1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Tình Yêu - Always there (Trang 9)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    3. HÃY CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO​
    Nguyên tắc cơ bản: Mọi người giống như những chiếc gương soi ?" Luôn luôn phản ánh đúng mối quan hệ mà người khác đối xử với họ.
    Mục tiêu đang ở gần và đang đợi chờ ai đó yêu! Có thể là bất ngờ, nhưng biết đâu đấy: Mục tiêu ấy chính là bạn! Chỉ cần bạn chủ động sáng tạo và hành động là người đối diện sẽ đáp ứng lại những tình cảm của bạn bởi con người ta thường được điều chỉnh một cách tự nhiên để đáp ứng lại những thông điệp của tình yêu chân thành. Bạn đang đứng trước 2 tình huống. 1. Yêu, nếu bạn đã sẵn sàng 2. Phát hiện ra phương pháp thích hợp nhất để yêu. Cả hai tình huống này đều đòi hỏi bạn phải làm chủ được tình hình ngay từ buổi đầu và không được mất tinh thần trước khó khăn của vận mệnh.
    Thường thường bạn chỉ muốn từ chối khi cho rằng bạn không gặp may bởi những dấu hiệu khách quan nhưng vấn đề lại xuất phát từ chính sự thụ động của bạn, giống nhưng Sêxpia đã nói một cách rất thông thái: ?oLỗi không phải ở những ngôi sao số mệnh của chúng ta mà là ở chính chúng ta!? (Iuli Xeza - Kịch của Uyliam Sêxpia, hồi 1, cảnh 2). Bạn là người duy nhất giữ chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đi tới thành công, đặc biệt là bây giờ, trong thời điểm này, khi bạn đang đứng trước một thách thức lớn nhất của cuộc đời bạn.
    Chúng tôi, những tác giả cuốn sách này, sẽ đưa cho bạn lời khuyên về cách đối xử nhưng bạn mới chính là người cần phải hành động! Ngay từ giai đoạn sớm sủa này, bạn cần phải hướng theo nguyên tắc: ?oTất cả đều phụ thuộc vào tôi!?
    A) HÃY THỂ HIỆN SỰ CHÚ Ý​
    Một trong những mặt đáng ngạc nhiên trong bản thân con người là: Chúng ta luôn để ý và bị lôi cuốn bởi những người thể hiện sự quan tâm thật sự đến chúng ta! Vì vậy trái tim của bạn rung lên khi trong một hội trường chật ních người, tự nhiên bạn bắt gặp một ánh mắt nào đó hướng về mình. Ai cũng nhạy cảm với biểu hiện của sự chú ý. Cách tốt nhất để gây nên ấn tượng tốt không phải là bạn tỏ ra nổi bật mà là tỏ ra ngạc nhiên một cách thú vị với người đối diện.
    Mọi người, nói một cách có hình ảnh, giống như những chiếc gương soi, thái độ của chúng ta phần lớn phụ thuộc vào cách mà mọi người tiếp cận ngay từ buổi đầu. Mối quan hệ của chúng ta với họ chính là sự phản ánh mối quan hệ của họ đối với chúng ta.
    Hãy thử nghĩ xem: Bình thường bạn mỉm cười với ai? Tất nhiên với những người mỉm cười với bạn trước tiên phải không? Liệu bạn có thể có cảm tình với người không có thiện cảm với bạn, cho dù anh ta chẳng làm gì có hại cho bạn? Điều quan trọng nhất là bạn cần phải nhận ra được ai có thể đáp lại tình yêu của bạn một cách chân thành nhất ?" Chính điều ấy sẽ đem lại cho bạn thật nhiều điều thú vị!
    Bí quyết chiếm được cảm tình của người yêu là bạn phải làm cho người ấy tin tưởng vào Tình Yêu chân thành của bạn. Để thành công, bạn cần phải là cái gì đó còn hơn cả tấm gương soi, bạn cần phải hành động chứ không phải đợi chờ! Bạn cần phải tỏa sáng Tình Yêu chứ không chỉ phản ánh nó! Điều kiện bắt buộc cho sự thành công của bạn phải là sự kiên trì và ổn định.
