1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 18/10/2007
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/10/3B9FB5D2/
    Công Vinh: ?~Ở SEA Games lần này, Thái Lan phải sợ VN?T
    Thủ quân đội U23 VN tuyên bố như vậy, sau khi biết kết quả bốc thăm tại SEA Games 24. HLV Riedl, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cũng đều tin rằng đội chúng ta sẽ vào chung kết.
    Tiền đạo số một của bóng đá Việt Nam hiện nay, Lê Công Vinh, phát biểu: ?oTrước đây, đúng là các cầu thủ Việt Nam thường rất sợ khi phải gặp Thái Lan, nhất là ở những trận đấu loại trực tiếp. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Với những thành công của đội chúng ta trong năm qua, tôi tin rằng, ở SEA Games 24 này, người Thái sẽ phải ngại Việt Nam?.
    ?oCác năm về trước, đội Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi nhưng không có một tập thể mạnh vì ai cũng cho mình là số một. Hiện nay, sự trưởng thành của các cựu binh và khát khao cống hiến, khát khao thể hiện của các cầu thủ trẻ tạo cho đội U23 Việt Nam sự đoàn kết và đó chính là sức mạnh của chúng ta. Ngoài ra, đây là SEA Games cuối cùng của rất nhiều cầu thủ như Tấn Tài, Quang Thanh và cả tôi nữa nên tất cả đều quyết tâm lắm. Mong rằng, trước khi quá tuổi, lứa cầu thủ chúng tôi có thể mang về một tấm HC vàng bóng đá nam?, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2004 và 2006 nói thêm.
    Trong khi đó, HLV Riedl nhấn mạnh: ?oChúng ta đặt mục tiêu vào chung kết và cao hơn là đoạt HC vàng cơ mà, nên tôi chẳng phải sợ đối thủ nào cả. Tôi đánh giá cao tất cả các đội, nhất là Thái Lan nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng tại SEA Games này. Tôi đang có trong tay những cầu thủ giỏi, một tập thể đoàn kết và quan trọng là sạch sẽ hơn giải đấu cách đây 2 năm?.
    ?oHiện nay, so với SEA Games 2005, U23 Việt Nam không có những cá nhân nổi bật như Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh ?" những cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Tuy nhiên, với Công Vinh, Vũ Phong và nhiều cầu thủ quan trọng khác, chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào thế hệ này?, nhà cầm quân người Áo nói thêm.
    Tỏ ra rất vui vẻ và tự tin, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nói: ?oVới kết quả bốc thăm, tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng U23 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng B, còn Thái Lan cũng sẽ đứng đầu bảng A. Hai đội bóng mạnh nhất sẽ gặp lại nhau ở chung kết. Với thực lực, khả năng chuyên môn và kinh nghiệm tích luỹ sau những đấu trường như vòng loại Olympic, Asian Cup, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể giành HC vàng. Chúng ta sẽ cố gắng từng trận một nhưng sẽ đá đến trận cuối cùng và giành chiến thắng?.
    Riêng Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn lại tỏ ra thận trọng hơn: ?oThái Lan và Việt Nam là hai đội mạnh nhất nhưng hãy cẩn trọng với sự đầu tư mạnh của Singapore và Malaysia. Các cầu thủ Việt Nam cần duy trì sự tập trung, tích luỹ thể lực và kinh nghiệm để sẵn sàng đương đầu với thử thách và giành thắng lợi. Tôi tin, U23 Việt Nam sẽ thi đấu thành công ở giải đấu này?.
  2. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bảng A: Thái Lan, Indonesia, Myanmar, và Campuchia.
    Bảng B: Việt Nam, Singapore, Malaysia, và Lào.
    dự đoán:
    Bảng A: Thái Lan, Indonesia, Myanmar, và Campuchia.
    Thai-Indo: 1-0
    Thai-Myanmar: 2-1
    Thai-Campuchia: 4-0
    Indo-Myanmar: 1-1
    Indo-Campuchia: 3-0
    Myanmar-Campuchia: 3-0
    Bảng B: Việt Nam, Singapore, Malaysia, và Lào.
    VN-Sing: 3-1
    VN-Malay: 4-1
    VN-Lao: 10-0
    Sing-Malay: 2-1
    Sing-Lao: 8-0
    Malay-Lao: 3-0
    Bán kết:
    Thái-Sing: 2-0
    VN-Indo: 2-1
    Chung Kết:
    Việt Nam-Thai:......3-2 VN!!!!
