1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Tình Yêu - Always there (Trang 9)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Really !


  2. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hừm , bạn hiền sao nại cứ phải để tớ đăng nhập vào cái nick này nhỉ
    Chỉ được cái spam là nhanh , ghét thía
    Anh all ơi nó hỏi đểu em này
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tặng Trò này:
    Giới thiệu: Album: Songs from a Secret Garden
    Artist: Secret Garden
    Release Date: 4 1996
    Secret Garden is Rolf Lovland, (Norwegian composer, piano and keyboards), and Irish violinist Fionnuala Sherry. The album, however, offers much more than this duo; it is awash in orchestral strings (real ones), a choir (real one), and as many percussionists, harps, fiddles, keyboards, and whistles as are needed. Songs of the Secret Garden, a chart-topper in Europe, is unabashedly romantic, absolutely gorgeous. "Sigma," featuring boy soprano Rhonan Sugrue and the Irish National Choir, is very pensive, like dried flowers left, an expected return disappointed. The lyrics begin "I search for the sign that will set my soul free." Although Celtic music fans will find many moments of bittersweet nostalgia between the violin, pipes, and pennywhistles, the album''''''''s closest musical relation might just be the intimate works of Maurice Ravel, particularly his "Pavanne for a Dead Princess." Romantic themes of true depth, played full out. Secret Garden is not afraid of tenderness nor beauty. (Note: Riverdance fans will enjoy the jaunty Irish dance, "The Rap.") ~ Carol Wright, All Music Guide
    Nguồn: Ở đây
    Trò thân!
    Hôm qua Thầy nghe được một bản nhạc rất da diết, có nhiều cảm xúc nhưng có lẽ hơi buồn một chút . Không hiểu sao Thầy lại thích nghe những bản nhạc kiểu này khi trời lạnh hoặc mưa cũng có khi cả lúc buồn nữa. Có người bảo rằng khi buồn hãy nghe những bản nhạc thật vui vào, Thầy cũng thường làm vậy, nhưng thường là những bài hát sôi động rồi gào theo nó . Thầy thấy rằng, khi buồn nghe những bản nhạc không lời da diết kiểu này thì lại cảm thấy như có một người bạn sẻ chia nỗi buồn cùng mình. Còn nếu ta nghe những bài sôi động có lẽ chỉ để làm tan đi những nối buồn chất chứa trong lòng mà thôi, còn Trò thường nghe thể loại nhạc nào? Bản nhạc này nghe quen lắm, có thể trong một bộ Film Hàn Quốc nào đó có sử dụng, Trò có thích xem film Hàn không? Nhắc đến Hàn lại thấy? lạnh, hôm qua từ Hải Phòng về thầy mới cảm nhận rõ ràng về cái lạnh của Hà Nội. Từ đầu Đông đến giờ thường chỉ đi từ Hà Nội lên Phú Thọ và ngược lại nên cảm nhận cái lạnh khác nhau không rõ ràng lắm, còn ở Hải Phòng lại ấm hơn nhiều Trò ạ! .
    Tính ra Thầy Trò mình cũng chưa nói chuyện được nhiều với nhau đâu nhỉ? . Nhưng ngay từ lần đầu nói chuyện, thầy thấy trò là một cô bé vui tính, hồn nhiên và cả ham hiểu biết nữa, thì trò phải ham hiểu biết thì chúng ta mới là Thầy Trò được chứ, phải không . Đó chỉ là những cảm nhận đầu tiên của Thầy về trò thôi, ừm, còn một cảm nhận nữa không biết có nên nói ra không nhỉ, , thôi cứ nói ra vậy nhé! Có lẽ ẩn dưới vẻ bề ngoài mà mọi người dễ nhận ra ở trò thì thầy thấy có một cá tính và sự sâu sắc nữa . Đến lúc này thì trò sẽ bảo: ?oThầy chỉ mới nhìn thấy bề nổi của trò thôi?. , cũng có lẽ như vậy, vì thầy trò ta chưa nói chuyện với nhau nhiều lắm mà . Khi tiếp xúc với ai lần đầu, thầy luôn nhìn vào những mặt tốt đẹp của họ trước đã, còn các mặt khác thì xét sau . Thầy nghĩ rằng, những ấn tượng đầu tiên khi gặp chính là để lại sâu sắc nhất và có thể quyết định tất cả những suy nghĩ, đánh giá của ta về người đó. Nếu ta chỉ chăm chăm nhìn vào những mặt trái của họ thì có lẽ chúng ta khó thể có những mối quan hệ tốt đẹp được phải không? (tất nhiên là có những trường hợp ngoại lệ, nhưng đó là một câu chuyện khác rồi).
