1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Tình Yêu - Always there (Trang 9)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao hum ni mới bít có cí topic nì nhỉ!
    Đường tới tình iu của mình đi wa xác tình iu của kon bạn thân. Ngừi ta bẩu iu ngừi iu của bạn thân thường là không bền. Mình cứ vênh mẹt lên không thèm tin và cứ đường tui tui đi. Rờ mí thấy quả là thế thật. Dù rằng mối thâm tình chẳng hề bị ảnh hưởng, nhưng mình nghi ngờ đạo đức iu đương của cí kẻ có thể nói iu mình ngay sau 1 tháng chia tay! h mí bít mình mù quáng thật! Vậy mờ đã có thời mình tự tin vào lí trí của mình nhìu nhìu nhìu.
    Chỉ duy có điều lý trí của mình cũng k wá tệ để bỏ mình rơi vào cí hố sâu đau khổ. Thật may mắn cha mẹ sinh ra mình là kẻ hời hợt, nên trong ty mình cũng hời hợt như thế! Nếu không chắc đã có cơ hội nằm dưới mồ nghe ngừi ta khóc ăn năn roài. he he....
    Có 2 kẻ cũng tự tin bảo mình rằng luôn sống bằng ly trí. Mình chờ đợi xem có phải mình là kẻ duy nhất đầu hàng lý trí của mình hay không!
    Nice weekend!
  2. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ 1 hồi với tí chút Tàu khựa vay mượn, tớ tìm được cái vi-đê-ô cờ-líp này, đây là câu chuyện được dịch ra từ Tiếng Trung Quốc:
    Plz click on this link: http://www.youtube.com/watch?v=DET3rMPee0c​
  3. ONG_PHONG

    ONG_PHONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên "Khổ quá " .
    Trái đắng xanh xao nhưng tình yêu ngọt ngào .
    Em ngỡ rằng mình thương đau .
    Tại sao lại gọi anh bằng chú , khi biết anh thương .
    Từ khi em xưng cháu , có phải em vô tình , em làm " Khổ quá " ! ​
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu em cũng cứ tưởng là một video clip bình thường , em có biết tí tiếng Hoa nào đâu Nhưng xem xong thì hiểu ...Chuyện này em cũng đọc rồi !
    Có cánh chuồn nào đậu trên vai áo của em không ?
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một kiểu...
    Ngày ấy...
    Mình cũng vậy...
    Không giống ai!
    Yesterday
    http://www.nghenhac.info/top.asp?tfm_order=DESC&tfm_orderby=FILE_HITS&itype=25
    --------------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 25/11/2006
  6. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm ko? Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến ko? Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không? Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko?
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Không
    Khóc ra chỗ khác đi , nhà người ta đang yên đang lành đến trước cửa khóc như có đám ma .
    Đến làm gì , ngộ nhỡ đi đường bị tai nạn thì chết , thà mất một người còn hơn bị cả hai .
    Sợ không phải ngày cuối cùng vì khi thấy có tôi bạn lại sống dai hơn .
    Tựa vào khóc ướt hết cái áo đẹp tôi mới mua à .
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    tôi phải đi đường nào đây? lên? xuống? trái hay phải????? thôi đứng lại( chọn con đường đọc thân) mà không thể thế được mình là thế hệ mới mừ ròi sẽ kiếm nhưng tính saulúc nào kiếm được lại bàn tiếp
  9. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái nhà bác Cà này hay nhở, ai hỏi bác mà bác trả lời . Chơi đánh uỵch cái chữ " KHÔNG" to đoành lên, làm em tụt hết cả cảm xúc. hichic...
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng mong tình yêu đầu là tình yêu cuối. Mình cũng vậy!
    Nhưng cuộc sống không như mình mong ước. Thế là đường tới tình yêu có nhiều đoạn gập ghềnh, khúc khuỷu.
    Biết làm sao được, cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng mà.

Chia sẻ trang này