    VÔ ĐỊCH!
  3. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    VFF chưa vội kiến nghị lên BTC SEA Games
    Trái ngược với dư luận báo chí tỏ ra bất bình với lịch thi đấu môn bóng đá nam của Ban Tổ chức (BTC) SEA Games 24, Tổng Thư ký LĐBĐ VN (VFF) Trần Quốc Tuấn nói: ?oChúng tôi chưa vội làm đơn kiến nghị lên BTC SEA Games. Khi nhận được thông báo chính thức từ phía BTC và cân nhắc tình hình thực tế thì VFF sẽ có phản ứng nếu thấy cần thiết?.

    Ông Tuấn cho biết, hiện nay, BTC SEA Games 24 của Thái Lan vẫn chưa có một thông báo chính thức nào. Thậm chí, trên website của LĐBĐ Thái Lan cũng chưa công bố lịch thi đấu này.
    Theo như lịch thi đấu mới được công bố, U23 VN sẽ phải thi đấu trận mở màn bảng B vào lúc 13 giờ và đụng độ ngay Malaysia, sau đó gặp Singapore và trận cuối đối mặt Lào cùng 15 giờ 30. Trong khi đó tất cả các trận đấu của U23 Thái Lan đều được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 và 19 giờ 45, thời điểm lý tưởng với môn bóng đá. Về vấn đề này, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: ?oBTC đã đánh mã số bốc thăm để xếp lịch nên chúng ta buộc phải chấp nhận chứ không thể muốn chọn đối thủ ?onhẹ ký? đá trước là được. Về giờ thi đấu, tôi được biết do sân không có đèn mà lại tổ chức hai trận đấu vào cùng một ngày nên chúng ta muốn kiến nghị cũng rất khó?.
    Theo quan điểm của ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic VN kiêm trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 24, nước chủ nhà SEA Games luôn tự cho mình những ưu tiên nho nhỏ. Việc sắp xếp lịch thi đấu cho môn bóng đá như vậy thì cũng chưa có gì mà phải ầm ĩ. Chúng ta đã từng phải chịu sự chèn ép trắng trợn hơn nhiều?.
    Nhìn một cách tổng thể thì lịch thi đấu trên cũng không chỉ khó riêng cho U23 VN. Malaysia thậm chí còn phải đá hai trận đầu tiên của vòng bảng lúc 13 giờ! Chính HLV A.Riedl cũng thể hiện rõ quan điểm ?okhó người khó ta? và ?ochúng ta phải chấp nhận thực tế khách quan trong môi trường thể thao Đông Nam Á?. Ông Riedl khẳng định: ?oNếu chúng ta đá bằng thực lực của mình và có phong độ tốt, vòng đấu bảng không phải là một trở ngại đáng kể dù giờ thi đấu có khắc nghiệt thế nào đi nữa?.
    ===> HÈN!
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cái giải SeaGames này nó thúi hoắc từ hồi nào đến giờ. Chỉ có đám cow head Vê Ép Ép mới coi trọng cái giải này hơn giải Asian Cup hoặc World Cup. Giải này VN nên cho nguyên một đội hình dự bị như trận gặp Zimbauwe nhưng loại Tấn Tài ra thì cũng đá chẳng thua ai.
  5. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Hehe. Bác đánh giá hơi bọn Xiêm hơi bị thấp nhỉ. Ở bảng A bọn Xiêm thừa sức hấp diêm tất cả các chú còn lại mỗi chú chênh lệch ít nhất 2 trái. Riêng với Cam bốt, chắc lại như mọi năm, không dưới 6 trái mang về. Ở bảng này suất thứ 2 có lẽ cho In đô thì hợp lý.
    Bảng B.
    Đá trưa mà ăn được Sing cộng tới 3-1 thì em thấy hơi hoang đường. Sing trước giờ nó chẳng coi VN ra gì. Nói tới VN là bọn nó nói tới cô dâu Việt chứ tuyệt không có bóng đá. Nó nể mỗi Thái dối thôi. Mình trước giờ đá với Sing cũng đâu có hơn gì nó lắm. Trận này mình hòa hoặc ăn chênh 1 bàn (2-1).
