1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    @ Chủ topic. Sự thất vọng của bạn cũng không nhiều hơn hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam, đừng xoáy vào nỗi đau nữa. Có thể những cầu thủ hôm nay ngủ ngon nhưng nhiều người sẽ mất ngủ, đau, đau lắm. Nỗi đau này đã diễn ra mười mấy năm nay, mặc dù biết thất vọng nhưng vẫn hy vọng cho dù một điều gì nhỏ nhất. Hôm nay thất vọng, còn tệ hơn sự phản bội nhưng vẫn mong rằng ngày mai trời sẽ sáng. Việt Nam ơi cố lên.
    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 03/12/2007
  2. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Phản biện tí: Bác buonet thử tiến cử một số cầu thủ có năng lực tốt hơn vào nào? . Tôi thấy đây là lứa cầu thủ tốt nhất của U23 VN rồi còn gì ? Có chăng là phong độ của các cầu thủ xuống một cách khó hiểu trong trận gặp Sing này. Không hiểu liệu pháp tinh thần của BHL đi đâu mà các cầu thủ đá giải này như đi đá giao hữu vậy - không có một chút máu lửa nào cả.
  3. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Lafo Đần na?y ba?o thu? nhưng do sống ơ? Việt nam lâu nên khá lươn lẹo va? biết la?m vư?a lo?ng VFF. Chính vi? thế nên mới la?m bóng đá VN chi? luâ?n quâ?n va? mafi vâfn la? thă?ng tý hon không có sự phá cách na?o.
    Em thích cái lafo Calisto, cá tính, ngay thă?ng va? rất có ta?i, nhưng ông na?y không vư?a lo?ng các Sếp VFF nên không được trọng dụng.
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ai phá hoại treo hết, treo vĩnh viễn
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Bên lề... VN - Sing

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232401&ChannelID=484

    Trước không tin bác USA cứ hay chửi dân Nghệ nhưng giờ tôi có lẽ bắt đầu tin roài.

    Tan trận, một nhóm cổ động viên lớn tuổi chờ đón đội tuyển bên cạnh chiếc xa ca chở đội bóng để nói lời động viên. Gặp đội trưởng Công Vinh, một bác nữ lớn tuổi nói:?Đừng buồn con ạ, cố lên nhe, động viên anh em chơi tốt hơn nữa nghe con??. Thủ quân đội tuyển Olympic Việt Nam đáp lời với vẻ mặt lạnh tanh:?Có chi mà buồn, thắng Lào là vô bán kết thôi, có chi mà buồn??. Đứng ngay cạnh và nghe rõ cuộc đối đáp ấy, tôi có cảm giác như mình đang nghe những viên sỏi lăn rào rào dưới chân giữa những người cùng màu da, tiếng nói. Lẽ nào chỉ vì một trận thua mà mọi chuyện khác hẳn đi về khía cạnh tình cảm?

    Hoặc là PV báo Tuổi trẻ bơm vá, hoặc là cả lò bọn đá bóng Nghệ An nó bán độ theo thằng Huy Hoàng, Văn Quyến


