1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đây là phát biểu của Đần Chí Phèo và cầu thủ suất xắc nhưng còi xương CV làng ta. Phát biểu đúng kiểu Chí Phèo: "chả sợ thằng đếch nào" nhưng sẵn sàng nhường đội bạn khi đã hết sức để chạy.
    HLV Riedl: ?~Tôi không ngại đối thủ nào ở SEA Games?T
    ?oKhông chỉ riêng Thái Lan mà mọi đối thủ tại SEA Games năm nay đều mạnh, nhưng nếu U23 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch thì không sợ bất kỳ đội nào?, HLV Riedl nhấn mạnh như vậy sau khi xem trận giao hữu hoà 1-1 giữa Thái Lan và Malaysia.
    - Ông vừa có chuyến đi ?odo thám? tại Bangkok, chứng kiến trận giao hữu giữa Thái Lan và Malaysia. Ông đánh giá thế nào về họ?
    - Trong chuyến đi này, tôi quan tâm đến Malaysia nhiều hơn bởi họ chính là đối thủ đầu tiên của U23 VN tại vòng bảng SEA Games 24 (khởi tranh ngày 1/12). Chúng tôi không có nhiều thông tin quan trọng về họ nên tôi muốn có một cái nhìn toàn cảnh về phong độ, về lối đá và về cả những cá nhân nổi bật của Malaysia. Kết quả là, tôi thấy họ chỉ mang 20 cầu thủ sang Bangkok và đây rất có thể là những cầu thủ sẽ tranh tài tại Thái Lan cuối năm nay. Trong một đội bóng khá đồng đều ở các vị trí, tôi thấy Malaysia sở hữu cặp tiền đạo rất nguy hiểm và tiền vệ thủ quân chơi sáng tạo, có khả năng thay đổi cục diện chỉ bằng một đường chuyền. Họ chơi phòng ngự phản công hiệu quả. Trước mắt, tôi sẽ tìm hiểu thêm về đối thủ bằng nhiều nguồn khác nhau để có một cái nhìn sát thực nhất hơn về đối thủ này.
    - Còn Thái Lan thì thi đấu ra sao?
    - Thái Lan chơi tốt hơn trong trận đấu trên và mọi pha bóng của họ cho thấy rõ sự nhuần nhuyễn. Sức tấn cộng của họ cũng biến hoá và mạnh mẽ hơn Malaysia. Tôi không bất ngờ khi Thái Lan làm chủ cuộc chơi. Nhưng cũng rất khó đánh giá sức mạnh thật sự của đội bóng trong một trận giao hữu mà tiêu chí thử nghiệm được đặt lên hàng đầu. Với riêng Thái Lan, chúng ta có thể biết được sức mạnh thật sự của họ ở vòng đấu bảng tại SEA Games 24. Lúc đó, họ sẽ bộc lộ sự nguy hiểm thật sự.
    - Vậy ông sẽ yêu cầu tập luyện thế nào để đội U23 VN có thể đánh bại đối thủ?
    - Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục chuẩn bị theo cách riêng của mình. Tất cả những tồn tại, thiếu sót của đội U23 quốc gia sẽ tiếp tục được khắc phục và mài sắc thêm những ưu điểm. Quan điểm của ban huấn luyện là không chạy theo các đối thủ mà phải luôn luôn tự hoàn thiện mình, tự xây dựng sức mạnh cho mình. Tuy nhiên, những sở trường của đối thủ cũng sẽ được chỉ ra để các cầu thủ của chúng ta có định hình về họ.
    - Ông đã làm HLV trưởng đội Việt Nam trong khoảng 10 năm, nhưng chưa một lần giành được chức vô địch tầm khu vực. Ông nghĩ sao về lần sắp tới?
    - Giống nhiều cầu thủ dự SEA Games lần cuối cùng, tôi cũng muốn có một thành tích gì đó với bóng đá Việt Nam và đó là điều tôi ấp ủ. Tôi muốn đội U23 VN vào chung kết. Còn mục tiêu mà tôi tự đặt cho bản thân mình là tấm HC vàng. Và một khi bạn đặt mục tiêu vô địch thì đừng bao giờ lo sợ bất cứ đối thủ nào.
    Đội trưởng Lê Công Vinh cũng có chung quan điểm: ?oTôi nghĩ chẳng có gì phải sợ Thái Lan hay Malaysia cả. Có khi, chính các đối thủ trên cũng phải nể mình vài phần ấy chứ. Trong trường hợp, Thái Lan hoặc Malaysia không vào được chung kết thì đội bóng loại họ còn đáng sợ hơn nhiều. Nhiều năm qua, tôi nhận thấy chỉ Indonesia là đối thủ khó chơi thôi, còn các đội khác cũng không phải là không thể đánh bại. Điều quan trọng bây giờ là các cầu thủ U23 VN phải tập trung và tôn trọng đối thủ. Khi đã vào sân là đá hết mình, nhiệt tình, không phân biệt đối phương là Lào hay Thái Lan?.
