1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tui có kêu làm ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ đâu? Tui chỉ nói là cái sự bất lực của ông ta: Bảo thủ về chiến thuật, không bao giờ thừa nhận sai lầm của cá nhân. Khoản này có McLaren với Domenech là bằng thôi, nhất là cái lão sau ông bạn nhỉ?
    Thấy ông lang thang ở Ý, sao lại nhảy về đây thế???
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng quan tâm đến tình hình bóng đá nước nhà mà bác,mới lại đang thức giết thời gian chờ trận Milan-Celtic:D.
    PS:Đồng ý với bác về khoản bảo thủ,ít thừa nhận sai lầm về mình của Rit Đờ nhà ta.
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nhầm bạn ơi,
    Asiad ku Rít Đờ đã từng chơi cặp trung vệ Huy Hoàng - Minh Đức.
    Tớ nghĩ còn khả năng là cầu thủ Thanh Hoá bị đì.
  4. kingofqueens

    kingofqueens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ông Ridle đáng tuổi cha tuổi chú mà các bác cứ lão với thằng thế này thì chán quá! Làm người thì cũng phải biết đến những lúc thăng lúc trầm chứ? Tất nhiên là ông ấy có thể không đủ khả năng dẫn dắt Việt Nam nữa (phải chăng là vì đội tuyển của chúng ta đã ở một đẳng cấp khác?). Nhưng mà ông ấy đã gắn bó bao nhiêu năm với đội tuyển của chúng ta, coi Việt Nam như quê hương thứ hai. Thực sự thì em vẫn yêu quí ông. Chung qui chỉ tại mấy bố liên đoàn thôi các bác ạ. Các bác thử nghĩ mà xem, trình độ quản lý thì yếu kém, trình độ hiểu biết về thể thao cũng kém (Theo ngu ý của em thì hầu hết các dồng chí trong liên đoàn đều đã hoặc đang giữ những chức vụ không liên quan gì đến bóng đá). Thế thì làm sao mà quản lý và xây dựng được bóng đá Việt Nam ạ?
    Có bác nào hâm mộ MU không nhỉ? Những lúc MU thua chúng ta có dám đổ tại sir Fergie không ạ? Theo em thì NEVER.. Tất nhiên, không thể so sánh R nhà ta với F được, nhưng mà, kính mong mọi người đừng chửi bới thậm tệ ông ấy quá! Biết là trong những lúc bực dọc, trong những lúc thất vọng các bác có thể chửi, nhưng mà, đừng quá đáng như thế các bác ạ..
    Chúng ta đều Yêu đội tuyển Việt Nam, Ridle cũng vậy các bác ạ. Em tin chắc là như thế...
    Việt Nam ơi..Mong lắm...Mong rằng đó chỉ là những sai sót cá nhân thôi....Cầu Trời lạy Phật..đừng xảy ra chuyện gì...Tôi YÊU Việt Nam...Tôi Yêu bóng đá Việt Nam!!!!
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Cầu thủ Vênh hay ko Vênh, đá phong độ trồi sụt, cái đó HLV hoàn toàn có thể quyết được, Vênh thì cho ra nghỉ, phong độ kém thì ngồi ngoài, nhưng để rồi xem, cùng lắm chỉ trận với LÀO CÓ TÍ CHÚT TĐ THÔI, chứ vào BK đảm bảo giữ nguyên đội hình thua Sing cho mà xem.
    Thế mới là Riedln!
    Hi vọng VN gặp Thái ở BK, Sing vào CK hấp diêm Thái cho nhà VFF mở mắt.
  6. hoamikhoen

    hoamikhoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy, ngaòi ra còn thích cả ông cựu GĐKT người Đức nữa cơ.Nhìn đội tuyển còn:
    Long Giang :trung vệ SIÊU CAO + TO CON
    Phùng Công Minh: CHÂN DÀI ĐẾN NáCH
    aNH đỨC : ĐẦU BẰNG ĐẤT
    Tấn Tài : trình độ cỡ lớp 1
    Rít Đần : thôi rồi lượm ơi
    ...............................
    ===>>>> 20 năm nữa mới có hy vọng làm nên chuyện
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Đây là kịch bản hay, mỗi tội .... Ảo tưởng chứ ko phải giả tưởgn, kophai nói bác đau nhé, phải công nhận đây là bài hài hước nhất trong đợt SG này!
  8. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi Riedle nên về Áo, ăn lương hưu của chính phủ Áo, chắc chắn không đến nỗi thiếu ăn.
    Ở Việt Nam, bóng đá hỏng từ thằng nhặt bóng đến VFF, làm huấn luyện viên mà bọn nó sẵn sàng bán độ ngay trước mặt mình, ai thử nghĩ 1 thằng luôn nói dối mình xem thấy sao.
    Trong forum này, có 1 nhóm người thù ghét Riedle thậm tệ, chửi rủa bằng những từ ngữ dân đầu đường xó chợ.
    Đám này cũng giống như fan Sông Lam, cũng cực đoan như vậy, chỉ là ở thái cực khác.
    Nói chung cả 2 đám này nói yêu nước cũng che đậy cái tôi tôi ngu xuẩn.
    1 đám bênh chằm chặp bọn Văn Quyến, Quốc Vượng dù nó bán độ rành rành ra. 1 đám kia thù cái gì dính đến Sông Lam là chửi thậm tệ, còn bây giờ mấy thằng không phải Sông Lam bán độ thì nói tại huấn luyện viên ngu xuẩn.
    Cổ động viên cũng hỏng luôn.
    Nói thật, tôi chẳng xem trận Sing-Việt Nam thì nhiều việc đáng để quan tâm hơn, chỉ xem đúng 3 bàn thua.
    Nếu bạn thật sự yêu đội tuyển, tốt nhất rèn luyện mình nếu sau này có cơ hội quản lý bóng đá, bạn sẽ không nhưng những người ở vị trí này hiện nay. Chửi người khác thì dễ, mình làm được gì ở vị trí là vấn đề khác.
  9. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay VCT1 , trong chương trình "đi cùng xi ghêm" đầu tiên, có nói là:
    Thanh bình muốn đá quả Pê-nan-ti đó, nhưng mà CV là người đã được ông HLV phân công đá pê-nan-ti từ trước trận đấu
    Chỉ đơn giản là như vậy thôi, không nên vì ghen ăn tức ở với dân Nghê An mà chửi bới lung tung vô học
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác quên là còn một loại người nữa trong đây thấy gió nghiêng chiều nào thì ngả chiều đó, không có lập trường nhất định. Mà cuộc sống là thế bao giờ cũng có cánh tả, cánh hữu và cánh không có lập trường . Bác thì chỉ muốn rèn luyện mình mặc kệ đời nó có tốt có đẹp có xấu có bẩn cỡ nào. Theo bác thì hình như mọi người nên chăm chú vào việc rèn luyện mình cho đến khi tự dưng một cục vàng to đùng ở đâu rơi ngay giữa đỉnh đầu thưởng công cho việc rèn luyện chăm chỉ

Chia sẻ trang này