    Được favourite sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 04/12/2007
  6. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ em lại đoán đúng , kiểu này thì Laos đành phải nằm dang mình nhắm mắt và mời anh Việt Nam hiếp dâm , chỉ sợ các anh Việt Nam lại ko đủ ... để mà xxx ẻm .
    Nói nghiêm túc chứ thua thế lại hay, cho các chú biết các chú là ai nhá
    Mí lị, ku Quang Thanh hôm nay là em pó tay, đá y như bán, trận sau chắc ngồi dự bị, Việt Cường dạt biên, Xuân Hợp vào, ít ra thì em vẫn thích Xuân Hợp ở chỗ nó .... cao, thêm liệu pháp tâm lý . Mí lị ku này phát động cũng ổng
    Tuy nhiên 2 cái "được" lớn nhất của U23 Việt Nam ở trận này là Thanh Bình đã chịu ghi bàn (nếu ko ghi trận sau đầu bò Anh Đức sẽ đá chánh) và Lê Tấn Tài đã bị đuổi, tạo điều kiện cho Vũ Phong qua phải và Tiến Thành vào trái, Oh yeahhhhhh, từ nay khỏi cần thấy chú lùn Tấn Tài làm hề trên sân
    Nên mừng đi các bác, em ra đường ăn mừng đây
    Nói thì nói chứ vào BK vẵn đc, nhưng nhục quá, nhất là nghe cái câu của lão Abrahamovic: Các bạn tự thua chứ ko phải tụi tui hay
  7. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Công Vinh: ''Tôi đã cố hết sức''
    Sau trận Việt Nam thua 2-3 trước Singapore, Công Vinh tới chỗ mẹ, em gái và người yêu, đang đợi sẵn ở phía ngoài sân. Tất cả không thể kìm được những giọt nước mắt. Bốn người ôm nhau khóc trước cửa sân. Mọi người xung quanh phải động viên.
    Công Vinh cùng em gái, người yêu và mẹ.
    Tiền đạo xứ Nghệ cho biết, anh đã thực sự nỗ lực hết mình trong từng đường bóng. Tuy vậy, bàn thắng từ chấm phạt đền của Công Vinh ở phút cuối chỉ giúp VN kết thúc trận đấu với tỷ số thua 2-3 trước Singapore.
    Công Vinh rất thất vọng với kết quả tệ hại này. Sau trận đấu, anh tâm sự: ?oThật buồn khi VN đã thua khi mà các cầu thủ thi đấu rất nỗ lực. Tôi đã chơi hết sức có thể, đã chuyền bóng, đã sút bóng và không ai có thể trách gì được tôi. Trong cả trận, tôi đã cố gắng chạy nhiều để tạo khoảng trống cho đồng đội và tự tạo cơ hội cho mình. Nhưng nó lần lượt trôi qua đáng tiếc?.
    ?oVN không gặp may nhưng Vinh đã rất cố gắng. Hy vọng rằng sang hiệp hai, VN sẽ chơi hay hơn và ghi được bàn thắng?, bà Tuệ cho biết khi hiệp một VN đã thua 0-3. Mong muốn của mẹ Công Vinh cũng được đáp ứng phần nào khi VN có hai bàn thắng trong đó có một bàn của con trai. Tuy nhiên, VN không thể lặp lại thành tích như trận ra quân.
    Sau trận này, bà Tuệ cùng con gái và cô con dâu tương lai sẽ rời Thái Lan. Họ sẽ chỉ được xem trận đấu cuối cùng của U23 VN tại vòng bảng qua TV. ?oĐừng buồn, cố gắng thi đấu nhé con?, bà Tuệ động viên trước khi về nước.
    Trong khi đó, tiền đạo Thanh Bình cho biết: ?oDù bị dẫn 3-0 trong hiệp một nhưng các cầu thủ vẫn rất hy vọng vào một tỷ số thuận lợi trong hiệp hai. VN đã vùng lên, thi đấu khởi sắc trong cả hiệp hai nhưng vận may đã không đển với chúng tôi. Chắc chắn chúng ta buộc phải thắng Lào ở lượt trận tới?.
    Thất bại trước Singapore ngay sau trận ra quân tưng bừng, thắng Malaysia 3-1, các cầu thủ VN đểu tỏ ra thất vọng. Khi trận đấu kết thúc, họ nán lại kỹ thuật trong ít phút rồi lặng lẽ rời sân. Chiếc xe đưa 20 cầu thủ và BHL từ từ chuyển bánh về làng VĐV. Trong xe, khuôn mặt các cầu thủ đều buồn.
    Hồng Quân (từ Korat)
    __________________
    Forumbongda
    cái này ở bên rum bóng đá hiện h vẫn chưa biết thế nào!E hi vọng CV ko phải loại người đó với lại cả mẹ, e gái và người yêu CV còn sang đến nơi cổ vũ cơ mà! Là con người các bác nghĩ ai làm vậy ko! Đây chắc là một nhà báo bức xúc quá đấy nghe nhầm giọng thằng ĐCường thành CVinh
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Bác có báo, tui cũng có báo nè:
    Thư từ Korat: Buồn đủ chuyện?

