1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn-Con đường huyền thoại-Những bước chân kỳ diệu

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoibihay, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bà chị npa này nói vui vãi. Ai chẳng biết cái học thuyết đômino là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của mấy bác tổng thống Mĩ. Đến người Mĩ bây giờ cũng phải thừa nhận họ đã sai lầm khi tiến hành chiến tranh dựa trên những phán đoán sai lầm về hiểm hoạ CS do VN gây ra. Thế mà bây giờ vẫn có người bênh chằm chặp hé hé
    Vì Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa
    Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại
    Sẵn Sàng!!!
  2. npa

    npa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dẫn chứng thì thiếu giề ? Bạn cứ về hỏi cha mẹ chúng mình thì biết, hồi đấy các cụ đi học phải quàng khăn đỏ và hô khẩu hiệu " vì lý tưởng cs, thiếu niên sãn sàng ! " . Và học sinh được dạy rằng nước ta là " tiền đồn của phe xhcn " đấu tranh cho cncs thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới. Như thế rõ ràng là chúng ta đã đe doạ toàn thế giới chứ chẳng riêng gì Mỹ .
    Vì thế Mỹ nó phải ngăn chặn trước, để cứu thế giới khỏi thảm hoạ cs, chứ nếu để cncs tthắng lợi thì bạn thử tưởng tượng nước Mỹ còn gì , thế giới còn gì ?
    Nước Mỹ mà thành CS thì làm gì có Bill Gates để ngày nay các bạn lên net tán dóc và ....hô khẩu hiệu
    Vì thế Mỹ đánh VN là để ngăn chặc cncs bành trướng ra vùng đông nam Á. Tất nhiên có thể nó quá lo xa và sai lầm, nhưng vào thời điểm những năm 50 của thế kỷ trước thì mối đe doạ ấy là đáng sợ chứ không thể coi thường được .
    Nếu VN không đi theo cncs thì Mỹ đâu có cớ để gây chiến ? Thế mới biết chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Nếu giả sử bây giờ ai dại dột tuyên bố đi theo Bin Laden xem Mỹ nó có choảng cho không ? Tất nhiên nó là đầu gấu, ai cũng biết, nhưng nếu thế giới không có những thằng đầu gấu thì lấy ai ra trị những thằng đầu gấu ? Vì thế cách khôn ngoan nhất là không nên làm đầu gấu và không nên khiêu khích những thằng đầu gấu !
     
  3. npa

    npa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dẫn chứng thì thiếu giề ? Bạn cứ về hỏi cha mẹ chúng mình thì biết, hồi đấy các cụ đi học phải quàng khăn đỏ và hô khẩu hiệu " vì lý tưởng cs, thiếu niên sãn sàng ! " . Và học sinh được dạy rằng nước ta là " tiền đồn của phe xhcn " đấu tranh cho cncs thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới. Như thế rõ ràng là chúng ta đã đe doạ toàn thế giới chứ chẳng riêng gì Mỹ .
    Vì thế Mỹ nó phải ngăn chặn trước, để cứu thế giới khỏi thảm hoạ cs, chứ nếu để cncs tthắng lợi thì bạn thử tưởng tượng nước Mỹ còn gì , thế giới còn gì ?
    Nước Mỹ mà thành CS thì làm gì có Bill Gates để ngày nay các bạn lên net tán dóc và ....hô khẩu hiệu
    Vì thế Mỹ đánh VN là để ngăn chặc cncs bành trướng ra vùng đông nam Á. Tất nhiên có thể nó quá lo xa và sai lầm, nhưng vào thời điểm những năm 50 của thế kỷ trước thì mối đe doạ ấy là đáng sợ chứ không thể coi thường được .
    Nếu VN không đi theo cncs thì Mỹ đâu có cớ để gây chiến ? Thế mới biết chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Nếu giả sử bây giờ ai dại dột tuyên bố đi theo Bin Laden xem Mỹ nó có choảng cho không ? Tất nhiên nó là đầu gấu, ai cũng biết, nhưng nếu thế giới không có những thằng đầu gấu thì lấy ai ra trị những thằng đầu gấu ? Vì thế cách khôn ngoan nhất là không nên làm đầu gấu và không nên khiêu khích những thằng đầu gấu !
     
