1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    hay
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    nguoichaua: Khóa 1 tháng, treo post bài 6 tháng
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đúng rồi, cứ nghe thấy giọng điệu dè bỉu người mình vì can tội đánh lại Pháp , Mỹ là em lại sôi máu lên! MÌnh có thuê đầy tớ thì cũng thích đứa nào nó đàng hoàng tử tế, chứ cái loại ôm chân nịnh hót trục lợi thì chỉ có nước nhổ vào mặt.
    Nói vớ vẩn mà không biết nhục! Chán quá...
  4. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì mấy cái thằng như buonet hay TuanUSA gì đấy nếu ghét dân Gừng thì vào box Gừng mà chửi, cứ bô bô ở đây làm gì, post bài thì chẳng có tính chất xây dựng gì cả. Nếu các ông không thích bóng đá Việt Nam, không muốn đóng góp tích cực thì đừng vào đây nói xằng nói bậy nữa. Để ý từ giải trước đến giờ, mấy cái thằng này tư duy vẫn vậy, đúng là ngu lâu khó đào tạo.
    Về phần CV trận vừa qua đá thế các ông còn chê nó điều gì nữa. Tôi không phải dân Nghệ mà bênh nó nhưng thử hỏi ở VN bây giờ có thằng tiền đạo nào được như nó không (nếu không muốn nói nó là tiền đạo toàn diện nhất VN kể từ lứa những năm 90 trở về đây). Về trận vừa rồi thì tôi chỉ xem được hiệp 2 nhưng có cảm giác lối đá chưa được nhuyễn lắm. Do tuyến giữa không cầm được bóng và bọn Mã thể lực tốt đá rất rát, cũng may là CV chớp được 2 cơ hội nên dễ đá hơn. Hai trung vệ là 2 chú lùn cũng không ổn tí nào nếu gặp Sing, ông Đần sẽ phải thay đổi 1 trong 2 vị trí này.
    Thắng trận đầu như vậy là may mắn rồi, hy vọng là năm nay chúng nó đá sạch . Nói thật là suốt bao năm qua người hâm mộ ở quê nhà luôn bị chúng nó lừa, từ tiger cup 96, 98...cho đến sea games ..2001, 2003, 2005 nên bây giờ cũng tỉnh ra chút ít rồi . Chúng mày cứ cố mà đá đi, đá thật, đá sạch và bao giờ lấy được huy chương vàng hay cup vô địch thì bọn tao mới hoan hô và thưởng cho nhé.
    Đang type bên kia thì topic đã bị khoá nên pệt vào đây vậy
  5. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Điểm yếu lớn nhất của tuyển bây giờ là tuyến giữa. Quá lởm, đặc biệt vị trí của Phùng Công Minh đã có nhiều người phản ánh, chậm, kỹ thuật trung bình yếu, thể hình ko nổi bật, chọn vị trí cũng ko xuất sắc, làm chân thu hồi thế là rất đuối. Hàng công cũng ko hiểu sao tồn tại 1 chú tệ hại như Anh Đức, còn lại đều có thể chấp nhận được. Vấn đề có vẻ là ko tìm được người.
  6. freakinggood

    freakinggood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    116
    hehe trò tìm điểm khác nhau này hay đấy, dí cả mắt vào màn hình
  7. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em ko được xem đầy đủ nhưng thấy mọi người càng ngày càng kêu chú Tấn Tài, híc ko bít ông Đ để chú họ Mai ngồi ngoài làm gì ko bít hay là con bài chiến thuật nhỉ?
    Nói chung O Vn bây h có 2 chú là vứt đi đầu tiên là AĐức và TTài. Còn Phùng Minh thì bây h ở lua tuoi O co duoc chu nao hon dau
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Vấn đề sự kiện
    Thắng to...
    SEA Games 2 năm trước, trong trận khai mạc trước Singapore, khi thế trận cân bằng và chưa thấy đường ra thì bất ngờ cú sút phạt rất hiểm của Văn Quyến đã đánh gục đối thủ khó chơi của Việt Nam.
    Chiến thắng hai năm trước không cho thấy dấu ấn của một tập thể nhưng nổi lên vai trò của một cá nhân rất cần thiết cho một trận đấu dùng dằng. Chiều qua, lần này là Công Vinh - người mở ra nút thắt cho đội Việt Nam sau một hiệp một bế tắc và không tìm thấy lối ra. Lại một lần nữa, trận khai mạc bóng đá Việt Nam vượt qua đối thủ nhờ dấu ấn quan trọng của một cá nhân.
    Công Vinh hôm qua đã làm nên hai bàn thắng ngoạn mục và một đương chuyền như đặt sau pha giật tốc độ hút hết cả hàng thủ Mã về biên phải. Không có hat-trick nhưng điều Vinh làm còn hơn cả một hat-trick.