    Tấn Tài nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: Sĩ Huyên
    TTO- Đội nhà thua trận thì làm sao vui. Đêm 3-12, nhóm cổ động viên di chuyển bằng đường bộ từ TP.HCM sang Korat đã bắt đầu khởi hành quay ngược về nhà. Đường về dường như xa hơn khi đội nhà thất trận quá tệ hại trước Singapore ở lượt đấu thứ hai.
    >> U-23 VN hãy nhìn thẳng vào thực tế
    >> Thua vỡ mặt trước Singapore: Lạy trời, đó chỉ là tai nạn?
    >> Tường thuật trực tuyến: U23 VN thua U23 Singapore: 2-3
    90 phút trước trận đấu, tôi đến sân Nakhon Ratchasima. Cứ tưởng rằng mình đến sớm, nào ngờ nhóm cổ động viên đi bằng đường bộ (có mặt từ trận thắng Malaisia 3-1) đã có mặt từ lâu. Người lo vẽ mặt, sơn nón, người thì nghỉ ngơi bằng cách nhắm mắt thư giản để lấy sức hò hét, kẻ thì săm soi máy ảnh để chuẩn bị chụp các tuyển thủ Việt Nam ra trận.
    Một gáo nước lạnh như dội vào mặt người hâm mộ khi đội tuyển ra sân khởi động. Giữa những tiếng hò hét cổ vũ inh ỏi của khán giả đến từ quê nhà là thái độ quá dững dưng, lạnh lùng đến khó hiểu của các cầu thủ ở đội hình chính khi không một ai đưa tay chào hỏi, nở nụ cười hay dừng lại để người hâm mộ chụp ảnh! Họ kiêng bắt tay, chào hỏi hay là kiêng gặp phải phụ nữ trước giờ ra trận? Dù gì chăng nữa, thái độ dững dưng, lạnh nhạt ấy thật sự làm nhói lòng những người vượt hàng ngàn cây số đầy vất vả đến Korat. Mặc, chẳng ai trách móc vì biết các chàng trai đang căng thẳng trước đối thủ Singapore.

    Nhóm tình nguyện viên là sinh viên Thái Lan tại thành phố Korat đến cổ vũ Olympic Việt Nam ở trận gặp Singapore. Ảnh: Sĩ Huyên
    Bóng lăn không lâu, lưới của Việt Nam rung lên vì bàn thua lãng xẹt với lỗi của thủ môn Đức Cường cùng hậu vệ Quang Thanh khi phối hợp trả bóng về không ăn ý. Giữa hiệp, lưới lại rung lên lần hai và gần cuối trận là lần thứ ba. Chưa khi nào Việt Nam thua đậm đến thế trước một đội bóng của đảo quốc sư tử. Sau bàn thua đầu, tiếng cổ vũ thưa dần. Sang đến bàn thua thứ hai, mọi tiếng gào thét quen thuộc lặng hẳn đi.
    Giữa giờ giải lao, hai người quản trò và cũng là hướng dẫn đoàn, thi nhau thúc giục và khơi gợi lại không khí cuồng nhiệt trước trận đấu. Sự lĩnh xướng ấy không được những người đồng hương đáp trả nhiệt tình, dù rằng có gần cả ngàn người đang mặc trên người chiếc áo pull đỏ có ngôi sao vàng năm cánh! Buồn thật. Không một cầu thủ nào muốn làm người bại trận. Chẳng may bị dẫn điểm, họ rất cần sự cổ vũ để vực dậy niềm tin, tìm lại sự hứng khởi, nào ngờ chẳng thấy cái âm thanh quen thuộc mỗi khi họ dẫn điểm trước đối phương. Đúng là chia vui mà chẳng xẻ buồn.
    Tôi không nghĩ rằng đó là sự ?otrả thù? thái độ lạnh nhạt của cầu thủ lúc đầu trận, mà đó là thái độ cổ vũ chưa thật sự chuyên nghiệp của cổ động viên. Điểm đáng khen với cổ động viên lần này là không còn cảnh quăng, ném chai nước, giày dép, mũ, nón xuống sân mỗi khi đội tuyển ghi bàn thắng như các giải đấu quốc tế trước đó. Tiếc là sự ?otiến bộ? như thế chưa thật đồng bộ.