    Mình đá Mã trận đầu tiên. Có thể thắng được 2 trái đấy.
    Lào thì không biết nhưng mà thắng được 10-0 thì siêu tưởng thật. Dù sao cũng là ý hay. Em thì chỉ nghĩ mình có ăn được thì chỉ 3 đến 4 trái thôi. Nhân dân các bộ tộc Lào giờ cũng không dễ bị bắt nạt đâu.
    Bảng này em nghĩ là Việt Nam và Sing vào. Thứ tự thì thế nào chưa dám đoán. Mình mà đứng thứ 2 thì sẽ đổi màu huy chương thành màu Đồng. Còn không thì phải chờ xem trận Thái - Sing thế nào. Thái ăn thì mình dễ đứt. Sing ăn thì còn dễ đứt hơn. Gì chứ 2 đội vòng bảng gặp lại nhau kết quả hay đổi ngược lắm.
    Hehe. Em vẫn mong được Vàng lắm. Du vay, quan trọng nhất vẫn là thể hiện được lối đá thuyết phuc. Như bọn Nhật y, kết quả có thể lúc này lúc khác. Nhưng đẳng cấp và cách đa của nó mình đều phải công nhận.
    Được romeas sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 05/11/2007
  6. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Đấy ng ta gọi là bệnh Thành tích ..chủ nhà fải nhất ...lần trc ở Vn trọg tài xử ép đội bạn...lúc ở nc nó ...nó lại ép lại ..âu nó cũng là cái "Liễn " ..Nó do bệnh cả...ko fải tự nhiên sinh ra đâu!

    Ông Tuấn cho biết, hiện nay, BTC SEA Games 24 của Thái Lan vẫn chưa có một thông báo chính thức nào. Thậm chí, trên website của LĐBĐ Thái Lan cũng chưa công bố lịch thi đấu này.
    Theo như lịch thi đấu mới được công bố, U23 VN sẽ phải thi đấu trận mở màn bảng B vào lúc 13 giờ và đụng độ ngay Malaysia, sau đó gặp Singapore và trận cuối đối mặt Lào cùng 15 giờ 30. Trong khi đó tất cả các trận đấu của U23 Thái Lan đều được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 và 19 giờ 45, thời điểm lý tưởng với môn bóng đá. Về vấn đề này, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: ?oBTC đã đánh mã số bốc thăm để xếp lịch nên chúng ta buộc phải chấp nhận chứ không thể muốn chọn đối thủ ?onhẹ ký? đá trước là được. Về giờ thi đấu, tôi được biết do sân không có đèn mà lại tổ chức hai trận đấu vào cùng một ngày nên chúng ta muốn kiến nghị cũng rất khó?.
    Theo quan điểm của ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic VN kiêm trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 24, nước chủ nhà SEA Games luôn tự cho mình những ưu tiên nho nhỏ. Việc sắp xếp lịch thi đấu cho môn bóng đá như vậy thì cũng chưa có gì mà phải ầm ĩ. Chúng ta đã từng phải chịu sự chèn ép trắng trợn hơn nhiều?.
    Nhìn một cách tổng thể thì lịch thi đấu trên cũng không chỉ khó riêng cho U23 VN. Malaysia thậm chí còn phải đá hai trận đầu tiên của vòng bảng lúc 13 giờ! Chính HLV A.Riedl cũng thể hiện rõ quan điểm ?okhó người khó ta? và ?ochúng ta phải chấp nhận thực tế khách quan trong môi trường thể thao Đông Nam Á?. Ông Riedl khẳng định: ?oNếu chúng ta đá bằng thực lực của mình và có phong độ tốt, vòng đấu bảng không phải là một trở ngại đáng kể dù giờ thi đấu có khắc nghiệt thế nào đi nữa?.
    ===> HÈN!
    [/quote]
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Tân HLV U-23 Thái Lan "do thám" U-23 VN
    Tân HLV U23 Thái Lan đã âm thầm đến Hà Nội để "xem giò xem cẳng" U23 VN. HLV Thongsak Sumpahangsit cho biết sở dĩ có chuyến "công tác" bất ngờ này là do ở SEA Games này, Thái chỉ ngại mỗi Việt Nam.