    Từ nãy đến giờ, trò đã nghe được mấy lượt bản nhạc này rồi? Trò thấy bản nhạc này thế nào? Tên của bản nhạc này là ?oSongs from a Secret Garden?, không biết tên có chính xác không, nhưng theo thầy tên này có vẻ hợp lý . Có lẽ mỗi con người chúng ta là một ?oSecret Garden? chờ đợi một ai đó đến khám phá và tìm lối vào. Chẳng thế mà ngày xưa các cụ ta thường bảo:
    ?oBây giờ Mận mới hỏi Đào
    Vườn Hồng đã có ai vào hay chưa?? ​
    Sẽ thật buồn nếu người nắm được chìa khóa lại không hiểu được ?oSecret? của ?oGarden? như ta mong đợi phải không trò. Nhưng thầy mong rằng người con trai (đang hoặc sẽ ) nắm giữ được ?oSecret Garden? của trò sẽ như Trò mong đợi. Thư viết cũng đã khá dài rùi nhỉ? Thầy tạm dừng ?ođàn chỉ thần công? ở đây nhé . Chúc Trò cuối tuần vui vẻ!
    T/b: Khi nào Trò đọc được bài này, thầy sẽ đổi lại cái tên Topic, chứ không để thế này ?ohoành tráng? quá . Nếu Trò không muốn mọi người biết trò là ai thì không cần phải Reply nha, còn nếu có thì cứ Reply tự nhiên nhé
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 13/02/2006
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hai cô dám spam cả trong Topic này hử?
    Có muốn anh treo cả 2 nick lên không hả?
  5. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trò nào, trò nào....í

    Quote bỏ phần nhạc đi nhớ
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 06/01/2006
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Kinh khủng quá , trò lào trò lào >> the same question <<
    Mod dạo này .....giấu hàng với anh em quá !!!! Kinh !!!! , khai mau ko iem nà iem nhờ cơ quan CIA làm vụ này đới nhớ
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Secret! Tùy thuộc Học trò của anh có trả lời hay không, cứ thử chờ xem sao nhé!
  8. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Thầy ơi! Trò thực sự cám ơn thầy về món quà cùng những lời nhận xét về trò như vậy! Sáng ngày gặp thầy, thấy thầy nói có quà mà trò tò mò nhưng mà cũng chẳng đợi được, rồi đi học về quá muộn, giờ trò mới có thể nói cám ơn thầy!
    Bản nhạc hay lắm thầy ạ! Hồi trước trò cũng thích phim hàn vì nó lãng mạn và nhiều cảnh đẹp, nhưng những nhân vật ở trong mỗi bộ phim bế tắc và bi luỵ quá! Có lẽ cũng chắc tại trò hay xem những phim đó chăng?
    Cám ơn thầy đã mong cho học trò này có được người biết rõ ?oSecret? của ?oGarden? là trò! Nhưng chắc sẽ lâu lắm thầy ạ! Bởi vì tìm được 1 người như vậy là kì tích của mỗi con người trong cuộc sống! Ai ai cũng đều đi tìm cái người nắm giữ và hiểu rõ Secret.
    Chẳng biết sao khi nhận món quà của thầy, trò không biết nói gì hơn ngoài việc chỉ biết cảm ơn thầy!