    Tan trận, một nhóm cổ động viên lớn tuổi chờ đón đội tuyển bên cạnh chiếc xa ca chở đội bóng để nói lời động viên. Gặp đội trưởng Công Vinh, một bác nữ lớn tuổi nói:?Đừng buồn con ạ, cố lên nhe, động viên anh em chơi tốt hơn nữa nghe con??. Thủ quân đội tuyển Olympic Việt Nam đáp lời với vẻ mặt lạnh tanh:?Có chi mà buồn, thắng Lào là vô bán kết thôi, có chi mà buồn??. Đứng ngay cạnh và nghe rõ cuộc đối đáp ấy, tôi có cảm giác như mình đang nghe những viên sỏi lăn rào rào dưới chân giữa những người cùng màu da, tiếng nói. Lẽ nào chỉ vì một trận thua mà mọi chuyện khác hẳn đi về khía cạnh tình cảm?
    Đó là chưa kể đến việc vào cuối trận, Công Vinh còn đưa ra những lời lẽ thóa mạ hết sức nặng nề với đồng đội trước sự chứng kiến và nghe rõ của Tổng thư ký LĐBĐVN! Rồi thì cảnh Tấn Tài nóng nãy cố tình vung tay vào mặt đối thủ để nhận thẻ đỏ. Nhưng nản nhất là cảnh Thanh Bình ôm bóng định sút phạt đền ở phút đá bù giờ, nhưng bị Công Vinh chạy đến giật bóng để sút! Ai ghi bàn thì Việt Nam cũng có thêm bàn rút ngắn tỷ số, thế nhưng cái cảnh giành giật nhau để đá phạt thì quả là khó chịu làm sao.
    HLV Riedl (trắng, bìa phải) ngồi yên tại khu vực kỹ thuật khi đội nhà thua trước 3 bàn. Ảnh: Sĩ Huyên
    Singapore dẫn một bàn, hai bàn rồi ba bàn. Lẽ ra với khoảng cách hết sức an toàn như thế, HLV Avramovic (LTS: dẫn dắt Singapore từ năm 2004 đến nay, từng mang về cho đảo quốc sư tử hai chiếc cúp vàng Đông Nam Á năm 2004 và 2007) có thể ngồi yên trên băng ghế kỹ thuật, rung đùi nhìn đối thủ chạy cuống cuồng theo mình, đằng này ông thầy người Serbia này liên tục đứng gào thét, động viên, nhắc nhở học trò ngay sát đường biên dọc. Nhìn cảnh ông Avramovic gào thét đến khản cổ, trong khi đó đồng nghiệp đang bị thua điểm là Ridl vẫn ngồi ung dung một chỗ, không ít khán giả tự hỏi rằng:?Ai là thuyền trưởng của con tàu bóng đá Việt Nam đang đi vào vùng sóng to gió lớn??.
    Một trận thua chưa phải là tai họa ghê gớm. Cửa vào bán kết vẫn còn đó, thậm chí ngôi đầu bảng B vẫn chưa tắt hẳn hy vọng với Olympic Việt Nam, vậy mà lại có quá nhiều chuyện buồn trước, trong và sau một trận đấu?
    SĨ HUYÊN
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tôi cũng ko tin là CV lại thế , có điều chắc chắn có 1 thằng nói thế! ko biết là ai, có thể là một "dự bị viên" lâu ngày chăng
  10. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Winner takes it all, bóng liếm mép xà trong thì anh là người hùng, liếm mép ngoài thì anh là thằng bất tài, nhiều khi nó phải phũ phàng như thế, nếu như ngày xưa ko có vũng nước thánh vật sát vạch vôi thì có khi hồ sơ của Huỳnh Đức và Riedl đã khác. Và khi anh thành công thì lưng anh cũng thẳng hơn, muốn bợp thằng nào thì bợp, muốn chửi là chửi, đi đâu là việc của tao, kệ con bà tao ngay.
    Cho nên Ronaldo sang Real sau 3 năm nằm viện mà vẫn ăn đủ lương của Inter, Henry bỏ Arsenal mùa trước mồm nguyện 1 đời làm ma họ Arsene còn chưa dứt tiếng, Lippi từ chức sau WC để cho Donadoni củ khoai to lòi kèn, cũng chỉ bởi danh và lợi thế mà hình tượng vẫn ko mấy xuy xuyển.
    Suy ra cái luận quân tử nó tương đối lắm, Đần có nói quê hương thứ 2 thật nhưng cũng chẳng phát biểu tôi sẽ ở đây suốt đời. Kém thì nghỉ thôi, đừng dày xéo người ta làm rì mang tội mà bản thân cũng ko phải treo quai có ngày mắc miệng.

Chia sẻ trang này