  2. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tụi Thái thật là chó đẽ.
    chơi gian lận thì giời thi đấu chuư đủ, tụi nó cò chơi cậu thủ mình nữa.
    giải quốc tế mà cho 30 người xài chung một cái toilet.
    đúng là.....MẤT DẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    ở nhà cấp 4, 30 người xài chung toilet. Bọn Thái chó lắm rồi đấy, có lẽ seagame sau ở VN cho bọn Thái ra ngoại thành ở nhà cấp 4
    U23 Việt Nam đối mặt khó khăn ở SEA Games 24
    Cuối buổi tập chiều qua, HLV Riedl đã thông báo cho các học trò những thông tin đầu tiên về tình hình ăn ở, đi lại tại Thái Lan trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á vào đầu tháng 12 này.
    Đội U23 Việt Nam sẽ phải ở trong một dãy nhà cấp bốn, vốn được xây dựng để phục vụ sinh viên. Điều tồi tệ hơn là các tuyển thủ của chúng ta nhiều khả năng sẽ phải ở trong những căn phòng thấp, lợp mái tôn và không có điều hoà nhiệt độ. Với điều kiện sinh hoạt như vậy cùng với thời tiết nóng của Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi, sức khoẻ bị ảnh hưởng.
    Ngoài ra, theo thông báo của Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang (vừa trở về sau cuộc khảo sát cơ sở vật chất tại Thái Lan), khu nhà ở của đội U23 Việt Nam chỉ có duy nhất một? nhà vệ sinh và gần 30 con người sẽ phải ?onhường nhau?. Phía Việt Nam đấu tranh rất mạnh về vấn đề điều kiện ăn ở nhưng tất cả nhận được chỉ là lời hứa của phía Thái Lan chứ chẳng có cam kết gì cả. Hơn thế, đây là khó khăn chung của cả những đoàn khác.
  4. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    chắc chúng biết chúng không được mạnh như mấy năm về trước nên mới chơi đểu mình ( có lẽ malaysia biết mình chiếu dưới nên mới phản ứng quyết liệt ... )
    không sao , nếu lần sau seagame được tổ chức ở VIỆT NAM cho chúng lên BẮC GIANG mà ở , cho bọn '''' xe dù bến cóc '''' chuyên chở cho nó khiếp ...
  5. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl khẳng định sẽ "chơi hết mình" với đối thủ Nhật Bản. Ông đang dự tính tung ra đội hình mạnh nhất để có được một kết quả khả quan ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Olympic VN trong năm nay.
  6. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Công Vinh mong một bữa cơm có bố có mẹ
    "Tôi thương bố bao nhiêu thì thương mẹ bấy nhiêu. Mẹ cũng vì lo cho các con mà vất vả tới mức chấp nhận cả những nguy hiểm rình rập để nuôi chúng tôi, nhất là khi bố tôi không thể ở nhà cùng mẹ chăm sóc 4 chị em", tiền đạo Lê Công Vinh tâm sự.
    Vì mưu sinh, vì lo cho cuộc sống gia đình mà mẹ tôi từng chấp nhận mạo hiểm để đi buôn? đá đỏ. Đó là thời cả Nghệ An như sôi lên vì đá đỏ Quỳ Châu, người trong làng, trong xã tôi đổ xô đi buôn đá đỏ. Tất nhiên chỉ là những viên đá ít có giá trị vì người quê nghèo như quê tôi lấy đâu ra vốn, mẹ tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
    Trước khi bố tôi vướng vào vòng lao lý, chị em chúng tôi sống chủ yếu với bố vì mẹ bận đi buôn. Được một thời gian, mẹ có chút vốn và mua được chiếc xe Win. Lẽ ra, với một người phụ nữ phải chọn mua một chiếc Honda nữ để tiện đi lại, nhưng mẹ tôi lại chọn xe Win vì nó có thể vượt qua những đoạn đường gập ghềnh. Đó là một tài sản lớn của gia đình. Ngày bé, tôi thường được cưỡi chiếc xe đó, rất đỗi tự hào.
    Nếu không phải vì gia đình, mẹ tôi sẽ không vất vả đến như thế. Nghe nhiều người kể lại, mẹ tôi khi còn trẻ là một người vừa xinh đẹp vừa múa rất giỏi đất Quỳnh, 14 tuổi mẹ đã là văn công của Quân khu 4, từng đi biểu diễn khắp nơi.
    Một người tưởng chừng yếu đuối như thế lại có thể phóng xe Win, vượt đồi vượt rừng để mưu sinh là điều mà ngay cả chúng tôi cũng khó tưởng tượng. Vì chúng tôi, có lẽ, mẹ đã chấp nhận hy sinh ước vọng làm văn công của mình để bươn trải, để nuôi gà nuôi lợn.
    Tôi không được may mắn như nhiều người, bố mẹ tôi chia tay nhau từ khi tôi còn rất nhỏ. Chuyện người lớn, tôi không hiểu lắm nhưng thực sự trong tôi, cho đến giờ này vẫn mong có được một ngày, một bữa cơm có cả bố cả mẹ, có chị, có em quây quần, vui vẻ nhưng thực sự là không được.
