1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn-Con đường huyền thoại-Những bước chân kỳ diệu

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoibihay, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npa

    npa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa phản đối bạn Quake3games gọi Trung Quốc [red]......xoá......là Tàu ghẻ nhé Đề nghị các mod phải xét lại tư cách anh bạn này, vì chửi từ đồng bào cho đến đồng chí, ai cũng là ....ghẻ hết, thế còn bản thân mình là giống gì ?
    Trung Quốc đã từng có thời được ta tôn xưng vừa là đồng chí vừa là anh em thế mà sao bây giờ lại có người hạ bệ hạ xuống Tàu Ghẻ là thế nào ?
    Một người nói năng thiếu văn hoá như thế các mod còn đợi gì mà không ra tay quét rác để cho diễn đàn văn hoá được sạch sẽ ?
    <P><FONT color=tomato></FONT></FONT> </P>
    cám ơn lời góp ý của bạn, nhưng nếu bạn gửi than phiền thì hay hơn, nhất là trong giai đoạn ttvn đang nâng cấp & lỗi mạng như lúc này.
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 14/10/2003
  2. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    211

    Không thể so sánh việc Mỹ đánh VN với VN đánh Campuchia được.
    Campuchia đánh VN ngay từ năm 1976 liên tục đến cuối năm 1978 trong đó căng thẳng nhất là 2 năm 1977 và 1978 (theo một vài tài liệu mỗi năm này quân đội ta hy sinh khoảng 10 ngàn người chưa kể nhân dân bị tàn sát). Sang năm 1979 ta phải đánh CPC và từ năm 1979 đến năm 1989 khi ta rút quân - quân đội ta mất chừng 16 ngàn người cho 10 năm. Nếu ta không đánh thì mỗi năm Khơ me đỏ huy động được chừng 15 ngàn tân binh mới để đánh VN thì xương máu của ta còn đổ bao nhiêu.
    Còn VN có đe dọa Mỹ một lần nào không ? có giết người Mỹ nào trên đất Mỹ không ?
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 14/10/2003
  3. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    211

    Không thể so sánh việc Mỹ đánh VN với VN đánh Campuchia được.
    Campuchia đánh VN ngay từ năm 1976 liên tục đến cuối năm 1978 trong đó căng thẳng nhất là 2 năm 1977 và 1978 (theo một vài tài liệu mỗi năm này quân đội ta hy sinh khoảng 10 ngàn người chưa kể nhân dân bị tàn sát). Sang năm 1979 ta phải đánh CPC và từ năm 1979 đến năm 1989 khi ta rút quân - quân đội ta mất chừng 16 ngàn người cho 10 năm. Nếu ta không đánh thì mỗi năm Khơ me đỏ huy động được chừng 15 ngàn tân binh mới để đánh VN thì xương máu của ta còn đổ bao nhiêu.
    Còn VN có đe dọa Mỹ một lần nào không ? có giết người Mỹ nào trên đất Mỹ không ?
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 14/10/2003
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Các bác lại lạc chủ đề mất rồi. Em nghe người ta kể rằng nếu tối ngủ lại ở nghĩa trang Trường Sơn thỉnh thoảng đươc nghe tiến xung phong của các chiến sĩ hay tiếng hát văng văng của các nữ thanh niên xung phong.Bác nào đi Trương sơn chưa vây? nếu có thì cho em biết nghĩa trang nằm ở tỉnh nào? từ Hà Nội đi mất khoảng bao nhiêu km?
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Các bác lại lạc chủ đề mất rồi. Em nghe người ta kể rằng nếu tối ngủ lại ở nghĩa trang Trường Sơn thỉnh thoảng đươc nghe tiến xung phong của các chiến sĩ hay tiếng hát văng văng của các nữ thanh niên xung phong.Bác nào đi Trương sơn chưa vây? nếu có thì cho em biết nghĩa trang nằm ở tỉnh nào? từ Hà Nội đi mất khoảng bao nhiêu km?
  6. npa

    npa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Chắc bạn quên rồi ? Về giở sách lịch sử lại xem, Việt Nam không những đe doa Mỹ mà còn đe doạ cả thế giới cơ. Mà thằng Mỹ thì ai cũng biết rồi đấy, nó là sen đầm quốc tế , chuyên đi dẹp loạn, nên những ai đe doạ Mỹ đầu bị nó đánh ...Còn mục đích của nó cũng giống như mình sang giúp nhân dân Cam Pu Chia thôi .
     
  7. npa

    npa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Chắc bạn quên rồi ? Về giở sách lịch sử lại xem, Việt Nam không những đe doa Mỹ mà còn đe doạ cả thế giới cơ. Mà thằng Mỹ thì ai cũng biết rồi đấy, nó là sen đầm quốc tế , chuyên đi dẹp loạn, nên những ai đe doạ Mỹ đầu bị nó đánh ...Còn mục đích của nó cũng giống như mình sang giúp nhân dân Cam Pu Chia thôi .
     
  8. nhatrangatoz

    nhatrangatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em không có điều kiện đọc lại sách sử, chị có thể đưa dùm em vài dẫn chứng cho việc VN đe doạ Mỹ và đe doạ thế giới đến nỗi nó phải trút hàng đống tiền để nhảy vào chọc ngoáy lung tung rồi ôm "đầu máu" nhảy ra, để em còn khoe với mấy thằng bạn em chút chút.
    NTAZ
    Tôi dò dẫm bước đi trong đêm tối hòng tìm cho mình một lối thoái, tôi chưa tìm ra, nhưng rồi tôi sẽ tìm thấy, nhưng vấn đề là bao giờ
  9. nhatrangatoz

    nhatrangatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em không có điều kiện đọc lại sách sử, chị có thể đưa dùm em vài dẫn chứng cho việc VN đe doạ Mỹ và đe doạ thế giới đến nỗi nó phải trút hàng đống tiền để nhảy vào chọc ngoáy lung tung rồi ôm "đầu máu" nhảy ra, để em còn khoe với mấy thằng bạn em chút chút.
    NTAZ
    Tôi dò dẫm bước đi trong đêm tối hòng tìm cho mình một lối thoái, tôi chưa tìm ra, nhưng rồi tôi sẽ tìm thấy, nhưng vấn đề là bao giờ
  10. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bà chị npa này nói vui vãi. Ai chẳng biết cái học thuyết đômino là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của mấy bác tổng thống Mĩ. Đến người Mĩ bây giờ cũng phải thừa nhận họ đã sai lầm khi tiến hành chiến tranh dựa trên những phán đoán sai lầm về hiểm hoạ CS do VN gây ra. Thế mà bây giờ vẫn có người bênh chằm chặp hé hé
    Vì Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa
    Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại
    Sẵn Sàng!!!

Chia sẻ trang này