    Thường thường chúng ta chỉ ngồi một chỗ và đợi chờ cho ?oNgười đàn bà lý tưởng? hay ?oNgười đàn ông hoàn hảo xuất hiện ở chân trời, đi đến và chứng minh cho chúng ta những tình cảm của họ mà hoàn toàn không chủ động gì hết! Các bạn cần nhớ: Đa số mọi người đều chọn cách này! Chẳng ai muốn chủ động ngay từ đầu, đơn giản chỉ là sợ thất bại!
    Nếu chỉ ngồi một chỗ mà chờ đợi người trong mơ, các bạn sẽ phải ngồi rất lâu! Thật ngu ngốc nếu để mặc bản thân cho số phận, hãy tin tưởng ở chính mình! Có biết bao nhiêu người trên thế gian đang chờ đợi ai đó chinh phục trái tim của họ - Các bạn hãy thể hiện lòng dũng cảm để đi bước đầu tiên đến với họ!
    Thể hiện sự quan tâm nghĩa là bạn hãy mỉm cười, hãy nhìn thẳng vào đôi mắt của họ để chứng minh rằng: Các bạn thích họ. Sau đó các bạn có thể chào hỏi họ, nói chuyện với họ và hẹn gặp lại họ. Bạn đừng thất vọng thậm chí khi nhận được lời từ chối ?" Đó chỉ là tạm thời mà thôi!
    Thể hiện một lần sự chú ý, bạn đã tiến một bước đầu tiên trên con đường chinh phục trái tim người bạn muốn. Người ấy sẽ được động viên bởi sự chú ý. Bạn luôn ghi nhớ: Không phải lúc nào cũng có thể nhận được câu trả lời khả quan! Cần phải tiếp tục thể hiện sự quan tâm. Về vấn đề này, một số kỹ thuật được viết sau đây sẽ giúp bạn.
    B) HÃY HẸN GẶP​
    Câu hỏi: ?oCon voi được ăn thịt như thế nào??
    Trả lời: ?oTừng miếng một!?
    Câu hỏi: ?oTình yêu được đạt tới như thế nào??
    Trả lời: ?oSau những cuộc gặp gỡ!?
    Sau khi đã tập trung sự chú ý vào mục tiêu của mình rồi là đến lúc bạn phải xây dựng mối quan hệ, vì thế bạn phải chủ động hẹn gặp nhau. Như vậy bạn sẽ có điều kiện hơn để tìm hiểu người kia cũng như người kia tìm hiểu bạn.
    Cuộc gặp gỡ đầu tiên là sự thử thách đối với cả hai phía. Nó có tính chất thăm dò. Bạn sẽ hiểu người đó thích gì, ghét gì, sự hiểu biết, cách suy nghĩ và rất nhiều vấn đề khác nữa.
    Hãy đối xử tự nhiên, đừng để lộ sự lo lắng ngại ngùng của mình bởi bạn muốn người kia có ấn tượng tốt là đang nói chuyện với một người rất tự tin cơ mà?
    Khi cả hai người đều thích nhau, họ dường như bị sức mạnh vô hình nào bao trùm lên vậy - Tự nhiên họ có vẻ bị cuốn hút với nhau! Có lẽ ?onhững chuyện vô bổ? mà họ trao đổi với nhau lại có sức mạnh thực tế hơn nhiều so với trí tưởng tượng của người xung quanh!
    Bạn chớ sốt ruột và không nên đòi hỏi gặp nhau ngay bằng mọi giá, điều đó chỉ làm cho người đồng sự thêm sợ hãi mà thôi! Hãy chờ đợi phản ứng của bên kia để chọn thời điểm và địa điểm thích hợp; có thể là ở quán cà phê, trong trường học hay ngay tại nơi làm việc. Điều đó sẽ làm đa dạng và phong phú thêm những hoàn cảnh và điều kiện xung quanh, giúp các bạn càng thêm hiểu nhau hơn.
    Nhưng chúng ta hãy quay trở lại lần gặp đầu tiên. Bạn hãy cố gắng chuẩn bị cho nó nhưng đừng quá sức. Sau khi đã có nó rồi, hãy để cho mọi điều diễn biến một cách tự nhiên trước khi bạn hẹn gặp lại. Bạn đừng nói đến sự ràng buộc một cách quá nghiêm nghị, hãy để mối quan hệ phát triển từ từ - Bằng không, bạn rất dễ vô hình chung đuổi người bạn thích ra khỏi cuộc gặp ban đầu.