    Trên tầng 5 khán đài A sân Mỹ Đình trận U23 VN - Olympic Phần Lan có một vị khách đặc biệt. Đó là Thongsak Sumpahangsit, tân HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan. Ông ngồi một mình ở một góc khuất, cắm cúi ghi chép và ghi hình trận đấu bằng chiếc camera cá nhân.
    "Tôi vừa đến Hà Nội chiều nay để xem trận đấu cuối cùng của U23 VN tại Agribank Cup 2007. Thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đặc biệt là đội Olympic tiến bộ rất nhanh nên LĐBĐ Thái Lan muốn tôi tận mắt chứng kiến xem U23 VN đã tiến bộ như thế nào", ông Thongsak mở đầu câu chuyện.
    Rồi ông tự giới thiệu về mình: "Tôi là Thongsak Sumpahangsit, tân HLV trưởng U23 Thái Lan. Thực ra, việc tôi trở thành HLV mới của U23 Thái Lan tại SEA Games 24 ở chính đất Thái Lan cũng ít người biết vì vẫn còn là "bí mật" mà. Tôi mới bắt tay vào công việc chuẩn bị và vẫn chưa được thông báo chính thức rộng rãi".

    Ông Thongsak (hay còn gọi là Thongsuk) cùng các thành viên BHL ĐTQG Thái Lan tại Asian Cup 2007
    "Tôi hiện đang là trợ lý cho HLV Chanvit Phalajivin ở ĐTQG. Đầu tháng 11 này, Thái Lan sẽ có 2 trận đấu cực kỳ quan trọng tại Vòng loại World Cup 2010 với Yemen nên phía lãnh đạo LĐBĐ Thái muốn HLV trưởng tập trung hết sức vào ĐTQG. Do xác định đó là sân chơi lớn có ý nghĩa hơn nhiều SEA Games nên Chanvit phải "hy sinh" việc dẫn dắt U23 Thái Lan và tôi được thay thế", vị HLV này cho biết.
    "Ở Asian Cup 2007, Việt Nam đã gây sốc với việc là đội duy nhất trong 4 nước đăng cai lọt vào tứ kết. Dù thua Iraq 0-2 nhưng các bạn đã khiến cả Đông Nam Á phải tôn trọng. Ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, Olympic Việt Nam cũng chơi tốt và lọt vào vòng 2.
    Theo chúng tôi biết, bóng đá VN đang có một dàn cầu thủ trẻ tài năng và tiến bộ rất nhanh. Ở khu vực, Thái Lan chỉ ngại duy nhất Việt Nam và coi các bạn là đối thủ lớn nhất trên con đường bảo vệ chức vô địch.
    Vì thế, tôi với tư cách HLV trưởng U23 Thái Lan đã phải có mặt ở đây để trực tiếp xem U23 VN thi đấu", HLV Thongsak Sumpahangsit cho biết lý do khiến ông bay từ Thái Lan sang Việt Nam để xem một trận đấu rồi về ngay.
    "Vậy ông thấy U23 VN chơi trận này như thế nào?"
    "Thật khó để nhận xét về đối thủ khi chỉ xem có một trận đấu, lại gặp đối tượng mạnh hơn toàn diện. Nhưng tôi thấy U23 VN đã chơi tốt và thể hiện sức mạnh của mình. Tôi đã từng xem Olympic VN đá qua băng hình và thấy về cơ bản, các bạn vẫn thế. Một đối thủ mạnh và đáng gờm, cần phải đề phòng".
    Tân HLV của U23 Thái Lan phân tích thêm: "Theo cảm nhận ban đầu thì U23 VN vẫn mang những đặc điểm truyền thống của ĐTVN, từ lối chơi, chiến thuật đến tinh thần thi đấu máu lửa. So với 2 năm trước, U23 VN đã có thay đổi nhiều nhưng cách chơi cũng như cách thức vận hành hệ thống thì không có nhiều khác biệt".
    "Ông thấy cầu thủ nào đáng chú ý nhất? Và đâu chính là điểm mạnh nhất của U23 VN?"
    "U23 VN rất chú trọng tấn công biên. Tôi thấy ấn tượng với các cầu thủ đá cánh, cả số 17 (Vũ Phong) lẫn số 12 (Tấn Tài). Đó là những cầu thủ hay, công thủ toàn diện và lên biên rất nguy hiểm.
