1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tùy thôi.
    Tùy các bạn.
  2. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mà sao chỉ dân Nghệ (SLNA) với dân Hà nội (TC,CAHN) là hay vào đây nhỉ.
    Box bóng đá là vui vẻ nhất ở đây đấy.
    Hi vọng một ngày nào đó Box mình tổ chức một buổi họp mặt nhỉ.
    Muốn thấy các anh chị qua).
  3. quylun87

    quylun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Vào chung kết, và lại thua, hoặc thậm chí thua tức tưởi ở bán kết. Nói chung, lứa này, kô tin lắm.
  4. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Tùy bạn thôi:Nhà chiến thuật siêu kinh điển triết học long trời lở đất về Bóng đá số một trong làng túc cầu việt Nam.
    Tùy bạn.
  5. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Như vậy cái sai là do các cầu thủ khác ức chế ganh tỵ, nếu không ai ganh tỵ thì đâu có vấn đề gì đâu ?
    Các nhà báo "bơm CV" như mà bơm sai ở chỗ nào? bạn chỉ ra được không?
    Nếu mà các nhà báo bơm CV sai thì các cầu thủ kia phải chửi nhà báo chứ sao lại ghen ghét ganh tỵ CV để làm hại đội tuyển?
    Cũng giống như 1 số phần tử đầu bò không biết gì về bóng đá chỉ lên đây tìm mọi cách chửi bới Nghệ An, đáng ra khi thấy NA có nhiều cầu thủ không thể thiếu được cho nền bóng đá VN thì họ phải cố gắng học tập để bằng cái móng chân hay là móng tay NA chứ, sao lại ghen ghét đố kỵ NA ?
    Chẳng lẽ có tài có đức là sai trái hay sao ?
    Chẳng lẽ chúng tôi lại phải nghe theo lời của họ để trở thành bất tài vô đạo đức như các địa phương của những phần tử đầu bò hay ghen ghét đó hay sao ?
  6. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh Vinh ơi.
    Thôi anh ạ .Chín bỏ làm mười đi anh nhé.
    Mình hơn người ta thì người ta ganh ghét là chuyện đương nhiên rồi anh.
    Lẽ đời là vậy đó.
    Ai cũng là người cả không là Thánh nhân hết được.
    Thấy nhà hàng xóm vui vẻ ,đoàn kết hơn thì những hàng xóm buồn tẻ và hẩm hiu hơn thì không vui là chuyện đương nhiên rồi.
    Như em này chả trách ai cả.
    Thôi bỏ qua đi anh.
  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày chẳng hiểu ông nguoiachau nói cái gì, người ta góp ý thì câm mồm mà nghe, đây là topic xử mấy thằng có tội, ông cần éo gì phải vào đây giài thích.
    ++ Bán độ thì phải cấm 3 họ không được chơi bóng, không khéo lại cha truyền con nối.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ok, nói như mấy người trên này như vinh2k, nguoiachau,... thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Mời cứ tiếp tục, tôi thì chẳng dính vào nữa.
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tớ đây tự thấy về độ trơ và mặt dầy thì cam bái hạ phong.
    Mới sáng bảnh mắt ra ấn than phiền đến lần thứ 10 các bài viết của vink2k với achau thì chán chả buồn làm nữa
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 07/12/2007
  10. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Giác ngộ được như vậy là tốt
    Tôi mong rằng sau khi đã hiễu ra được những việc làm sai trái của mình thì lần sau mình phải cố gắng mà nhớ lấy, đừng phạm sai lầm cũ nữa, đừng sủa bậy cắn càn nữa!
    Tốt!

Chia sẻ trang này