một tập thể tại những thời điểm khác nhau. Công Phượng Quang Hải là tiền đạo cánh trên sơ đồ, nhưng thực tế trên sân họ được giao nhiệm vụ gì thì chỉ có họ và cụ Park mới biết được. :D Đá kiểu này thì rất khó bị bắt bài.

    Điều cuối cùng em xin nhắc đến một người không có mặt, đó là Xuân Trường. Em tin rằng Xuân Trường trong tương lai sẽ là truyền nhân của cụ Park. Cụ Park ưu ái Xuân Trường không phải là không có lý do. Để thay lời kết, em cũng xin lấy câu nói của Xuân Trường có chỉnh sửa cho hợp: Các đội tuyển Việt Nam chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là ngôi sao trên ngực áo. (Nguyên văn là đội tuyển U23 Việt Nam).
    nhnglhn, dangnam0511, ptsondr6 người khác thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xét về thực lực thì thứ hạng Fifa hiện tại của thằng Mã phải nằm ở 13x mới đúng, nó có tố chất bóng đá, chơi lỳ lợm, thể lực tốt dẻo dài, thể hình cũng k quá bé như Indo hay Miến, Cam..
    Tuy nhiên yếu tố khiến bọn Mã chưa thể bứt ra khỏi ĐNA mà chỉ loanh quanh ở ao làng đó chính là tư duy và bản lĩnh, lối đá vẫn chủ yếu cậy vào sức là chính, nên ra châu Á chỉ cần gặp bọn Top 2, thậm chí là Top 3 châu Á như Bahrain hay Palestine là bị bóp như bóp dế
    --- Gộp bài viết: 16/11/2019, Bài cũ từ: 16/11/2019 ---
    trận đấu tới VN mình chắc chắn có 3 điểm, thậm chí là một chiến thắng dễ dàng hơn nhiều người suy nghĩ và dự đoán. Bởi lẽ thằng Thái nó bị đặt vào tình trạng ngặt nghèo và tâm lý nặng nề, đội hình thì rối loạn, HLV thì chỉ trích cầu thủ, chiên ra trong nước thì chỉ chỉ Nishino.. Thái sẽ k thể đá tốt với tình trạng như vậy
    Thái sẽ k thể đá theo ý được vì những đôi chân run lẩy bẩy và cái đầu sợ thua. Trận này VN sẽ hoàn toàn làm chủ thế trận và cuộc chơi. Thắng trận này nữa VN sẽ dìm thằng Thái xuống tận bùn đen
    nhnglhn, loyallance, ptsondr1 người khác thích bài này.
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Thái đang ở cửa ngặt nghèo, rất muốn thắng VN nhưng nó cũng rất sợ thua. thua trận tới thì Thái cửa bị loại gần như là chắc chắn, vì có thắng hết 3 trận còn lại cũng chỉ có 16đ. trong đó trận làm khách UAE không đơn giản chút nào.
  7. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Thái mà ghi được 1 bàn vào lưới Việt Nam đã là rất bất ngờ rồi, nhưng chư biết là Việt Nam chọt lưới Thái mấy quả mà thôi.
    Thằng nhà cái nó ra kèo tài xỉu trận Việt Nam vs UAE và Việt Nam vs Thái cả trận chỉ là 2 banh, vì nó tính toán khả năng Việt Nam bị thua bàn là cực kỳ thấp.
    Trận tới Việt Nam thắng Thái ít nhất cũng 2 bàn và không thủng lưới.
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Lượt về làm cái dự đoán đi các ông. Đường còn dài... chả lẽ phải đợi vào VCK mới dự? Hơi bị lâu, mà lúc ấy chỉ dự thua, chứ dự thắng khó mà lĩnh card được
    Lần cập nhật cuối: 16/11/2019
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trận tới khả năng hậu vê Thái có pha động kinh biếu không VN bàn thắng, sức ép ở Mỹ Đình là khủng khiếp
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Xưa rồi Thái ơi :P

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này