    Về điểm mạnh, tôi nghĩ các bạn có con người tốt và một lối chơi hợp lý. Đối thủ nào gặp Việt Nam cũng ngại tinh thần chiến đấu của các bạn".
    Sau khi khen U23 VN hết lời, HLV Thongsak Sumpahangsit bày tỏ quan điểm thẳng thắn: "Không phải chỉ riêng tôi mà ở Thái Lan, tất cả đều nghĩ đối thủ lớn nhất hiện nay là U23 VN. Chắc chắn 100% các bạn sẽ có mặt ở trận chung kết và Thái Lan muốn vô địch phải vượt qua Việt Nam ở trận đấu cuối. Chúng tôi xác định rõ điều đó với nhau và có sự chuẩn bị từ trước".
    "Quan điểm cá nhân ông, nếu Việt Nam đụng Thái Lan ở trận chung kết, cơ hội cho U23 VN là bao nhiêu %?"
    "50-50 thôi". Rồi để lý giải cho nhận định rất xã giao theo kiểu bài vở của mình, vị HLV này nói: "Bạn có thể nghĩ Thái Lan mạnh hơn, cơ hội chiến thắng lớn hơn nhưng thôi thì không cho là thế. Về trình độ, hiện nay Thái Lan không hơn Việt Nam nhiều, nhất là khi các bạn tiến bộ quá nhanh.
    Thái Lan có lợi thế chủ nhà nhưng Việt Nam lại có sức mạnh tinh thần. Chính xác ra là khát vọng vô địch vô cùng lớn lao, điều mà có thể Thái Lan không sánh được. Thực sự chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam".
    "Tôn trọng tới mức BTC xếp U23 VN đá lúc giữa trưa, từ lúc 13h30. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào nhỉ?"
    "À, theo tôi được biết thì đó là lý do bất khả kháng mà thôi. Trận đấu đó phải đá sớm để khai mạc SEA Games. Đó sẽ là lễ khai mạc rất lớn, hoành tráng và mất nhiều thời gian nên U23 VN phải đá sớm chứ tôi không nghĩ đó là tiểu xảo".

    Các cầu thủ U-23 Thái Lan tại SEA Games 24 là những người rất giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế
    Ông Thongsak Sumpahangsit thanh minh. "Chúng tôi tôn trọng Việt Nam nhưng chẳng "sợ hãi" đến mức phải làm như thế".
    Như tôi chẳng hạn, sau khi xem xong trận đấu này thấy rằng U23 VN và U23 Thái Lan đang ở một trình độ ngang nhau. Còn 1 tháng nữa là đến SEA Games và tôi nghĩ trong quãng thời gian chuẩn bị gấp rút này, đội nào tạo được bước bật vọt cuối cùng sẽ nắm ưu thế trong cuộc chiến giành chức vô địch".
    Trước khi chia tay, tân HLV trưởng U23 Thái Lan bật mí: "Chúng tôi cũng có những lo lắng bởi gặp nhiều khó khăn. Thai-League đến tận ngày 27/11 mới kết thúc, nghĩa là U23 Thái Lan có đúng 4 ngày tập trung đầy đủ quân số.
    Như thế cũng có nghĩa là chẳng có đá tập hay chuẩn bị gì cả. Sẽ có nhiều cầu thủ mệt mỏi và khó bắt nhịp với guồng quay mới.
    Hãy so sánh với U23 VN, các bạn có cả một năm trời chuẩn bị và đá với nhau suốt ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, đó là thuận lợi lớn đấy chứ".
    "Tôi biết U23 VN mạnh và sẽ vào đến trận chung kết. U23 VN sẽ gặp Thái Lan và hãy chờ xem kết quả thế nào nhé", ông vui vẻ nói trước khi rời sân Mỹ Đình.
    Theo tiết lộ của vị HLV này, ông sẽ theo sát U23 VN và ở trận gặp Olympic Nhật Bản ngày 17/11 tới, ông sẽ lại bay sang Hà Nội để "soi" đối thủ một lần nữa.
    2 cầu thủ thử việc Manchester City sẽ đá SEA Games 24

    Theo tiết lộ của HLV Thongsak Sumpahangsit, U23 Thái Lan tại SEA Games 24 sẽ rất trẻ. Trong đội hình của họ chỉ còn lại 6 cầu thủ đã từng thắng U23 VN và giành chức Vô địch 2 năm trước, trong đó có Kiatprawut, Thada, Prat và tiền đạo Teerathep Winothai.