    Bạn đã được nghe câu chuyện ngụ ngôn về một ông vua với chú lạc đà của mình chưa? Có lần, một ông vua hành trình trên bãi sa mạc rộng lớn để đi đến một thành phố xa xôi. Thế nhưng trên đường đi, một cơn bão cát ập đến bắt ông ta phải tìm nơi trú ẩn dưới một cái lều mà ông ta tự căng lên. Cơn gió khủng khiếp đã dồn hết cát vào bốn bề, nhưng ông vua đã ở vào chỗ chắc chắn. Tự nhiên ông ta nghe thấy một giọng phều phào của chú lạc đà:
    - Thưa ông chủ vô cùng kính mến của tôi - nó khóc lóc - ông hãy cho phép tôi dấu cái mồm của tôi vào lều để tránh cơn bão. Cát đã tạt hết vào mồm làm tôi đau đớn vô cùng! Ông vua thấy thương tình bởi lời đề nghị rất khiêm nhường của con vật.
    ?oSự thật là con vật này rất trung thành, nó đã mang ta suốt trên lưng một cách nhẫn nại trên sa mạc này, nó rất xứng đáng được giúp đỡ!? - Ông ta nghĩ và cho con vật đặt mõm và mũi của nó vào phía trước lều.
    Sau đó ít lâu, con vật lại nài nỉ:
    ?oÔi, ông chủ ơi, lòng tốt và thông cảm của ông thật là vô hạn, ông sẽ cho tôi dấu cả đôi mắt vào trong lều để tránh gió cát được chứ??
    Ít một, ít một, ông vua cứ thế dịch dần vào nhường chỗ cho cả người con lạc đà chui vào.
    Thế đấy, câu trả lời nằm trong những sự giúp đỡ nhỏ nhặt mà con lạc đà đã đề nghị với ông chủ của nó, còn bài học sẽ là: Lời đề nghị càng nhỏ bao nhiêu thì chúng ta càng khó từ chối bấy nhiêu.
    Điều này cũng đúng trong việc xây dựng những mối quan hệ giữa hai người. Để tạo nên mối liên hệ thật sự bạn cần phải gặp nhau nhiều với người đồng sự. Nhưng lúc đầu, chỉ cần một cuộc thôi, còn sau đó bạn phải thể hiện tính sáng tạo nếu người mà bạn thích có vẻ lưỡng lự. Hãy nghĩ ra một lý do nào đó để các bạn có thể ở bên nhau ít nhất mười, mười lăm phút, chẳng hạn bạn hãy mời người kia đi ăn kem để sau đó có thể tiễn nhau và nói chuyện với nhau trên đường về nhà! Ai có thể từ chối được lời mời rất vô tư như vậy? Thế là - từng bước, từng bước - bạn đang đi đến đích của mình đấy!

  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ là sao Hôm, còn Em hãy làm sao Mai nhé!​
    Đêm! Thành phố thật tĩnh lặng, thậm chí còn nghe cả tiếng ếch nhái ộp oạp. Xa xa phía cậu Việt Trì vọng lại những tiếng ì ầm của những chiếc xe tải hạng nặng. Thành phố thật yên bình quá. Thỉnh thoảng ngước mắt lên bầu trời đầy sao lại thấy có một chấm nhỏ tí cứ nhấp nha nhấp nháy. Đó là một cái đèn hiệu của một chiếc máy bay trực thăng hay là của một bóng thám không nào đó? Nhớ lại ngày xưa, mỗi khi mất điện cả nhà lại kê ghế ra ngoài sân nằm đếm sao, thi nhau xem ai đếm được nhiều "sao bay" hơn, sao bay chính là những đốm sáng cứ nhấp nha nhấp nháy ấy. Chếch chếch phía trên đầu, sao Hôm vẫn trông to và sáng nhất. Chợt nhớ đến một câu hát: "Anh chẳng làm sao Hôm, Em chẳng làm sao Mai, để được gần nhau mãi mãi. Mình bật cười nghĩ nếu mình "tán" một cô bạn gái nào đó thì sẽ hát là "Anh sẽ làm sao Hôm, còn E hãy là sao Mai, để chúng ta mãi mãi là một dù sớm mai hay lúc chiều hôm". Sao Hôm và sao Mai thực ra