1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tre Suối Muống (link ảnh die)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yem_dao_lang_lo, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đường tre Suối Muống

    Cung đường: Hà Nội - Hoà Bình - Mường Lát - Tén tằn - Hồi Xuân - Hà Nội

    Tổng chiều dài: 500km

    Phương tiện: Xe máy

    Số người tham gia: 4

    Thời gian: 2 ngày

    Hà Nội - Hòa Bình: ok

    Hòa Bình - Mường Lát: Chạy dọc sông Mã, qua khoảng 10 quả núi, vượt vô số suối và sông cạn, chạy qua nhiều cung đường một bên là vực thẳm, một bên là rừng cháy. Đường không một bóng người, không thể đi oto. Dốc dựng ngược với đá trượt, đường qua vực cát lún, dốc thăm thẳm chạy bộ xuống. Chạy phê và nguy hiểm

    Mường Lát - Hồi Xuân - Hà Nội: ok

    Các bản đi qua:
    Bản Trung Sơn
    Bản Mau
    Bản Tà Chánh
    Bản Kit
    Bản Nàng
    Bản Suối Muống
    Bản Mường Lý
    Bản Silo
    Bản Chiềng Nưa
    Bản Chalan
    Bản Lát
    Mường Lát​


    Cảnh quan: Sơn thủy hữu tình, có sông có suối, có thác có rừng, có đi xuyên rừng, có đi ven bờ vực, đi quanh các quả núi mà nhất quyết vẫn bám sông không rời, có qua đò đơn sơ bắc qua sông, có chim kêu vượn hót, có kem 500 ngon ngọt, có một đoạn đường 40km được che phủ bởi những thân tre uốn cong vòng, có trời xanh mây trắng, sông cuồn cuộn chảy uốn khúc hay vắt ngang qua những cung đường

    Hiện trạng: đường dốc đá và nhiều cát. Đường mòn không quá 30cm. Thử thách tay lái và phanh xe cộ với những đoạn dốc sẵn sàng trượt xuống vực hay lao không thể phanh. Chẳng may gặp mưa xin mời khóc tiếng Mán mà ngồi đó, không thể tiến hay lùi.

    Dân tình: đôn hậu và mến khách. SẴn sàng cho xin đầy bình nước, cho chợp mắt giấc ngủ ngắn dọc đường hay quạt mát hết công suất cái máy phát điện chạy bằng sức nước. Nhà ở không mất tiền cấp sổ đỏ đen

    Lưu ý: Không nên chạy cung đường này khi có mưa
    Mang đầy đủ nước, đồ ăn và dụng cụ sửa xe
    Không hỏi ngươì dân về đoạn đường còn bao xa, chỉ biết là còn xa lắm, không áng chừng nổi

    Thông tin mới nhất: đường sắp xây vì dự án Xây dựng thủy điện Sông Mã đã bắt đầu khởi động

    Lời cảm ơn đặc biệt: đến Nuirung06 và Dôcc vì đã giới thiệu không tiếc lời về cung đường phê cực, đẹp cực này mà quên không báo cho anh em cái mức độ xấu cực, khổ cực của cung đường này

    Thời gian cho 70km đường phủ phê = 12 tiếng

    Nhận định cá nhân: Sướng


    Quãng đường tre 40km


    [​IMG]


    4 thành viên của đoàn

    [​IMG]



    Cầu suối Poc

    [​IMG]


    - còn tiếp -
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Điểm hấp dẫn nhất của cả cung đường là 70km này
    Tre, tre và tre.....
    Xanh mướt, uốn cong, cháy ........
    Những tán tre quyến rũ, cẩn thận không bị sọc thủng mắt như chơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    wowwwwwwwwwwwwww
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường này chạy thì quá hay rồi ! Một cung hoành tráng ! Phê phải biết !!!
    Còn nhớ chuyến Mường Lát năm ngoái ,cung này bọn tôi chạy hết 11h trong mưa ! Gặp cả lũ nguồn ở mấy con suối ngang đường phải đứng chờ nước rút ...
    Bổ xung thêm mấy cái bản dọc đường ở xã Trung Sơn - Quan Hóa : bản Bó, Pạo, Co Me, Tà Bán, Xước, Pượn ...
    Tiếp ảnh đê ................ xem con đường năm nay nó thay đổi gì không ???
  5. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    wow đẹp thật đấy, nhưng nghe cái miêu tả có thể lao xuống vực của bác em sợ lém, mới có 22 cái xuân xanh hu hu
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nào............
    Bắt đầu chuyến khởi hành vào 2h trưa nắng như đổ lửa.
    Con đường 6 chạy Hà Hội - Hoà Bình, 2 bên đường người dân đang hồ hởi thu hoạch vụ lúa mới mà vì nắng quá, nắng như mấy ngày hôm nay vậy, nên ko tài nào nhảy xuống chụp được. Chỉ chạy vội chạy vàng mong cho hết con đường

    Cung đường Hà Nội - Hoà Bình - Mai Châu, ai cũng biết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và Mai Châu xinh đẹp nhìn từ đường quốc lộ xuống, cái đoạn mà ai đi qua cũng có lần dừng
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngả rẽ nếu không hỏi thì chịu chết không biết nó nằm ở chỗ nào đón chào những con ngựa chiến bằng những vũng lầy do oto để lại
    Đây, đoạn đường Trung Sơn - Mường Lát, đường có thể đi oto và đã bị cày nát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu Chiềng
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi này, buổi sớm là cái chợ
    [​IMG]
    Hết đường oto có thể đi lại

Chia sẻ trang này