    9 cầu thủ trẻ đang khoác áo ĐTQG Thái Lan cũng sẽ được nhấc xuống đội U23 sau khi đá xong 2 trận VL World Cup 2010 với Yemen.
    Đặc biệt, 2 trong 3 cầu thủ đang thử việc ở Manchester City là Kiatprawut Saiwaew và Teerasilp Dangta cũng sẽ có mặt. Đây là 2 tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan, những người đã mới dẫn dắt U17 Thái xuất sắc vượt qua U17 Nhật Bản 2-0.

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Viet Nam oi Viet Nam, Sea Games này thắng Thái cũng chẳng vinh quang gì, bại thì càng nhục........
    Dòng đỏ => Thái nó chẳng thèm chơi với tụi nhãi nhép ĐNÁ nữa, còn VN cứ lúc nào cũng Sea games....acac......trên thế giói chẳng ai biết đến bóng đá VN, tầm nhìn mấy ông ở VFF và Riedl giống như chiều cao, thể lực của cầu thủ VN vậy, mà trên thế giới này chắc chẳng có đội tuyển quốc gia nào có chiều cao trung bình thấp hơn đội tuyển VN....hehe.....
    Dòng Tím => cón Riedl thì chẳng có gì mới cả.......Đá với Lào, Campuchia.......nó bắt bài được nó thủ kín thì chỉ hi vọng hoà.
    <!--Sign_End-->
    Được gravity sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 07/11/2007
    Được gravity sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 07/11/2007
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tớ thấy tên HLV Thái này chửi khéo VN chứ chẳng khen cái gì. VN làm đếch gì có tinh thần máu lửa. Cái tinh thần máu lửa này thực ra là lối chơi du côn của Huy Hoàng chuyên táng cẳng con người ta chứ máu lửa cái con khỉ gì. Còn cái từ máu lửa là do mấy tên phóng viên phịa ra chứ chẳng phản ánh được lối chơi thực sự của ĐT VN.
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    HLV nó nói rõ ràng thế rồi còn gì, VN chẳng khác gì trước kia, lối chơi vẫn đơn điệu như thế, như vậy trước kia bị luộc thì bây giờ cũng bị luôc thôi.
    Thái nó đã cho thằng khác lên làm HLV thì chứng tỏ nó rất yên tâm về KN vô dich Seagame rồi.
    Về cơ bản, tôi vẫn nghĩ Vn ko có cơ tại SG lần này, nhưng nếu có hi vọng, VN nên thua té tát và Đần ra đi, và với 1 đội ngũ cầu thủ như hiện tại. Chỉ cần 1 HLV như MDC, hay hay hơn là Calisto dãn dắt, đạt được nhiều "thành công lớn" mà lẽ ra chúng ta đã đạt được, thì sẽ mở mắt cho nhiều vị làm Bd ở VN, khi ng ta chien thang, ở một vị thế mới, có thể tư duy sẽ ko thể tăm tối mãi được nữa. Khi đó nhận định của nhiều chuyên gia, rồi sức ép của NHM nữa (lúc đó mới thực sự lớn) thi luc đó các lãnh đạo cũng ko thể nào cứ mãi giương kh "học hỏi" ra được nữa, vì như thế chẳng khác nào tự tát vào mặt khi sự t hật là VN có KN trở thành 1 đội mạnh của châu Á đã hai năm rõ mười.
    Nói tóm lại là VN cần một cú hích (tat nhien la phai hich trong vong 1, 2 nam), và mấu chốt là ở vị trí HLV trưởng, cần có một bàn tay tai năng để định hướng cho các cầu thủ vốn có tài nhưng lại sống trong một MT vô cùng láo nháo như ở VN
  10. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Ông Calisto từ một đội tuyển rệu rã dựng nên một đội bóng hừng hực sức chiến đấu, phát hiện một lô cầu thủ tài năng, mang về tấm huy chương đồng. Thế mà khơi khơi bị người ta đá khỏi ghế HLV không một lý do. Cứ nghĩ tới là nóng máu với cái đám VFF

Chia sẻ trang này