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Binh trạm trên đường Trường Sơn.​
    Nhắc tới đường TS chúng ta không thể quên các binh trạm quân đội. Mỗi binh trạm có từ 18-20 đồng chí kể cả ban phụ trách, phải thường xuyên làm việc năng nhọc như: đưa rước cán bộ, nấu ăn, sản xuất 1 năm 3 tháng tự túc, chữa bệnh thông thường. Năm 1969 có nạn đói lớn ở Tây Nguyên, quân đội yêu cầu chuyển hết những ai ko cần thiết chiến đấu cho ra miền Bắc. Khoảng 49 nghìn người được chuyển ra bằng đường TS, trong số đó có hàng nghìn thương binh, bệnh binh. Rất nhiều thương binh hỏng chân không đi được, các chiến sỹ giao liên phải cáng liên tục ra bắc hàng nghìn cây số, mỗi thương binh hết 4 giao liên.
    Các chiến sỹ gác kho gạo dùng nylon hứng gạo thừa để dùng, nhất quyết không đụng đến phần gạo cho anh em chiến đấu phía trước.
    Các chị y tá khi cần thiết cũng tham gia tăng gia sản xuất trồng sắn, lúa. Lúc tải đạn cho chiến trường, có chị gùi kỷ lục 48 kg, hay thồ bằng xe được 140kg hàng.
    Nhiều cái chết thương tâm không phải do bom mìn, mà do ngã nước, sốt rét, hổ vồ, cây đổ, rắn cắn. Các đây không lâu tôi có coi bức hình chiếc hang nơi 1 nhóm dân công và bộ đội bị chôn vùi vì bom, đồng đội không cứu nổi, đành nhìn họ chết dần vì đói.
    Biệt kích địch thì nhan nhản. Nguy hiểm nhất là bọn dân tộc Bru thông thạo núi rừng. Bọn Bắc 54 hay giả bộ đội để bắt cóc, giết hại cán bộ, chỉ điểm máy bay Mỹ bắn phá .
    Cực nhất là các cô thanh niên xung phong, không đủ quần áo mặc, không đủ những thứ cần thiết cho phụ nữ. Đọc một cuốn sách nói, có những cô khóc ngất vì mái tóc dài rụng dần vì thiếu ăn và chất độc màu da cam. Sau này nhiều chị sống cảnh cô đơn, ko gia đình vì tuổi thanh xuân đã trôi qua.
     Trung đoàn tăng thiết giáp 202
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Binh trạm trên đường Trường Sơn.​
    Nhắc tới đường TS chúng ta không thể quên các binh trạm quân đội. Mỗi binh trạm có từ 18-20 đồng chí kể cả ban phụ trách, phải thường xuyên làm việc năng nhọc như: đưa rước cán bộ, nấu ăn, sản xuất 1 năm 3 tháng tự túc, chữa bệnh thông thường. Năm 1969 có nạn đói lớn ở Tây Nguyên, quân đội yêu cầu chuyển hết những ai ko cần thiết chiến đấu cho ra miền Bắc. Khoảng 49 nghìn người được chuyển ra bằng đường TS, trong số đó có hàng nghìn thương binh, bệnh binh. Rất nhiều thương binh hỏng chân không đi được, các chiến sỹ giao liên phải cáng liên tục ra bắc hàng nghìn cây số, mỗi thương binh hết 4 giao liên.
    Các chiến sỹ gác kho gạo dùng nylon hứng gạo thừa để dùng, nhất quyết không đụng đến phần gạo cho anh em chiến đấu phía trước.
    Các chị y tá khi cần thiết cũng tham gia tăng gia sản xuất trồng sắn, lúa. Lúc tải đạn cho chiến trường, có chị gùi kỷ lục 48 kg, hay thồ bằng xe được 140kg hàng.
    Nhiều cái chết thương tâm không phải do bom mìn, mà do ngã nước, sốt rét, hổ vồ, cây đổ, rắn cắn. Các đây không lâu tôi có coi bức hình chiếc hang nơi 1 nhóm dân công và bộ đội bị chôn vùi vì bom, đồng đội không cứu nổi, đành nhìn họ chết dần vì đói.
    Biệt kích địch thì nhan nhản. Nguy hiểm nhất là bọn dân tộc Bru thông thạo núi rừng. Bọn Bắc 54 hay giả bộ đội để bắt cóc, giết hại cán bộ, chỉ điểm máy bay Mỹ bắn phá .
    Cực nhất là các cô thanh niên xung phong, không đủ quần áo mặc, không đủ những thứ cần thiết cho phụ nữ. Đọc một cuốn sách nói, có những cô khóc ngất vì mái tóc dài rụng dần vì thiếu ăn và chất độc màu da cam. Sau này nhiều chị sống cảnh cô đơn, ko gia đình vì tuổi thanh xuân đã trôi qua.