    Chính Vinh hôm qua đã quyết định đến số phận trận đấu sau 15 phút nghỉ giữa hiệp được ông thầy người Áo dặn dò rất nhiều.
    Nhưng hôm qua, nghe nhiều chuyên gia thốt lên "Thắng to mà vẫn lo" bỗng giật mình với những gì chúng ta đang có: Một hàng công với một mình Công Vinh tỏa sáng, một hàng thủ khá vất vả dù đối phương không sắc bén.
    Hôm qua, Việt Nam đã mở hàng bằng trận thắng to. Hy vọng là nó sẽ giúp các cầu thủ thêm hưng phấn, chứ không hài lòng với những gì mình đang có.
    Và mong từng người, từng vị trí hiểu rằng chúng ta thắng lớn vì đối thủ chưa lớn, chứ không phải vì chúng ta đã lớn.
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ở tầm U23 thì Sing cũng vớ vỉn như Malai thôi.Nhưng nói chung, quả thực tôi ko tin với lối đá ngày hôm qua có thể vđ được. Chỉ cần hôm qua là cái đội Malai từng đá segame ở Việt Nam năm 2003 thì chắc là tèo 2.3 trái rồi.Đội hình Malai hôm qua ko có ai được như Indra Putra và Arma Rizan năm 2003, t oàn cầu thủ phọt phẹt, đá quá non nớt.
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Vấn đề sự kiện
    Thắng to...
    SEA Games 2 năm trước, trong trận khai mạc trước Singapore, khi thế trận cân bằng và chưa thấy đường ra thì bất ngờ cú sút phạt rất hiểm của Văn Quyến đã đánh gục đối thủ khó chơi của Việt Nam.
    Chiến thắng hai năm trước không cho thấy dấu ấn của một tập thể nhưng nổi lên vai trò của một cá nhân rất cần thiết cho một trận đấu dùng dằng. Chiều qua, lần này là Công Vinh - người mở ra nút thắt cho đội Việt Nam sau một hiệp một bế tắc và không tìm thấy lối ra. Lại một lần nữa, trận khai mạc bóng đá Việt Nam vượt qua đối thủ nhờ dấu ấn quan trọng của một cá nhân.
    Công Vinh hôm qua đã làm nên hai bàn thắng ngoạn mục và một đương chuyền như đặt sau pha giật tốc độ hút hết cả hàng thủ Mã về biên phải. Không có hat-trick nhưng điều Vinh làm còn hơn cả một hat-trick.

    Chính Vinh hôm qua đã quyết định đến số phận trận đấu sau 15 phút nghỉ giữa hiệp được ông thầy người Áo dặn dò rất nhiều.
    Nhưng hôm qua, nghe nhiều chuyên gia thốt lên "Thắng to mà vẫn lo" bỗng giật mình với những gì chúng ta đang có: Một hàng công với một mình Công Vinh tỏa sáng, một hàng thủ khá vất vả dù đối phương không sắc bén.
    Hôm qua, Việt Nam đã mở hàng bằng trận thắng to. Hy vọng là nó sẽ giúp các cầu thủ thêm hưng phấn, chứ không hài lòng với những gì mình đang có.
    Và mong từng người, từng vị trí hiểu rằng chúng ta thắng lớn vì đối thủ chưa lớn, chứ không phải vì chúng ta đã lớn.
    NGUYEN NGUYEN

Chia sẻ trang này