chỉ là một mà. Đêm càng về khuya, gió thu nhè nhẹ gây cảm giác lành lạnh. Mình đang ngồi vắt vẻo trên nóc của ngôi nhà kế bên. Đêm đã muộn lắm, chắc sắp phải đi ngủ thôi, mai còn đi sớm mà. Có lẽ đã lâu lắm rồi lúc đêm khuya thay vì ôm lấy cái máy tính, kích đúp vào biểu tượng vnn1268, nhấn dial rồi sẵn sàng chụp cái chăn to tướng vào chiếc Modem đang sẵn sàng rú lên ầm ĩ thì mình lại ngồi ngắm sao và làm một công việc khó có thể tưởng tượng được là ghi lại cảm xúc của mình. Đó có phải là Rồ man tíc không nhỉ? Liệu rằng ở một nơi nào đó, ngay lúc này, cũng có một người con gái cũng đang ngắm sao như mình và có cùng suy nghĩ: "Anh hãy làm sao Hôm, còn Em là sao Mai để chúng ta mãi mãi là một" không nhỉ? Hãy Đi, Tìm, Chờ, Đợi và Yêu!
    Đoạn kết của câu chuyện: Lúc xuống ngủ thấy bị ... tắc một bên mũi, cổ họng đau buốt. Hic! Đau họng thì hát hò gì nữa. Liền cuốn cái chăn to đùng vào họng, sáng dậy lại thấy bình thường. Hú hồn!
    Có lần khi tôi hỏi chị về Topic này chị bảo với tôi là: "Mọi người khi vào Box thường hay thích đọc những bài do tự viết hơn là bài được quote từ nơi khác". Vì vậy thỉnh thoảng tớ làm một bài kiểu này cho thay đổi không khí nhể? Mời bà con tham gia nhé!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 01/10/2005
  3. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hi all & All!
    Tiếp tục Đường tới Tình yêu nào! Alez!
    Bên cạnh con đường xếp hàng ngoài cổng JSC còn một số con đường khác như bằng Toán học, Vật lý hay Hoá học. Ah, ko phải thế,! Mà nên là vừa xếp hàng, vừa trao dồi kiến thức cơ bản (..., nhỉ). Hiếm có ai theo con đường này nhưng theo thống kê của các nhà Khoa học Tự nhiên độ thành công của nó được đánh giá là rất cao ko thể là 99,99% mà phải nói là epsilon của nó cỡ khoảng 10 E-9999 .
    All nhỉ? KHTN có nhiều thế mạnh lắm.
    Một bài thơ tình kiểu toán học.
    Nghiệm duy nhất là em
    (Quên mất tác giả rồi)
    Đường đến tim em là đường định hướng
    Dù uốn nhiều như đồ thị hàm sin
    Anh mải mê tìm toạ độ trái tim
    Bỗng lạc giữa khoảng tình nơi em đó
    Đôi mắt em chưa bao ẩn số
    Mà hàng mi nhẹ mở góc Alpha
    Tóc em dài như dãy số đi xa
    Môi hội tụ một nụ hoa bối rối
    "Ôi anh ngốc!" yêu sao lời em nói
    Sinh nhật em anh tặng cái tròn xoay
    Đêm nô-en hình chóp cụt trên tay
    Anh hoá cây thông dâng trọn em thổn thức
    Mãi mãi em ơi
    Phương trình cuộc đời dù chưa giải được
    Nhưng anh tin rằng
    Nghiệm duy nhất là... EM.
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mọi lý thuyết luôn chỉ là lý thuyết.Nhiều khi phải thực tế thế này nó mới ép-phê anh ạ.hehe.hôm lay mới biết là anh giai của bạn hiền của em cũng rồman không kém phần em gái.Thoai..dần dần trái tim anh chia làm 2 lửa.Lửa căn trỳ,lửa "rành "trọn riêng em, được roài đấy anh ạ.Nhiều lúc tự mình cũng phải là người khởi đầu 1 câu chuyện chứ
  5. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm, tình yêu, tình báo là một trong những vấn đề phức tạp và khó dự đoán nhất.