    Sau này khi lớn lên một chút, tôi đã rất cố gắng để làm cầu nối, để bố mẹ được về bên nhau nhưng thật tiếc là đã quá muộn rồi. Mẹ tôi đã tìm cho mình hạnh phúc riêng và tôi cũng rất vui vì mẹ đã có người chia sẻ những khó khăn hàng ngày.
    Thực sự, mẹ tôi là một người phụ nữ rắn rỏi, bà có thể làm được mọi thứ để lo cho gia đình. Từ chuyện đi buôn đá đỏ, nuôi gà nuôi lợn đến chuyện mở quán ở gần cổng xi măng Hoàng Mai, mẹ tôi đều gắng gượng vượt qua những khó khăn ban đầu để ổn định cuộc sống.
    Khi tôi bước chân vào bóng đá, lúc đầu mẹ tôi cũng không thật đồng ý, bà cho rằng bóng đá có cái gì đó rất nguy hiểm. Ngay cả việc mới đây, khi SLNA bị CĐV quá khích của Thanh Hóa đuổi đánh khiến tôi phải trốn, khi về nhà kể lại, mẹ tôi khóc mà nói rằng: ?oHay con nghỉ bóng đá đi, chứ cứ thế này có ngày chết mất?.
    Tôi hiểu mẹ lo lắng cho tôi thế nào. Tôi đã 22 tuổi nhưng với mẹ, tôi vẫn là "thằng Vinh còm 6-7 tuổi ngày nào trèo mãi mới ngồi lên được chiếc xe Win của mẹ?.
    Nếu bố tôi là động lực để tôi phấn đấu thì mẹ tôi lại là tấm gương cho tôi về nghị lực, vượt qua những lúc khó khăn. Và tôi dù có làm gì đi chăng nữa, chắc vẫn không thể bù đắp được những tháng ngày cực nhọc của mẹ.
    Cho đến giờ, tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng để mẹ tôi có thể tự hào rằng đã sinh ra một người con như tôi?
    (Theo Thể Thao Ngày Nay)
    Hết con TL vừa nước mắt cá sấu vừa nói câu này giờ lại thấy chú Vinh nhà mình nói vậy. Bây giờ có cái phong trào mong ước hay nhỉ???
    Nhưng tôi tin chú Vinh nhà mình nói thật lòng chứ không giả tạo như cái con đõ thủ khoa trường SKĐA kia đúng ko các bác!!!
  7. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    4 - 0 con số tròn trĩnh
    co'' ai muốn xem lại trận đó không vào trang 24h.com.vn một trận đấu đẻ đời của việt nam dẫn dắt dưới sự thuyền trưởng tài ba Alfred Riedl .
    [r38)
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    He he, nhìn vào tình hình hiện nay thì nhân sự của U23 Việt tớ đoán gần đúng hết. Ko ngờ là chú Biển chấn thương lâu thế, đến nửa năm. Chắc là Nhật Tân sẽ thế Biển. Ngoài ra thêm Sửu nữa cho đủ bộ 20.
    Dù SG tới có kết quả thế nào chăng nữa. Nhưng hy vọng vào thành công lớn nhất là Rít Đờ cuốn gói. Tớ còn thấy hạnh phúc hơn cả U23 Việt đc HCV
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    có 3 thằng không hiểu sao vẫn có chân trong đội tuyển
    Thứ nhất : Tô Vĩnh Lợi <=== Theo em ko cần phải giải thích thêm làm gì
    Thứ 2 : PC Minh <==== Cũng chẳng cần phải nhiều lí do nữa. Tiền vệ đá cúi mặt , tư duy thấp như gián bò, chậm không còn gì để nói, không bao giờ chịu tranh cướp bóng..........Giống y thằng Schweisteiger ăn hại ở Bayern, cùng một họ PC cả. Chẳng hiểu Riedl ăn phải cái bả gì mà vẫn cho thằng này vào tuyển.
    Thứ 3 : Anh Đức, nếu bảo là nó chậm, nó vụng về ...etc.... thì sẽ có nhiều người biện hộ là nó to cao, chơi đầu tốt....et.c......Nhưng cho em hỏi là lần gần đây nhất nó ghi bàn cách đây bao lâu rồi nhỉ ??? Nếu là giao hữu thì cũng phải 1 năm, còn thằng này thi đấu chính thức hình như mới ghi được 2 hay 3 bàn cho đội tuyển......cũng cách đây phải 2 năm là ít rồi.
    Dạng như thằng này cố gắng lắm thì đá được hậu vệ :D :D :D
  10. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    - Anh Đức gần lần đây nhất ghi bàn cho tuyển Vn là trong trận gặp Bahrain, cho đội BD là 2 vòng trước vòng đấu cuối.
    - Nếu đuổi 3 cầu thủ đấy đi thì eversong sẽ lấy 3 cầu thủ nào vào để thay thế? Xin nhớ rằng là những cầu thủ này là những cầu thủ trẻ mà đã được đá ở đội 1 của các đội V-League và chúng ta thì ko có nhiều những cầu thủ trẻ được như vậy.

Chia sẻ trang này