    Tại sao trò lại không muốn ai biết mình nhỉ! Trò muốn mọi người biết rằng thật hạnh phúc khi có những người thầy quan tâm đến học sinh như thế!
    Cám ơn thầy đã cho trò biết cần phải làm gì để có thể tin tưởng vào người khác, để có thể cảm thấy cuộc sông quanh ta thật đẹp biết bao khicó những người bạn, khi có thể san sẻ một chút gì của mình cho những người bạn mới!
    Cám ơn thầy!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 07/01/2006​
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cô Bé Tôi Yêu
    (Chưa rõ Tác giả )
    Cô bé tôi yêu, đẹp tuyệt vời,
    Lần đầu, cô đã cướp hồn tôi,
    Tôi về đêm ấy, nằm không ngủ,
    Mơ bóng, thương hình, tưởng nhớ thôi.
    Cô bé tôi yêu, đẹp tuyệt trần,
    Cô cười, tươi thắm cả trời xuân,
    Dáng đi tha thướt, ngàn hoa thẹn,
    Ong, **** đón chào, mỗi bước chân,
    Cô bé tôi yêu, nhỏ xíu hà,
    Cô là bạn học của Lisa,
    Em tôi với cổ thân nhau lắm,
    Vừa mới trao tình, lại cách xa.
    Cô bé tôi yêu, đã vắng nhà,
    Từ mùa thu trước, học trường xa,
    Tiễn đưa, lưu luyến tôi còn nhớ,
    Chân bước đôi dòng giọt lệ sa.
    Bây giờ hai đứa ở hai nơi,
    Kẻ ở chân mây, kẻ cuối trời,
    Nỗi nhớ, niềm thương, lời nhắn gởi,
    Qua dòng điện thoại, đổi trao thôi.
    Người yêu tôi vẫn giận hờn tôi,
    Hồi tối, tôi kêu chẳng trả lời,
    Mấy chục lần phôn, bao messages,
    Đợi hoài nhưng chẳng thấy tăm hơi.
    Em học miền Đông, tôi miền Tây,
    Xa ba ngàn dặm, sáu giờ bay,
    Mỗi năm, hai đứa dăm lần gặp,
    Tình vẫn nồng nàn, vẫn đắm say.
    Cho đến tuần qua tôi hẹn sang,
    Nghỉ Spring break để thăm nàng,
    Máy bay, đặt sẵn vài hôm trước,
    Quà tặng cho em cũng sẵn sàng.
    Nhưng bỗng công ty có chuyện cần,
    Không cho tôi nghỉ Vacation.
    Bảo tôi khăn gói, mai đi gấp,
    Nói lệnh này từ President.
    Tôi biết, làm sao vẹn mọi bề,
    Nói hoài em cũng chẳng thèm nghe,
    Hẹn người yêu, lỗi là trăm tội,
    Lệnh Sếp, không theo mất việc nè .
    Cô bé tôi yêu vẫn cứ buồn,
    Vẫn còn hờn, giận, lệ còn tuôn,
    Vẫn còn ấm ức, tôi không đến,
    Còn bảo tôi rằng "Bé hết thương"
    Cô bé tôi yêu vẫn cứ nhè,
    Sáng nay, bé kể cho mẹ nghe,
    Nghe xong, mẹ bảo :"Con đừng giận,
    Thằng ấy chung tình nhất đó nhe"
    Cô bé tôi yêu, đã hết buồn,
    Bé cười, bé nói "Bé còn thương,
    Bé không giận, trách, hờn anh nữa,
    Bé nhớ anh nhiều, mới vấn vương"
    Cô bé tôi yêu, hết giận rồi,
    Không còn mách mẹ, đổ thừa tôi,
    Không còn hang up, khi tôi gọi,
    Bé nói suốt đêm, chửa hết lời .
    Cô bé tôi yêu sắp nghỉ hè,
    Hôm qua cô gọi, nói tôi nghe,
    "Tuần này thứ sáu, mười giờ tối,
    Anh đến phi trường đón bé nhe ."
