1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    sao mà gét cái mặt thằng cv này thế ko biết
    đã bao nhiêu chuyện bực mình vì cái trận chiều nay rồi, bây jờ lại thêm cái vđ của thằng này nữa, em điên lắm rồi.
    nó mà ở trước mắt em bi jờ, kiểu gì em cũng phải đập nó vài cái cho hả...
    he he, nhưng mà tiếc quá, jờ này có khi nó đang ngồi tính cửa tiếp theo cho mấy trận sắp tới nên em chẳng có cơ hôi vàng ngọc này rồi
  2. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Còn 1 đoạn nữa mà anh này chưa quote, để em quote hộ anh:
    Giữa giờ giải lao, hai người quản trò và cũng là hướng dẫn đoàn, thi nhau thúc giục và khơi gợi lại không khí cuồng nhiệt trước trận đấu. Sự lĩnh xướng ấy không được những người đồng hương đáp trả nhiệt tình, dù rằng có gần cả ngàn người đang mặc trên người chiếc áo pull đỏ có ngôi sao vàng năm cánh! Buồn thật. Không một cầu thủ nào muốn làm người bại trận. Chẳng may bị dẫn điểm, họ rất cần sự cổ vũ để vực dậy niềm tin, tìm lại sự hứng khởi, nào ngờ chẳng thấy cái âm thanh quen thuộc mỗi khi họ dẫn điểm trước đối phương. Đúng là chia vui mà chẳng xẻ buồn.
    ....
    Chào các anh
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi Cv là cầu thủ duy nhất máu ăn thua nhất cua VN hãy nhớ mỗi lần không thành bàn CV ôm mặt tiếc như thế nào và khóc khi thua trận thế nào. CV đã có 1 bước tiến dài sau hậu VQ CV luôn là tiền đạo số 3 để thấy CV tiến bộ thế nào. Các nhà tuyển trạch cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm thi đấu của LCV
  4. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khoan bàn thái độ của CV, em thấy hàng HV của mình như "l ì n", xin lỗi vì e không thể ko bực được, chúng nó cứ tưởng thắng thằng Malai 3-1 là chúng nó sẽ ko bị soi vào điểm yếu, đành rằng, cứ cho là chuyên môn của chúng nó có vấn đề đi, nhưng thái độ thi đấu của mấy thằng hậu quả là ,,, ko có từ nào miêu tả cho đúng, e lấy tạm từ Bạc nhược
  5. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Hàng hậu vệ càng ngày càng yếu Long Giang Xuân hợp ngày càng không thể hiểu nổi em nghi là cos vấn đè với ĐẦN rồi chư MDC dẫn dất thấy LG XH đá hay lắm
  6. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, vấn đề là ở chỗ cái đầu của chúng nó đang nghĩ cái gì ạh
    chúng nó đang nghĩ rằng chỉ cần thắng được 1 trận thôi là cái cúp, cái vô địch nó nằm gọn trong lòng bàn tay rồi, chỉ việc nâng lên là xong.
  7. MRDING078

    MRDING078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khách quan mà nói thì mọi người đều thấy:"CV rất đáng thương".Nhưng tôi thấy thằng này rất làm choè!Có một cảm giác với những người tinh ý sẽ thấy:"CV LUÔN CHỨNG TỎ VỚI MỌI NGƯỜI HÂM MỘ NÓ LÀ NHẤT Ở ĐỘI TUYỂN,VÀ Ở ĐỘI THÌ MÌNH NÓ ĐÁ BÓNG".Nào là vò đầu bứt tai,chỉ chỏ đồng đội,đăc biệt hôm nay các anh e có để ý không,nhưng tôi đã quan sát và thấy thằng này rất "tiểu":Hiệp 2 thằng ĐẦN chỉ đạo tấn công(hơn người và đang thua),thì nó cứ lởn vởn cầm bóng ở tận giữa sân mà chẳng chịu dồn lên cùng thằng Bình và Đức(trong khi nó là mũi nhọn của đội),ra vẻ với CĐV,và các nhà tài trợ là "đội thua nhưng nó không có trách nhiệm gì cả".Hành động "đì" thằng Bình thì ai cũng biết.Nói chung thằng này không sớm thay đổi sẽ di vào vết xe đổ của các chú NA.CHÁN!!!!
    AH!Lúc nó ôm quả bóng dành đá PEN thì mới thật hèn(như sợ ai đá mất)BẨN thật!
    THẰNG VINH NÀY NÓ ĐÃ "Ủ MƯU" LÂU RỒI,NHƯNG TRÒ CỦA NÓ NHẠT LẮM
    Được mrding078 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 04/12/2007
  8. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    nó là đội trưởng mà bác, thì cũng phải ra vẻ đau khổ nhất đội tuyển chứ, kiểu như ta đây rất muôn, nhưng lực bất tòng tâm, ko thể làm gì hơn đc.
    cv ta đây múôn lắm, muốn ghi nhiều bàn thắng để tiền thưởng cũng đc đầy túi, nhưng khổ nỗi, đồng đội chơi ngu hơn ta, ko truyền đc những quả ngon để ta cho bóng vào lưới thì chẳng vò đầu, bứt tay, chỉ còn thiếu nước rơi lệ thôi bác ạh
  9. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Thằng này thích làm trò mà bác. Cái này ai cũng nhận thấy.
  10. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ko dám đụng chạm đến ai, nhưng với cv ah, đây là chuyện thường ngày ở huyện.
    nhìn cách thể hiện thì biết.
    xin lỗi hơi qua lời, nhìn cái mặt thì biết là có học hay ko.

Chia sẻ trang này