1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starskyon

    starskyon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hết x nó cảm giác chỉ thấy tiếc tiền ngân sách thôi ... về sớm ngày nào tiết kiệm đồng ầy rồi gửi cho bà con bão lụt là làm 1 việc đức (dẫu sao lục đức vẫn ít hơn thất đức ).
    Hi vọng bạn Lào sau nhiều năm bị ông anh đì biết bật lại bằng khả năng của mình ... 3-1 cho Lào.
  2. starskyon

    starskyon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thua chưa hẳn là chết ... có khi còn vực được nền bống đá VN.
    Thắng mà làm gì để rồi tiếp diễn đến Seagames XX vẫn bạc nhược như vậy, vẫn tập bơi trong cái ao tù DNA.
    Hi vọng nền bóng đá VN có 1 tương lai tươi sáng
  3. ThanMeo

    ThanMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào chẳng thế, thắng hay thua ý nghĩa gì đâu mừh
  4. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Kịch bản giả tưởng : Lào thắng Việt Nam
    Ngày 8/12/2007
    15h30 : Lào - Việt Nam : 2 - 1
    18h00 : Tại phòng họp báo , HLV Riedl tuyên bố từ chức.
    8h00 ngày 9/12/2007 : Tại Hà Nội, CT liên đoàn Nguyễn Trong Hỷ từ chức.
    10h00 tại Gia Lai, khi được hỏi về khả năng tranh cử vị trí CT Liên Đoàn, ông Đoàn Nguyên Đức tuyên bố "nếu được toàn quyền quyết định tôi sẽ ứng cử"
    Ngày 10/12/2007 Bộ trửơng bộ VĂn hóa, thể thao và Du Lịch Hoàng Tuấn Anh bật đèn xanh cho việc tổ chức ĐH bất thường.
    Ngày 2/1/2008 Ông Đoàn Nguyên Đức được bầu vào chứng CT liên đoàn BĐ Việt nam.
    Ngày 10/1/2008 HLV Calisto được chọn làm HLV đội tuyển VN.
    Bóng đá VN bước vào 1 trang sử mới.
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tình hình là những chú nào kiếm đủ trong trận Sing rồi thì nghỉ, chừa lại phần cơm cho anh em khác kiếm chác. Mịa, thằng ăn thằng nhịn, chúng nó tố bung bét ra thì khổ
  6. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thằng này như con khuyển, thấy bể phốt mở nắp thối inh lên còn vục mặt vào húp lấy húp để. Thằng Công Vênh vãi ra tí nào là chạy lại hít hà khen thơm. Vãi!
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    CV mà mắc bệnh sao thì đã thành sao từ lâu rồi chứ cần gì đợi đến SG này. ko thích là bu vào chửi. cứ thử làm đội trưởng đội tuyển của phường thôi, chứ đừng nói gì đội trưởng đội tuyển quốc gia, đã cố gắng bao nhiêu rồi bị mấy thằng đồng đội phủi toẹt, lại chả điên tiết mà kệ mẹ chúng nó. trả lời thế thật đi nữa thì cũng có gì mà không thông cảm được.
  8. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    CV hơn T.Bình 1 tuổi nhưng nổi sau T.B rất nhiều. Trước đây C.V đã từng kèn cựa với T.Bình còn gì nữa
    Làm thằng đội trưởng rất khó. Đấm đá, cư xử làm sao cho toàn đội trăm người như một. Chứ kiểu ông sao vênh váo như thằng này thì chỉ phá đội thôi. Có khi mấy thằng hậu vệ nó bàn nhau đá thế cho bớt vênh đi thôi
    Được remix sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 04/12/2007
  9. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần thay 1 vị trí thôi, Đ xuống cho bác Chung lên nắm....
    Thân,
  10. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái topic mà thấy nhục thật...
    Thắng thì thắng thôi, nhưng thắng như nào, và rồi thắng xong vào bán kết rồi xa hơn nữa sẽ đá chứ nào, chứ đá kiểu hôm qua thì thôi rồi, anh em ở đây tha hồ chửi bới...

Chia sẻ trang này