    Mặc dù về mặt lý thuyết thì Tình Yêu chẳng qua cũng chỉ là những phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể được điều khiển bởi một số hooc môn. Nghĩa là thần Cupid là có thật chỉ có điều thay vì cầm cung tên thì hắn lại cầm một cái ống tiêm.
    Nhiều người cứ nói đi nói lại, tả đi tả lại, ca ngợi lên ca ngợi xuống, thần tượng hóa, lý tưởng hóa, bí ẩn hóa, phức tạp hóa Tình Yêu. Đương nhiên nhiều người nói thì phải thành chân lý. Giống như việc Mặt trời quay quanh trái đất đã từng là chân lý trong nhiều thế kỷ.
    Mặc dù một mặt thừa nhận những tính chất trên của Tình Yêu nhưng Tình Yêu không phải là không tuân theo những qui luật dưới đây. Đó là những qui luật sống còn áp dụng cho những người chưa Yêu nhưng lại muốn Yêu một cách nghiêm túc và lại còn muốn Yêu và được Yêu thật nhiều nữa. He he
    Định luật thứ nhất: (chưa đặt được tên, tạm gọi là Định luật YÊU I)
    ?Phạm vi: Môi trường (tìm, chọn partner)
    ?Vận dụng: Định luật xác suất
    ?Phát biểu: Để dễ dàng chọn được partner cần tìm một môi trường càng nhiều người phù hợp với các tiêu chuẩn ngầm định của mình càng tốt.
    ?Áp dụng: Chẳng hạn bạn là member của Phú Thọ box đương nhiên đối tượng của bạn thường sẽ là một mem khác.. ở box Phú Thọ luôn, đây quả thật là môi trường lý tưởng. Cơ hội để bạn gặp được ý trung nhân sẽ lớn hơn nhiều vì đồng nhiều thứ (đồng hương, đồng hoa, đồng quả?).
    ?Giải thích: Tình Yêu giống như hạt mầm. Cần được gieo trồng, chăm sóc thì mới nảy nở thành cây. Cây của bạn có sức sống thế nào là nhờ gen đã cài đặt sẵn trong hạt mầm đó. Bạn càng lãng mạn, càng mạnh mẽ... thì hạt giống Tình Yêu trong bạn càng khỏe mạnh. Tuy vậy, để hạt giống đó phát triển thành cây to cần gieo trồng và chăm sóc nó. Bạn sẽ chọn mảnh đất nào để trồng nó đây. Một mảnh đất khô cằn cỗi hay một vườn ươm màu mỡ. Hãy tự trả lời câu hỏi này và chọn cho mình một mảnh đất riêng để gieo hạt mầm của mình.
    ?Bình giảng: Đây là một trong những lỗi thường mắc phải nhất của các đồng chí mem Phú Thọ. Các đồng chí ở nước ngoài cũng vậy. Mặc dù môi trường xung quanh đã được chọn lọc nhưng số lượng không đủ lớn để chọn. Nên cân nhắc kĩ trước khi hành động.
    **********************************************************************
    Đã yêu thì bảo rằng yêu
    Không yêu thì cũng... cứ nói liều cho xong

    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 17/10/2005
  6. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Định luật thứ hai: (dành riêng cho các đồng chí là Male)
    ?Mục đích: Cách chọn GF (Girlfriend)
    ?Vận dụng: Qui luật sinh học (Dacwin) (ấn tượng về lần đầu tiên)
    ?Phát biểu: Bạn luôn luôn tìm chọn GF cho mình là một người giống với người phụ nữ đầu tiên bạn biết khi bạn bắt đầu biết thích người khác giới. Người này thường có những đặc điểm giống mẹ bạn.
    ?Áp dụng: Hãy tỉnh táo khi chọn GF, phân biệt đâu là ấn tượng đầu tiên, đâu là mẫu người mà bạn thực sự cần.
    ?Giải thích: Không chỉ riêng có chuyện này mà nhiều chuyện khác. Ấn tượng lần đầu tiên rất quan trọng và thường ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Nó ngầm điều khiển hoạt động của bạn mà bạn không biết. Bạn sẽ luôn so sánh, qui kết, đánh giá GF của bạn theo những tiêu chuẩn của người đó. Người mà đã in dấu trong tâm trí bạn.
