1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Tình Yêu - Always there (Trang 9)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 17/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    "Who U r? Where yr from?"
    Có lẽ đây là 1 nick khác của 1 người anh quen phải không nhỉ? Ừm, chuyện này có lẽ chưa đến thời điểm . Hôm qua đã có 1 cô bé tốt bụng đã tiết lộ một sự thật phũ phàng về anh . Đến đêm qua thì 1 người bạn nữa của anh kể một câu chuyện từ chính bản thân dù không hề nói lời khẳng định. Hic! Có lẽ anh phải thay đổi 1 điều gì đó. But "Where do I start?"
    Cảm ơn em về lời chúc nhé! Còn bài thơ trên là một người bạn thân của anh đọc cho nghe, thấy hay anh post lên chia sẻ với mọi người!
    Chúc em mọi điều tốt lành!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 09/01/2006
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đường tới tình yêu thì phải qua dạ dày SS nhỉ ....Dạo nì có rượu chè gì hông em ? Tựu lượng của em dạo nì có vẻ giảm sút nhỉ....
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Híc , vào spam cả trong này nữa hả anh ? Anh all ơi em xin lỗi nhé , mờ thỉnh thoảng phải spam cho nó khí thế anh nhờ
    Rượu chè giề ? Bim chết anh giờ ? Hư quá Chả biết thế não mỗi lần nhìn thấy anh em uống ....hông nổi . Àh mà đúng là đường tới tình yêu thì phải qua dạ dầy nhỉ ???
  4. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh đang muốn thay đổi? Nhưng chắc chắn phải có một lí do vĩ đại anh mới muốn thay đổi đúng không ạ. Dẫu sao em thấy anh cũng đã thay đổi nhiều rồi đấy chứ có phải không đâu ạ Anh còn trẻ mà, tương lai còn đầy phía trước với nhiề con đường cho anh chọn lựa, em nghĩ không cần thiết phải cuống lên như thế chứ ạ Chậc... tự nhiên lại đi "dạy đời" anh thế này, ngại quá Chúc anh vạn sự như ý, có thể đến một ngày nào đó em và anh lại có thể thân nhau hơn như trước đây đã từng có thể
  5. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Khà khà! Thầy ơi! Trò chúc mừng thầy nhé! Nhanh cho trò có cô thầy nhé! Khà khà!
    Khi nào xong thì nhớ báo cho trò 1 tiếng để trò với chị trò ăn mừng cho thầy nhé! Zô vài vài bia chúc mừng thầy nào!
    À quên! Thế tình hình hôm qua sao rùi thầy? sorry vì trò hơi tò mò! Thầy không mún trả nhời cũng được thầy ạ! khà khà
    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 09/01/2006
  6. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 10/01/2006
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì chưa có một lý do "vĩ đại" nào cả em ạ . Anh chỉ thấy là mình cần thay đổi 1 chút. Cụ thể là hạn chế bớt 1 số những cái "quá" của mình, vì người ta thường nói cái gì quá cũng không tốt mà , nhưng cũng không biết có được như ý không vì "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà"
    Cảm ơn em, đến giờ anh vẫn chưa thể đoán được em là ai đâu đấy!
    Thông tin mới nhất: Đến thời điểm này, đã biết em là ai . Kể mình cũng giỏi suy luận hén . Chúc em hạnh phúc!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 10/01/2006
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Trò chúc mừng gì vậy? Thầy cũng muốn nhanh lắm cơ nhưng điều kiện hoàn cảnh không cho phép, cũng 1 phần do thầy nữa
    Tình hình hôm nọ vẫn bình thường, thêm 1 người bạn tốt bụng muốn tốt cho thầy ý mà . Nhưng còn phụ thuộc nhiều thứ lắm, nhất là cái "duyên" & "cái số" nữa. Nhiều khi trong cuộc đời đôi khi ta lại "vô tình đi lướt qua" "một tâm hồn ta đã mong đợi từ lâu" mà không biết đấy trò ạ! Nhưng C''est la vie!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 10/01/2006
  9. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Rất vui vì anh đã biết em là ai, zưng mà anh tự đoán hay là không đấy ạ, nếu anh tự đoán thật thì em khéo cũng phải gọi anh là sư phụ Có lẽ anh em mình chiếm diện tích hơi nhiều của cái topic này rồi nhỉ, thôi để khi nào rảnh rỗi anh em mình nói chuyện sau vậy, okie anh? Chúc anh một ngày tốt lành và nhiều niềm vui. Mong là năm mới sẽ có tin mới thật vui anh nhé

  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Anh tự đoán mà Đồng ý là thôi spam ở topic này nhé . Cảm ơn những lời chúc của em!

Chia sẻ trang này