     Trung đoàn tăng thiết giáp 202
  6. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Thêm về Bắc 54: Có 900,000 Bắc 54 chạy vào nam sau 1954 thuộc thành phần trí,phú,địa,hào, và công giáo. Trong đó có rất nhiều đảng viên các đảng phái chính trị. Phần lớn các nhóm hoạt động chống phá nhà nước CHXHCNVN được lãnh đạo bởi Bắc 54, trong đó có những phần tử đã từng đối đầu với VM từ những năm 40 như Đại tá Liễu, quân sư quạt mo của Hoàng Cơ Minh. Bản thân gia đình họ Hoàng cũng là thế gia Bắc Hà trước 1945. 2 câu thơ sau đây, hình như của Vũ Hoàng Chương, phần nào nói lên tâm trạng của Bắc 54:
    "Bao giờ ta trở lại cố đô
    Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ"
    Cùng với những tấm gương hy sinh anh dũng của các bộ chiến sĩ và TNXP, ta cũng có rất nhiều trường hợp B quay. Thời đó, địa phương quản lý rất chặt chẽ, nên tôi không biết những tay B quay này xoay xở ra làm sao? Họ vẫn lẩn lút tại Trường sơn, đầu hàng địch, hay làm sao?
  7. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Thêm về Bắc 54: Có 900,000 Bắc 54 chạy vào nam sau 1954 thuộc thành phần trí,phú,địa,hào, và công giáo. Trong đó có rất nhiều đảng viên các đảng phái chính trị. Phần lớn các nhóm hoạt động chống phá nhà nước CHXHCNVN được lãnh đạo bởi Bắc 54, trong đó có những phần tử đã từng đối đầu với VM từ những năm 40 như Đại tá Liễu, quân sư quạt mo của Hoàng Cơ Minh. Bản thân gia đình họ Hoàng cũng là thế gia Bắc Hà trước 1945. 2 câu thơ sau đây, hình như của Vũ Hoàng Chương, phần nào nói lên tâm trạng của Bắc 54:
    "Bao giờ ta trở lại cố đô
    Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ"
    Cùng với những tấm gương hy sinh anh dũng của các bộ chiến sĩ và TNXP, ta cũng có rất nhiều trường hợp B quay. Thời đó, địa phương quản lý rất chặt chẽ, nên tôi không biết những tay B quay này xoay xở ra làm sao? Họ vẫn lẩn lút tại Trường sơn, đầu hàng địch, hay làm sao?
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    he he he, ừ, "nếu" như thế thì chắc bây giờ mình cũng đâu có cớ để nói TV!
    he he he, mà hình như cái từ "tự do" của Mỹ ở đây nó thế nào ý nhỉ , như kiểu "mày cứ việc tự do theo tao, còn trái là tao đánh"! he he he
    Và cũng xin đừng cho thêm mấy cái dẫn chứng kiểu "cứ về nhà hỏi bố mẹ sẽ biết" một cái, vì "NẾU" thế thì mọi người cứ về nhà hỏi bố mẹ hết, lên đây làm quái gì,
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    he he he, ừ, "nếu" như thế thì chắc bây giờ mình cũng đâu có cớ để nói TV!
    he he he, mà hình như cái từ "tự do" của Mỹ ở đây nó thế nào ý nhỉ , như kiểu "mày cứ việc tự do theo tao, còn trái là tao đánh"! he he he
    Và cũng xin đừng cho thêm mấy cái dẫn chứng kiểu "cứ về nhà hỏi bố mẹ sẽ biết" một cái, vì "NẾU" thế thì mọi người cứ về nhà hỏi bố mẹ hết, lên đây làm quái gì,
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến kiểu này giống bác yuyu! Không ai tuyên bố đi theo Bin Laden vì sợ Mỹ thì ít (Mỹ cũng khôn lắm, không vì một lời nói mà tốn vài chục tỉ đô la đâu) mà sợ cả thế giới thì nhiều. Còn trước đây thì thiếu gì nước tuyên bố ủng hộ VN bất chấp Mỹ!
    Hoá ra hồi xưa Mỹ sợ thiếu nhi VN sau này lớn lên lật đổ nước Mỹ! Vẫn còn khôn vì những nước csản to đùng lù lù thì Mỹ không lo, lo chi ở cái nước VN nhỏ bé!!

Chia sẻ trang này