    ?Bình giảng: Cái này gọi là Tình Yêu mù quáng. Bạn thích người đó và không hiểu tại sao. Lý trí mách bảo rằng chưa chắc người này hợp với bạn nhưng tâm trí bạn thì lại bảo có. Mà tâm trí thì chỉ biết tưởng tượng từ những dấu ấn đã in đậm trong tiềm thức. Do vậy đó chỉ là tưởng tượng.
    ********************************************************************

    Anyway, love is love, there is no rule.
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 17/10/2005
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Kinh thía. Đang yêu roài nó thế đấy. Cháu gái này, cháu fát biểu những 02 định luật mà chả thấy cháu chứng mình gì hết là sao? Chứng minh đi để các em đi sau cháu, còn học tập chứ nhỉ. Sự khác nhau giữa những người nói linh tinh với cả không linh chỉ là một thứ thôi: một đằng nói có chứng minh còn đằng kia nói mà ko chứng minh.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 18/10/2005
  8. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chú John à,
    Mấy định luật cháu "fát biểu" xem ra không mang lại ý nghĩa thiết thực cho chú rồi, vì phạm vi ứng dụng của nó chưa đủ rộng...để bao trùm lên tình yêu bao la của chú.
    Chứng minh định luật này khá phức tạp, dựa vào lý thuyết siêu linh..tinh hoặc phương pháp nội suy. Tuy nhiên, về mặt ứng dụng, định luật này là không thực sự cần thiết vì với một đối tượng cho trước, ta có thể tìm ra một nghiệm bằng phương pháp thử và sai. Ta bỏ qua 2 định luật này và chuyển sang các Tiên Đề TÌNH YÊU ...Hì hì...(đang thai nghén)
    Cuối cùng chú ý rằng, định luật khác với Tiên Đề (chú John này giỏi cả Toán học nữa nhỉ? Kinh thía ) nó phải được thực tế Chứng Minh, nhưng không phải là chỉ vài trang A4 là giải quyết xong, như là Định lý Ferma lớn í - một Định lý rất đơn giản nhưng tốn biết bao mồ hôi công sức của rất nhiều thiên tài. Tôi thì không phải là thiên tài rồi , vậy bạn nào quan tâm thì xắn tay vào đây giúp với.

    "Your theory is crazy...but it''s not crazy enough to be true."
    (...)
    Gravitation can not be held responsible for people falling in love.
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 18/10/2005
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận về định luật 1 của Tiến Sĩ Tình Yêu (TSTY) Unknownuser:
    Để hiểu rõ về vấn đề này, trước hết chúng ta fải đi từ những khái niệm, rồi mới may ra có fần nào đó mon men đến gần lý thuyết tình yêu cỷa TSTY Unknown.
    Khái niệm 1: Phù hợp. Ở mỗi một lĩnh vực lại có một sự khác nhau về cái gọi là fù hợp. ở đây chỉ xin giới hạn trong không gian nam-nữ để bạn đọc khỏi hiểu lầm sang các lĩnh vực khác. Phù hợp trong quan hệ nam nữ tức là đôi bên tương xứng nhau về một số mặt nào đó mà đôi bên cho là chấp nhận được.
    Bình luận: Sở dĩ có định nghĩa trên để chúng ta loại trừ những trường hợp nhầm nhọt. Ví dụ, tớ thấy cô hoa hậu đẹp mê hồn, tớ fát biểu "cô hoa hậu này fù hợp với tớ". Thì cứ fát biểu thế nhưng câu fát biểu ấy vô nghĩa, bởi cô nàng hoa hậu xinh đẹp kia thì lại nghĩ fải một đại gia đạo mạo, tiền nhiều, chức nhớn mới là fù hợp với nàng. Tức là sự fù hợp này chỉ là đơn fương từ fía tớ. Nó tồn tại, nhưng không giải quyết được vấn đề mà TSTY Unknown đang đề cập đến. Ví dụ thứ 2: cạnh nhà tớ có một nàng nhớn lên cùng tớ, chơi với nhau, hợp nhau về tính cách, gia đình ..., nàng thì cày sâu cuốc bẫm giỏi, cấy nhanh, tớ cũng oánh dậm, cày cấy được, nói chuyện không đến nỗi chửi nhau, nấu cơm ra không đến nỗi ném bát vào mặt nhau, có cơ may tiến đến hôn nhân được. Khi ấy tớ fát biểu "nàng cày sâu cuôc bẫm này fù hợp với tớ!". Một câu fát biểu có nghĩa. Đây chính là sự fù hợp chúng ta quan tâm.
