1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Các ông bạn lại lo chửi nhau mà quên mịa cái chủ đề.
    Hôm qua ngồi xem TV truyền trận OV-OM mà thấy cáu cái bọn Thái Dúi, chúng nó bố trí sân chẳng khác gì giải cấp huyện cấp xã ở VN, có duy nhất 1 cái Ca mê ra thì đặt ở ví trí không thể nào tởm hơn. Mịa chúng nó, nhìn màn hình mà tức anh ách. Mấy pha bóng lên xuống chẳng coi được tổng thể, thằng cameraman cóc có năng lực quay trực tiếp các trận bóng đá hay sao ấy.
    Nếu ngày mai mà chúng nó vẫn bố trí đá ở cái sân hủi đấy thì quả thực là phát bệnh lên với mấy thằng Thái Dúi này mất.
  2. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Thắng. Thằng Sing gặp cả Cam và Lào đều chỉ hòa 0-0 thôi.
    Dự đoán 2-0
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    OV hôm qua lộ mịa hết vở rồi, chẳng qua chỉ là sự toả sáng cá nhân trước một thằng không biết đá bóng thôi.
    Thằng OS nếu khôn ra, lợi dụng ưu thế thể hình thể lực đá press toàn sân, phương châm: Bắt chặt cánh - Đánh trung lộ - Độ bóng cao - Nhảy đánh đầu - OV tắc tử.
    Mịa, cái kiểu chấp 1 tiền đạo (Thanh Bình + Anh Đức = 0), chấp 1 tiền vệ trung tâm (Minh Chuyên mất hút con mẹ hàng lươn), chấp 1 cánh (Tấn Tài chỉ ngoáy ngó bên cánh đến nửa sân địch là tạt bóng) + Hàng thủ cả mùa chuẩn bị toàn Long Giang + Xuân Hợp nhưng đến phút cuối lại là LG + Việt Cường, chuyên để hổng giữa 2 thằng với nhau và giữa 2 thằng với cu thủ môn, thì không biết là sẽ thủng lưới lúc nào.
    Bàn thua của OV hôm qua trong tình thế Đức Cường va chạm với ... Quang Thanh để ngã lăn quay. bóng bổng lập bập thì Long Giang + Việt Cường nhìn nhau rồi cùng nhường cho thằng Mã lao vào đánh đầu, thì thằng Sin làm gì chẳng nhìn ra điểm tử huyệt trong hàng thủ của OV?
    Ngày mai hoà 1-1 hoặc 2-2 là may mắn cho OV.
    Hy vọng các em sẽ nóng máy kịp thời để đừng tái diễn trò lập cập trong trận OV-OM
  4. CHASUDAVICA

    CHASUDAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ANH EM ặI TỏằI 3/12 M? THỏđNG SING MONH ĐUA ĐEEES....
    [​IMG]
  5. CHASUDAVICA

    CHASUDAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    O.VN CHẮC CHẮN SẼ THẮNG O.S VỚI TỶ SỐ 1-0 TRỞ LÊN
    A-E MÌNH ĐUA ĐÊEEEE...[​IMG]
  6. CHASUDAVICA

    CHASUDAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    XEM LẠI CHỦ ĐỂ TOPIC LÀ CÁI DỀ MÀ CÁC EM CÃI NHAU THÍA HỬ, CÓ IM NGAY ĐI KO
    [​IMG]
  7. TIMENOWAIT

    TIMENOWAIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    2-1 cho Việt Nam, Thanh Bình và Vũ Phong ghi bàn. Pằng pằng
  8. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    ???
    Đúng là có vấn đề về IC
  9. CHASUDAVICA

    CHASUDAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Đúng rồi, bàn thắng của HĐ trong trận đó là sự vô tình chứ k0 phải cố ý, thế nên sau trận đấu này HĐ phải lên xuống giải trình với một số người khác vì tội dám đá bể nồi cơm của anh em.
    Sau này đội bóng Việt nam nào có Huỳnh Đức là y như rằng đội bóng đó không có cửa đá sạch. Gần đây nhất là thằng Đà nẵng. Dẫu năm nay có bán thương hiệu cho SH bank, nhưng nếu còn lưu dung anh Huỳnh Đức thì chắc là ông SH bank chỉ phí tiền mua nợ vào người thôi.
    Trong số những khuôn mặt đen hồi ấy, còn có anh Hồng Sơn, Một anh Đỏ (hồng) làm nền, một anh Vàng (huỳnh) làm điểm chấm phá, rõ ràng là lá cờ đỏ sao vàng hồi ấy được làm bằng giấy pơ luya. Trông thì đẹp mã nhưng gặp mưa là nát, gặp gií là rách, nên đội VN hồi đó, và sau này chỉ vô địch về nhì.
    Bây giờ anh HS về nắm trẻ Thể Công, chắc lứa trẻ Thể Công sẽ nhanh chóng nắm được tinh thần và phương cách bán độ của anh ấy.
    Seagames năm nay anh Hồng Sơn được cử làm HLV phó đội Futsal, chưa đá đã thấy mùi thối. chắc kết quả thế nào thì bà con đành nín thở chờ xem.

Chia sẻ trang này