1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Tấn Trường
    Phong Hoà - Việt Cường - Xuân Hợp - Nhật Tân
    Vũ Phong - Công Minh - Minh Chuyên - Tiến Thành
    Công Vinh - Thanh Bình
  2. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu các bạn về những điều các bạn dã nghĩ và trả lời cho topic.
    Trước hết các bạn không đủ tư cách và những bằng chứng để nhục mạ một con người.Hạ thấp danh dự của họ.
    Làm người thì cũng phải có những phép lịch sự thông thường chứ nhỉ.
    Ừ thì tôi cho rằng anh ta có cách trả lời như vậy .nhưng lời nói vẫn là lời nói.Các bạn nên biết anh ta là một cầu thủ bóng đá chứ không là một nhà ngoại giao.
    Trong các cầu thủ cùng lứa của SLNA thì anh ta là tốt nhất về đức và tài năng.
    Anh ta thi đấu cũng hết mình rồi.Và đẳng cấp của anh ta là không bàn cãi.
    Các anh bảo anh ta không hay chuyền cho Thanh bình thế Thanh bình có hay chuyền cho công Vinh không nhỉ...
    còn cuộc sống có thế này thế khác.Anh ta không thể hoàn hảo được.anh ta là một con người chứ không là một vị thánh trong bóng đá.
    Còn nghi án bán độ :Sai lầm là ở hàng thủ chứ anh ta liên quan gì nhỉ.Và anh ta muốn bán độ thì bằng cách nào.
    Hàng tiền vệ thì yếu kém.Hàng thủ thì gần như phản bội..
    Các anh hãy dừng lại và trầm tư suy nghĩ .
    Hãy trầm tu suy nghĩ.VÀ có những phát ngôn lịch sự hơn.
  3. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh ta không bao giờ vênh như các bạn nói .
    Thử đặt mình vào anh ta nhé.
    Nhà báo ,người hâm mộ luôn đặt câu hỏi ,nghi ngờ bán độ...rồi nói anh ta vênh váo.
    >>>Thì anh ta sẽ trở nên lạnh lùng hơn bình thường.vì thấy nhiều người xung quanh mình quá xấu.
    Các anh có khi nào trở nên lạnh lùng hay kiêu hơn với những kẻ đặt điều cho bant thân mình không.
    Tôi xin nhắc lại là anh ta Lê Công Vinh là một con người bình thường.
    Và việc của anh ta là trên sân cỏ chứ không phải là những lời bịa đặt nhố nhăng ,buồn cười.
    Là đàn ông thì không nên như bọn phụ nữ ngồi buôn chuyện vớ vẩn.Kiến thức bóng đá thì hạn hẹp.Có chuyện gì ngoài lề là xí xa xí xớn nhảy vào...
    chấm dứt từ đây nhé.
  4. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó có hiểu tự hào dân tộc là gì đâu ??? Chỉ biết đá để tự đề cao mình, thoả mãn cảm giác của người thắng cuộc ( mặc dù là rất cần thiết đấy, nhưng không phải là tất cả ), và vì tiền.
    Nhiều người học cao mà còn cõng rắn cắn gà nhà, xá gì mấy thằng trẻ ranh mới nứt mắt hả các bác.
    Bọn này bắt mỗi ngày đọc nhật ký Đặng Thuỳ Trâm như cầu kinh Koran ấy, thuộc lòng mới cho đá bóng là biết nhau ngay.
  5. ghetmod

    ghetmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hai bàn đá lưới nhà là do hậu vệ "xuất thần", liên quan gì đến tiền đạo? Hậu vệ kém, trung lộ kém tiền đạo lấy bóng đâu mà đá? vậy sao cứ lôi thằng CV ra mà chửi thế?
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam cố lên
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Nói thật cũng chả trách chúng nó ức chế ..anh em mình đi đá bóng với nhau....chuyền hỏng cnf chửi nhau bỏ mẹ lên ..lại đốt lưới nhà nữa thì ..ko chửi mới là lạ...các bác xem còn chửi bỏ mẹ lên...chứ...đá như c...
  8. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Tìm mờ mắt không biết cái tin "hội đồng" ở đâu ra ngoài mấy ku Anti Gừng ở tờ tờ vờ nờ này
    Các ku ganh ghét em nó rồi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử bắt cả đội VN ghét thằng bé
    Một ông suy luận siêu tưởng còn chấp nhận được, đằng này hẳn 1 mớ xông vào hấp diêm tập thể . Sau dịch tả có lẽ sẽ đến dịch siêu tưởng . Phòng chống cách nào đây ?
    Bắt Công Vinh giải nghệ chăng ?
    Được mr_bikini sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 04/12/2007
  9. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    XIn chào các bác am hiểu bóng đá. Xin phép hỏi các bác về 02 bàn thua đầu tiên như sau:
    + Bàn thua thứ nhất: Thủ môn Đức Cường tại sao lại chạy ra đón bóng khi bóng đang trong tầm kiểm soát của Quang Thanh, lại chạy ra theo hướng không be bóng, lại chỉ chạy với tốc độ rât thong thả và dùng lại giữa chừng. còn Quang Thanh có đủ tầm quan sát để thấy Đức Cường đang chạy ra. Cùng lắm là lắc ngược ra biên, tại sao lại đàng hoàng đưa bóng về lưới trống.
    + Bàn thua thứ hai: Bóng được căng ngang qua khung thành, hai hậu vệ VN lao về, Long GIang chạy trong, một hậu vệ chạy ngoài, ngoài nữa mới là một tiền đạo Sin. Đơn giản nhất Long Giang nhấc chân để hậu vệ thứ hai phá bóng, hậu vệ này chạy phía ngoài khung thành nên phá bóng kiểu gì cũng không vào. Phức tạp hơn Long GIang Phải vảy bóng ra phía ngoài bằng mu hoặc bẻ lòng, nhưng Long Giang đã lao thẳng vào bóng bằng mu chính diện.
    Tôi đảm bảo đội bóng xã tôi cũng không xử lý hai quả như vậy. Không phải bán độ lấy tiền thì chắc là chơi thầy RÍT ĐẦN rùi.

  10. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Chú depair này nói lạ !?
    Là đội trưởng , việc nhận trách nhiệm, gánh nặng là lẽ đương nhiên . Việc tiền đạo chủ lực tự tin vào bản thân như thế là điều đáng mừng mới phải chứ ?
    Em nó nhận trách nhiệm rồi ra sức cày như trâu . Cả hiệp 2 trận rồi CV đá cực rộng, vừa lôi kéo, vừa kiến thiết chứ đâu phải chỉ chăm chăm cho bản thân ? Chiến đấu hết sức như thế các chú không động viên lấy 1 câu lại hùa nhau xông vào đớp đít em nó là sao ?

Chia sẻ trang này