    Như vậy, trong một môi trường có nhiều người fù hợp với tiêu chuẩn ngầm định của mình, chưa chắc đã làm cho cơ hội của mình tăng lên. Tớ nghĩ TSTY Unknown không đề cập đến khả năng này, mà nàng đề cập đến khả năng có một môi trường trong đó có nhiều người fù hợp với tiêu chuẩn của mình mình cũng fù hợp với tiêu chuẩn của những người đó. Đây mới là sự fù hợp có nghĩa, như đã giải thích ở trên. Giả sử rằng, điều này đúng. Khi ấy sẽ xảy ra.
    1. Phần mình chọn. Con người vốn là tham lam. Tư tưởng đứng núi này, trông núi nọ là một bản tính tự nhiên của loài người, bất kể mức độ nhận thức thế giới xung quanh mình của họ cao đến mức nào. Điều này đã được đúc kết qua nhiều đời, được ghi chép cả trong ca dao, sử sách. Nếu chúng ta chấp nhận lập luận đầu tiên của fần này, chúng ta sẽ thấy rằng khi một người đứng giữa rất nhiều quả đồi thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc chọn sẽ dừng chân ở quả đồi nào, vì khi người ta chọn 1 quả đồi nào đó, người ta sẽ lập tức thấy những quả đồi khác xanh hơn mà lại muốn đổi. Quá trình này sẽ dẫn đến một hiện tượng mà người Phương Tây gọi là wandering. Nhìn từ góc độ toán học, giả sử ta cần đưa ra một giải fáp tối ưu (đây chính là quá trình lựa chọn, co dù là có ý thức hay vô thức) thì số biến số cần fải tối ưu hoá càng ít càng tốt, nhưng số biến đó fải lớn hơn 1, vì nếu không có biến số nào thì KHÔNG có cái gọi là tối ưu hoá. Một hàm số của N biến số với N rất lớn sẽ làm cho quá trình tối ưu hoá gặp nhiều khó khăn hơn là khi N nhỏ. Và, khi N lớn thì việc không thể giải quyết được bài toán là chuyện thường gặp. Quay trở lại với tình duyên, đây chính là nguyên nhân dẫn đến ê sắc khi mà xunh quanh có rất nhiều người phù hợp với mình. Giả sử trong số những người xung quanh chỉ có 1 người phù hợp với mình, còn những người con lại đều không làm mình thích thì quá trình lựa chọn là vô cùng đơn giản.
    2. Phần mình được chọn. Để một mối quan hệ được thành công, cần cả 2 yếu tố, mình chọn mà mình được chọn. Nếu không có cả 2 thì đấy chưa phải là một mối quan hệ. Khi môi trường xung quanh có nhiều đối tượng, thì theo như lí thuyết toán học của TSTY Unknow thì xác suất mà mình được chọn trong những người phù hợp sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu trong môi trường ấy, mình là một người duy nhất, hoặc một trong số rất ít người lọt vào mắt xanh (hoặc đen) của các đối tượng. Khả năng này là ít, xét theo phân bố nào của ngành toán mà TSTY Unknown đang nghiên cứu cũng vậy. Hơn nữa, trong fần 1 đã nói, phần mình chọn lại gặp nhiều khó khăn. Vì thế chúng ta chưa thể kết luật rằng nếu có nhiều người phù hợp với tiêu chuẩn của mình thì sẽ dễ dàng chọn bạn đời.
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận về định luật số 2 của Tiến Sĩ Tình Yêu Unknownuser.
    Theo TSTY Unknown, nếu chúng ta không cẩn thận, thì chúng ta sẽ sống trong ảo tưởng? Hay rõ hơn, TSTY Unknown gọi tình yêu trong trường hợp đó là mù quáng. Tớ lại thấy, vạn vật vốn đã là do ảo tưởng mà thành, thì cho dù chúng ta cô gắng đến mấy, lựa chọn kĩ thế nào, dùng biểu thức toán học gì, thì cuối cùng chúng ta vẫn sống trong ảo tưởng mà thôi.
