1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Có phải Quang Thanh và Long Giang thực sự bán độ ?

    Đầu tiên tớ phải công nhận là 2 bàn thua đầu tiên của VN đúng là do cố tình gây ra nhưng mà tớ ngạc nhiên là do 2 cầu thủ được coi chưa có tì vết gây ra. Theo tớ đoán thì 2 cầu thủ này cố tình đá phản vì trong nội bộ của ĐTVN không được đoàn kết. Hai chú QT và LG chắc chắn đã có ủng hộ nên mới dám làm chuyện này chứ làm gì có chuyện bán độ giữa ban ngày ban mặt như vậy nhất mới sau vụ của đám Quyến và Vượng. Theo tớ thì hiện tại ĐTVN đang có 2 phe, 1 phe là do chú Công Vênh nhà ta đứng đầu và phe còn lại. Phe còn lại chắc là ghét cái thói khệnh của chú CV từ lâu rồi nhất là sau vụ chú CV này phát biểu hùng hồn sau trận gặp Mã giống như kiểu không có CV thì ĐTVN chẳng là cái gì. Cộng thêm vào đó là việc báo chí viết bài nào cũng phải có cái tên CV vào đó. Ngoài ra thái độ không thèm chuyền cho đồng đội Thanh Bình trong trận gặp Mã cũng có lẽ là một cái kim chọc sâu vào nỗi chịu đựng của phe còn lại cho nên phe còn lại đã dùng trận gặp Sing này như là một bài học để dạy chú CV đây. Cho nên chính vì thế mới có chuyện chú CV cuối trận gặp Sing đã chửi xối xả đồng đội ngay trước mặt lão Tuấn chủ tịt VFF. Nói túm lại cách lựa chọn đội hình ĐTVN hiện tại với chú CV là trung tâm cộng thêm con cháu ông tổng như Tấn Tài và Duy Nam là vệ tinh đã làm khá nhiều người trong cuộc không hài lòng. Và kết quả là chúng ta đã được chiêm ngưỡng hai bàn thắng tuyệt đẹp trong trận gặp Sing ngày hôm qua.
  2. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Làm chứ !
    Chuẩn bị xiềng bắt Sửu thôi
  3. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Bác chỉ giỏi đoán mò. QT với cả LG có ghét CV đến mấy thì bọn nó cũng chả dại mà làm cái trò ngu ngốc như thế. Làm như thế thì bọn nó được cái gì ngoài việc tự phá hỏng sự nghiệp của mình.
    Vì tính huống ấy cực kỳ giống bán độ nên rất nhiều người không tin là bán độ. Đấy là sự mâu thuẫn. Cái này còn phải tiếp tục chờ xem thế nào.
    Mời các bác tiếp tục bình luận.
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Vào bán kết để rồi bóng đá Việt Nam đã ...hoàn thành chỉ tiêu tại SG. Và ko ai phải chịu trách nhiệm cả.
    Ặc, dù rất muốn Lào ăn Việt nhưng tớ chắc trên 100$ là Việt ăn Lào từ 4 trái trở lên
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cái này không chỉ là do mỗi cầu thủ ghét nhau mà rất có thể do các phe phái bên trong ĐTVN ra lệnh cho các cầu thủ làm việc này. Bác nói đúng, cái này do tớ đoán nên cũng không rõ lắm nhưng không sớm thì muộn thì chuyện này cũng lòi ra thôi.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    bán độ thì chắc là không, vì cái gương Quyến, Vượng vẫn còn kia.
    Nhưng quả đầu tiên thì đúng là lỗi ngu ngốc của hậu vệ và thủ môn, khi mà không thông báo cho nhau. Quả thứ 2 thì chú Long Giang quá lùn, thấy bọn Sing áp sát nên cuống, định phá bóng nhưng chân ngắn quá nên chọc luôn vào gôn.
    Đội hình thì quá bé nhỏ, tôi không hiểu tai sao lại để chú Tấn Tài đá cánh phải mà không phải Vũ Phong. Để chú Tấn tài đó có nghĩa là khi phòng thủ thì không có chú ý, trong khi những tiền vệ khác thì cũng chả to con gì. Quả thứ 3 bọn Sing phản công chớp nhoáng cái là chết luôn, có chạy lại với chúng nó được đâu.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thiên tài thì cũng đáng dược vênh thôi, có tật thì mới có tài mà. Nhưng công nhận thằng Vinh không chịu chuyền tử tế cho thằng Bình. Tôi chỉ để ý mấy quả ghi bàn thôi, trong trận gặp Mã, thằng Vinh ghi bàn, thằng Bình chạy ra chia vui, chú kia còn *** thèm quay mặt lại.
    Bình tuy chân gỗ, nhưng khổ cái toàn ghi bàn những trận cầu đinh hơn Vinh, nên vinh cú chăng
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Theo đúng tinh thần truyền thống thì Việt nam sẽ giã lào khoảng 8,9 trái không gỡ. Vì ngoài lí do bình thường ra, còn có lí do VN đầu tư tại lào mấy tỉ USD, và trong số hơn 5 triệu dân lào thì khoảng một nửa là gốc việt
    Tuy nhiên tôi vẫn mong Lào thắng việt nam. Tại vì với tình hình này cuối cùng cũng sẽ bị thằng Thái nó giã cho 2,3 trái cho mà xem. Hơn nữa, việt nam không vào bán kết. lão Riedl mới biến được, như thế bóng đá việt nam mới có tương lai ngoài cái vũng trâu đầm này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Em tigonbexinh bây giờ còn chửi người ta ********* thì đúng là suốt ngày chỉ rúc sau lũi tre làng rồi.
  10. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Oan lắm Lào ơi...Tội lắm Lào ơi.Rồi Lào sẽ lại thành người rơm bị cát cho VN thể hiện tinh thần quyết chiến vì màu cờ sắc áo.Rồi lại sẽ có những ngôi sao vụt sáng đẳng cấp chói lọi khi gặp Lào.Rồi lại có những câu: Các cầu thủ đã tự khẳng định quyết tâm..VN đã tìm lại chính mình..Mà mọi người cứ cục đoan,thử đặt tình huống VN ẵm ngon lành cái huy chương vàng óng ánh xem,khi đấy cái box bóng đá này sẽ ra sao nhỉ?Ngoài đường đua xe,trong này hẳn đua chữ! Mon cho VN vào sâu,ít ra cái box này cũng đỡ quạnh hiu.

Chia sẻ trang này