1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xem Lào đá mà giật mình. Lào đá rất bản lĩnh, chững chạc, lối đá khá hiệu quả, số cơ hội, lần sút cầu môn liên tục. Đúng là một đẳng cấp khác. Không có các pha xử lý cuống quýt như các giải trước. Lần này Lào đá có đường nét. Lối đá hơn Việt, cá nhân thì chưa bằng Việt. Lào rất có tương lai.
  2. hanoinet

    hanoinet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đã thắng không xứng đáng lắm.
  3. pkdongtam

    pkdongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thắng tủi nhục quá. Dầu sao cũng chúc mừng Việt Nam.
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Vị trí lau giày..và bơm bóng chỉ yêu cầu cao 1m70 trở lên thôi ( theo RĐần )
    2 thằng hậu vệ đá ko bọc lót cho nhau..mấy thằng tiền vệ chay như hết hơi..thằg đầu đất CMinh..chạy như chó ngộ ..mà có đơm đc quả nào đâu.! Thằng Tbình thì toàn chạy không tải ...đá vào mà có thằg nào nó lao vào chia vui đâu..! Dm ..mất hết tinh thần rồi !
  5. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lù lù mà tiến

    Thắng Mã 3-1 cũng chả thuyết phục gì.
    Thua 2-3 trước Sin thì quá nhục.
    Thắng Lào sao mà vất vả thế.

    Túm lại phong độ của VN tại vòng bảng đáng vứt vào sọt rác.
    Thế nhưng lại lù lù tiến vào BK với ngôi vị nhất bảng mới ghê chứ. Ghê thật!
    Là một người Việt Nam tớ vẫn hy vọng rằng Việt Nam ta đang là xe to nên khởi động chậm. Một khi đã ngon trớn thì chả có gì cản nổi.
    Kỳ này Thái chết chắc, nhưng là chết tức tưởi trước những khúc gỗ chơi bóng Sin trên chấm phạt đền.
    Sin phải lết vào vòng trong để Việt Nam chứng tỏ cho cả Đông Nam Á biết rằng ai mới là đáng mặt anh hùng.
    Việt sẽ hạ Sin 4-1 trong trận chung kết sau khi nhẹ nhàng vượt qua Myanma với tỉ số 2-0.

    Việt Nam sẽ vô địch lần này, bởi kỷ nguyên của bóng đá Việt Nam đã tới.
  6. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Nhất trí, ông bạn này chỉ được cái nói đúng. Mà hình như vấn đề này đã có người nói rồi thì phải. Nếu không có ai nói ra điều này trước ông bạn thì tớ đề nghị chấm điểm đạt cho học vị Phó Tiến Sỹ đá bóng của bạn.
    Nói thật đấy, cái thắng Tiến Sỹ về đá bóng hiện đang ngồi ghế TTK của VFF, còn không phát hiện ra được điều này, thì việc chấm bạn làm Phó tiến sỹ chính là cái tát giáng vào mặt mấy thằng mua quan bán tước của VFF.
    (Nếu bạn không bằng lòng thì cứ coi như tớ đùa vậy).
  7. UHY

    UHY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thắng Lào trong thế thua

    Cuối OVN đã lết qua vòng bảng với vị trí nhất bảng một cách đầy may mắn. Có thể nói OVn không xứng đáng vào vòng bảng, tôi thấy cả Lào và Malaysia đều đá có hồn hơn OVN.

    Vậy nguyên nhân vì sao:

    1. Đầu tiên phải nói đến vai trò của HLV trưởng. Mặc dù đã gắn bó với bóng đá Việt Nam gần chục năm trời nhưng dường như Riedl không tìm ra được lối đá phù hợp với người Việt Nam. Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với hàng tiền vệ dăng ngang của VN và lối đá chủ yếu là tấn công biên đã không còn xa lạ gì với các HLV bóng đá trong khu vực. Bên cạnh đó Reidl rất chậm chạp trong việc thay đổi chiến thuật trong khi đội nhà bế tắc. Mọi sự thay đổi của Reidl chi là thay đổi nhân sự từng vị trí chứ chưa bao giờ thay đổi sơ đồ và lối đá trong 1 trân đấu. Trận nào cũng như trân nào, dù thắng hay thua Anh Đức cũng vào thay Thanh Bình, Duy Nam vào Thay Minh Chuyên. hết.
    Không những chiến thuật thì yếu kém mà HLV trưởng không biết thúc đẩy, động viên các cầu thủ thi đấu. Nhiều cầu thủ bất mãn với HLV trưởng khi sau trân thua Sing Reidl đổ hết tội cho học trò.
    2. Nội bộ lục đục thiếu tin tưởng với nhau. Do vậy không phối hợp với nhau
    3. Dường như việc tính toán điểm rơi phong độ cảu Ban Huấn luyện không chính xác, các cầu thủ đều thì đấu với phong độ rất kém so với chính mình. Bằng chứng rõ nhất là Long Giang với Việt Cường. Ở vòng loại Olympic Bắc Kinh, trước các cầu thủ to con như thế họ khiếm khi đe doạ bóng bổng được khung thành VN. Còn ở Sea Games bất cứ pha bóng bổng nào rót vào khu vực 16m50 của OVN đều có thể dẫn đến bàn thắng.

    Giải pháp cho bóng đá VN về ngắn hạn là phải thay đổi Ban HL,
    Còn về dài hạn cần phải thay đổi cơ cấu tổ chức của Liên đoàn, Liên đoàn cần trở thành tổ chức xã hội thực sự độc lập được bầu ra 1 cách dân chủ thực sự và không phải là con của Uỷ ban TDTT và loại bỏ hết các quan chức của Uỷ ban Thể dục thể thao ra khỏi liên đoàn. Có thế bóng đá VN mới phát triển được
  8. quyenfrince

    quyenfrince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm yếu của u23 vn bây h chỉ là tâm lý....và phải biết vượt qua chính mình ............đoàn kết.....đex sợ ai lun
  9. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Ông bạn khoai sắn của tôi ơi, cái chủ đề của ông là LÙ LÙ TIẾN, đọc trại ra theo kiểu Bắc, được hiểu là Có TIỀN sẽ LÚ.
    Đảng ta, nhà nước, chính phủ, nhân dân, người hâm mộ ta đã phí không biết bao nhiêu tiền của để nuôi dưỡng ban bệ VFF cùng với tuyển lớn tuyển bé, thế mà hôm nay chúng ta được chứng kiến một màn thí đấu ngày càng "mãn mục", hay nói chính xác hơn là mãn Nhục!!!
    đúng là LÙ LÙ TIẾN nên TIỀN LÀM LÚ.
  10. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Mới chập tối mà bác này đã ngủ rồi à? Mơ khiếp quá!

Chia sẻ trang này