    Để chứng mình lập luận này không khó lắm. Cùng một cái, mà chúng ta vẫn gọi là thế giới, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ và tất nhiên là có cả tình yêu nam nữ nữa, mỗi người có một cách nhìn khác nhau, cảm nhận khác nhau, thưởng thức khác nhau. Nhưng tất cả những khái niệm về thế giới bên ngoài và bên trong mỗi người là do cảm giác tạo thành. Chỉ như vậy, thì mới có chuyện người mù nhìn thế giới khác người sáng mắt, con người nhìn thế giới khác con vật. Điều đó cho thấy chúng ta vốn đã chỉ sống bằng cảm giác. Những thứ mà loài người gọi là Khoa Học, được xây dựng nên nhờ những thứ vốn có vẻ xa cảm giác hơn, gần với một cái gì đó khác mà đến 99.99% dân số thế giới không rõ về nó (tức là công nhận mù quáng). Ngay cả những thứ quan sát được trên máy móc, trên thí nghiệm cũng vẫn còn là cảm giác, nhưng không còn là cảm giác tự nhiên nữa, mà là cảm giác nhân tạo, được xây dựng, chắt lọc một cách công phu, có hệ thống và hết sức fức tạp. Nhưng nếu lần theo cách xây dựng, cách chắt lọc thì cuối cùng chúng ta cũng đi về cái cảm giác sơ khai của mỗi loài sinh vật.
    Vậy là, mọi thứ là ảo giác! Ví như ta sờ thấy một viên bi. Nhưng nếu ta bỏ viên bi ấy vào tay một người mất cảm giác, họ sẽ không cảm thấy viên bi --> viên bi không tồn tại trong thế giới của người mất cảm giác. Nếu chúng ta cũng bỏ viên bi ấy vào tay một người, hay một loài khác, có những khả năng cảm nhận khác chúng ta, có thể cao siêu hơn chúng ta, thì nó không còn là viên bi tròn, có thể sẽ là méo, có thể sẽ là không trọng lượng ... Như thế có nghĩa là chúng ta thực sự chỉ có chắc chắn một điều là chúng ta có cảm giác về viên bi, chúng ta không nên kết luận chúng ta có một biên bi tròn, trong lượng bao nhiêu đó. Để fục vụ cuộc sống, chúng ta cần công nhận, để từ đó xây dựng nên những thứ khác, nhưng nói tuyệt đối thì đó chỉ là ảo giác.
    Vậy câu hỏi là, thế ảo hay thật có quan trọng không? Câu trả lời là không quan trọng. Vì nếu một vật nào đó tồn tại, nhưng ta không cảm nhận được, thì sự tồn tại ấy có nghĩa gì? Ngược lại, nếu một vật không tồn tại, nhưng ta cảm nhận được là nó có tồn tại, và ta hạnh phúc với nó, vậy thì quá tốt rồi. Điều này xảy ra với những người mắc bệnh hoang tưởng, họ nhìn thấy cảm nhận thấy những thứ những người khác không cảm nhận được, những thứ người khác cho là không tồn tại. Và nếu chúng ta đã chấp nhận một thực tế là mọi thứ đều là cảm giác, thì tình yêu ngộ nhận hay không ngộ nhận không có gì khác nhau. Sự khác nhau ấy chỉ người ngoài quan sát được, nhưng những người ngoài đó lại không được tận hưởng tình yêu ấy!!!! Còn 2 người bên trong, họ vẫn hạnh phúc theo cảm giác (hoặc ảo giác theo cách nhìn của những người khác) của họ, thế là quá đủ. Tại sao tình yêu của 2 người nào đó lại cứ fải làm cho cả thế giới xung quanh cảm nhận được là thật hay ảo, là mù quáng hay sáng suốt ? Và điều đó có nghĩa là khi ta chọn người nào đó vì cái gì đó chả quan trọng, cái quan trọng là ta thích cái ấy!
    Tiến Sĩ Tình Yêu Unknown cho chú lời fản hồi, nhỉ?

Chia sẻ trang này