    Cô bé tôi yêu, nói thật nhiều,
    Nói rằng "Bé nhớ, nhớ anh yêu,
    Những đêm xuân vắng, bên bàn viết,
    Bé đọc thơ tình, dạ chắt chiu"
    Cô bé tôi yêu, kể lại rằng,
    "Những chiều hoang vắng, tối không trăng,
    Những đêm đông lạnh nhìn hoa tuyết,
    Bếp ấm nhưng lòng vẫn giá băng"
    Cô bé tôi yêu, kể một hồi,
    Không nghe tôi nói, bé cong môi (?)
    "Sao anh không nói, không mừng hở ?
    Không muốn bé về, một tiếng thôi "
    Cô bé tôi yêu, lại muốn hờn,
    Chết rồi, lệ bé sắp trào tuôn,
    "Không, không, bé... bé , anh mừng lắm,
    Yêu bé, anh đâu để bé buồn"
    Cô bé tôi yêu, lại muốn nhè,
    Tôi đành dỗ "Bé nói, anh nghe,
    Anh thương, anh nhớ, anh yêu bé,
    Anh muốn đi ngay đón bé về"
    Cô bé tôi yêu, khúc khích cười,
    "Thôi đừng giả bộ nữa anh ơi,
    Yêu em thế hở, em nào biết,
    Cứ tưởng anh yêu mấy chục người"
    Cô bé tôi yêu đã trở về,
    Tối qua, ra đón thật vui ghê,
    Mẹ, tôi, mẹ bé cùng ba bé,
    Cả bốn người ngồi một chiếc xe .
    Cô bé tôi yêu đã đến rồi,
    Vội vàng chạy lại, bé ôm tôi,
    Vòng tay xiết chặt, vòng tay ấm,
    Quên cả không gian, cả mọi người .
    Cô bé tôi yêu tóc xõa dài,
    Ngày đi, tóc mới chấm bờ vai,
    Ngày về, tóc đã ngang lưng áo,
    Tha thướt theo làn gió nhẹ bay .
    Cô bé tôi yêu nũng nịu cười,
    Nhẹ nhàng, bé đặt nụ hôn môi,
    Ôi chao, dịu ngọt và thơm ngát,
    Xe chạy mà tôi vẫn lịm người .
    Cô bé tôi yêu, mới đến chơi,
    Hôm nay Thứ Bẩy, thật là vui,
    Kéo cô ra dưới tàn Lan trắng,
    Trao nụ hôn nồng lịm má môi .
    Cô bé tôi yêu, tủm tỉm cười,
    Ngọt ngào, duyên dáng, gọi "Anh ơi,
    Ghé đây, nói nhỏ cho anh biết,
    Là bé yêu anh suốt cuộc đời"
    Cô bé tôi yêu, ở đến chiều,
    Bên tôi trao đổi mộng thương yêu,
    Bên tôi trao đổi lời nhung nhớ,
    Thề nguyện muôn đời mãi mãi yêu .
    Cô bé tôi yêu, chửa muốn về,
    "Tối rồi, bé ạ, mẹ rầy nghe,
    Sáng mai Chủ Nhật, anh sang đón,
    Đi biển vui đùa, tắm, bé nhe"
    Cô bé tôi yêu, mới bước ra,
    "Còn chưa tối hẳn đó anh à,
    Sáng mai đến sớm, em chờ nhé,
    Đừng trễ, em buồn, khóc đó nha"
    Cô bé tôi yêu, mới bước về,
    Mà tôi đã thấy nhớ cô ghê,
    Chỉ mong, chỉ muốn trời mau sáng,
    Để đến cùng cô tắm biển hè .
    Cô bé tôi yêu, ghen lắm cơ,
    Hôm qua ra biển, lúc đang chờ,
    Cô vào phòng để thay đồ tắm,
    Tôi gặp lại người bạn học xưa .
    Từ lúc ra trường, chẳng gặp nhau,
    Xưa, hai năm cuối ở chung lầu,
    Làm chung projects, không thân lắm,
    Xinh đẹp nhưng tình chửa bén đâu .
    Cô hỏi tôi về chuyện của tôi,
    "Công danh, sự nghiệp đến đâu rồi ?
    Tình yêu, duyên nợ sao rồi hở ?
    Đi biển một mình? bộ lẻ loi?"
    Chưa kịp trả lời, bé bước ra,
    Tôi liền giới thiệu với cô ta,
    Rằng: "Đây cô bé tôi yêu mến,
    Mai mốt đến mừng đám cưới nha"
    Bé cúi chào cô, mắt liếc tôi,
    Long lanh ngấn lệ, chết tôi rồi,
    Chút về chắc phải gồng thân chịu,
    Cho bé cấu, cào, cắn, nhéo thôi .
    Cô ấy chào xong rảo bước đi,
    Tôi, cô nào có nợ duyên gì,
    Tôi, cô chưa một lần thương nhớ .
    Mà bé vùng vằng, giận dỗi chi .
    Cô bé tôi yêu cứ hỏi hoài,
    "Anh ơi, cô ấy thật là ai,
    Bạn thân? bạn học? người yêu cũ ?
    Nói thật đi mà, chớ dối, sai.
    Có phải người xưa, đã trở về,
    Anh à, sao hở kể em nghe ?
    Ngày xưa, anh hẳn yêu cô ấy,
    Lỡ bỏ nhau rồi, chắc tiếc ghê ?"
    "Cô ấy chỉ là bạn học thôi,
    Xa nhau em ạ, đã lâu rồi,
    Từ lúc ra trường đâu gặp nữa,
    Chưa một lần yêu, chẳng ngỏ lời ."
    Cô bé tôi yêu: "Thật thế à ?
    Cổ xinh, cổ đẹp tựa Hằng Nga,
    Lời yêu chưa ngỏ sao anh biết,
    Lòng của cô nàng có thiết tha ? "
    Anh chỉ yêu em, thật đó mà,
    Thôi đừng nói chuyện của người ta,
    Trưa rồi, em ạ mình ra tắm,
    Nước biển xanh rờn, mát lắm nha"
    Cô bé tôi yêu, thích ở nhà,
    Ra vườn ve vuốt những cành hoa
    Cùng tôi âu yếm chờ sao rụng,
    Vào những đêm trăng sáng nhạt nhoà .
    Cô bé tôi yêu, rất dịu dàng,
    Tuy rằng đôi lúc thật ương ngang,
    Tuy rằng đôi lúc hay hờn dỗi,
    Tôi vẫn yêu hơn cả ngọc, vàng .
    Cô bé tôi yêu ngoan lắm cơ,
    Cô hiền, đôi lúc giống Ma-Sơ
    Nhưng mà có lúc, thôi không nói,
    Nói sợ cổ nghe, bị nhéo giờ .
    Cô bé tôi yêu, rất ngọt ngào,
    Mỗi lần cô lỡ nhéo tôi đau,
    Lại bên thỏ thẻ :"Em xin lỗi,
    Đau hở? lại đây nựng chút nào"
    Cô bé tôi yêu, chẳng thích đùa,
    Một hôm, lỡ dại khổ tôi chưa,
    Khen cô hàng xóm, nhà bên cạnh,
    Một trận lôi đình, cả tháng mưa.
    Cô bé tôi yêu, thích nói nhiều,
    Suốt ngày, thảnh thót gọi "Anh yêu"
    Líu lo như tiếng Hoàng Anh hót,
    Tôi vẫn thèm nghe cả sáng chiều.​
  10. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Em thật sự càng ngày càng thấy anh là một người thú vị Thật tiếc là không thể trở nên thân hơn được với anh, nhưng dẫu sao em cũng rất vui vì được biết một người như anh Có lẽ anh đang yêu hay là đang mong chờ.... Không ai biết, mà cũng có thể có người biết..... Chúc anh luôn hạnh phúc

Chia sẻ trang này